1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SCRUTINEERING & SKATING SYSTEM - Bàn luận và tìm hiểu vai trò người kiểm phiếu điểm và luật dùng để

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Live2Dance, 05/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Gibbon nghĩ tại sao L2D không giám qua bén mảng qua bển ... vì không muốn đau tay
    Khi xưa hồi lớp 8 tiểu học, L2D có ông thầy môn Social Studies (xã hội học ?) rất vui tính . Đến bây giờ L2D vẫn còn lại thăm vì tôi và ông ta thích chọc gẹo nhau và rất thân.
    Có một hôm, thầy muốn "thử" tôi nữa nên ra đề và hỏi tôi trước cả lớp là nếu muốn làm nên một ngọn lửa cho hoàn hảo và hợp tác làm cho có hiệu quả (efficient) thì cần bao nhiêu "người tiền sử" ? Lúc đó L2D cũng muốn chọc lại thầy nên mới nói là tùy ở lúc nào vì tôi không biết lúc đó họ khám phá ra lửa chưa Tưởng bị thầy chơi trở lại nhưng ổng cười và nói cũng có lý ... chó táp phải ruồi .
    Tôi không muốn nói nhiều nhưng đây là một cái Inteview của Marcus và Karen Hilton - vô địch Professional Standard 9 lần:
    Họ đã bao lần nói là cá nhân họ không coi Dance là Sport. Đây chỉ là một thí dụ tôi mới đào được . Muốn thêm sẽ có thêm
    Có thể đọc nguyên bài ở đây: http://hu.dancesportinfo.net/Interview_MarcusKarenHilton3.aspx
    Dancesportinfo : Would you like dancing to become an Olympic sport?
    Marcus: Personally? No, I don''t think I would. Maybe it needs to become an Olympic sport, but then again, if it did, would it create more interest for the profession itself? It''s a fantastic thing to be in the Olympics but personally I think none of the demonstration sports should be in there. Olympic sport means to me something where there is the fastest, one who can jump the highest and is the strongest without question. That for me is an Olympic situation. Not something like synchronised swimming.
    Karen: And I enjoy watching that.
    "It''s a fantastic thing to be in the Olympics but personally I think none of the demonstration sports should be in there."
    Marcus : But it''s different levels really. The Olympics for me is a Greek idea, an athlete.
    Karen : And we''re not, are we?
    Marcus: No.
  2. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    L2D có nói trong cái DVD - Happy Training in Italy mới phát hành, Donnie có một diễn thuyết (lecture) về Cha Cha . Donnie nói là nếu Dance là Sport thì chúng ta nên đem mấy cái stop watch ra ... ai nhảy nhanh nhất hay là ai nhảy xong trước thì thắng . Và có nói "đùa" là nếu dance là sport thì *** cũng có thể là sport.
    Còn đây là một cái đoạn Interview - Phần 2 của Donnie Burn. Vô địch professional Latin 14 lần
    Xem nguyên bài ở đây: http://hu.dancesportinfo.net/Interview_DonnieBurns2.aspx
    Dancesportinfo : We have talked before about your vision of dance, whether it should be a sport or not
    Donnie Burns : I believe it''s only a sport when it''''s done badly!
    Dancesportinfo: So can you describe how you see dance?
    Donnie Burns: The difference between sport and art is that sometimes, not always, art has a message. Sport doesn''t. There is no doubt that one has to be fit enough as an athlete to compete at the world level but it''''s not the end of equation. That''''s similar to saying that because I have the correct equipment I am automatically guilty of rape [laughs]!!
    I in the dance studio don''''t necessarily agree with such a black and white statement.
    The fact that one has to be fit enough as an athlete to portrait an expressive, motivating, moving art message doesn''''t mean that one is necessarily an athlete! But if you said to me: Donnie, for all those 15 times that you and Gaynor won, would you like to have one Olympic gold? The answer would be absolutely yes, without a shadow of the doubt, of course, who wouldn''t. But would that make me accept the definition that Gaynor and I were epitome of being athletes I would shudder and say no, not at all!
    Just to be clear, I''ve got absolutely no problem what people want to call a sport, I am fine with that, and if the world wants to buy it as a sport, which I doubt, I am fine with that.
