1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius - Victory ahead, Glory around, Starry Scorpius..

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nghia_NT, 07/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haha_truongdinh

    haha_truongdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    đc 1 hôm mình có mặt thì mấy con dời chạy hết ! di mo lo
  2. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thằng này ko biết ngồi mất mấy ngày giở sách giở vở mới viết ra được bài này đây,mà nhìn ngày h thì chắc nó đang ngồi công ty,anh nhớ là chú làm kế toán cơ mà,công ty kế toán nào mà sáng vậy,tuyển mấy chú ăn không ngồi rồi bốc phét chuyện thiên hạ như chú hả
  3. vuongtinhcodon

    vuongtinhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hix.Em thì em chả hiểu cái thằng kế toán viết văn chương lai láng hay ông ngồi chê thằng kế toán bán CF thế nào để bọn trẻ con nó vượt mặt.Thằng kế toán thì mất hút không thấy mặt.Ông chê thằng kế toán thì làm Leader bét bảng.Chán lắm chán lắm.
  4. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ thật, mình nói BVS Phong cò với thằng Hói mà sao ko thấy 2 thằng tụt váy xuống để nói lại nhỉ??? có vẻ 2 thằng đó dần dần giống người rồi đấy
  5. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Phật pháp dạy rằng con người sinh ra là khổ. Trong những điều răn của Phật có nói : ngu dốt lớn nhất của đời người là thiếu hiểu biết, là sự ti ti ganh ghét.
    Lời xưa canh cánh bên lòng, những tưởng đó là cái đạo để chúng sinh noi theo nhằm thoát khỏi bể khổ, ấy vậy mà vẫn còn những người tối tăm, dốt nát như Phong cò tự đưa mình vào con đường khổ nạn luân hồi.
    Cái chí của chim bằng, chim hạc các loài chim há biết được.
    Cái oai của hùm beo thì thỏ cáo đâu có được.
    Nói vậy là sao. Ấy là để nói về quan niệm nhân sinh. Cái chí của các bậc vĩ nhân làm sao kẻ tầm thường có thể hiểu được. Chú chê anh thì có khác gì Tang Thương chê thầy Mạnh Tử, chỉ mang tiếng xấu muôn đời. Ngày xưa Tử Nha câu trên sông Vị, Khổng Minh là một kẻ đi cày ở Nam Dương, Hán Cao Tổ thì chỉ là một chức đình trưởng nhỏ bé. Những người ấy ngày thường đâu ai biết họ học sách gì, làm j vậy mà chiến công hiển hách phi thường, để lại tiếng thơm muôn đời, thật đáng hâm mộ.
    Nay chú là bậc hậu thế, văn thì không hiểu đạo Khổng, Mạnh; võ thì không tường mẹo Tôn, Ngô. Đấu CF với đội trẻ thì thua tan nát, trên không mang về được chiến thắng cho đội già , dưới thì bị lũ trẻ làm nhục,lấy tư cách gì mà lên diễn đàn ăn nói hoang đường. Loại giá áo, túi cơm, thùng rượu bị thịt thì tốt nhất chỉ nên cầu cho đủ cơm ăn 2 bữa sống qua ngày chứ sao dám ăn nói càn rỡ làm vậy. Thật đáng để thiên hạ chê cười.
    Kiến thức của chú như trẻ con, không nên nói chuyện với các bậc cao sĩ
    Nay thư
  6. TracyMc

    TracyMc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chẹp đế chế thì khác j bảo 1 mình em chấp 4. ĐỔi lại chiến thuật đế chế đi anh, em đại diện đội trẻ đấu 1-1 okie chưa còn đội trẻ ko có đội chế có mình em thôi
  7. TracyMc

