1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ có lúc ta ước mình o bình thường

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi linhcapuccino, 30/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có lúc ta ước mình o bình thường

    Cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua ,ai cũng bị cuốn vào cuộc sống mưu sinh,những lo âu,những bộn bề của cuộc sống!Thời gian trôi nhanh đến mức ta đã quên đi rất nhiều thứ tốt đẹp!
    Trong :"tru confessions",người chị mải mê đi kiếm tìm cho mình những đam mê,những sự vô nghĩa trong những điều tưởng chừng có nghĩa!Cô đã bị màn sương mù của cuộc sống che phủ,cô muốn làm 1 bộ phim dự thi gây xúc động nhưng lại bó buộc nó trong sự tẻ nhạt đến buồn ngủ!Cô bớt thời gian quan tâm,săn sóc đến cậu e trai sinh đôi bị thiểu năng chỉ để thêm những phút giây mơ mộng ngớ ngẩn cho 1 kẻ đối xử thiếu tôn trọng với chính em mình!Cô đã nóng vội thái quá khi buông ra câu :"Nếu sau này làm phim về cuộc đời con thì con mong sẽ có 1 người khác để đóng vai mẹ của mình" mà o cần biết ánh mắt sửng sốt cùng với nỗi đau đớn tột độ của người mẹ đang dâng tràn!

    Hạnh phúc có thể là những điều rất bình dị và giản đơn,nếu là 1 người bình thường,ta chỉ thấy mạng nhện thật tầm thường và la` 1 vật hơi ghớm ghiếc,nhưng nếu bạn la` 1 người o bình thường như chú bé eddie,mạng nhện sẽ trở nên thật tuyệt đẹp,là 1 tặng vật của thiên nhiên với những sợi tơ trắng muốt,dai dai và chứa đựng vô số những giọt sương long lanh,lấp lánh tuyệt vời phản chiếu tâm hồn trong veo của chú bé!Xem xong bộ phim,bạn sẽ ước mình là người o bình thường,dù chỉ là trong khoảnh khắc!

    (Có lẽ đây là bộ phim mà Shia LaBeouf đóng hay nhất từ trước tới nay)Nếu bạn đã từng xem I AM SAM thì o nên bỏ qua fim này!
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Nội dung thì hay, nhưng tiêu đề thì không hợp lắm.
    Chỉ có người bất thường mới thốt ra được mấy câu phỉ báng kiểu đó.
    Còn chuyện cảm nhận nét đẹp cuộc sống thì tùy vào từng người thôi. Chả ai giống ai đâu.

Chia sẻ trang này