1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius (We try our best 2 be the champion)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chivil, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Mày thấy chưa thằng Sâm con, chả phải mình anh mà hầu hết đều không ai tin mày. Nhưng nếu mày muốn nghỉ thì sẽ cho mày nghỉ. No problem...
  2. dien_vien_sex

    dien_vien_sex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    anh Trung à ! anh cứ tin thằng Hùng sâm 1 lần đi .
    Thằng này nó nói thật đấy . Má nó bắt nó phải học ,mà.
    Hùng sâm à . Cố mà học hành cho tử tế nhé !!!
    Đừng để lưu ban 1 năm nữa thì khốn lắm đó
  3. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đội mình dạo này sáng sủa wá các anh nhỉ
    Vậy cho em hỏi là đội mình có nên tồn tại nữa hay ko ???
    Đội gi` mà đi tập được có vài mống đếm được trên đầu ngón tay. Hay la` ai muốn tập thì tập ai muốn nghỉ thì nghỉ tổ chức như 1 cái chợ. Tiền chat tiền chơi điện tử thì có thế mà ko ai chịu đóng tiền đội. Chắc đội mình nên giải tán thôi.
    Chứ đội mà chả có ai tập thì tồn tại làm gì chứ
    Trong đội thấy nhiều nhân vật rất ức chế. Điển hình là thằng hùng sâm mẹ suốt ngày thâý MU mà ko có thời gian đi tập viện hết lí do này đến lí do kia cái loại này thì đuổi ra khỏi đội luôn chứ giữ lại làm gì thêm ung nhọt.
    Còn anh Nam và Sơn to thấy thời gian lên mạng ko ít thế mà trong chục trang gần đây vắng bóng luôn. Các anh cũng nên xem xét lại thái độ của chính mình.
    Đội mình đang trong giai đoạn khó khăn nhất là lúc cần đến sự đóng góp và ý kiến của toàn đội nhất đáng ra thì mọi người phải đưa ra những ý kiến những cách giải quyết vấn đề. Vậy mà chả thấy ai nói gi`.
    Ai cũng có công việc riêng nhưng thiết nghĩ đội nào mà chả như vậy nhưng họ vẫn tập tành đầy đủ đó thôi. Điều đó đâu phải wá khó khăn phải ko.
    Có lẽ đội mình nên có 1 buổi họp và thẳng thắn đưa ra ý kiến là có tồn tại nữa hay ko mỗi người có ý kiến riêng. Giải tán thì giải tán còn nều tồn tại thì phải khác bây giờ
    hi vọng mọi người sẽ đưa ra ý kiến sớm nhất tren ttvn thô9i cũng được
  4. gaculy

    gaculy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    To Sơn con : Sorry chú bé nhé , cái mạng hôm nọ tự dưng bị đơ , sau đấy cóc vào được + thêm trận đấu hay quá . Đúng là người tính không bằng trời tính , hehe , có ai ngờ rằng laker lại thắng King trên sân King với tỷ số như vậy chớ 115 - 99 , kobe ghi tận 31 pts , 12 asts => thui rùi , tết này về anh em mình thanh toán nhau nhé , một đôi giày 200 đúng hông . Cơ hội của chú còn trong thứ 6 tuần tới , Minnesota VS Spurs , hehe ,muốn đưa tao thêm 2 đôi giày nữa hay tết này về chỉ mất có 200 thui mày ? Làm trận nữa nhé _ Sơn con ?
  5. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu kết thúc với tỉ số cách biệt. Hình như là 25 điểm. Thua là điều dự báo từ trước nhưng cái kiểu chặt chân chặt tay để thua kiểu này thì hết nói nổi. Hôm nay có tầm 9 thằng đến sân. Đánh hiệp 1 thua đến 27/3. Chả hiểu vì gặp phải cái rổ Ams hay không mà ném không vào được. Cuối trận mới cố gắng được ít. Nói chung cả đội hôm nay rất cố gắng.
  6. Ryodan14_H_B_T

