1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius (We try our best 2 be the champion)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chivil, 07/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện nội bộ
    Rắc rối thiệt, sao suốt ngày cãi nhau mấy cái vụ này thế nhỉ
    Theo em nghi thi thì tốt nhất là nên dẹp mấy cái vụ này đi để tập trung vào chuyên môn thì hơn.
    Anh Trung : em thấy nhìu người có vẻ chỉ trích cách hhuấn luyện của anh, em ở xa ko biết thế nào nhưng cũng có khi anh cần xem lại. Chứ theo em biết thì có vẻ khá nhìu người bất bình, cũng cần nhớ rằng clb thành lập ra ko chỉ để chiến thắng mà là chỗ để anh em thư giãn, đội mình có 18-19 mạng, nếu cứ để 1 đội hình chính và mấy người dự bì thì 1 chục mạng nữa sẽ lên sân làm gì, họ tập luyện làm gì dẫu; sao thì cũng nên cho họ có đất để thể hiện và ko thể trách hị nếu họ ko hoàn thành nhiệm vụ
    Anh Đạt : con người mà em khâm phục lại đầu hàng dễ đến thế sao, từ trước đến giờ em thấy anh là người cố gắng nhất đội luôn luôn chăm chỉ tập luyện và phấn đấu. Vậy mà chỉ 1 chút khó khăn anh đã đầu hàng, bao công sức cố gắng chẳng nhẽ lại đổ sông đổ biển hết. Anh hãy cố lên nhé em tin là anh sẽ chứng tỏ được mình cái anh cần là cơ hội để thể hiện, hãy cố lên.


  2. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải học Internet Working. Thôi để mai anh qua xem.
  3. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    To Sơn con : Cái này thì anh không có gì để nói. Chẳng qua để cho một số thằng đòi phải thắng trong đội thấy. Chứ còn anh thì muốn cho tất cả chơi hết, thắng thua không quan trọng. Nhất là các trận giao hữu. Mà thôi chuyện cũ không phải nhắc lại nữa đâu. Bắt đầu từ trận với 7&1 anh đã quyết định là không để ý đến kết quả. Cho vào hết, đánh sao thì đánh. Kém thì phải chịu...
    To Hoạn hốt : Yên tâm, anh sẽ đợi đến khi mày về. Phải đòi bằng được.
  4. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 tới đội mình chiến với nhau.
    Đội già có : Huy, Huy sư phạm, Nam hói, Hoàng nhọ, Chi tài, Skull, Sơn NGT cho thêm thằng Linh làm trung phong. Đội trưởng Huy rắn.
    Đội trẻ có : Sơn to, Phong cò, Bình bò, Hùng sâm, Cường TĐ, Cường PBC, Khải, Phong PBC. Đội trưởng Phong cò.
    Đội nào thua nhớ trả 1/2 tiền sân. 2 đội trưởng nhớ thu tiền bọn nó trước rồi mới đánh không lại phải tự bỏ tiền túi ra đấy.
  5. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    bọn mày bị sao thế có phải là tao ko gặp bọn mày nữa đâu cớ chứ, đừng làm to chuyện lên......chuyện này kết thúc ở đây đừng ai nói gì nữa,
    Chúc đội già chiến thắng , dập chết bọn trẻ đi
  6. dinhson

    dinhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hic hic trời ơi anh đạt rời đội thật sao , sao anh lại có thể như vậy anh làm em thất vọng wá em tưởng anh là một người có ý chí có sự quyêt tâm nhưng ............. anh trung mới ra một số những yêu cầu mới em thấy rất hợp lý sẽ có nhiều cơ hội để anh em cố gắng tập luyện để đươc vào tốp 10 người sẽ có sự cạnh tranh gay gắt nhưng công bằng . em hi vọng anh sẽ quay trở lại với đội . còn trận tối thứ tư già trẻ gặp nhau hic hic đội trẻ tiếc wá mất chú sơn con nhưng không sao vẫn còn phong cò bình bò , hùng sâm , sơn to nè đội trẻ sẽ thắng nhưng cũng phải coi chừng đội già đó đội già có đến 2 hậu vệ mà đội trẻ chỉ có 1 đây có thể là một sự hơn của đội già bình bò ơi mai đánh cố lên nhé 1 mình mày phải đối mặt với phong skull và nam hói đấy còn vệ tiền phong của đội già nghe anh trung bảo trận trươc anh chi ném sung lắm còn hùng sâm ném tệ lắm cần cẩn thận , phong cò trận trươc có vẻ đánh sung ghê cố gắng lên nhe còn về trung phong gay cấn đây nghe nói linh huế đè đươc cả pikachu sợ thật em sẽ cố gắng đễ xem ..........
