1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ có 1 ngày mình tìm ra nhau, anh nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westriver, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hix, ko biết vợ mình bây h đang làm gì, đang đi với ai, ở đâu, mà có khi cũng đang ngủ với zai nào thì chết....
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng dạo này em thấy buồn thật nhiều. Công việc của anh không tốt, nhìn bộ mắt của anh ngắn tũn, mất đi sự vui vẻ mà em thik lúc đầu, rồi em cũng dần phải đối mặt với những thực tế khi 2 đứa xác định mối quan hệ nghiêm túc.
    Hôm nay, em lỡ nói ra 1 câu, mà em thấy thật dại dột. Bao giờ thì cưới? Lúc đấy đang mải vui đùa với anh, nhưng nói ra câu này, sao em ngốc thế. Tại sao lại đem vấn đề này để vui đùa. Tự dưng đâm ra giận anh, giận cả chính mình. Nếu anh có thể nói 1 câu nhẹ nhàng kiểu: Em yêu muốn bao giờ thế? Rồi hãy nói em là ko được phép đùa với vấn đề này thì tốt hơn anh nhỉ. Em nghe xong, em biết là em phản ứng trẻ con nhưng em tự nhiên ko muốn nói chuyện với anh nữa, tự dưng thấy thất vọng, tự dưng thấy mình ngốc nghếch và đáng thương đến thế. Thề là từ bây giờ em sẽ ko bao giờ nhắc đến từ Cưới trước mặt anh nữa (dù là đùa hay là thật) cho đến khi anh cảm thấy tự tin để nói ra.
    Tối em tắt máy, em cũng ko muốn nói chuyện đâu. Đừng gọi cho em nhé
  3. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    hic..đọc chợt thấy mình trong đó..
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Anh có 1 ưu điểm mà em thấy rất nổi trội, và em cũng rất thik, đó là: Luôn biết lúc nào em có vấn đề, và sẵn sàng nói chuyện cho đến khi giải quyết được tất cả các khúc mắc của em. Điều đó làm em thoải mái. Vì anh nói. Có những chuyện chỉ bé bằng móng tay thôi, nhưng em cứ để nó tích tụ trong lòng, rồi dần dần nó sẽ không thể giải quyết được.
    Hôm qua, em và anh đã thực hiện ghi nhớ về 1 thoả thuận giữa 2 chúng ta, biết là xa vời và buồn cười nhưng nó đã làm em và anh tạm quên đi những căng thẳng và khó khăn trong cuộc sống và công việc của 2 đứa. 2 đứa vẫn tự nhủ với nhau, hãy nhìn về phía trước chứ đừng quay đầu lại nhìn những gì đã trải qua.
    Ngày qua ngày, em biết anh của em, dù không phải là chàng hoàng tử giống như trong giấc mơ của em, nhưng là đúng người em có thể trải lòng và có những khoảng bình yên khi ở bên cạnh
  5. bomin

    bomin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hilo cô bé
    Anh ngồi đọc hết những dòng của em viết nghe mâu thuẫn quá.
    Mâu thuẫn ngay cả trong suy nghĩ của em,một cô bé vẫn còn nhõng nhẽo,
    Anh không biết anh của em đang nằm ở vùng nào, phương trời nào nhưng nếu anh là anh ấy nhận đc link em gửi chắc anh chỉ dám đọc được 2 trang thôi vì càng đọc càng thấy trẻ con sau đó chắc sẽ gửi trả lại 2 cái link đó kem theo 1 lời cảm ơn.
    Nên nhìn vào cái gì ở trước mặt đi em ah, không lúc nó trôi đi thì lại ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ ra sau đó lại ước ji mình.........
    Chúc cô bé mau lớn.
  6. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ặc... thương và rất thông cảm cho người anh em
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    BẠn em vẫn đọc hàng ngày anh ah. Đấy là em rất thẳng thắn đấy chứ. Em không thik thì em nói thẳng là ko thik. Vì chẳng ai muốn yêu mà người yêu lại ở 1 nơi xa mình , tuần chỉ gặp 2 ngày cuối tuần. Em ko thik khi phải nói: Anh ah, em ko buồn đâu, tuần mình chỉ cần gặp nhau thế là đủ hạnh phúc đối với em rồi.
    Nhưng nói thế ko có nghĩa là em sẽ làm cho anh ấy fải nặng nề thôi
  8. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    cái cô bé này không hiểu có bị làm sao ko nhỉ , sao tự dưng lại viết nhật ký phơi bầy chuyện riêng của mình cho thiên hạ thế nhỉ . Chắc bị bệnh tự kỷ ám thị hay bị hoang tưởng hả
  9. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc cũng thấy bạn ở trong đấy! :D
  10. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu bác, chắc là shop hàng khéo khéo đây ý mà. Chắc hiện tại giờ đang cô đơn bác ạ, nên nàng làm quả to bích để câu

Chia sẻ trang này