    Ryodan14_H_B_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chặt chân chặt tay đi thì đấu làm sao được ,chỉ còn thân mình và cái đầu,nhưng mà cả cái đầu cũng bay đi mất đến một phương trời xa xăm nào đó thì chịu rồi,thế thì cái đầu làm sao bảo được chân tay chạy về đây.nhưng mà kể ra cái đầu cũng tính toán giỏi phết,dẫn quân scor đi đấu mà còn mang cả đội nữ lên đấu nữa chứ,2 in 1.nửa đường dường như cảm thấy quân của scor không thể thắng nổi,nên cái đầu thà bay đi đến chỗ đội nữ còn hay hơn,mặc cho cái thân bị người ta đánh bầm dập,may mà cái thân vẫn còn cố lết về nhà không thì đã phơi thây ở ams rồi,may quá
  7. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Anh Trung có hiểu Phong cò nó nói gì ko ?
    To Sơn con : chú có ở nhà ko mà hiểu , mọi người nói nhiều lắm rùi , nhưng ai nghe , nói cho nhau nghe à ? Thứ 1 là những thằng đáng phải nghe thì ko có mặt , thứ 2 là những người có khả năng quyết định cho đội bóng thì ko nghe . Nói nữa để làm gì ?
    Lên sân tập nhưng tập được gì ? Ngoài đấu , 3 lí do , 1 là anh trung đến muộn thì chúng nó có nghe ai đâu , 2 là cũng chẳng đủ người mà tập , và 3 là những người ở đó cũng máu oánh chứ ko máu tập ===> rút cuộc là ko tập , chiến thuật từ hồi mới lập đội đến giờ chỉ học được 1 cái duy nhất , mà còn lại là lõm bõm . Khả năng từng cá nhân ko hề thua kém các đội , nhưng tính phối hợp nhuần nhuyễn ko hề có .
    Muôn đời chỉ oánh với nhau hoặc ra chăn gà KTế thì vẫn dừng ở số 0 mà thui .
    Quân số ít , đuổi 1 thằng là to chuyện , nên chúng nó chắc cũng ko sợ .
    Vào đội là muốn tập trung cùng anh em , chiến đấu vì đam mê + sự vui vẻ ===> mà lấy được cái ức chế nên chúng nó bỏ cũng trách sao được .
    Anh Trung hôm nay nên tự kiểm điểm trước đội , dẫn quân đi đấu mà bỏ ra trông đội nữ oánh cái trận giao hữu vớ vẩn đấy ===> ???
    Linh Huế có lời xin phép nghỉ tập ===> lí do chân đau + chán nản ==> có lẽ sau tết may ra sẽ đi tập lại
  8. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chứ, nhưng Phong cò và mọi người đâu có hiểu được cái khó của anh.
    Ngay từ đầu anh đã nói rằng cho dù có là HLV đội nam Scor đi chăng nữa thì đối với anh đội nữ HBT vẫn là nơi anh bắt đầu làm HLV. Cho đến khi anh thôi không làm việc này nữa thì anh vẫn sẽ là HLV của nữ HBT. HLV nam Scor là 1 công việc vì tình cảm. Điều này lâu nay anh chưa hề nói nhưng có lẽ bây giờ không nói ra thì cũng không được.
    Bọn em tưởng rằng chỉ mình bọn em muốn chạy trên sân, đấu bóng để lấy niềm vui thôi sao. Anh cũng là người muốn được chơi bóng. Lập đội Scor anh cũng muốn được thi đấu. Nhưng rồi sao, anh luôn phải ngồi ngoài sân, lo cho đội tập thế này thế kia. Đi thuê sân tập cho mọi người tập luyện... Đi thu tiền từng người mà anh cứ như phải đi xin tiền chúng nó. Miẹ... Làm HLV của Scor nhưng anh cũng chưa bao giờ đòi 1 đồng tiền công của đội. Nếu cùng thời gian đó thì ở HBT anh sẽ có bộn tiền đấy. Skull cho rằng chỉ có em với thằng Hói đi đủ thôi àh, thế theo em thì anh đã vắng buổi nào chưa???
    Anh cứ tưởng Scor là 1 CLB nam so với FP là 1 CLB nữ thì ở CLB phải làm việc dễ dàng hơn cơ. Nhưng hoá ra ngược lại, làm việc ở đội nữ FP dễ dàng hơn nhiều, chúng nó có thể đóng quĩ đúng hẹn, đi tập đầy đủ, tập tành nghiêm túc. Scor thì đúng nhưng Skull nói, tập không đủ, ai lên sân cũng chỉ muốn đấu, cái khoản quan trọng nhất là quĩ đội còn chả ai nộp đúng hẹn.
    Đáng nhẽ ra, là một thằng con trai lớn thì phải có ý thức (anh không nói tất cả, ai không phải thì bỏ qua). Chuyện đóng quĩ, tập tành, thi đấu thì phải tự có ý thức mà làm chứ không còn là con nít để người khác phải quất roi vào đít thì mới làm.
    Đáng nhẽ ra nhưng chuyện trong đội này (thu tiền, thuê sân, quản lí nhân sự) thì đội trưởng, đội phó phải làm. Nhưng theo anh thấy thì sao? Một chuyện cũng là anh, hai chuyện cũng là anh... nói chung chuyện gì trong đội cũng là anh. Anh phải lo từ trên xuống dưới, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ... Bọn em lớn rồi, đội trưởng có, đội phó có sao không làm đi. Hãy nhìn sang các đội xem, họ đều không có HLV, mọi chuyện trong đội đều do đội trưởng đội phó lo. Các thành viên còn lại trong đội hoàn toàn tuân thủ yêu cầu của đội trưởng đội phó. HLV có thì cũng rất ít khi xuất hiện (CD,7&1...), cũng chả bao giờ phải làm những chuyện đó.
    Anh thấy rằng riêng cái chuyện ý thức tập thể trong đội mình cũng đã kém lắm rồi, nếu trên sân không có anh ở đó chắc bọn em cũng chắng mấy làm đúng nhưng yêu cầu của anh Linh (đội trưởng) và đặc biệt là Phong cò (đội phó). Với Phong cò thì bọn em cho là nó nhỏ tuổi hơn mình việc gì mình phải nghe nó. Với thằng Linh bọn em cũng vậy mới lạ chứ???
    Còn nhiều nhiều chuyện nữa, anh cũng chẳng muốn nói ra nữa. Nói nhiều thì chắc sẽ có đứa bảo anh kể công nhưng nếu bọn em đứng vào vị trí của anh thì sẽ thấy thế. Và ai muốn đứng thay anh là HLV của Scor thì anh sẽ nhường cho. Nói ra ở đây thế này cũng chỉ có những thằng nào lên mạng mới đọc còn thằng nào không lên thì nói thêm nữa với chúng nó cũng như muối bỏ bể.
    *****************************************
    Nói tóm lại là anh sẽ không bỏ Scor. Nhưng anh cũng không vì Scor mà bỏ đội nữ. Với anh thì đội nữ có một ý nghĩa rất quan trọng.
  9. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Đội mình hiện nay đang ở trong 1 tình trạng rất khó khăn. Nếu không vượt qua được thì chắc khó lòng giữ được nó. Nhưng anh tin nếu đội vượt qua được khó khăn này đội mình sẽ mạnh lên. Để làm được điều đó, 1 mình anh không đủ, phải là công sức toàn đội. Mong cả đội suy nghĩ kĩ rồi quyết định nhé. Anh không muốn Scor phải đi theo vết xe đổ của Saker. Tan rã thì buồn lắm đây.
  10. dinhson

    dinhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    em chán các anh wá khi thua thì đả kích đổi lỗi cho nhau , rồi được mấy hôm lại đâu vào đó , lí do đội mình thua thì cũng nhiều lắm không hẳn là do lỗi của anh trung nhưng không phải là anh không có lỗi ,vấn đề đầu tiên của đội mình là ý thức ,hôm qua lúc lên sân đấu đội CD đã có mặt từ lâu và khởi động từ rất sớm còn đội mình thì đến đươc 2 người rồi lại rủ nhau ra quán nước ngồi gần đến giờ đấu lại đến thêm được vài người ,khi vào sân đấu do khởi động chưa kỹ nên dánh chưa bắt nhịp được trân đấu nên 2 hiệp đầu đánh khá khó khăn.v
    vấn đề thứ 2 là thể lưc của đội mình quá kém bị họ tì chịu chết
    vấn đề thứ 3 là đội mình học quá ít chiến thuật quay đi quay lại chỉ có 2 bài và hôm nay cả hai bài đều bị họ bắt vở lỗi này thuộc về HLV , thưc ra lỗi của anh trung không phải là trong lúc SCOR đấu bỏ scor để chỉ đạo đội nữ các anh thử nhìn CD xem họ có cần HLV ở trên sân không hay là đàn anh bảo đàn em .....
    khi lên vạn phúc tập em không ngờ đội scor lại muc nát đến vậy đến tập lèo tèo vài người mà không phải đến để tập mà đến để đấu ,thế là xong thuê sân để tập chiến thuật rội lại để đấu
    khi ở trên sân một số người vẫn còn đành phụ thuôc vào sao ,tâm lý chưa vững nếu thắng mới bình tĩnh đánh được còn nếu thua thì..........
    và khi đánh đội mình còn quá ít những quả ném xa trong vòng 3 điểm khi trung phong bị bắt chặt thì lúng túng đánh rời rạc
    to sơn con + hoạn hốt : tao rẫt xin lỗi chúng mày khi chúng mày đi đã bảo tao cỗ gắng duy trì SCOR nhưng mỗi một ngày tình hình lại càng xấu đi
    với những đội yếu như SUNRISE thì đi rất đầy đủ không hiểu đi để làm sao à để làm người hùng của trận đấu ah
    anh em minh đến với bóng rổ là vì niềm say mê không bắt buộc mà các anh làm thế này thì ........ em nói thế không phải muốn chỉ tríc các anh mà mong các anh sớm nhận ra những sai lầm rồi cùng nhau sửa chữa
    to anh phong skull +nam hói : các anh cần tích cực tập bắn xa mạnh dạn bắn lần này đấu với BĐ đội mình cần những tay bẵn xa như các anh
    đội mình cần phải có ai đó đứng lên cùng anh trung chỉ đạo lại đội chứ theo em nghĩ một mình anh trung không xoay sở nổi
    chúc đội scor ngày càng tiến bộ
    à mà noen anh em mình làm phát đi !

Chia sẻ trang này