    đội trẻ phải chiến thắng để cho sơn con và hoạn hốt thấy tuy bọn nó đi xa nhưng anh em đội trẻ của scor vẫn giữ vững phong độ và là nòng cốt của SCORPIUS

  7. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Scorpius ! nghe nói các cậu vừa có một trận thắng khá thuyết phục trước đội 7&1, trận đấu mang tính chất quyết định để khẳng định đẳng cấp của mình và các cậu đã làm được hy vọng rằng những thất bại của những trận trước sẽ làm các cậu nghiêm túc hơn trong thi đấu. Hãy lấy lại tinh thần và luôn luôn là một Scorpius hùng mạnh !
  8. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    thui thui thui , bỏ qua đi !
    Thông báo cho Sơn to 1 tin buồn , thằng Bình bò bị sái cổ tay ko oánh được nữa đâu , he he . Nhưng ko sao , chắc chúng mày vẫn mạnh ở tuyến khác .
    Mai anh em già phải quyết chiến nhé , trả thù trận thua lần trước ở sân KTế .he he , thú vị đây
  9. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Tối mai sẽ diễn ra trận chiến nội bộ của Scor. 2 đội sẽ thi đấu hết mình, không nể nang gì nhau hết. Trận đấu sẽ được diễn ra dưới sự điều khiển của 2 trọng tài : Linh mạnh và Đạt giò chả. Đội nào thua sẽ phải trả 1/2 tiền sân. Toàn đội chú ý mà tập trung đi cho đủ.
    BTC : Trung
  10. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Đúng như hẹn, hôm nay tại sân Vạn phúc đã diễn ra trận thi đấu truyền kiếp của Scor. Đội Young và Old. 2 đội ra sân với tinh thần quyết thắng rất cao, cũng phải thôi vì trước trận đấu đã có sự thống nhất là đội nào thua phải trả 1/2 tiền sân mà. Nói chung hôm nay mình đến muộn, không biết lúc đầu thế nào? Mà đã dặn thằng Linh là hôm nay đến rồi mà vẫn không đến, rõ là chán...
    *************************************
    Mệt wá, thôi tường thuật tí cho thằng Sơn con với Hoạn hốt biết 1 ít nhé. Chả hiểu lúc đầu đội Young (Y) thi đấu thế nào nhưng lúc mình đến thấy đội Old (O) đang dẫn trước với tỉ số 5/4. Vào sân với đội hình khá mạnh (Linh huế, Hoàng nhọ, Skull, Nam hói, Chi tài) đội O tỏ ra lấn lướt đội Y (Phong cò, Bình bò, Sơn to, Cường PBC, Phong PBC). Đội Y ra quân với đội hình khá chắp vá, thiếu vắng khá nhiều cầu thủ do nhiều lí do (Sơn con - đi xa, Đường - xin nghỉ 1 năm, Khải - xin nghỉ 1 năm, Hùng sâm - không có lí do, mày chết với anh), lúc mình đến mới thấy Cường Thăng Long thay quần áo xong. Nói chung thì khởi đầu của đội O tốt hơn đội Y nên tỉ số cũng fản ánh đúng cục diện. Các cầu thủ đội O thi đấu gắn kết hơn, khoét sâu vào nhưng vị trí mới, còn ít kinh nghiệm của đội Y như Cường PBC, Phong PBC. Đội O luôn dẫn điểm đội Y trong hiệp này. Kết thúc hiệp 1 đội O dẫn với tỉ số 15/11.
    Tình thế hiệp 2 không khác hiệp 1 là mấy, đội O vẫn thi đấu nhịp nhàng hơn, các pha phản công cũng sắc xảo hơn nên tiếp tục dẫn điểm trước đội Y. 2 hiệp đầu không hiểu thế nào mà đội trưởng đội Y lại xếp Cường PBC ở hàng trên, với kinh nghiệm 3 tháng tập bóng rổ của mình, nó quá ít ỏi để em có thể đảm nhận được vị trí này. Đội O luôn dẫn trước đội Y với 1 khoảng cách khá an toàn. 21/15, rồi 23/19 và cuối cùng kết thúc hiệp 2 ở tỉ số 27/21. Đội O đã thể hiện rõ được cái hơn về kinh nghiệm của mình trong 2 hiệp đấu đầu tiên này. Đội trưởng đội O (Huy rắn) ở bên ngoài sân luôn hò hét các đồng đội của mình thi đấu chặt chẽ hơn. Và 2 hiệp đầu đội O đã không phụ lòng mong mỏi của anh. 2 hiệp đầu đội O thắng.
