1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scroll down to the end of this page: Chào mừng Mod mới của box Nhạc TRỊNH: VotrungH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 21/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    "Ma đưa lối, quỷ đưa đường
    Xăm xăm dè nẻo đoạn trường mà đi"
    Chúc anh Hiếu sớm bị ... bìu ríu, mong ngày anh treo ấn từ quan ....... :))
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0

    Điều (tưởng) không thể đã thành có thể
    Con đường dài hoá dễ với ta
    Nhọc nhằn chi mấy cũng qua
    Cuối đường tìm kiếm khi ta thấy nàng...

    Mừng Anh "thủ lĩnh da đỏ" ở lại với nơi này
    (dù tâm có hơi mòn, huyết có hơi loãng thì cũng còn nhiều và thắm hơn nhiều kẻ khác...anh nhỉ? Sao mà "về nhà đuổi... gà" được chứ )
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Huhu, anh Hiếu nói thế nào chứ hôm nào có mưa em cũng bị mắc mưa. Lạnh hết cả người, không mấy khi có ai đó bị mắc mưa chung với em.
    Chúc cả nhà chúng ta luôn vui, à, hôm trước có đi ngang qua đường Hương Lộ 14 đạon gần Bà Quẹo, có cái quán đề tên Quán café nhạc Trịnh, không biết có ai đã vào quán này chưa ?
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Không biết bắt đầu thế nào để kể về một chuyện mừng vui ngỡ ngàng như thế này. Nên bắt đầu từ cái PM một câu ngắn tẹo đỏ choe choét mà phập phồng hồi hộp, hay là bắt đầu từ những ngày trở trăn vật vã của box, của lys và nhiều người khác? Hay là những cuộc conference Yahoo Messenger giữa các bô lão non choẹt để bàn định chuyện tương lai box Trịnh cứ trịnh trọng một tí thì lại bò ra cười ngặt nghẽo nhỉ?
    Thôi dài dòng buồn chuyện một tí cho hồi hộp.
    Cách đây mấy tháng (chả biết, cảm giác về thời gian của lys khi này lộn xộn lắm), có những ngày tigerlily nhìn box buồn tênh dăm ba lời trách móc, mà thấy bơ vơ đơn độc vô cùng, chỉ ước sao có một bàn tay cầm lấy tay mình lúc ấy... Box thì vẫn thế, phù trầm chìm nổi là cái lẽ tự nhiên, qua tưng bừng hội hè là những lúc im lìm quạnh quẽ, nhưng người "đứng mũi" không khỏi có những lúc chạnh lòng và mỏi mệt.
    Một ngày có tiếng gọi offline Sài Gòn. Kể cũng đã lâu lắm thì phải, Sài Gòn mới rục rịch chuẩn bị gặp gỡ anh hào. Phải nói lần này Sài Gòn làm hoành tráng nhất. Nó lay động cả bầu không khí online của box. Khách ra khách vào nườm nượp, box online đông vui rộn rã, các bài viết hôm nào cũng đầy trang nhất, tràn sang cả trang hai, bài nào cũng náo nức niềm vui... Các topic tường thuật offline Sài Gòn thường xuất hiện metnhi, xitrum83 (kizzz 2 nhóc cái nào), phoipha, boysaigon... là những người lao tâm lao lực cho lần offline này...
    Và trong các topic thường thuật đó, còn hay nhắc đến một người nữa...
    Ấy là lúc bắt đầu trong cái đầu óc gian ác này toan tính một chuyện... Đúng ra là len lén ước một điều nho nhỏ.
    Mà hình như ai cũng len lén ước như vậy...
    Cũng không hiểu tại sao mà bỗng dưng lys cảm thấy tin cậy người này ở vai trò người anh tinh thần cho box Trịnh . Có một niềm tin mơ hồ nhưng mạnh mẽ cứ hối thúc ước mơ. Tội gì mà không mơ... Dù biết có vô khối lý do để mà đừng nên ước nhiều quá.
    Rồi hình như có một cô nhóc bày tỏ thế nào đó với người này... Và rồi có kẻ bừng lên hy vọng... Mặc dù vẫn nấn ná dùng dằng.
    Nấn ná dùng dằng là bởi không biết nên nói lời đề nghị cách nào đây, vì cũng biết rằng có khá nhiều khó khăn ngăn trở; và cũng bởi không muốn thêm một lần nữa bị nhận một lời từ chối.
    Rồi một buổi sáng đẹp trời, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm lay động bóng nắng trên tường, và... lys quyết định viết một quả PM, không lằng nhằng oong đơ gì nữa.
    PM gồm nhõn một câu, bắt đầu thế này: "Em nhắm mắt nhắm mũi đánh bạo hỏi anh một câu: ~*~*~*~*~*~*~*~"
    Ờ ờ... đố biết cái câu đó là gì. Tất nhiên là được bôi đỏ choét, in đậm, size lớn.
    Vèo cái check PM, và nhận được trả lời thế này: "Anh thì mở to mắt và ...cả mũi để trả lời em đây..." Mừng ngỡ ngàng...
    Hấp tấp chạy đi túm áo thatwhy bắt bằng được thatwhy đi nhắn tin cho Thuongnguyen set mod cho VotrungH. Rồi khấp khởi chui vào Nhắn cùng người cõi Trịnh nhắn một phát vu vơ...
    Còn tìm thấy quanh đây tình người
    Còn tìm thấy bao nhiêu mời gọi
    Những tâm hồn lá xanh tươi
    Biết cho đời những TIN VUI...

