1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius (We try our best 2 be the champion)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chivil, 07/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Anh không nhầm đâu Phong ạ. Hoàng nhọ chơi chưa thật sự xuất sắc nhưng nó chơi tốt ở 2 trận đó đấy. Anh nghĩ nhiều người cũng nhìn thấy và nghĩ như vậy. Không hiểu sao em lại có ác cảm với nó thế nhỉ?
    Yên tâm đi Sơn ạ, cái thằng Skull nó nói thế thôi, chứ thực tình nó không phải thế đâu. Nó nói nó còn tâm huyết lắm mà. Hehe... Mới có 2 trận thua mà, trận tới đánh 7&1 quyết thắng vậy. Không dễ chơi nhưng dù sao cũng quyết thắng.
    Còn chuyện kỉ luật mấy thằng không đi 2 hôm vừa rồi tối thứ 4 này lên sân sẽ bàn kĩ... cùng lắm thì cho vài thằng nghỉ thôi.
  2. dinhson

    dinhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    sorry cả nhà dạo này em bận wá vì nhiều lí do nhưng em cũng rất xin lỗi vì hôm thứ 6 em không thể đi đấu được vì em phải lên bệnh viện để khám còn chủ nhật thì em bị ông già bắt sang gia lâm ăn cươi mãi tối mới về . kể lể nhiều wá tối thứ 4 lá 20/10 má vẫn phải tập hả anh trời ơi anh cho em xin nghỉ được không nếu không được em xin phép lên tập 1/2 thời gian thui vì tối phải đi với vợ xin phép các anh cò gì các anh cứ nt vào máy cho em
  3. king_of_kings

    king_of_kings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Thôi, Sơn to ạ, anh can mày. Nếu mày còn muốn chơi bóng rổ thì mày chơi, nếu mày còn muốn chơi cho đội mình thì mày chơi, khôn gthì anh xin mày biến đi, nói 1 câu để anh em còn làm lễ tiễn đưa mày. Chứ trong đội này chẳng ai hơn ai cả đâu, mày phải mổ thì mổ, không ai trách cả, nhưng mày muốn xin nghỉ 1/2 time thì anh nghĩ là mày nên nghỉ hẳn đi, đừng đến tập làm gì. Chẳng nhẽ trong đội chỉ mình mày có người yêu thôi chắc, tao còn 1 cơ số đây này, rồi anh Huy, Linh... Nhưng sao chẳng ai phải xin nghi cả???
    ******************************************
    Trong đội mình người tâm huyết còn nhiều lắm, nhưng cũng không ít thằng khiến anh em phải nghi ngờ đâu Phong ạ. Kệ nó, rồi thời gian sẽ chỉ ra thằng nào tâm huyết, thằng nào không.
    *******************************************
  4. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    Mẹ lâu lâu mơi lên post bài được .......nói hơi nhiều đó chẳng ra đâu vào mới đâu cả
    To Phong: bức xúc vừa thôi chứ lập đội để đánh giải chứ ko phải vì mây trận giao hữu mày hiểu chưa.....tao thấy thua lại hay đấy.......thua thì mới biết vì sao mà mình thua để vào giải còn sửa chứ......thắng nhìu wa ko hay ( đã thắng trận nào đâu cớ chứ)...Bỏ quoách cái bảng xếp hạng đi .......thua thì thôi làm lại
    To Sơn to: tao tưởng mày phải đi mổ lên vẫn bênh cho mày nhưng cái ly do đi chơi với người yêu thì......im mõm đi nghe ngứa tai ông......mày là sao mà đi đâu chẳng có đội nhận mày
    To Nam : thằng *** nào chẳng tâm huyết ....mày nói vậy người ta lại cho rằng mày tự quảng cáo đấy
    To cả đội : lấy tui làm gương đi.....kém thì mới phải tập ( cho dù bây giờ vãn chẳng là cái quái gì cả)
    Đàn bà là phụ.....bóng rổ là chính....nhưng tiền vẫn là trên hết...tháng này đóng hơi muộn ......em xin lỗi nhé....túng wa rrồi....
