1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius - Victory ahead, Glory around, Starry Scorpius..

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nghia_NT, 07/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. king_of_kings

    king_of_kings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lôi mấy em 9x nào vào đây hả mài? Có con nào xinh là 9x đâu, toàn bọn quen mặt mà. Mà hỏi thật, mày suy bụng ta ra bụng người đấy à ? Phải đi làm *** trốn ra xem được như Trung cận nên kém miếng khó chịu, gáy vài tiếng óây vốn à?
  2. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    kon hĩm này, kệ tao
  3. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Đạt JC hay phát ngôn ra những câu mà chả có ai hiểu cả,đỡ sao được đây.
    Tu vị của Trung cận cao như núi,tuổi gì mà đòi bắt chước,không hiểu mai đấu TS không hiểu có thấy cái loại ăn không ngồi rồi rỗi việc ra xem không đây.
    Ah mà còn 1 vấn đề nữa, sao cái Maple mãi mà không Open nhỉ, đang hết máu dần rồi đây
  4. aaa_fuck_can_roai

    aaa_fuck_can_roai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi đội Sco vì sự nhầm lẫn này
    mai bọn anh buổi sáng vẫn bắt theo lịch
    con chiều bon anh sẽ bắt trân đầu giờ chiều BD-MW trân thứ 5 trong ngày
    còn nữa
    vào sáng 9/8 đội anh sẽ bắt trận 1và 2 chứ ko phải 1và 4
    cảm ơn anh
  5. TracyMc

    TracyMc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hahhaaa cái này là em lừa anh đạt đấy =)) =)) gà quá gàquá =)) :)) hahhaa em bảo CD có đội cổ động các em 9X cầm bóng bông nhảy nhót mặc váy quần lót tới bẹn , =P~ phê lắm. ANh Đạt tin sái cẳng sái cổ =)) :)) khổ thân anh đạt bị em lừa đến h vẫn tin là thật ahahhahhahhahha
  6. TracyMc

    TracyMc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vài lời của đàn em chắc em niói xong sẽ bị thiến mất
    Em thấy mấy anh già đi chả cổ xúy đàn em lên tinh thần j cả, tòan cổ xúy thế nào mà các cháu nó ỉu xìu xìu..... tòan các câu như : chú thì đi ỉa đi, hay chú thì khác j con t....ró...... bảo sao các cháu nó mất tinh thần đến thế anh lớn hơn có kinh nghiệm hơn anh fải bảo thế nào cho nó rút kinh nghiệm đc mà học hỏi mà tiến bộ chứ ( anh Phong cò ý toàn làm đàn em mất tinh thần). Trận Sags lượt đi anh Cò, Sơn to (siêu sao kinh nghiệm lâu năm của đội đấy chứ) cũng như gà chết ai cũng có lúc ko hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhg anh fải động viên nó chứ anh cứ làm nó mất tinh thần thế no đánh làm sao đc.
  7. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ah,có thằng xoa thì phải có thằng đấm,thằng Sơn con là HLV nó xoa thì anh và Trung cận nhẩy vào đấm hôi vài phát thì có sao đâu.Mà có câu "Thuốc đắng giã tật....",nghe mà tiếp thu kinh nghiệm,sửa sai trận sau thì chả ai nói gì cả,đằng này các chú trận nào cũng đánh như trận nào,thử hỏi mấy cái thằng già như bọn anh bỏ công đến xem để mua cục tức vào người ah,ngồi nhà đọc báo trong toa lét còn thích hơn ý.
    Anh thừa nhận là ai rồi cũng có những lúc sai lầm,chả ai là không mắc lỗi bao h,nhưng biết lỗi mà sửa sai thì còn chấp nhận được,như trận Sags lượt đi đúng là bọn anh đánh như những con gà,nhưng chúng mày thử nhìn lại những gì mà toàn đội thể hiện ở lượt về xem,có đáng để bị "ăn đấm" như chúng mày không.Sở dĩ anh chửi chúng mày không phải bởi vì chúng mày đánh kém,ở đời phải biết mình là ai,nếu chúng mày thật sự kém thì đã chả ý kiến làm gì,xác định tinh thần luôn trước khi tham gia giải là nằm ườn ra cho mấy thằng ứng cử viên vô địch nó bước qua người ý.Đằng này mang danh là 1 trong những ứng cử viên vô địch cơ mà,không nhất thì cũng phải nằm trong top 3,4,thực lực có cơ mà,ai dám bảo là yếu nào,đành rằng là tạm thơì mất vài chủ lực,nhưng những thằng còn lại ở nhà đánh thì thế nào,hổ báo lắm cơ mà,đánh với mấy anh lớn tự tin lắm cơ mà,sao gặp mấy cái thằng trẻ con bằng tuổi mình lại sun hết cả vòi vào,hay tại bọn nó đánh hay hơn bọn anh ah,anh không nghĩ thế đâu.Tự xem lại bản thân mình đi nhé!Mong rằng cả đội cố gắng tỉnh táo lên,cố gắng hết sức mình đi,đừng để thua xong rồi mấy năm sau nhìn lại phải nói câu : "giá như hồi đó...hic hic...blah blah"
  8. TracyMc

