1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Sẽ là ngày hôm qua...

    Ừh, viết nhật ký, lâu lẩu lầu lâu rồi Cỏ_may cũng đã viết nhật ký nhưng ngày đó Cỏ_may viết nhật ký xong rồi giấu lấy giấu để, chỉ mong không cho ai biết vì sợ rằng ai đó biết được sẽ trêu trọc đến khổ thôi...vậy mà bây giờ Cỏ_may post nhật ký của Cỏ_may lên mạng, trước hàng trăm nghìn người...híc híc...có sao không nhỉ? ...Mà thôi nghĩ nhiều làm gì cho thêm sợ sệt...Cỏ_may chỉ muốn viết để giải tỏa những cảm xúc, những suy nghĩ trong Cỏ_may thôi mà!...Cỏ_may chỉ sợ những khoảnh khắc vui, buồn hay luyến tiếc trong từng ngày trôi tuột qua 24 giờ mà chẳng in lại gì. Vậy là Cỏ_may viết! Viết cho ngày hôm nay rồi cũng sẽ là ngày hôm qua...viết để được chia sẻ những cảm nhận của Cỏ_may về mọi sự việc xung quanh với chính Cỏ_may sau này, với mọi người đang/sẽ đọc những điều Cỏ_may viết (cũng có thể là không ai cả)... không hiểu đã đủ lý do để Cỏ_may viết chưa nhỉ?...xem ra cũng tương đối đủ rồi, có gì thì bổ sung sau vậy...bây giờ chỉ còn mỗi việc là ngỏ lời xin mọi người một góc nhỏ trong box Tâm sự để ghi lại những cảm xúc của Cỏ_may nữa thôi, và xin các anh/chị cứ nhiên bày tỏ cảm nhận của Cỏ_may vì những gì Cỏ_may viết ra đây chỉ là cảm nhận của riêng Cỏ_may. Cỏ_may rất sẵn sàng lắng nghe và rất mong được chia sẻ một chút gì đó.
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Buồn thật! Đây là lần đầu tiên mình biết cảm giác bị từ chối tình cảm là như thế nào. Từ trước tới giờ, mình luôn là người từ chối tình cảm người khác.Mọi người nghĩ rằng Cỏ may trông cũng không đến nỗi nào, khá thông minh và đầy cá tính vậy mà tại sao từng này tuổi vẫn chưa có partner...Chẳng hiểu sao nữa...bạn nam thì cỏ may có nhiều, nhưng bf thì cỏ may lại chưa có...Phải chăng đây là quả báo vì cỏ may đã từ chối tình cảm của người khác dành cho mình? Cỏ may không nghĩ vậy, nếu tim cỏ may không rung động thì làm sao cỏ may có thể nhận lời một ai đó, vì cỏ may luôn nghĩ nếu mình không có tình cảm với người ta thì không nên làm điều gì cho người ta có thể hiểu nhầm tình cảm của mình. Biết vậy mà sao hôm nay khi cỏ may bị người từ chối thì cỏ may vẫn thấy nhói nơi phía trái ngực? Thì ra cái cảm giác mà những người bị cỏ may từ chối là như thế...không biết mình nên buồn hay vui khi trải qua cảm giác này nhỉ? Với vẻ bề ngoài của mình, cỏ may luôn khiến mọi người nghĩ rằng cỏ may là con người của lý trí, vì cỏ may là người đầy cá tính mà, vậy mà hôm nay cỏ may lại thấy buồn thê thảm. Cái lý trí của cỏ may đang giằng xé với cái tình cảm đấy!
    Khi gặp anh, cỏ may luôn bị kéo căng giữa hai ý nghĩ: nếu cỏ may im lặng anh sẽ không thể biết tình cảm của cỏ may dành cho anh nhiều như thế nào, khi đó anh có bạn gái thì cỏ may phải làm sao? Và ý nghĩ: nếu cỏ may nói cho anh biết tình cảm của cỏ may, anh từ chối thì sao? Cỏ may sợ lắm, cỏ may sợ anh nghĩ không hay về cỏ may khi cỏ may nói lung tung về cảm xúc của mình, nhưng cỏ may cũng sợ anh đi mất mà chưa biết được chút gì về tình cảm của cỏ may dành cho anh...cỏ may luôn sợ nếu mình không làm điều gì đó hôm nay thì cỏ may sẽ phải hối tiếc...cỏ may sợ phải hối tiếc cho những việc mình chưa làm được...và cỏ may đã quyết định nói ra cho nhẹ lòng, không phải nói ra với đứa bạn thân của cỏ may đâu, mà cỏ may nói cho anh biết, dù cỏ may biết rằng mình có thể sẽ rơi vào tình cảnh hôm nay...nhưng đến giờ cỏ may chỉ cảm thấy hối hận một chút xíu thôi...còn nếu cỏ may không nói ra tình cảm của mình thì cỏ may sẽ phải hối hận nhiều nhiều như ngày xưa ấy...Nhưng anh ấy đã từ chối tình cảm của cỏ may rồi...biết trước kết quả rồi mà sao cỏ may vẫn thấy buồn...cỏ may không dám giận anh nhưng cỏ may thấy giận mình quá!
