1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius - Victory ahead, Glory around, Starry Scorpius..

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nghia_NT, 07/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongxu1903

    cuongxu1903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hum đấu vs 7&1 e chỉ nhận dc cái áo chứ chưa thấy quần đâu.Thấy a Trung bảo là áo bị may lỗi,chắc mấy hum nữa có đày đủ đồng phục!!!!
  2. TracyMc

    TracyMc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    rớt rồi... rớt rồi.... kéo kéo đẩy đẩy up up up.... phụ anh em một tay một chân
  3. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ở đời thì phải biết mình là ai chứ em,đội trẻ hơn đội già ở cái gì vậy
  4. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Kính mời lãnh đạo đội đến dự buổi họp chuẩn bị cho giải CLB Lần VII - 2008 vào ngày chủ nhật, 17/08... địa điểm và thời gian sẽ thông báo sau. Khi đi cần chuẩn bị :
    1. Danh sách ( họ và tên + ngày tháng năm sinh ) gồm : 15 VĐV, 01 HLV, 01 săn sóc viên, 01 Chỉ Đạo viên.
    2. Kinh phí giải : 1.500.000 VNĐ
    3. Đăng ký trang phục thi đấu ( 2 màu : sáng, tối )
    Chú ý : thiếu 1 trong 3 điều kiện trên, đội đó sẽ bị loại khỏi giải CLB Lần VII... và có thể tiến hành bốc thăm, chia bảng đấu luôn ...
    Xin cảm ơn ... !!!!!

  5. cuongxu1903

    cuongxu1903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  6. king_of_kings

    king_of_kings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đúng 19h ngày hôm nay, a e tập trung tại Cyber để chiến nhớ.
  7. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ôi, nhìn vào thế thái nhân tình đảo ngược mà thấy buồn làm sao. Có khác gì mặt trời mọc hướng tây, đông nóng, hạ lạnh, thu ẩm, xuân khô.
    Dẫn chuyện trời đất như vậy là để nói đến lớp trẻ hiện nay. Về đức thì không hiểu đạo Khổng, Manh. Về tài thì không noi gương các bậc thánh hiền, huênh hoang tự đắc. Ngẫm xưa kia, các bậc thánh hiền tài ngang dọc trời đất mà vẫn khiêm tốn học hỏi, thật đáng trân trọng. Khổng Tử trên thông thiên văn dưới tường địa lí mà vẫn fải học hỏi một đứa trẻ, Lê Quý Đôn nổi tiếng thần đồng mà vẫn fải thán phục một nhà sư.. còn bao các bậc vĩ nhân khác tài giỏi vẫn nhún mình tìm thầy để học.
    Thế mà h, các chú mới có chút tài mọn đã muốn diễu võ dương oai, thật xấu hổ với cổ nhân. Huênh hoang tự đắc tưởng mình đã đủ lông đủ cánh để thi đấu với đội già. Đúng là không tự lượng sức, châu chấu mà đòi đá xe. Các chú nên tự xem lại bản thân đi. Ngựa hèn sao sánh được với kì lân, thứ đom đóm trong đám cỏ hôi địch sao lại ánh trăng vằng vặc giữa trời. Các chú thi đấu vợi đội già thì có khác gì đem đàn dê chó mà đánh nhau với hổ báo. Thật là: đứa trẻ miệng còn hôi sữa sao chịu được tiếng sấm sét, kẻ tiều phu ốm yếu sao chịu được tiếng gầm của chúa sơn lâm.
    Nay anh có mấy lời để các chú tự tu thân tích đức đi. Hãy nhìn gương các anh mà rút kinh nghiệm cho bản thân. Khổ tận cam lai. Năng sửa bản thân thì tự khắc trong bể khổ sẽ thấy đoá hoa sen. Thành công sẽ tới, khó khăn sẽ lùi xa.
    Mấy lời nhắc nhở, nhớ lấy nhớ lấy

  8. king_of_kings

    king_of_kings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, nuột !
  9. cuongxu1903

    cuongxu1903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hãy đợi đấy.Nhưng mà nếu đội trẻ thắng thì có dc cái rì k0 a Nam bibby????
  10. Khanhshady

    Khanhshady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hỡi lớp trẻ xì co , đừng vì những lời khích bác mà chính ta phải bận long , ở đời
    ?oKẻ hay chê là kẻ tự đề cao, kẻ vun vào là nhân tài yêu nước!?
    Dân Việt ta, tự ngàn đời nay, chưa khuất phục bố con thằng nào, luôn tự hào vì lòng khiêm tốn.
    ?oTrước là xây dựng xì co,
    Sau là thay đổi tình hình đất lước"
    Ở đời nhuc là điều khó nhịn nhất. Cho nên có cầu rằng " Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục " nghĩa là " thà chịu chết, chớ không chịu nhục". Nhịn được những điều người ta không thể nhịn được, dung được những đều người ta không thể dung được, phải người độ lượng lớn, kiến thức cao, căn bản vững.
    Tô Đông Pha đời Tống nói rằng:
    - Kẻ mà gọi là hào kiệt tất phải có tiết khí hơn người. Nhơn tình có chỗ không thể nhịn được, nên kẻ thất phu gặp nhục thì tuốt gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh. Cái đó chưa đủ gọi là dũng. Nhưng bậc đại dũng thình lình gặp những chuyện phi thường cũng không kinh, vô cớ bị những điều ngang trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão lớn, lập chí cao vậy.
    Chúng ta là ai , là xì co trẻ , tại sao lại gọi là xì co trẻ . Xì co thì khác gì bọ cạp , mà bọ cạp thì năm bảy loại , to nhỏ , màu sắc khác nhau.Cái khác ở đây là chúng ta là xì co trẻ . Vâng , trẻ dĩ nhiên ít kinh nghiệm nhưng trình độ và đẳng cấp chúng ta nó ?nó ?. Khác cơ ! Điều tất yếu thì trẻ phát triển , già xuống lỗ ?
    Vì thế mà người xưa đã tốn rất nhiều giấy mực để viết về nó, đã răn dạy rất nhiều những lợi ích và tác hại xung quanh chữ nhẫn này
    Từ những kinh nghiệm xương máu của thực tế cuộc sống mà người Hán đã sáng tạo ra cách viết chữ nhẫn: chữ đao (con dao) ở trên và chữ tâm (con tim) ở dưới. Lưỡi dao ấy ở ngay trên tâm, và nếu như gặp chuyện mà không biết nhẫn nhịn thì tránh sao khỏi đau đớn, có nhẫn nhịn mới chuyển nguy thành yên, bại thành thắng, dữ thành lành?
    Trong kinh điển, người biết nhẫn nhục, chính là người mạnh nhất. Còn theo thánh Gandhi: Nhẫn nhục ví như không khí, chẳng biết chống trả, nhưng có khả năng vô hiệu hóa những quả đấm của kẻ bạo tàn!
    Các chsu hãy nhớ lấy , đừng vì phút long lổi mà thiếu kiềm chế , các chú nên hớ rằng ?o phong độ thất thường nhưng đẳng cấp là mãi mãi?. Đẳng cấp các chú cao thì anh không nói nhưng đừng vì cáu giận mà làm giảm sút phong độ.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này