1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scorpius, we try our bezt 2 be the champion !

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 13/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : Thằng An đầu óc ngắn quá nên nó chỉ nghĩ được đến nước đấy, anh em ta phải thông cảm
    Thứ hai : Tại vì thằng An nói thằng Nghĩa Đụ là : "Đồ con mèo" , cộng thêm với thằng Nghĩa Đụ bơm đểu ==> lock là hoàn toàn chính xác
  2. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0

    19h thứ 6 sân Xây Dựng
    SBC - HD (Trọng tài Sags + Ba Đình + Hạnh sự)
    16h chủ nhật sân Giao thông
    Sagz - Ba Đình (Trọng tài SBC + HD + Hạnh sự)

    Vì các trận vòng trong có tính căng thẳng và quyết liệt hơn nên thứ nhất tiền trọng tài mỗi đội chi trả sẽ là 20k (giá xăng lên).Còn việc Hạnh sẽ được mời làm trọng tài cả 2 trận vì ở lượt đấu bảng hạnh sự là người bắt hay và công bằng nhất...với cả HS là nhân vật trung gian
    Các trận vòng loại sẽ tính tích 2 thương số nếu kết quả là hoà
  3. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Công bằng á, hình như hơi nhầm, nếu BTC đã quyết định thì theo, chứ còn nếu để bỏ phiếu thì chắc chắn là ko
  4. nghia_NT

    nghia_NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Nếu đc thì em sẽ bỏ fiếu cho Hạnh sự làm trọng tài anh Fong ạ
  5. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nếu mày nói thật thì anh hơi buồn đấy
  6. nghia_NT

    nghia_NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Trời,anh Fong buồn vì mình ư,thật là đáng buồn
  7. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Scor chắc gì đã tham gia được vòng playoff mà công với chả bằng.
  8. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    hehe, anh thử cái chữ ký mới cái
  9. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa tìm được bọn kia, thế nên chả biết tình trạng thế nào? Hờ hờ, và rất có khả năng là đội mình không tham gia được playoff.
  10. Trai_tim_thanh_thien

    Trai_tim_thanh_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xin đc mạn fép bàn về vấn đề:"Hạnh fúc là gì?"
    Xin đc bắt đầu bằng câu chuyện:"Một ngày nọ có người hỏi rằng
    -Hạnh fúc là gì?
    Và người kia đã trả lời rằng:
    -Hạnh fúc là một trạng thái kích thích tâm lý của não bộ,khi mà con người đã đạt đc một điều gì đó như ý muốn thì não sẽ tiết ra một loại chất làm cho con người hưng fấn,có cảm giác sung sướng đến tột độ,và đó chính là cảm giác hạnh fúc!!!
    Người kia lại hỏi rằng:
    -Vậy thì bất hạnh đến từ đâu?
    Trả lời rằng:
    -Vì con nguời là một sinh vật vừa đáng tự hào nhất và cũng đáng thương nhất của tạo hoá bởi lẽ con người đc ban cho sức mạnh để thống trị thế giới,nhưng cũng đồng thời bị tước đoạt mất một thứ thật quý giá,đó chính là TỰ DO,ngay từ khi sinh ra con nguời đã bị vây quanh bởi đủ thứ dục vọng,hay có thể nói con người sống bởi dục vọng,lệ thuộc vào nó và việc thoả mãn dục vọng đó sẽ sản sinh ra HẠNH FÚC.Nhưng con người khi ở trong hạnh fúc quá lâu sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán,cũng giống như một VĐV khi ở trên ngôi vô địch quá lâu và chẳng còn ham muốn gì nữa thì anh ta sẽ cảm thấy quá chán ngán.Cũng tương tự như vậy,hãy tưởng tượng anh ta lúc đạt ngôi vô địch lần đầu tiên,thái độ của anh ta sẽ khác,lúc đó với anh ta thì đó là niềm hạnh fúc tuyệt vời nhất.Bởi thế mà có thể nói là có những con người sống trong hạnh fúc quá lâu và đến lúc nào đó thì họ sẽ nghĩ đó là bất hạnh,và rồi họ sẽ kiếm tìm hạnh fúc khác,thoả mãn dục vọng khác.để thoả mãn cho dục vọng của mình mà con người ko ngừng vươn lên,ko ngừng fát triển,nhưng một khi mà toàn bộ những thứ con người đang có bỗng nhiên sụp đổ thì con người sẽ rơi vào hố đen của tội lỗi,lúc đó thì cái fần xấu xa nhất của mỗi chúng ta sẽ fơi bày ra và nó sẽ thao túng mọi suy nghĩ của ta.Nhưng nếu như chúng ta vượt qua đc cái khoảng bất hạnh đó thì sẽ là niềm hạnh fúc lớn nhất.Bởi vậy mà có thể nói rằng:HẠNH FÚC VÀ BẤT HẠNH LÀ HAI CÁI ĐI LIỀN VỚI NHAU VÀ NÓ LÀ CƠ SỞ ĐỂ HÌNH THÀNH LÂN NHAU
    Rồi lại có câu hỏi:
    -Vậy làm thế nào để có thể tránh những điều bất hạnh?
    Trả lời rằng:
    -Ko có cách nào nào để tránh khỏi bất hạnh,ngày nào con người còn tồn tại thì đồng nghĩa với việc fải sống chung với bất hạnh.hãy nghe câu chuyện này:
    "Có một tín đồ đã hỏi Đức Chúa làm thế nào để tránh khỏi những điều bất hạnh trong cuộc sống?Thì Chúa đã đưa cho người đó hai khay thức ăn,trên khay thứ nhất là một chiếc bánh ngọt và 1 cốc nưóc cam,trên khay thứ hai là một đĩa cà-ri rát cay và cung một cốc nước cam rồi bảo người đó ăn chiếc bánh ngọt rồi uống nước cam thì người đó nói rằng ko thể uống hết cốc nc cam đc vì vị ngọt ngấy của nó,rồi Người bảo anh ta ăn hết đĩa cà-ri rồi uống cốc nc cam thì anh ta uống rất ngon lành và bảo rằng cốc nc cam thật là ngọt ngào,mát dịu.Lúc này Chúa mới bảo rằng dó chính là cuộc sống này,khi con ở trong hạnh fúc quá lâu thì con sẽ ko còn cảm nhận đc đâu là hạnh fúc nữa,nhưng ngược lại khi con vừa gặp một bất hạnh khủng khiếp thì con sẽ hiểu đc giá trị của hạnh fúc,và trong cuộc sống thì hai điều này là song hành ko thể tránh khỏi.
    Rồi Chúa lại đưa cho anh này 2 đĩa cà-ri và 1 cốc nc cam, bảo anh ta ăn hết,thì anh ta bảo rằng 1 cốc nc cam vẫn chưa đủ làm dịu cơn khát của mình thì Chúa lại nói tiếp rằng đó chính là cách để giảm bớt điều bất hạnh,giống như là hãy biết gia giảm gia vị của món ăn,nếu con ăn quá cay thì 1 cốc nc cam sẽ là ko đủ để con thoả mãn cơn khát của mình,cũng như vậy,hãy sống sao cho đừng để cho dục vọng chi fối quá nhiều,hãy biết kiềm chế đúng lúc,có như vậy thì con mới có thể giảm điều bất hạnh đc."

    [​IMG]
    Được trai_tim_thanh_thien sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 24/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này