1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ có 1 ngày mình tìm ra nhau, anh nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westriver, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitimkiem

    haitimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ngườc đường, ngược nắng coi chừng ......gặp chú công an nho nhỏ nghe../.
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ghét quá anh ah, sáng em cố gắng vào đây ngay khi vừa đến VP thì mạng bị lỗi. Lap của em hôm nay phải đi diệt virus anh ah. Chắc nó lây virus khi lỡ để trái tim của chủ nhân nó chạy linh tinh quá. he he
    Chả biết được, hôm nay thấy hạnh phúc lắm ý, cứ cười suốt. Sáng đến để status :"Thôi, xong" Mọi người lo lắng chạy vào hỏi. Hi hi. Cười tiếp. Làm sao biết được, chỉ mình mới biết, nghĩa là từ hôm qua, em đã từ bỏ cơ hội đến với những chàng trai tốt hơn anh 100 lần để đến với anh chàng béo của em.
    Thôi, giờ cứ cười hạnh phúc đã
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, kể từ hôm qua đến giờ, em cứ nhớ anh mãi ko chịu được
  4. amateurrelux

    amateurrelux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cứ hy vọng đi em, cuộc đời mà không có hy vọng thì cuộc đời há còn ý nghĩa gì nữa.
    Khi ta cứ mải mê đi tìm thì tìm hoài không thấy, biết đâu rồi một ngày đẹp trời nào đó khi em tỉnh dậy thì anh ấy ở ngay trước mắt em, dịu dàng và đằm thắm...có thể, có thể lắm chứ ai mà biết được. Phải không em!
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, mỗi ngày qua, em lại nghĩ về anh nhiều hơn 1 chút. Hôm qua, em chạy sang nhà bà chị họ, định rủ bà ấy lượn lờ với em. Vậy mà thấy bà ấy đang xúng xính quần áo để đi chơi rồi anh ah. Hic hic. Em chỉ có 1 mình, tủi thân 1 chút xíu thôi ah.
    Anh đang ở xa em. Cố lên nào, ko buồn, ko nghĩ, ko tủi thân nhé. Rồi anh sẽ về, sẽ bù đắp nhiều hơn
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    CHả ai viết tiếp cùng em anh ah. Độc thoại thì buồn lắm. Nhưng em vẫn muốn viết tiếp. Tưởng tượng có 1 ngày, em đưa link cho anh rồi vểnh mặt lên kiêu hãnh nhìn anh cắm cúi đọc, và thấy gương mặt anh thật hạnh phúc khi được biết: EM ĐÃ DÀNH 1 TY NHƯ THẾ CHO ANH.
    Chỉ nghĩ đến thế thôi, em lại thấy đủ kiên nhẫn và động lực viết cho anh mỗi ngày.
  7. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài Fa Ru Xue của Jay-Chou chưa em ....Mà nhiều khi tìm thấy rồi nhưng lại ko phải của mình...nó mới ngang trái ...Đau nhất đấy
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thế bài ấy nó như thế nào. Bác gửi em cái link để e nghe thử ah. Với cả bác vắn tắt nội dung cho em thì càng tốt
  9. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    nội dung là nếu ko phải là của nhau thì muôn đời muôn kiếp cũng ko đến được với nhau.
    Còn link thì lên Baamboo.com search là có mà
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Trái tim chắc chắn tìm được trái tim. Vững tin lên em nhé!

Chia sẻ trang này