    What I worry about, what concerns me, is that if we, the dancing people, start to believe it really is a sport, if the sporting mentality takes precedence, then we start to go on the wrong line. I go back to BBC for example, they always classified dancing as LE, light entertainment, and I think that''''s what it is.
    "The difference between sport and art is that sometimes, not always, art has a message. Sport doesn''''t"
    Dancesportinfo: Do you believe that if ballroom and latin dancing was accepted as a sport in England, as it is in some countries, it would increase the number of children interested in it?
    Donnie Burns : No, I don''t. Because I haven''t seen it! I don''''t think that dancing makes a very good sport. We don''''t have red cards, we don''''t have goals and we don''''t have penalty kicks. Darts is a sport, but I don''''t see seven year olds lining up to play darts with a Fosters in their hands!
    Dancesportinfo: Ok, but in schools for instance, young boy dancers are too embarrassed to say that they are dancers because of how it is perceived.
    Donnie Burns : Yes, I know what you''''re talking about. It''''s not a thing to do. Right.
    Dancesportinfo: And there are not that many boys dancing. So maybe if it was called a sport, and wasfinanced by the government as a sport, it could change the stereotypical view of it within boys.
    Donnie Burns: I am not sure about that. If you made ballet a sport I don''t think boys would be more encouraged either. I agree that we have a credibility problem in this country, but I don''''t think you can cure it by calling it a sport. I think the problem is more deep and a little bit more complex than that. You could call it a sport but not be any further at all. I think that you have to redress the public perception of it. If you called ballet a sport tomorrow, you would not have the average seven year old male more inclined to do it.
    Đó là ý kiến của 2 nhà bá chủ Standard và Latin. Ai hiểu sao thì hiểu , muốn mua bán sao thì mua bán .
    Luca Barrachi có một diễn thuyết về Form follow Function. Cái Form (hình thức ?) phải theo sau Function (công dụng ?)
    Nhiều cái mistake trong dancing ngày nay là chỉ chú trọng Hình Thức thành ra đã có vấn đề từ ban đầu . Hồi xưa khi Dance mới ra đời, người ta chú trọng vào dance giữa một Nam và Nữ làm sao cho thoải mái , giải trí cho vui . Bây giờ là đủ thứ ... nên làm như vầy , không được làm cái kia và quên đi cái lý do tại sao chúng ta dance . Phát triển kiểu này kiểu nọ , tự mua bán nó làm sao tuỳ ý bao nhiêu cá nhân thành ra rất nhiều "tiền bối" và "cao nhân" của cái môn này lo ngại . L2D sẽ link cho cái video clip của Luca
    Có vài trường hợp cá nhân L2D thấy ớ đây, hình như chúng ta không chỉ chú trọng Form (hình thức) trong dancing khi chưa hiểu dancing cho nó rõ ràng ... mà còn chú trọng thêm hình thức của chữ Sport mà một người nào đó mới nhét vào sau chữ Dance.
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 09/02/2007
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Trước em mới biết bà Shirley Ayme có cái FFF principle: "FEET FOLLOW FREME" (chân đi theo thân) (trích bài của chú VCD), giờ biết thêm cái FFF này nữa
    Mượn câu này của bác L2D, muốn thay đổi đôi chỗ cho giống suy nghĩ bản thân: Lúc đầu học nhảy chỉ cốt vui vẻ, relax, nhảy điệu nào với ai cũng đều rất thoải mái. Đến lúc nâng cao dần kỹ thuật lên, nhảy với ai cũng khắt khe, xét nét, chả hiểu nhảy để làm gì nữa mà lúc nào cũng phải chú trọng đến từng cái posture, shaping... Lắm lúc không hài lòng, thất vọng về bản thân mà cảm thấy mệt mỏi kinh khủng
    Tự hỏi dance vì cái gì, passion hay là technique đây, có định đi thi đấu bao giờ đâu mà sao tự làm khổ mình thế 5 năm trời tập dance, khi càng nhảy tốt hơn là lại càng hiểu được mình quá kém cỏi
    Chẳng mong Dance là Art, một cái nghệ thuật quá xa vời. Chỉ muốn nó là cái Passion của bản thân mà thôi. Trong bóng đá, một môn SPORT đích thực, ai cũng thấy rõ chất lượng các trận đấu càng ngày càng giảm xuống theo thời gian và các yếu tố thương mại
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 08/02/2007
  4. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
  5. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mượn câu này của bác L2D, muốn thay đổi đôi chỗ cho giống suy nghĩ bản thân: Lúc đầu học nhảy chỉ cốt vui vẻ, relax, nhảy điệu nào với ai cũng đều rất thoải mái. Đến lúc nâng cao dần kỹ thuật lên, nhảy với ai cũng khắt khe, xét nét, chả hiểu nhảy để làm gì nữa mà lúc nào cũng phải chú trọng đến từng cái posture, shaping... Lắm lúc không hài lòng, thất vọng về bản thân mà cảm thấy mệt mỏi kinh khủng
    Tự hỏi dance vì cái gì, passion hay là technique đây, có định đi thi đấu bao giờ đâu mà sao tự làm khổ mình thế 5 năm trời tập dance, khi càng nhảy tốt hơn là lại càng hiểu được mình quá kém cỏi
    [/QUOTE]
    Đúng là triệu chứng của "Function follow Form".