    TracyMc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn chuẩn nuột nuột =)) =))=)))))) anh phong thì leader cái nỗi j có mà tuổi tý.................... chán lắm chán lắm thua CF mà còn bày đặt đấy là hôm qua bọn em còn chấp anh 2 người đấy nhé (bên già thừa 1 người là hùng Sâm còn bên em có khánh lửa - quá ngang chấp 2 người).
    Xin đc trích lời của anh Nam hói: "Con giun xéo lắm cũng quằn ... quằn đi quằn lại vẫn là con giun" mà thôi hôm qua thua rồi thì đừng có cố dãy dụa làm j anh ạh. Thua trắng tay ra rồi còn j nữa - thể nào cũng có ng bám vào cái trận Đế chế 1 chấp 4 để mà ngụy biện .... Vậy thì hãy xem xét lại đi
  8. king_of_kings

    king_of_kings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    "Hổ về đồng bằng bị chó khinh", Anh hùng cũng đôi lúc bị sa chân lỡ buớc, nhưng cũng ko đến nỗi như Phong cò còn cùi bắp hơn cả Khánh lửa, đúng là 2 leader xứng danh. Thua trận CF ko phục lắm, mạng đầu 150-149 thì cũng chưa nói lên gì nhìu.
    Sẽ phục hận bằng trò khác, lo gì.
  9. Khanhshady