    Sang hiệp thứ 3, đội trưởng đội Y có sự thay đổi về mặt chiến thuật, kéo Cường PBC về hàng dưới, đưa Cường TL lên hàng trên. So với Cường PBC, Cường TL có nhiều kinh nghiệm hơn, em đã giúp cho tuyến trên của đội Y trở nên vững chắc hơn. Kéo Cường PBC về hàng sau là một quyết định khá sáng suốt của Phong cò, được trở về đúng vị trí của mình, Cường PBC kết hợp với Sơn to, Phong cò thành 1 bộ 3. Bộ 3 này khống chế hoàn toàn được bảng rổ của đội Y. Tất cả các cú ném trượt của đội O đều bị đội Y reb hết. Không còn reb được, các tay ném của đội O trở nên mất tự tin, ném không chuẩn ==> không dám ném. Về tấn công đội Y cũng đánh đúng vào điểm yếu của đội O, reb yếu hơn. Các cú ném rổ của đội Y tuy không được chính xác nhưng nhờ khả năng reb của 4 cầu thủ Phong cò, Sơn to, Cường TL đều cao từ 1m80 trở lên. Cường PBC tuy không phải cao nhưng reb cũng rất tốt. Đội Y liên tục ghi điểm từ những cú reb và đánh quả 2. Bên cạnh đó khả năng chơi khá ổn định của Phong cò cũng đem lại khá nhiều điểm. Bình bò lại có khả năng phản công khá tốt. Đội O lúng túng, không ghi được điểm nào trong đầu hiệp 3, để đội Y ghi liền 6 điểm gỡ hoà 27/27. Đội trưởng đội O, Huy rắn xin hội ý, đội O chuyển sang chiến thuật 1 on 1. Chiến thuật này lập tức phát huy tác dụng, đội Y khá lúng túng, đội O lên liền 2 quả, tỉ số là 31/27. Sau 1 lúc lúng túng đội Y dần tìm cách phá, vẫn là những pha dẫn bóng kéo người của Bình bò, sau đó là 1 pha câu bổng vào trung lộ cho 1 cầu thủ nào đó, thường là Sơn to. Đội Y lại lên điểm. Với lợi thế về thể hình và sức trẻ đội Y liên tục ghi điểm kéo dãn tỉ số lên. Kết thúc hiệp 3 là 41/32.
    Hiệp 4 diễn ra với kịch bản tương tự. Đội Y vẫn dựa vào khả năng reb tốt hơn, sức trẻ khoẻ hơn. Tỉ số cách biệt vẫn liên tục là 9 - 10 điểm. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng đội O vẫn chịu thất thủ trước đội Y với tỉ số 59/49. Điều đáng nói nhất trong hiệp 4 là khả năng ném phạt của đội O. Có lẽ già rồi nên sức yếu hay sao ý, cuối trận đội O được rất nhiều quả ném phạt, tuy nhiên khả năng ném phạt quá tồi đã khiến cho đội O không tài nào rút ngắn được cách biệt. Lần thứ 2 liên tiếp đội O thất thủ trước đội Y. Hy vọng lần thứ 3 lịch sử sẽ thay đổi.
    *********************************************
    Đáng buồn cho đội O, tuy nhiên là điều đáng mừng cho Scor. Điều này chứng tỏ đội trẻ của Scor vẫn đang tiến bộ không ngừng, tuy thiếu vắng khá nhiều thành viên trụ cột như Hùng sâm, Đường, Khải, Hoạn hốt và nhất là Sơn con. Nhưng đội trẻ vẫn thi đấu tốt. Các vị trí mới ngày càng tiến bộ. Hy vọng năm sau đội trẻ Scor sẽ tiếp tục giữ vững được thành tích như năm nay.
    Đội già thất thủ trước đội trẻ không phải là điều đáng buồn, bọn trẻ nó trâu chó hơn. Có lẽ lần thi đấu tới đội già nên cải thiện khả năng dứt điểm tầm xa của mình. Không vào gần thì ném xa đi. Nếu làm được điều này rất có thể trận đấu tới đội già sẽ giành chiến thắng.
    Chúc mừng đội trẻ , cố lên đội già.

Chia sẻ trang này