1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ có 1 ngày mình tìm ra nhau, anh nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westriver, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đi xem triển lãm oto ở Giảng võ, em nhìn thấy 1 cái xe đẹp lắm. Về nhà, nói với anh: Mua cho em đi. Anh cười rất tươi. Được rồi, lên LVC anh mua cho. Hic hic. Nói thế nói làm gì anh nhỉ.
    Hôm trc, hết xiền vì chưa có lương, em than thở, em hết cả tiền đi ra tiệm làm tóc rồi. Anh đưa cho em ví nhưng em ko cầm, em bảo: Khi nào anh đủ xiền mua cho em Camry 3.5 thì em lấy luôn 1 thể. Anh cười hả hê. Vậy là tốt rồi, thế thì kiểu gì anh em mình cũng đi được với nhau hết nữa quãng đời.
    Hôm trước em cũng nói, khi nào anh đưa cho em đủ 500tr thì em cưới, anh lại trêu em: Ơ, có cô đang chào anh với giá 70 tr mà anh còn phải đắn đo, kiểu này anh mở thầu xem cô nào đưa giá hợp lý nhất vậy. Thế có tức ko cơ chứ.
    Em luôn muốn tỏ ra lấn lướt anh 1 chút, nhưng gặp anh thì em đành chịu thua, chịu thua trong ấm ức vì ko đối đáp nổi với anh. Em phàn nàn với anh như vậy. Anh lại cười bảo: Có khi đến ngày nào đó, em nói lại anh được, thì có lẽ em sẽ chán anh mất. Em cười khoái chí, chắc có lẽ vậy.
    Em và anh nói chuyện với nhau, lúc nào cũng thấy có tiền trong đó, kiếm tiền khó thật, tiêu tiền nhanh thế, cuộc sống đắt đỏ... có thể vì em là dân FTU, có thể vì anh cũng là dân dự án, nhưng thực ra, chưa bao giờ em để đồng tiền dẫn dắt mối quan hệ của 2 a e. Chưa bao giờ em đề nghi anh tiêu tiền cho em (toàn anh tự nguyện), chưa bao giờ đi chơi với anh, em lại mua những thứ xa xỉ để anh phải trả tiền hết. Đúng ko anh?
    Chúng mình hay bông đùa nhau về tiền bạc, em vẫn ngày ngày kêu gào anh đưa thẻ ATM cho em như anh đã hứa, nhưng có 1 điều em chắc chắn, nếu có ngày đó xảy ra, em cũng sẽ ko cầm cho đến khi em là vợ của anh.
    Anh béo hay trêu em, hay bắt nạt em, nhưng lại luôn luôn tỏ ra mình thật hiền lành Cứ bắt nạt đi, rồi sẽ có ngày anh biết tay em.
  2. phongduc84

    phongduc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn đã tìm đc anh ấy rồi đấy
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, anh rủ em về quê anh chơi, gọi là ra mắt bố mẹ anh nhỉ. Hôm trc em đã đi ăn tối cùng em gái anh. Anh có 1 cô em gái sắc sảo những khá dễ chịu. Em nghĩ em có thể hoà nhập tốt với em gái anh. Nhưng còn bố mẹ anh, em hơi lo lắng một chút. Vì em ko khéo léo. Vì em nấu ăn vụng về (chỉ biết nấu cơm hàng ngày thôi chứ nấu cơm khách hay trổ tài thì em ko dám)
    Em nhớ hôm anh dẫn em đi ăn với em gái anh, điều anh làm em cảm thấy bình tĩnh khi đứng trước chị ấy (hơn em 1 tuổi ) và bạn của chị ấy chính là thái độ của anh. Anh cố gắng để lôi kéo cả 3 người vào trong câu chuyện của anh, anh khéo léo chăm lo cho em. Em thấy anh tự tin khi lau mặt hộ cho em trong bữa ăn. Cử chỉ ấy rất nhỏ, nhưng nó làm cho em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Rằng anh sẵn sàng thể hiện tình cảm của anh trước mắt người khác, dù đó là em gái của anh. Ở Việt Nam, em thấy khi 2 người yêu nhau, có thể ôm thậm chí hôn nhau khi đi ngoài đường, nhưng trước mặt bố mẹ và bạn bè 2 bên thì cứ phải tỏ ra thật bình thường.
    Em hy vọng, khi anh đưa em về ra mắt bố mẹ anh, anh cũng sẽ ko để em phải tự xoay sở lấy lòng mọi người một mình. Em tin mà.