    Khanhshady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Xã hội phát triển đến mức nào đi nữa thì những giá trị truyền thống phương Đông, tức là cội nguồn văn hóa của mỗi dân tộc Châu Á vẫn cần phải được bảo tồn và trân trọng. Tuy là vốn cổ, nhưng nếu xét về nhân sinh quan đối với con người hiện đại thì dường như không cổ chút nào hay nói đúng hơn là câu chữ cũ, còn ý nghĩa thực tế vẫn hoàn toàn mới mẻ.
    Đây chính là điều đáng bàn luận và suy ngẫm, vì như sách Minh tâm bảo giám nhận xét: "Người xưa tuy hình dáng như thú, nhưng lòng như có đại thánh ở trong. Người nay tuy hình dáng người nhưng lòng lại thú, biết đâu mà lường. Có lòng không có tướng, tướng sẽ tự lòng mà sinh ra. Có tướng mà không có lòng, tướng sẽ theo lòng mà mất đi?. Phải chăng, vì lẽ ấy mà vô số điều khuyên răn của các bậc tiền bối vô cùng hữu ích cho cách đối nhân xử thế .
    Không có kẻ thù nào to lớn và nguy hiểm bằng chính bản thân ta. Tà ý xấu xa vốn là kẻ thù tiềm ẩn lớn nhất của đời người mà tự ta khó vượt qua nổi. Thật là nghịch lý khi bao khó khăn, thử thách, gian nan do khách quan mà nhờ tinh thần, ý chí quyết tâm ta đều vượt qua. Nhưng, khi trong tâm có bệnh thì lại chịu thua, như dao sắc không gọt được chuôi vậy. ". Suy nghĩ xa hơn và kỹ hơn về giáo lý ấy thì càng rõ, nếu ta không vượt qua được chính bản năng của mình thì lương tâm và trí tuệ, lương tâm và trí tuệ của ta cũng sẽ bị xói mòn mục ruỗng, chẳng mấy chốc mà thành phế nhân. Ngạn ngữ vẫn cho rằng: ?oTốt gỗ hơn tốt nước sơn?, nội dung bên trong hoặc phần tinh thần không nhìn thấy được ấy mới quyết định bản chất của một chính nhân thực thụ, bởi đơn giản là:
    [/blue][/size=4]"Con người biểu lộ tính ưu việt của mình ở bên trong, chỉ có con vật mới lộ ra bên ngoài thôi".
    [/blue][/size=4]
    Những thất bại lớn nhất của con người đều do tính tự cao tự đại sinh ra. Sách Cảnh hành lục cho rằng: "Sự tự mãn (tự cho mình đầy đủ) làm cho mình hư. Sự kiêu căng (tự cho mình giỏi) làm mình trở thành ngu.
    Sai lầm lớn nhất của con người là tự đánh mất mình. Ta chỉ là một cá thể nhỏ, một hạt cát trong vũ trụ bao la và trên hành tinh có 7 tỷ cá nhân khác nhưng điểm khác biệt duy nhất khiến ta làm chủ được cuộc sống riêng không phải là cái tên khai sinh mà chính là sự khẳng định khác biệt với những người khác trong cá tính nhân cách, năng lực và tư duy phát triển vươn lên đa dạng. Ai cũng muốn tự khẳng định mình và càng muốn những người khác công nhận mình trong một hoặc nhiều lĩnh vực trong cuộc sống theo phương châm hiện đại: giỏi một - biết nhiều.
    Tội lỗi lớn nhất của con người là lừa dối cả thiên hạ lẫn bản thân mình. Dối trá với cuộc đời thì chẳng hay ho gì, bởi gieo hạt nào thì gặt quả nấy. Sách Minh tâm dạy rằng: Độ lượng to lớn bao nhiêu thì phúc trạch càng to lớn bấy nhiêu, Mưu sâu độc bao nhiêu thì tai vạ cũng sâu độc bấy nhiêu. Nhưng khi đã tự lừa dối cả bản thân mình, thì quá tội lỗi. Nhẹ nhất là tự huyễn hoặc khả năng, bản chất của cá nhân để yên lòng tồn tại. Nặng hơn tự cho mình là thiên tài, luôn cao giọng răn dạy cuộc đời. Nghiêm trọng nhất là tự cho mình cái quyền quyết định, hay phán xử tất cả mọi sự việc, mức độ này thường dẫn đến hành động oai hùng thái quá gây tổn hại đến tinh thần và tính mạng người khác. Thường thì người ta hay tự an ủi bằng những lý do không đúng sự thật về những điều xấu mình đã gây ra, cốt để yên tâm tạm thời còn phần lớn thời gian luôn cảm thấy bất an, nơm nớp. Nên Kinh thư mới nhắc: Làm điều thành thật thì bụng yên ổn và mỗi ngày một hay. Làm điều gian dối thì bụng băn khoăn và mỗi ngày một dở. Không tự lừa dối mình và mọi người cũng có nghĩa là phải chứng minh sự thật bằng mọi giá
    Đấy , lớp trẻ xì co lấy đó làm gương đừng vì kết quả CF hôm qua mà tự cao tự đại , có nén nhịn , nhẫn nại xong nốt 2 game nữa thì các chú tha hồ tự cao tự đại anh không cấm .