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Buồn thật! Đây là lần đầu tiên mình biết cảm giác bị từ chối tình cảm là như thế nào. Từ trước tới giờ, mình luôn là người từ chối tình cảm người khác.Mọi người nghĩ rằng Cỏ may trông cũng không đến nỗi nào, khá thông minh và đầy cá tính vậy mà tại sao từng này tuổi vẫn chưa có partner...Chẳng hiểu sao nữa...bạn nam thì cỏ may có nhiều, nhưng bf thì cỏ may lại chưa có...Phải chăng đây là quả báo vì cỏ may đã từ chối tình cảm của người khác dành cho mình? Cỏ may không nghĩ vậy, nếu tim cỏ may không rung động thì làm sao cỏ may có thể nhận lời một ai đó, vì cỏ may luôn nghĩ nếu mình không có tình cảm với người ta thì không nên làm điều gì cho người ta có thể hiểu nhầm tình cảm của mình. Biết vậy mà sao hôm nay khi cỏ may bị người từ chối thì cỏ may vẫn thấy nhói nơi phía trái ngực? Thì ra cái cảm giác mà những người bị cỏ may từ chối là như thế...không biết mình nên buồn hay vui khi trải qua cảm giác này nhỉ? Với vẻ bề ngoài của mình, cỏ may luôn khiến mọi người nghĩ rằng cỏ may là con người của lý trí, vì cỏ may là người đầy cá tính mà, vậy mà hôm nay cỏ may lại thấy buồn thê thảm. Cái lý trí của cỏ may đang giằng xé với cái tình cảm đấy!
    Khi gặp anh, cỏ may luôn bị kéo căng giữa hai ý nghĩ: nếu cỏ may im lặng anh sẽ không thể biết tình cảm của cỏ may dành cho anh nhiều như thế nào, khi đó anh có bạn gái thì cỏ may phải làm sao? Và ý nghĩ: nếu cỏ may nói cho anh biết tình cảm của cỏ may, anh từ chối thì sao? Cỏ may sợ lắm, cỏ may sợ anh nghĩ không hay về cỏ may khi cỏ may nói lung tung về cảm xúc của mình, nhưng cỏ may cũng sợ anh đi mất mà chưa biết được chút gì về tình cảm của cỏ may dành cho anh...cỏ may luôn sợ nếu mình không làm điều gì đó hôm nay thì cỏ may sẽ phải hối tiếc...cỏ may sợ phải hối tiếc cho những việc mình chưa làm được...và cỏ may đã quyết định nói ra cho nhẹ lòng, không phải nói ra với đứa bạn thân của cỏ may đâu, mà cỏ may nói cho anh biết, dù cỏ may biết rằng mình có thể sẽ rơi vào tình cảnh hôm nay...nhưng đến giờ cỏ may chỉ cảm thấy hối hận một chút xíu thôi...còn nếu cỏ may không nói ra tình cảm của mình thì cỏ may sẽ phải hối hận nhiều nhiều như ngày xưa ấy...Nhưng anh ấy đã từ chối tình cảm của cỏ may rồi...biết trước kết quả rồi mà sao cỏ may vẫn thấy buồn...cỏ may không dám giận anh nhưng cỏ may thấy giận mình quá!