    Vèo cái. Xong. Scroll down to the end of this page. Đã thấy VotrungH sáng chói trong danh sách Mod box Nhạc TRỊNH.
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Là mod đến sau, nhưng anh là người anh tinh thần của box, có lẽ ai cũng cảm nhận được điều này.
    Box Trịnh những sự vụ hàng ngày chẳng có nhiều, lys lo được, nhưng về đường hướng và tinh thần chung, lys tin anh sẽ là người dẫn đường, là người có ảnh hưởng rất lớn.

    ...biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca... Giờ lys ngồi hát líu lo thôi. 4h sáng Sydney, thấy anh cũng đang lọ mọ trong diễn đàn.
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết hôm trước anh Hiếu có đọc được cái bài chào mừng của em không nữa...
    Vậy là điều chị em mình mong ước bấy lâu nay đã được thực hiện rồi, lys nhỉ ? Cho em chào anh Hiếu cái nào. Em chào anh ạ ! Từ giờ anh em mình "cùng hội cùng thuyền" rồi nhé !
    Cho em YM được không, anh em mình chat chit cái nhé ?
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Xin ngả mũ chào hai bậc tiền bối trẻ tuổi trong Ngôi Nhà Tình Yêu !
    YM ID của anh là Votrungh . Hẹn gặp lại nhé !
    Chúc tất cả mọi người một tuần mới an lành , may mắn !
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì lỡ tay chúc mừng anh trong topic khác nên chẳng để ý cái topic này. Nhưng chả sao, muộn còn hơn không!
    Chúc anh Hiếu luôn đảm việc nước, giỏi việc nhà... !!!
    Hehehe, đang trông chờ rửa mod, thăm nhà và... nghe thơ tiếp.
  9. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ rửa chức đây anh Hiếu?
  10. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc người đồng hương cái nào (Ai đó xin đừng chửi hắn là thấy người sang bắt quàng làm họ nhé).... Chẳng vui cũng chẳng buồn, chúc anh làm tốt cái cương vị này , anh nhỉ?
    Ai làm mod với hắn cũng như nhau cả thôi. Hắn chỉ là cái thằng ăn theo vô tích sự, chẳng nên trò trống gì. Thế thôi....
    Chúc mọi người vui vẻ, hân hoan vì có mod mới mà theo như trên đây thì mọi người mong muốn lắm.
    Dù gì thì cũng nhớ rửa chức, anh nhé ! Cho hắn làm thằng ăn theo là được rồi. Kà kà...
    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 26/05/2004

Chia sẻ trang này