  5. gaculy

    gaculy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ui
    Anh em ngoài này làm sao zzzậy
    Sao mới có thua 2 trận mà anh em có vẻ bức xúc nhể
    Em nói thiệt nhá : Anh em nên có gì thì cũng nên nói nhau nhưng có gì thì nói nhỏ bảo nhau thôi, thông báo với anh em là trong này thằng em cũng đã kiếm tạm được một chỗ trong đội hình đội bóng SP ( nhờ họ đang cần người ) ,Nhưng em cũng phải nói rằng tổ chức của họ trong này khá hơn của mình : Sau mỗi trận giao hữu họ đều có những thống kê sau mỗi trận đấu . Nói ra thì cũng khá dài dòng nên em chỉ kể vắn tắt _ Ví dụ trong mỗi trận họ đều có đầy đủ cả đội hình tham gia
    ( thường thì phải đủ tầm 15 người họ mới đi thi đấu giao hữu )
    những ai ngồi ngoài xem thì lập 1 bảng theo doi toàn đội xem chú nào ghi dc nhiều điểm nhất và trong đó có bao nhiêu quả ném 3 pts ( cả vô lẫn trượt ), rep cao nhất , v.v..... nhưng chỉ xem đội mình chứ kô xem đội bạn ... Và trong trận đấu hầu như thằng nào cũng được vào bởi chỉ cần thằng nào làm sai chiến thuật chỉ 1 lần là ra ngoài nên chú nào cũng phải cố hết sức ( vì chẳng thằng nào muốn ở ngoài cả ). Sau mỗi trận tụi nó đều ngồi đóng góp ý kiến với từng thằng _ tuỳ từng vị trí mà nó cần cho trận sau dựa trên bảng thống kê và sang trận sau .Thui em viết đến đây thui , hẹn lần khác ( we are continue )
  6. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tao chơi để tìm lấy chiến thắng sau những trận thua , chứ ko phải êm xuôi rùi chẳng làm được gì .
    Tao chửi cho tao nhẹ người , rồi sau đó dồn sức để tiếp tục tìm con đường chiến thắng .
    Cho nên mày đừng bảo bỏ qua làm gì , mày thích làm con rùa rúc cổ mãi à .
    Tao ko bao giờ chấp nhận sự thua cuộc 1 cách nhẹ nhàng đâu , và từ trước đến giờ tao ko sợ đội nào hết .Tâm huyết với bóng rổ tao có thừa để làm được tất cả.
    *********************************
    Dù sao hôm nay tao cũng lấy lại được sự bình tĩnh , anh Trung nói đúng đó , tao ko để bụng lâu đâu .
    Bóng rổ là môn thể thao đồng đội nên chúng mày và các anh hãy nghĩ lại , tiếp tục làm tất cả để chiến thắng đi , với tao , cho dù là giao hữu cũng phải chiến thắng .
  7. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Roài roài, muốn thắng trận thì dễ lắm. Cứ rủ mấy cái đội yếu yếu giao hữu thế quái nào chả có trận thắng. Nhưng đấu thế để làm gì? Giao hữu là kiểm tra lực lượng, kiểm tra lại những cái đã làm được trong thời gian qua. Đấu với những đội mạnh thì sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn là chơi với những đội yếu. Thua trận thì buồn thật nhưng qua những trận thua đó lại giúp anh thấy được nhiều cái mà nếu thắng trận chắc chẳng mấy ai để ý đến.
    Theo anh thì giao hữu thắng thua cũng chẳng phải quan trọng lắm, cái chính là kiểm tra được trình độ của từng người, ý thức cá nhân và ý thức chiến thuật của mọi người. Giao hữu thắng thua không là gì nhưng nó ảnh hưởng đến tâm lí của mọi người. Thắng nhiều sẽ khiến con người ta dễ sinh tự mãn, còn thua nhiều sẽ dễ làm con người ta chán nản. Đội mình hiện đang ở vào tình trạng thứ 2. Lúc này có lẽ chỉ có những người thật sự tâm huyết với đội bóng, với bóng rổ mới có thể trụ vững được. Anh tin là mọi người trong đội mình đều như vậy, và chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn này.
