1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ có 1 ngày mình tìm ra nhau, anh nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westriver, 11/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    mỗi người đều có 1/2 của mình
    nó là cái duyên cái số rùi
    k thể tránh ddc đâu
    có điều sớm hay mụn thui.
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hi vọng sống đuợc tới lúc ý..
  3. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Em ah, hôm nay trời nắng lắm.Anh chẳng muốn ra ngoài đâu, dù em có nói thế nào thì cho anh xin 1 hôm nay thôi.Hãy để anh được bình yên 1 hôm.Anh sợ cái tính nũng nịu của em.Anh đã mệt mỏi lắm rồi.Cứ mỗi lần em gọi điện là y rằng lại bài ca cũ. Hãy cho anh được yên 1 hôm nay thôi...EM nhé
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh viết cho em đấy ah. Hic hic.
    Hy vọng những dòng trên này ko phải là của anh chàng của mình. Vì nói thật, tớ cũng hay nhõng nhẽo thật. Nhưng chắc ko fải đâu
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em thích nghĩ về đám cưới. Hi hi. Nhưng em chỉ thik nghĩ đến lúc chúng mình đi chọn váy cưới và chụp ảnh cưới.. Rồi khi chúng mình sống với nhau, hàng ngày anh sẽ đánh thức em kiểu như. Vợ lười, có dậy ngay ko? Anh đưa đi ăn sáng còn đi làm nữa chứ. Rồi những lúc 2 vợ chồng tung tăng chơi trong nhà bà ngoại... Hi hi. Chỉ nghĩ thế thôi. Mơ mộng quá nhỉ. Cuộc sống nay thật phức tạp, em 24 (+1) rồi mà đầu óc chỉ mơ mộng những chuyện thế thì đáng trách nhỉ.
    Em phải trưởng thành hơn mới được. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ bỏ cái tính hay giận dỗi trẻ con đi, hay so đo, hay hiếu thắng đi.
    Đấy anh thấy ko, em đã vì anh mà làm thật nhiều. Anh càng phải yêu em nhiều hơn nữa nhé.
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nhất định là đợi được mà
  7. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    mình tìm ra nhau rồi nè, Pm đi
  8. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Huyến quân canh tân nhất bôi tửu
    Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu
    Hi vọng ... Vui mừng ...Ngạc nhiên ... Thất vọng ... Buồn​
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang cố đây...nhưng mà xem chừng càng lúc càng khó khăn
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần anh về, chúng mình cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi lượn phố, rồi lại đi mua sắm, đi ăn tối, cảm giác như đang là 1 gia đình ấy. Nhưng mỗi tội, 2 ngày cuối tuần, dù có ở bên nhau cả ngày (trừ lúc ngủ ra) thì em vẫn thấy thiếu ah. Sau 2 ngày happy đó, anh lại tiếp tục ở 1 nơi rất xa em, hàng ngày chúng ta trò chuyện qua YM, qua điện thoại, qua tin nhắn, có là bao nhiêu cũng chẳng đủ với 2 kẻ vừa mới yêu nhau phải ko anh?
    Em bắt đầu nhận thấy hạnh phúc như thế vẫn chưa là đủ. Nhưng em sẽ kiên nhẫn anh ah, sẽ ko làm cho anh cảm thấy gánh nặng khi yêu em đâu.

Chia sẻ trang này