1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ có 1 ngày mình tìm ra nhau, anh nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westriver, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có 1 ngày mình tìm ra nhau, anh nhỉ

    Cho tớ xin 1 góc trong box tâm sự này nhé.

    Anh ah, đến khi nào em sẽ gặp anh. Năm nay em 24 t rồi, bây giờ đã là cuối năm. Em sau 1 vài lần thất bại đủ đau để ko nhìn cuộc sống màu hồng như 1 cô bé con nữa, nhưng em vẫn ko bao giờ ngừng hy vọng em sẽ để được gặp anh.

    Em chẳng có gì nhiều để nói về em. Cuộc sống của em đơn giản lắm, và có vẻ dễ dàng nữa. Em có 1 gia đình với bố mẹ rất yêu thương em, anh chị em cũng vậy. Khi anh xuất hiện, em mong anh cũng yêu thương gia đình em như yêu em vậy nhé. Từ bé, việc học hành rồi đi làm đã là quá dễ dàng với em, cứ như 1 con đường thẳng đã vạch sẵn, em chưa bao giờ biết đến thất bại. Nếu TY của em cũng vậy thì tốt quá anh nhỉ.


    Nhưng em sẽ lạc quan anh ah, sẽ có ngày, anh của em đích thực đến được với em, và sẽ em nhất định sẽ hạnh phúc mà. Sẽ ko bao giờ em buông tay một cách ngu ngốc như trước đây em đã từng ngu ngốc đâu anh ah. Tin em đi nhé

    Chị của em nói rằng, khi ta 18, 20 ta tìm 1 người đàn ông có nhiều điểm tốt để ta yêu. Khi ta 24, 25 ta tìm 1 người có ít điểm xấu nhất để cưới. Em cũng vậy, em ko kỳ vọng anh sẽ là hoàng tử trong mơ sẽ phải đáp ứng được những mong đợi ngay cả khi em ko nói ra. Em sẽ tìm kiếm anh ở những người đàn ông bình thường, hàng ngày đi dream còi đi làm, mặc áo phông quần bò, ngồi uống trà đá sau giờ làm việc, thỉnh thoảng hứng chí sẵn sàng hát nghêu ngao ngoài đường. Tìm như thế, liệu có thấy được anh ko anh nhỉ...

    Hình như em bắt đầu tìm thấy con đường đến với anh chăng...
  2. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn tìm một tình yêu cho mình. một người biết yêu thương và chăm sóc em . em mong anh lắm . nhưng em sẽ không tìm anh vội đâu , em sẽ cố học hành thêm đã , nếu thấy anh rồi , em cũng sẽ không vội vàng nữa , em sẽ cố chờ đến khi nào, khi nào em thấy mình thực sự hiểu nhau ., như thế sẽ thật tốt phải không anh . em mong sẽ tìm thấy anh khi em cần anh nhất , em yêu anh , em mong tìm thấy anh .
    một trái tim luôn cần yêu thương !
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đang tìm em đây cô bé à. Rùi chúng ta sẽ tìm thấy nhau thui. Hãy chờ anh nha cô bé => zai tương lai của em bảo thía. Chị chuyển lời dùm
  4. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngồi mà đợi đi em nhé, hehe, không khéo trở thành hòn vọng " bóng " thì nguy
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    em có 1 vài người quanh em lúc này. Một người em đã từng tưởng đó là anh, là người em đang cần, em có những cảm giác giống như là TY vậy. Nhưng mà, ko fải anh ah. Em cũng cảm ơn người ấy đã cho em cảm giác như đang yêu vậy
    Em có 1 người rất tốt, rất nhiệt tình, rất chu đáo. Nhưng em biết đó ko fải là anh. Vì càng tiếp xúc, em lại sợ cái nhiệt tinh, chu đáo của người ta sẽ ràng buộc em. Đó chắc chắn ko fải là anh rồi fải ko? Vì anh sẽ đứng đây chờ em, chứ ko fải là người tìm cách trói em lại như thế
    Còn có 1 người mà thoạt đầu em ko ưa vì xấu trai, vì có vẻ " ăn chơi", nhưng em hy vọng người đó có thể là anh. 1 anh chàng bụ bẫm hài hước. Càng ngày em càng có nhiều thiện cảm hơn về anh ta. Em hy vọng anh ko ghen khi em nói vậy chứ???? Đừng ghen nhé, anh nhé, chỉ là 1 chút thiện cảm thui, vì em thấy có 1 cảm giác vui vẻ và muốn nói chuyện mãi với anh ta. Chỉ thế thôi anh nhỉ
    Em vẫn đang trên đường đi từng bước chắc chắn tới với anh đây, hãy kiên nhẫn chờ em với nhé
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em có nhiều việc phải làm quá, nhưng em vẫn muốn dành chút thời gian để nghĩ đến anh. Anh sẽ như thế nào nhỉ. Cao to, đẹp trai (em hy vọng thế), có nụ cười ấm áp, có bờ vai vững chãi, có trái tim chỉ biết yêu em. He he. Em đùa đấy. Em chỉ mong 1 ngày anh đến và đem cho em cảm giác thật bình yên khi ở bên anh thui.
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em hôm qua đã thử phiêu lưu 1 chút, cảm giác được ngả đầu vào vai 1 người mạnh mẽ thật dễ chịu. Tại hôm qua em trông trải quá, chờ đợi mãi mà anh vẫn chưa xuất hiện nên, em đã ở bên anh ấy. Chúng em ngồi trong 1 quán cafe sinh viên, anh ấy cho em mượn bờ vai để dựa, chúng em chẳng nói chuyện gì. Có gì để nói đâu anh nhỉ, mọi chuyện đã quá rõ ràng, chúng em chẳng đến được với nhau. Vậy thôi, rồi mỗi người lại 1 ngã rẽ... Buồn anh nhỉ. Bao giờ anh mới xuất hiện, để ngồi bên cạnh em hôm qua chính là anh đây.
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  9. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Viết - viết tiếp đi chị để chúng ta có thêm nhiều những cơ hội tìm đến với nhau.
    Chỉ cần là em thôi muốn giang tầm tay với.
    Chỉ cần là anh thôi muốn đón lấy yêu thương.
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính tuổi âm thì mình bằng tuổi bạn chủ 2pic đấy. Nhiều người xem tử vi cho bảo tuổi Ất Sửu lận đận đường tình duyên. Hông bít fải hông nhưng mong ước chỉ có duy nhất một điều là có một ngôi nhà nhỏ và được tự tay chăm sóc người ấy và những thiên thần. Nghĩ thì đơn giản nhưng cái duyên là cái nhiều bất ngờ nhất. Ko biết đến bao giờ mới tìm thấy anh và có thật đấy là anh ko hay lầm tưởng là anh.

Chia sẻ trang này