    Skull đã nói : WE TRY OUR BEST TO BE THE CHAMPION!
    Chúng ta sẽ làm được...
  8. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết 1 chút nhé :
    Từ sau khi giải CLB diễn ra đến nay chúng ta đã giao hữu tổng cộng 3 trận với 3 đội khá tên tuổi : CHICKEN DUNK, BASKET SAGS, BA ĐÌNH. Đây là 3 CLB có truyền thống từ lâu, trong đó CD & BS đã được thành lập từ những ngày đẩu tiên của phong trào bóng rổ ko chuyên HN. BĐ cũng là 1 CLB lâu đời, rất mạnh. Tuy cả 3 trận đều thua nhưng thật sự là chúng ta được nhiều hơn mất trong cả 3 trận.
    3 CLB trên có 3 lối chơi khác nhau hoàn toàn. Đội CD chơi toàn diện, dựa trên kĩ thuật cá nhân của các cầu thủ rất tốt, ý thức chiến thuật cao. BĐ chơi nhanh, tốc độ, chủ yếu là các pha phản công của TĐ và reb của C Hiền. BS chơi "thể lực", dựa vào khả năng reb của PF và C để kiếm điểm. Trong cả 3 trận đánh thì chúng ta đều để lộ ra nhưng ưu khuyết điểm rất rõ.
    Những ai vào đây nhớ đọc kĩ nhé...
  9. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Về toàn đội :
    Đội mình vẫn có khoảng cách khá rõ rệt giữa chính thức và dự bị. Điều này thì chúng ta giống Sags và thua xa BĐ, CD. 5 vị trí mạnh nhất vào lúc đó (vì chúng ta hiếm khi nào tập trung đủ cả đội) khi vào sân đều thi đấu tốt, cầm cự ngang ngửa với đội bạn (trận CD, Sags) hoặc có khi còn dẫn điểm (BĐ). Nhưng khi chúng ta có sự thay đổi đội hình 1 chút, lập tức chúng ta mất thế trận về tay đối phương ==> thua điểm nhiều. Lỗi lớn trong việc này chủ yếu là của HLV, không toan tính đến kết quả, quá mạo hiểm khi đưa vào sân những cầu thủ mà chính mình cũng không chắc là thi đấu tốt. Nói chung thì trong mấy trận vừa rồi thì sự thử nghiệm của anh là thất bại. Nhận lỗi và sẽ rút kinh nghiệm... Có lẽ phải tính toán đến kết quả hơn và không nên mạo hiểm nữa.
    Ý thức của toàn đội không tốt, các cầu thủ chưa thực sự tuân lệnh HLV, vẫn còn kiểu chơi tự phát, thi đấu thiếu tập trung, khi dẫn điểm đối phương tỏ ra tự mãn sớm. Khi bị đối phương dẫn điểm thì thi đấu thiếu bình tĩnh, nóng nảy ==> phá hỏng chiến thuật. Cái này có tiến bộ hay không thì còn phụ thuộc vào ý thức của từng người trong đội cơ.
    Trình độ kỹ thuật cơ bản của toàn đội không tốt. Nói vậy không có nghĩa đội mình không có những người có kỹ thuật tốt. Nhưng tóm lại thì mặt bằng chung kỹ thuật đội mình không tốt. Cái này thuộc về tố chất + khả năng tiến bộ của mỗi người. Thêm vào đó là sự chăm chỉ luyện tập thì mới tiến được. Đơn cử như reb, đội mình reb rất kém, đội mình không thiếu người cao, bật cao nhưng tại sao không reb được, đó là vì trình độ reb kém đó, nếu không tiến bộ được thì chúng ta không bao giờ tiến lên được cao hơn đâu.