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Topic của mình trôi dạt đi nhanh quá. Hôm qua, anh đưa em đi khám, nội soi dạ dày. Quả thực em rất sợ việc này. Nếu ai đã từng đi nội soi rồi thì biết, đau và kinh lắm. Thề ko dám đi lần thứ 2. NHưng lần nội soi này, em đi làm theo phương pháp mới , nội soi gây mê, có hơi tốn kém 1 chút (954k) nhưng đúng là em ko bị ám ảnh bởi nó nữa.
    Cả ngày 2 đứa vất vưởng với nhau từ sáng, anh đưa em đi khám, rồi đi ăn trưa, cafe trong lúc đợi anh làm việc với khách hàng, đưa em đi làm móng tay, sang nhà chị gái em, ăn tối, rồi lại đi ăn kem. Hic hic. Em đang cố gắng tăng thêm 2kg còn anh cần phải giảm đi 5kg vậy mà lúc nào đi với em, anh cũng chỉ rủ đi ăn và uống. Anh béo quá rồi, cái bụng toàn mỡ thôi.
    Hôm qua anh bảo, thôi chết, 2 đứa hợp nhau quá, nói chuyện gì cũng hợp, tính cách cũng giống nhau thế này thì ko ổn. Mình phải tìm ra điểm khác nhau thôi. Khi nào tìm được điểm khác, anh em mình ăn mừng nhá, vì lúc đó có thể yên tâm cưới được rồi. Em về nghĩ mãi, đúng là mình giống nhau thật, kể cả cái tính bảo thủ và hiếu thắng nữa. Nhưng được 1 cái là quan điểm 2 đứa giống nhau, nên chưa nói ra đã có người nói hộ và vỗ tay hộ rồi.
    Mỗi tuần gặp anh vào cuối tuần, chỉ có 2 ngày thôi, nên ở bên anh cả ngày cũng chẳng thấy chán, anh nhỉ. Nhưng nếu là cả 7 ngày thì sẽ là thảm hoạ
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mạng lỗi nên anh ko online được với em. Hôm qua em cứ nghĩ anh giận, anh ko nghe máy vì biết em đang có bạn trai khác đến chơi. Hic hic. Em gọi cho anh điên cuồng mà cả 2 máy của anh đều tắt. Em gọi vào cố định, chẳng ai nghe máy hết. Cuối cùng thì em cũng liên lạc được với anh, hoá ra anh đi đường nên bị mất sóng. Anh vẫn nói chuyện bình thường, chẳng cần quan tâm đến anh bạn kia là ai, tán tỉnh em như thế nào. Chỉ trêu mỗi câu: Hôm anh đi, quên mất ko xịt muỗi để ruồi muỗi bay vo ve nhiều quá. Hic hic. ANh tự tin ghê. Ko ghen gì cả. Ghét
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mình mới chính thức yêu nhau được 11 ngày anh nhỉ. Vậy mà em có cảm giác, anh hiểu em rất rõ. Chúng mình vẫn nói với nhau, nên giữ 1 chút để làm bí mật cho cả 2 còn có hứng thú tìm hiểu nhau. Hi hi. Nhưng cả 2 đều tính rất hay chuyện, nên cảm thấy thật khó chịu nếu ko được nói với nhau hàng ngày.
