1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ có ai yêu em hơn anh không ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhkhue, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi cũng từng nói Chẳng có ai yêu em hơn anh đâu ... với người tôi yêu, nhưng rồi cái tình yêu đó nó ko đc trân trọng, nó như bị xem thường .... nên hãy quý trọng những gì đã có ... Tình yêu hay cái gì xét ở một góc độ thì nó cũng tuân theo quy luật - Cho và Nhận
    Thường thôi!
  2. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    sẽ chẳng ai yêu bạn hơn đâu, khi bạn yêu ai đó, người đó cũng yêu bạn, thì chính người đó là người yêu bạn nhất. Chỉ còn vấn đề là ở bạn thôi. Hãy suy nghĩ xem, bạn thật sự yêu người đó chưa, người đó thật sự yêu bạn chưa? Nếu người đó nói với bạn "Lấy anh nhé", mình tin đó là người yêu bạn nhất. Vui lên nhé
  3. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    uh, toi cũng yêu và cũng nghĩ sẽ chẳng yêu ai hơn yêu em
    nhưng mà rồi thì em cũng chẳng thể nhận ra điều đó, chỉ sợ sau này, đến một lúc nào đó, em chợt nhận ra điều đó
    thì em và tôi đã chẳng còn cơ hội nữa rồi
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    "lấy anh nhé?" è, ối người lấy nhau nhưng cũng chả phải lấy người mà mình yêu nhất hay lấy người yêu mình nhất đấy ạ.
    thế "lấy em nhé?"
  5. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì đã qua cho nó qua luôn đừng bao giờ hối tiếc tình yêu sẽ lại tìm đén với mình
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em lại viết cho anh , cho những nỗi buồn cho sự cô đơn, đã có lần em ngồi xem lại cuốn album và đã viết một bài thơ về sự cô đơn trên mạng. Em biết sẽ chẳng ai hiểu gì câu chuyện giữa em và anh đâu. Mạng cũng là cuộc sống nick cũng là những con người tất cả đều là ảo nhưng cũnglà thật cảm xúc hờn gen , đố kị , yêu thương hay chia sẻ và gen gét lẫn nhau em đều cảm nhận được qua các câu chữ .
    Ngày hôm nay em chỉ muốn viết và để nói với anh một câu thôi, Em khoẻ và em tin anh biết em khoẻ em sống hạnh phúc anh cũng hạnh phúc phải không anh cũng như cảm giác của em vậy . Tất cả những gì anh đã mang đến cho em, những tình cảm anh dành cho em anh phải biết em sẽ là người duy nhất hiểu anh hơn ai hết.
    Cô đơn trên mạng
    Nắng cuối ngày như người đàn bà đã qua thời tuổi trẻ
    Nhạt nhoà lớp phấn son .
    Con đường dài như đôi bàn chân người đàn ông đã mỏi
    Vẫn vương bụi bén gót người qua .
    Tôi lắng nghe đêm chỉ để nghe tiếng ai đó khóc cười .
    Tôi soi gương chỉ để nhìn lại chính tôi cười khóc .
    Sự cô đơn nằm trong từng câu chữ .
    Giữa thế giới ảo thực quá mong manh.
    Sự cô đơn không có màu thời gian
    Sự cô đơn không có mùi hương sắc.
    Sự cô đơn có ai nghe thấy được ?
    Sự cô đơn có ai chạm tay vào ?
    Sự cô đơn là ngôi nhà không cánh cửa.
    Tôi kẻ hành khất chợt nghe tiếng thở dài .
    Tôi kẻ lãng du chợt thấy giọt nước mắt .
    Của những người không cô đơn.
  7. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    biết đc câu trả lời thì khỏi phải nói
  8. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Bị lock hay sao mà lập nhiều nick mới thế
  9. shikoku82

    shikoku82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả tin. 30 hóa ra 125 đã yêu rồi. mà cách đây 15 năm..trời...k TIN
  10. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Em thực đang nhớ anh ngay cả lúc giận ghét anh, là sao?

Chia sẻ trang này