    Ở đời hpải biết mình là ai , trước hết phải là con người đã , không thể là 1 động vật hay chim chóc tầm thường đc , các chứ có thấy con j mà giỏi hơn con người không , dĩ nhiên là không , dù có biết bay , chạy , nhảy nhưng nó ko hơn con ngừoi , nó không có não , hoặc có não thì để đấy cho nó có hay là để đấy cho nó cân bằng không đầu nhẹ quá , mò cá bị lộn cổ . Mà con ngừoi thì đã số là ăn ngày , đêm chơi , còn ăn đêm chắc là thú hoặc 1 dạng **** nào đó không tính.
    Các chú phải bít trình độ ở tầm nào , bốc phét thì nên hơn 1 tẹo thôi có gì thì đỡ ngượng , như anh mày , có dám làm leader CF đâu , tại trình a còi , bốc phét , bị bắn thua ló ...ló ..ngựong lắm
    Các chú nên nhớ , con người khác con thú , con thú nó làm mà không nghĩ , mà các chú học sinh học phải biết lớp thú dĩ nhiên phát triển hơn lớp lông vũ rồi ?. A nói thế các chsu đội trẻ hiểu chư a????
    Cố gắng trận sau nhá
    ---------------------------------Scor-Game----------------------------------
    Tối hôm qua , tại Cyber game , mặc dù đã hẹn trước thời gian nhưng đội già vẫn đến muộn.
    Khai mạc là 7h nhưng phải đến 9h kém , đội hình gà scor mới tập hợ p đủ . Chúng tôi nhận đc lừoi bào chữa từ phía đội già ?o hẹn 8h cơ mà? .
    Nhưng theo luật thì muộn 20p sẽ bị huỷ quyền thi đấu , nhưng do đội trẻ thương tình , cùng là an hem , các anh lớn phải đi làm nên muộn là lẽ đương nhiên.
    Và kết quả chung cuộc vẫn cho thấy đẳng cấp của đội trẻ
    - Trận đầu đã bắt đầu hết sức gay go và khốc liệt , 2 đội liên tục bám sát nhau từng mạng , gần về cuối già càng bứt phá nhưng do tinh thần chủ quan cao majc dù với các tay súng bắn tỉa như Sơn to và Phong kul vẫn không làm nao núng đội trẻ , vẫn xung phong với đạn súng ngắm rít bên tai , DK , Tùng đen , Lân đạo hồi vẫn lao lên , Minh béo do chuột lởm nên không thấy lên tiếng ,vì coi thường đội trẻ cùng với tinh thần tự sướng cao , trẻ lội ngược dòng với tỉ số sát nút 150 ?" 149.
    - Trận thứ 2 , do dư âm trận đầu và vẫn do lỗi lầm của siu sao Khánh lửa , buôn mạng quá nhìu nên đội trẻ không thắng đc đội già dù DK hung hãn xông lên , Tùng đen yểm trợ phía sau , Lân đạo hồi buôn bom cánh phải , Minh béo núp tỉa , tỉ số vẫn là 150 và 142 nghiêng về đội già .
    - Hiệp 3 có vẻ nặng nề hơn rất nhìu với đội già không phải dô đây là trận quyết định mà đây là hiệp đấu thể hiện kinh nghiệm của đội già nhưng bị áp đảo bởi độ ma giáo của đội trẻ với giáo chủ ma giáo Khánh lửa , liên tục cướp đi sinh mạng các bô lão scor mà không rõ mình chết như thế nào.Phía trên chiến trường , do mải đối phso với Khánh lửa , lực lượng già đã lươi lỏng phòng bị là liên tục bị ép sân , Lân đạo hồi với độ ma giáo cao , vừa bắn vừa rỉa , bay nhảy như chim , DK liên tục chiếm các vị trí thuận lợi , Tùng đen yểm trợ cho DK nhưng anh không làm tròn nhiệm vụ vì anh toàn xông lên tự diệt địch , khá khen cho tinh thần tự giác cao của anh , Minh béo do đã thay chuột nên có vẻ máu chiến hơn .Bên đội già , anh Phong skul liên tục sử dụng sung ngắm đứng tai 1 vị trí nên cũng kiếm đc khá mạng bên trẻ nhưng anh mất mát cũng không kém.Và dĩ nhiên là với khí thế hung hãn vô đối , đội trẻ lại thắng với tỉ số áp đảo 150 ?" 134.
    Suốt cả 3 trận đấu là vô số tiếng cười từ cả 2 bên , xen kẽ là tiếng Phong cò ?o** , *** trông để nó bắn tao?..đ, *** biết nó ở đâu? , a Nam hói ?o** , phong cò bắn như *** ?o.sơn to ?oá à , khánh lửa ?.thằng khánh lửa bắn tao nhớ ?o???????
    Ngày thi đấu đàu tiên tạm dừng ở đây
    ---------------Khánh lửa ------------------
    [/size=4][/blue]
    Được khanhshady sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 15/08/2008
    Được khanhshady sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 15/08/2008
  10. TracyMc

    TracyMc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cả cái bài dài thế này chất lượng mấy câu cuối này vote cho mày sao.... đc chú làm BLV rất tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này