1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ chẳng bao giờ biết đâu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi White_n_Cold_new, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Sẽ chẳng bao giờ biết đâu......

    Phải rồi!!! Bây giờ anh fải đi làm, 1 mớ lu bù những công việc ở cơ quan... Sẽ mệt lắm đấy! À, anh sẽ còn fải chăm sóc và lo lắng cho người yêu nữa!! Rồi bạn bè, gia đình.... Nhiều việc lắm, ở cái tuổi của anh..... Cho nên sẽ ko có thời gian lên mạng này đâu!! Và cũng sẽ chẳng có thời gian để biết rằng có 1 con nhóc luôn nhớ đến anh, luôn mong anh vui và gặp những điều tốt đẹp!!!
    Vậy đấy nhỉ?


    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Giữa ngổn ngang công việc, giữa bộn bề cuộc sống anh vẫn mang theo bóng hình em. Hình bóng ấy là niềm tin để anh có thể hoàn thành tất cả công việc của mình, để anh sống tốt hơn, xứng đáng với em hơn.
    Tối nay anh lại online để nói chuyện với em, đem đến cho em niềm vui và cũng để em hiểu rằng anh vẫn nhớ đến cô nhóc ấy.

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  3. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Kể cái chuyện gì mà nghe sến thế ko biết.

    ScorpionKing

Chia sẻ trang này