1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius, we try our bezt 2 be the champion !

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 13/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pirates_T_D_T

    Pirates_T_D_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hờ hờ bài viết gây chấn động Topic SCO. Không có em gái này chắc là topic đội ta chui xuống trang 3 mất rùi. Chuyện của con gái mấy anh em SCO không ai quan tâm làm gì đâu em ah.
    Thằng Hùng đúng là đệ tử ruột của Skull có khác 2 thằng bị treo nick giống nhau thế nhỉ. Mà tiện đây anh nhắc thằng Hùng nên đổi Avantar đê trông cái Avantar của mày đểu thật.
    Dạo này lại bị đi học tối thứ 6 chắc hết tháng 4 mới ra sân chơi được Bao giờ có vụ may áo anh Trung nhớ nhắc em cái nhé
  2. lovely_bunny

    lovely_bunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    dạ dạ , thế là em lại phải xin lỗi tiếp roài ! có xin lỗi đến chục lần nữa có lẽ vẫn chưa hết tội với đời ! đầu tiên em xin " khai báo " em là HM phương - cựu đội trưởng nữ kim liên , nay đã " về hưu " và hiện trong ban đại diện của CLB kl mới vừa ra lò được vài tuần .nếu các anh cần em có thêm một số thông tin cá nhân như sau : hiện học 12A9 kim liên , tham gia CLB bóng rổ thăng long từ tháng 9 năm 2005 , thành lập đội bóng rổ nữ kim liên vào tháng 10 cùng năm , sau ngày 5/3/2006 từ chức đội trưởng kim liên , cuối tháng 3 năm 2006 cùng các anh " nhỡ " kl lập ra CLB bóng rổ kl , có thể dễ dàng được tìm thấy ở trường THPT KL số 1 D4 đặng văn ngữ , đống đa ,hà nội,việt nam, châu á , trái đất ,hệ mặt trời , ngoài ra có thể được vô tình bắt gặp tại sân bóng rổ trường đại học Y , tôn thất tùng ... tương tự đoạn trên , với tính thích la cà lêu lổng , thỉnh thoảng được tìm thấy ở sân vạn phúc , hiếm khi ở sân kinh tế và 1=>2 lần / 1 năm ở các sân bóng rổ còn lại tại hà nội , việt nam ...
    đoạn vừa rồi là em thực hành đúng thủ tục mà anh đã yêu cầu mỗi khi bước vào topic scor ! ( em sẽ copy lại để lần sau sài tiếp ! )
    thứ hai : vụ " nữ tướng hai bà " mà anh nói thì đúng là em thất thố thiệt , mà cũng tại ( cho em được thanh minh ) hum đó em không có tiền gửi xe ( do em quên ví ở nhà , đãng trí đến thế là cùng ! ) , mấy thằng em của em ở sân kinh tế thì cứ bảo chị cứ đỗ xe ở đấy thoải mái ,cần thì mang xe vào trong sân để cxũng được => em yên trí phi thẳng xe vào sân ai dè bị bác bảo vệ đuổi cho té khói => em phải hỏi 1 anh trong đội : anh ơi em phai làm thế nào ? ảnh bảo em cứ cho xe vào trong sân nếu em ngồi trên đấy thì không bị đuổi đâu => thế thì em mới ôm khư khư cái xe vậy chứ ! hic ! ai dè ....vẫn bị đuổi như thường , lại còn ăn mắng vì tội vô lễ nữa
    còn vụ trương định thì thú thực em chẳng còn để tẹo nào vào trong bộ nhớ nữa roài ! hình như hum đấy là sau trận của trương định em cùng mấy thằng em chơi từ hè về trường trương định chơi thì phải ! hum đấy em thề là chẳng biết ai ở sân cả ! cứ nghĩ là ai cũng bằng hoặc kém tuổi mình thoai đâm ra nói chuyện cứ y như là nói với bọn KL ý ! cái này mong anh thông cảm cho em vì trương định cũng có nhiều thằng bé lớp 10 em quen lắmd , mà đã quen rồi là em coi như người nhà chẳng giwũ ý tứ gì cả , sai là cứ mắng xơi xơi thôi ! như thằng bé nam số 8 hum đấy bị em mắng ghê quá đâm ra tức mặt đỏ như gấc luôn ! nếu biết là có người lớn ở đấy thì xin thề em sẽ không dám ho he nửa tiếng ! anh có thể hỏi các anh chị ở thăng long , các anh chị ấy biết em là đứa không dám vô lễ mà !
    em thanh minh xong rồi nhưng chắc đây cũng mới là một trong những vấn đề mà em đã sai và cần phải sửa thôi ! cảm ơn anh vbì đã thắng thắn góp ý để em biết đường sủa sai , em nghĩ là các anh người lớn và là con trai thì cũng dễ bỏ qua nhưng em rất sợ các chị ở đội phật lòng vì con gái mà , dễ fđề bụng hơn con trai nhiều lắm ! mà em thìd sợ các chị giận hơn vì dù gì cũng là con gái với nhau mà để giận nhau thì không hay chút nào , em và các chị vẫn còn sống với nhau về lâu về dài chứ em không muốn hôm vừa rồi là hôm cuối cùng em ra sân kinh tế nữa đâu ! mong các anh nói giúp em với các chị ý , mong các chị ý đừng cghét em ! em bị nhiều người ghét quá rồi ,sống mà cứ sợ bị người khác ghét thì khổ lắm !
  3. nghia_NT