    Kỷ luật, tính tự giác, lòng ham mê bóng rổ của một số người. Liên tục đưa ra các lí do để nghỉ (Sơn to) thêm một vài trường hợp nữa như Huy sư phạm. Sự vắng mặt đáng tiếc của Phong cò cũng làm cho đội chúng ta suy yếu 1 chút, Sơn con ra đi khiến đội ta mất đi 1 tiền phong cánh ổn định. Trong khi nhưng người thay thế chưa đủ sức cáng đáng. Phải cố gắng trong thời gian ngắn nhất phải giải quyết vấn đề này. Trường hợp Sơn to thì nếu nó nghỉ mấy buổi tới thì sẽ để nó rời khỏi đội luôn.
  10. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Về cá nhân :
    Cá nhân thi đấu tốt và ổn định nhất thì không cần nói mọi người cũng biết là ai. Đúng vậy, anh Linh là người thi đấu ổn định và tốt nhất. Cái duy nhất mà em cần là khắc phục được yếu điểm mà anh đã nói với em.
    Tổng kết theo từng vị trí nhé.
    C là vị trí mà đội mình yếu nhất hiện nay. Vị trí này thì người làm tốt nhất là Sơn to. Nhưng thằng này lười, vô kỷ luật, không có mặt thi đấu mấy trận gần đây. Trong trận với CDunk thi đấu trung bình, ko xuất sắc. Đạt giò chả yếu thế hơn nhưng gần đây rất cố gắng. Linh Huế mới gia nhập, ít kinh nghiệm, chưa thể hiện được nhiều. Cường TĐ cũng thi đấu ở vị trí này nhưng không hiểu sao dạo này rất ít đi tập, Cường TĐ còn non về kinh nghiệm. Phong PBC chưa thể thi đấu được.
    PF là vị trí mà rất nhiều người thi đấu hiện nay. Trong giải CLB với lại giải trẻ CLB vừa rồi, người thi đấu tốt nhất là Phong cò. Đáng tiếc trong 2 trận gần đây Phong cò vắng mặt. Hoàng nhọ là người thi đấu vị trí này tốt nhất trong những người còn lại. Reb tốt vì sức bật khá tốt, tuy nhiên khả năng giữ chặt được quả bóng lại hơi kém. Yếu điểm của Hoàng nhọ là khả năng dứt điểm phập phù, không ổn định. Khải thi đấu còn non nớt kinh nghiệm, năm nay học nhiều quá nên không thấy đi tập nhiều. Đặc biệt khả năng tiến bộ của Cường PBC là rất đáng khen. Mới tập bóng rổ được 2 tháng nhưng có sự tiến bộ cực lớn. Tuy nhiên khi tham gia các trận đấu lớn thì cóng và thể hiện rất rõ mình còn thiếu kinh nghiệm.
    SF, SG có Chi tài, Thắng, Sơn NGT, Sơn con, Hùng sâm, Đường, Huy Sư phạm, Huy T, Linh captain thi đấu. Vị trí của Linh là không phải bàn cãi. Vị trí Sơn con bỏ lại hiện nay có thể thay thế được.
    PG là vị trí thiết yếu trong bất kì chiến thuật nào. Bình bò, Skull, Nam hói hiện đang thi đấu tại vị trí này. Tuy nhiên cả 3 người đều chưa đạt yêu cầu. Bình bò thi đấu chắc chắn nhất, tuy nhiên khả năng ném xa kém. Nam hói thi đấu chậm, đấy chính là yếu điểm của em, trận với BĐ em làm mất khá nhiều điểm vì chuyền chậm nên bị đối phương áp sát, nhỏ con ==> mất bóng = mất điểm. Skull reb tốt nhất, dẫn bóng tốt, tuy ném đã tốt hơn nhưng không ổn định, chuyền bóng hay mất và ko hợp lí. Đặc biệt sự nóng nảy thiếu kiềm chế của em dễ dẫn đến những rắc rối cho đội.
    Các vị trí đều rõ ràng vì vậy mong mọi người hoàn thành tốt vị trí của mình.

Chia sẻ trang này