    Vậy thì càng nên xem diễn thuyết "Form follow Function" của Luca. Bao nhiêu người từ Bill Irvine, cả sư phụ của Irvine là Len Scrivener đã có "triết lý" này từ đời nào chứ chẳng có gì mới mẻ cả . Ngày nay bị đảo ngược trong sự mua bán của nhiều người nên đồ đệ của họ phải đi giảng "đạo dance" trở lại
    Như cái cuốn DVD - Dance Bible mới được phát hành released, (tôi chưa may mắn xem) nhưng các sư phụ tôi xem qua và nói nhiều cái "concept" đã có lâu rồi . Đây chỉ là công lao của người Nhật bỏ tiền của ra làm để phát hành đến đại chúng . Mấy sư huynh đệ tôi ai xem qua rồi đều công nhận là rất nhiều thứ đều giống như là những gì sư phụ dạy qua ... đế mai mốt xem rồi coi đúng vậy không ... nếu không thì đi mắn vốn sư phụ giấu nghề
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 09/02/2007
  6. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Zea
    Nếu chúng ta xem clip bắt đầu ở phút 4:30 trở đi, Luca nói:
    "Emotion. Emotion.
    How many couples do we see at the moment dancing with emotion on the floor?
    Not many. Right?
    Because it?Ts just power ? it?Ts a sport. This is not a sport. This is a man and a woman dancing together
    "
    Một chứng minh là chính Luca và Lorraine cũng không tin nó là "sport" Có kẻ lạm dụng chữ love trên đời này như cụ C1LY nói thì cũng có người lạm dụng chữ sport hay là hiểu lầm với nó trong thế giới này
    Donnie Burn, Marcus & Karen Hilton, Luca & Loraine Barrachi, Massimo và bao người khác đều nghĩ như nhau. Chẳng ai chịu nhận mình là athlete cả
    Nếu muốn tế nhị thì họ nói là môn này có thể là Artistic Sport nhưng họ đang cười trong bụng đấy
  7. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Qua phần 2, L2D có một mớ bài tập . Vừa học vừa hành mới càng hiểu rõ và nhớ lâu hơn
    Nếu có được một số bạn tham gia thì tốt . Cỡ 4 người
    Ai muốn tham gia , xin đăng ký để đến lúc L2D phân phối "homework"
    Xong rồi sẽ cấp bằng "cao học" TTVNOL University - Master of Srutineering và sẽ lưu danh muôn thuở ở chốn này là người "đỗ đạt" chương trình huấn luyện luật Skating System . Một chương trình đầu tiên thực hiện qua mạng trong lịch sử nhân loại

    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 09/02/2007
  8. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Pre xin đăng ký đâu tiên, hy vọng được thêm điểm vì liều
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự tham gia của bác Pre.
    Vậy mới vừa vui và vừa có thể giúp cho bà con ở đây hiểu hơn. Và chúng ta sẽ thấy là nó chẳng có gì xa vời vì chúng ta có thể cùng nhau giải đáp information ... chẳng cần Estelle Grassby hay người Nhật hay Thái gì cả
    L2D đã cộng cho bác Pre vài điểm bonus Chắc kỳ này có thể thủ khoa và thành Trạng Pre và phải nhờ ai lấy kiệu khiêng ra khỏi cái diễn đàn này
    Trong lúc đợi vài "nạn nhân" nữa ... vậy thì giải lao thêm một tí với Mr. Bean .