    nghia_NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Choài ơi,cái vụ này xi-tốp đê,bạn Phương này khủng bố tinh thần những thằng dốt Văn như tôi wá
    Đọc xong mấy bài viết của bạn thì tôi cũng gần chết roài(đỏ con mắt bên fải-ngứa con mắt bên trái-hay là ngược lại-hay là cả hai gì đấy,nhớ ko rõ lắm)
    Mà sao ko thấy cái top nào có dòng chữ wen thuộc mọi khi là: hh:mm-Hôm nay-Nghia_nt nhỉ,thôi thì vớt vát 1 cái này trước dzậy,cái khác để xét sau
    Được lovely_chicken sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 12/04/2006
  4. nghia_NT

    nghia_NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Mà hôm nay trời nóng wá các anh em ạ,kiểu này lại cởi trần đi ngủ thoai,thế là bọn muỗi lại có bữa roài
  5. nghia_NT

    nghia_NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Thôi,bây giờ đã 11PM roài,em đi học bài đây,hẹn các anh em là 2 tiếng nữa lại chiến đấu tiếp.
    Bibi.see ya!!!!!
  6. ChiviI

    ChiviI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ặc, spam quá các em, chuyện con gái có thể tự ra ngoài giải quyết mà, trên đây toàn các anh đọc thôi và các anh cũng chẳng để ý đâu.
    Thông báo: hiện trên lịch thi đấu chưa xuất hiện trận tuần tới của đội mình, theo dự đoán chắc sẽ đấu tại sân nhà BRTC vào tối thứ 7, nếu có thông tin nào chính xác hơn thì mọi người để lại nhé. Dù gì đi nữa hôm tới cũng sẽ dìm chết bọn BRTC trong biển bia & bãi nôn
  7. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo lần thứ 2 với thằng Nghĩa đụ, mày mà còn spam bài kiểu như trên nữa thì anh không lock nick mày không được. Post 2 bài kiểu như trên đọc hơi bị hay đấy. Hà hà...
    YM của mày là gì hả Nghĩa? Add của anh đi : YM : lovely_chicken_226
  8. nghia_NT

    nghia_NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Oé!!!!Thôi,hôm đấy để đội trưởng đội bia rượu Việt captain của BRTC hầu các bác dzậy,em đứng ngoài cổ dzũ cho xôm (tiện thể fá mồi)
  9. XXxxCHIKIRIxxXX

    XXxxCHIKIRIxxXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Uhm anh nghe vậy cũng mát lòng mát dạ rồi.Ko có ý làm khổ em đâu tiện có em thì topic đội nó cũng đứng đầu suốt thôi.Ngày nào em cũng vào em A hay Ơ 1 tiếng ở topic này thì anh vui rồi.Chuyện vừa qua thôi cho nó qua như khói thuốc lá luôn.
    Tiếp sau đây kính thưa ông NGHĨA ĐỤ topic đội dạo này dày lên là do cái con chim lợn này góp phần phá hoại.Ngày nào kô thấy dăm ba bài viết nhí nhố của ông ĐỤ thì ông ĐỤ ko thèm dừng tay ĐỤ.Thơ hay quá.NGHĨA ơi mày thấy tao đi thi toàn quốc làm văn đc kô.Chắc nhỏ PHƯƠNG kia nó giành quán quân để tao cái dải rút quá.Nhỏ đó chắc giỏi văn viết siêu dài đọc hoài toét mắt.
    Thôi vậy đội SCOR ta quyết CHÔN THÂY BRTC trên BÀN BIA và trên BÃI NÔN từ NHÀ VỆ SINH(NƠI UỐNG) Đến Nhà VỆ SINH (TẠI GIA). QUYẾT cho anh em bên BRTC lết trên mặt đường HANỘI với các BÃI LIVERFULL dài hàng cây số.
    Thôi tới đây em xin ngừng HANỘI đang co chương trình hiến máu nhân đạo em để dành máu chút ít hiến để lấy tí tiền uống trà đá hút thăng long.Muỗi nó chích mặt em như mặt Voi rồi em té vào màn hạ màn nằm xuống nhắm mắt mở mắt đọc truyện thâu đêm đây.
  10. nghia_NT

    nghia_NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi!!!!Em chấm cho Hùng sâm 9.75 điểm
    Mà em nói trước là t7 này em xung fong vào đội fá mồi cùng anh Trung cận,em thà làm dũng sĩ diệt mồi,mang tiếng ô nhục còn hơn là để sáng hôm sau em tỉnh rượu dậy và thấy đang bị familly của em chôn sống.
    Chúc các bác uống ngon,uống khoẻ.Chúc em ăn nhiều,ăn khoẻ,dzô......dzô......!!!!!!1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này