    TracyMc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    Ah,có thằng xoa thì phải có thằng đấm,thằng Sơn con là HLV nó xoa thì anh và Trung cận nhẩy vào đấm hôi vài phát thì có sao đâu.Mà có câu "Thuốc đắng giã tật....",nghe mà tiếp thu kinh nghiệm,sửa sai trận sau thì chả ai nói gì cả,đằng này các chú trận nào cũng đánh như trận nào,thử hỏi mấy cái thằng già như bọn anh bỏ công đến xem để mua cục tức vào người ah,ngồi nhà đọc báo trong toa lét còn thích hơn ý.
    Anh thừa nhận là ai rồi cũng có những lúc sai lầm,chả ai là không mắc lỗi bao h,nhưng biết lỗi mà sửa sai thì còn chấp nhận được,như trận Sags lượt đi đúng là bọn anh đánh như những con gà,nhưng chúng mày thử nhìn lại những gì mà toàn đội thể hiện ở lượt về xem,có đáng để bị "ăn đấm" như chúng mày không.Sở dĩ anh chửi chúng mày không phải bởi vì chúng mày đánh kém,ở đời phải biết mình là ai,nếu chúng mày thật sự kém thì đã chả ý kiến làm gì,xác định tinh thần luôn trước khi tham gia giải là nằm ườn ra cho mấy thằng ứng cử viên vô địch nó bước qua người ý.Đằng này mang danh là 1 trong những ứng cử viên vô địch cơ mà,không nhất thì cũng phải nằm trong top 3,4,thực lực có cơ mà,ai dám bảo là yếu nào,đành rằng là tạm thơì mất vài chủ lực,nhưng những thằng còn lại ở nhà đánh thì thế nào,hổ báo lắm cơ mà,đánh với mấy anh lớn tự tin lắm cơ mà,sao gặp mấy cái thằng trẻ con bằng tuổi mình lại sun hết cả vòi vào,hay tại bọn nó đánh hay hơn bọn anh ah,anh không nghĩ thế đâu.Tự xem lại bản thân mình đi nhé!Mong rằng cả đội cố gắng tỉnh táo lên,cố gắng hết sức mình đi,đừng để thua xong rồi mấy năm sau nhìn lại phải nói câu : "giá như hồi đó...hic hic...blah blah"
    [/quote] Có vài lời của anh em cũng cảm thấy ấm lòng :)) :)) :D mấy thg trẻ nghe thấy chưa hả. Ngấm dần vào người và tự rút kinh nghiệm cho bản thân nhé. Như trận hôm qua lúc dẫn điểm là hơi mất tập trung để chúgn nó gớ liền tù tì cả chục điểm đấy, nhớ là khinh địch là điều dễ dẫn đến thất bại nhất đấy thi đấu tập trung vào nghe chưa hả. Chặng đường còn dài lắm đừng để mất tập trung, ko có sửa lỗi sai cho lần sau đâu.... quyết tâm lên nhiệt lên
  9. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    MỜI CÁC CLB ĐĂNG KÝ DANH SÁCH VÀ CHO Ý KIẾN VỀ GIẢI CLB LẦN THỨ VII - 2008 TẠI TOPIC "GIẢI CLB 2008 ".... XIN CẢM ƠN
  10. TracyMc

    TracyMc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Anh trung ơi anh tú spam này khoá nik khoá nik
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này