    BREAK - Giải Lao
    Rowan Atkinson của Anh Quốc đã tạo ra và tự diễn nhân vật Mr. Bean rất đặc biệt. Không biết VN có xem qua chưa. Rowan vốn là kỹ sư điện (electrical engineer) và có cao học chuyên môn ở Đại Học danh tiếng Oxford.
    Rowan Atkinson tự viết kịch bản và chỉ đóng có 14 tập và thổ lộ là tốn rất nhiều sức lực để control từng động tác , từng bắp thịt trên người để diễn đạt nhân vật Mr. Bean
    Mr. Bean như là một đứa trẻ con . Nhân vật này chẳng nói gì nhiều , lâu lâu chỉ lẳm bẳm vài câu trong miệng . Lúc nào cũng giới thiệu họ mình là Bean. Hỏi tên (first name) thì nói là "Mr." .... Mr. Bean là nguyên tên Mỗi lần phải làm hay đối phó với một chuyện bình thường là tạo ra đại họa cho người khác
    Xin các bạn xem Mr. Bean đi bơi
    http://www.youtube.com/watch?v=XZ4MjkcfPQs
    Mr.Bean ra khỏi nhà xe mà tránh trả tiền
    http://www.youtube.com/watch?v=h6eCVQyLcUE
    Mr.Bean là một trong những "người phục vụ" tiệc và được chào đón Nữ Hoàng Anh
    http://www.youtube.com/watch?v=Bh-Nt6f1i3I
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 09/02/2007
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì anh L2D đã có lời nên Ướtmi em cũng bạo gan thử sửa chữa một số chỗ tiếng Việt chưa xuôi lắm cho anh.
    Nói như anh Chích Bông (Gibbon) là không được, vì lúc nào cũng chỉ khen thôi thì tội nghiệp anh L2D lắm. Bọn mình thì được hiểu biết thêm, trong khi tiếng Việt của anh L2D càng ngày càng "cổ" đi là không được. Hihi.
    1. Cảm nghỉ --> Cảm nghĩ. Cảm nghĩ thường dùng cho các bài văn trình bày cảm xúc, còn bài viết của anh mang tính lý trí dựa trên hiểu biết thực tế.
    2. Có thể thay từ "cảm nghĩ" bằng các từ mang tính lý trí, có sự suy nghĩ cẩn trọng như là: "thiết nghĩ", "nghĩ".
    3. Ít dùng từ "cái" trước danh từ nếu không cần thiết nhé anh!
    4. Em sửa ví dụ câu này:
    Tôi thiết nghĩ mình phải mở Topic này vì nhiều lý do sau:
    Đoạn này loằng ngoằng quá. Hihihi.
    Tóm lại là:
    Tôi hiểu không phải cũng quan tâm muốn biết cả. Bản thân tôi cũng vậy. Nhưng tôi muốn đóng góp dù chỉ một phần để giúp các bạn hiểu hơn. Nếu ai không quan tâm thì đó là vấn đề của tự các bạn, tôi không hề coi thường khả năng hay nhu cầu hiểu biết của ai cả.
    Những ý này nên tóm gọn lại người đọc sẽ dễ nắm bắt ý chính, anh L2D thỉnh thoảng copy rồi paste lại đỡ phải viết:
    3. Sau đó, L2D tôi sẽ đưa ra một số ví dụ và phân tích.
    4. Khuyết điểm của hệ thống này.
    5. Liên hệ thực tế với Việt Nam.
    "thổ huyết" dành để chỉ những việc bất ngờ, tai ương.v.v. Kiểu như "hộc máu rồi chết" ý anh ạ. Có thể dùng cụm khác như "rát cổ bỏng họng" , "nhiều mồ hôi nước mắt" , "lắm công phu"...v.v.
    Tôi không/chẳng có được hưởng một miếng cơm manh áo nào trong chuyện này cả.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 09/02/2007
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 09/02/2007
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 09/02/2007

Chia sẻ trang này