    Cuối tuần em về nhà anh chơi, ko biết mẹ anh có quý em ko? Anh thì đã bảo lãnh với em. Em cứ ăn mặc thật đẹp vào nhá. Mẹ anh là phải thích những cô gái biết ăn diện 1 chút chứ ko cần phải giữ lễ quá đâu. Anh đảm bảo mẹ sẽ thik em. Những lời anh nói làm em cảm thấy vững tin hơn nhiều. Nhất định em sẽ làm cho mẹ anh quý em thôi
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa, nhưng đen ở chỗ, lúc anh em mình khởi hành từ nhà thì vừa tạnh mưa, nên kế hoạch bắt taxi đi bị thay đổi vì lúc về muốn có xe máy cho chủ động. Em và anh đi ra bến xe Giáp Bát. Mưa quá, càng lúc càng to, mắt em ko mở nổi ra nữa rồi. Thế đủ biết anh sẽ vất vả thế nào khi phải lái xe, vậy mà, xe anh to quá, người ta ko nhận trông xe cả ngày. Thôi vậy, anh em mình rẽ qua nhà để hong khô quần áo. Bây giờ em có cảm giác ngôi nhà của anh thân thuộc lắm rồi, chứ ko còn như hôm đầu tiên em đưa anh về, chỉ dám đứng ngoài vì cứ thấy ngại ngại nữa. Cuối cùng mình cũng về được đến nhà bố mẹ anh. Bác gái đon đả ra đón, hi hi, mẹ anh quá trẻ so với tuổi, chịu khó chăm sóc bản thân, và rất dễ gần. Bác rất giống tính anh (anh đã nói trước với em là ở nhà anh với mẹ hợp nhau nhất nên cứ thấy con trai cả về là mẹ vui lắm). Em thấy 2 người nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, bố mẹ, anh chị em trong nhà, rồi mẹ anh kéo em sang phòng bác, khi em gái anh chuẩn bị bữa trưa, mẹ anh nói rất nhiều, hỏi rất nhiều, cứ như là 2 bác cháu quen nhau lâu lắm rồi ý. Em thật ngưỡng mộ sự thân thiện của mẹ anh. Hi hi. Nhưng em thực sự rất quý bác. Em hy vọng bác cũng quý em nữa . Sang hàng xóm thì mọi người đều nói mẹ anh rất quý người, và đặc biệt mong anh sớm có vợ. (chắc có lẽ vì thế mà em được chào đón như vậy anh nhỉ)
    Vì anh đã kể rất nhiều về mẹ và gia đình, em tin anh cũng kể rất nhiều về em với gia đình, nên bố mẹ anh biết rất rõ về gia đình em, rằng bố em mới bị tai nạn, nhà em có những ai, anh chị em như thế nào. Cảm nhận được 1 người yêu mình và yêu cả gia đình mình làm em hạnh phúc vô cùng. Sao những điều này, trước kia em ko nhận ra là rất quan trọng với em nhỉ.
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chả ai viết cùng với em. Mà em nghĩ chắc em tìm được ra anh rồi. Nên chẳng viết nữa đâu
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em định đóng topic này ở đây. Em gửi link cho anh, anh bảo, anh đọc đi đọc lại (thực ra là chỉ có 2 lần) và rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì nhiều lý do. Vì đã có lần ngồi trêu nhau (lúc đó còn chưa yêu nhau anh nhỉ) anh kể, ngày xưa anh từng ngồi tự làm bưu thiếp tặng bạn (chả biết cô nào may mắn thế) chứ bây giờ thì kề dao vào cổ anh cũng chịu. Già rồi. Em bảo, biết đâu có ngày dở nắng dở mưa, em tặng anh những điều như thế thì sao. Em và anh đều cười, lúc đó, cả 2 đều nghĩ: "CHUYỆN NÀY NHẤT ĐỊNH SẼ KO XẢY RA" Vì em, 1 người luôn thik thẳng thắn, luôn nói đến tiền, thì nhất định sẽ ko còn đủ lãng mạn để làm những điều như thế. Vậy mà, hôm nay anh nhận được, 1 link từ những điều em viết cho anh hàng ngày, ko phải là trong 1 ngày dở nắng dở mưa, mà là đã được viết từ trước khi yêu anh.
    Anh bảo với em, em viết nữa đi, những gì em thik, những gì chưa hài lòng về anh, có khi vì thế mà anh có thể tốt hơn. Uh, Nhưng em ko thik viết về những điều anh làm chưa tốt, em chỉ muốn anh biết, có những việc thật nhỏ bé anh làm cho em đã làm em cảm động như thế nào. Em có 1 tật xấu, rất dễ nói câu xin lỗi, nhưng lại cảm thấy thật khó khi phải nói cảm ơn. Ko phải là chỉ nói câu Cảm ơn như cửa miệng Thanks mà là nói về sự cảm động của mình khi được ai đó giúp. Em thường vụng về trong chuyện đó, nên em quyết định rồi, đây sẽ là nơi em học cách cảm ơn anh.
    Hôm nay là t4, còn 2 hôm nữa anh lại về với em.
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Anh ah. Em bảo em sẽ không buồn, em sẽ không nghĩ về chuyện này. Nhưng em không thể nói dối được, em thực sự thấy chán nản. Và anh cũng biết, mỗi khi chán nản, em lại có tư tưởng muốn buông xuôi tất cả. Hôm qua, em đã nghĩ, chúng ta dừng lại đi, đừng cố nữa, em không muốn cố gắng nữa. Nhưng hình như anh đọc được suy nghĩ của em, em thấy anh nhắn tin động viên em rất nhiều, anh là người muốn em mạnh mẽ và không suy nghĩ gì, vì anh sẽ giải quyết tất cả các vấn đề mà.
    EM đã hứa với anh sẽ ko dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng giờ sao em thấy chông chênh quá.

Chia sẻ trang này