  4. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chào cỏ may, hãy nói cho tôi biết cỏ may là cỏ như thế nào nhỉ
    Bạn đã làm đúng, nói ra nỗi lòng của mình. Tôi ko nhớ là đã đọc câu nói này ở đâu "thật buồn khi bạn yêu đơn phương, nhưng càng buồn hơn nếu ngay cả bày tỏ tình cảm mà bạn cũng ko dám". Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Dù cỏ may ko nói ra, thì sự thật (chưa được tiết lộ đó) vẫn là sự thật. Ðiều an ủi ở đây chính là bạn đã nói ra được những lời yêu thương của mình. Mà thể hiện sự yêu thương luôn là khát khao của con người, vậy thì ít nhất bạn đã làm được điều mà bạn mong muốn
    Khi con người thể hiện sự yêu thương, con người có nhu cầu mang tính bản năng về sự trân trọng của người khác đối với những thể hiện yêu thương của mình. Từ chối là một trong những biểu hiện của sự không trân trọng. Ðiều đó lý giải cho nỗi buồn của bạn hiện giờ. Cho nên bạn ko nên buồn nhiều quá, đây chỉ là mang tính quy luật. Hãy nhớ lại bạn đã buồn như thế nào khi bạn bị điểm 4 ở trường
    Nỗi buồn được đóng dấu bởi tình yêu sẽ tấn công trái tim bạn. Nếu trái tim bạn được tiếp sức bởi liều lượng kháng sinh cao, nó sẽ mau lành vết thương hơn.
    Rồi bạn sẽ lại gặp một người khiến bạn rung động. Ðó cũng là một quy luật
  5. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chào cỏ may, hãy nói cho tôi biết cỏ may là cỏ như thế nào nhỉ
    Bạn đã làm đúng, nói ra nỗi lòng của mình. Tôi ko nhớ là đã đọc câu nói này ở đâu "thật buồn khi bạn yêu đơn phương, nhưng càng buồn hơn nếu ngay cả bày tỏ tình cảm mà bạn cũng ko dám". Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Dù cỏ may ko nói ra, thì sự thật (chưa được tiết lộ đó) vẫn là sự thật. Ðiều an ủi ở đây chính là bạn đã nói ra được những lời yêu thương của mình. Mà thể hiện sự yêu thương luôn là khát khao của con người, vậy thì ít nhất bạn đã làm được điều mà bạn mong muốn
    Khi con người thể hiện sự yêu thương, con người có nhu cầu mang tính bản năng về sự trân trọng của người khác đối với những thể hiện yêu thương của mình. Từ chối là một trong những biểu hiện của sự không trân trọng. Ðiều đó lý giải cho nỗi buồn của bạn hiện giờ. Cho nên bạn ko nên buồn nhiều quá, đây chỉ là mang tính quy luật. Hãy nhớ lại bạn đã buồn như thế nào khi bạn bị điểm 4 ở trường
    Nỗi buồn được đóng dấu bởi tình yêu sẽ tấn công trái tim bạn. Nếu trái tim bạn được tiếp sức bởi liều lượng kháng sinh cao, nó sẽ mau lành vết thương hơn.
    Rồi bạn sẽ lại gặp một người khiến bạn rung động. Ðó cũng là một quy luật
  6. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Đừng bao giờ hối hận bạn ạ. Dù sao thì nói một lần để bị từ chối còn hơn là không được nói bao giờ. Thiết nghĩ bạn sẽ có thời gian để chứng minh cho anh ấy biết bạn thật sự tốt đẹp đến nhường nào. Đàn ông dù có sắt đá mấy nhưng khi biết tình cảm thật sâu nặng của một cô gái cá tính lại có chút ít kiêu ngạo thì sẽ không bao giờ không động lòng đâu.

    Tôi luôn muốn bạn có một tình yêu thật đẹp và nếu như có được rồi, bạn nên gìn giữ nó, đừng như tôi khi vừa mới phải tự dằn vặt, ân hận và chua xót khi tình yêu mất đi. Cố gắng lên, bạn nhé.
  7. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Đừng bao giờ hối hận bạn ạ. Dù sao thì nói một lần để bị từ chối còn hơn là không được nói bao giờ. Thiết nghĩ bạn sẽ có thời gian để chứng minh cho anh ấy biết bạn thật sự tốt đẹp đến nhường nào. Đàn ông dù có sắt đá mấy nhưng khi biết tình cảm thật sâu nặng của một cô gái cá tính lại có chút ít kiêu ngạo thì sẽ không bao giờ không động lòng đâu.

    Tôi luôn muốn bạn có một tình yêu thật đẹp và nếu như có được rồi, bạn nên gìn giữ nó, đừng như tôi khi vừa mới phải tự dằn vặt, ân hận và chua xót khi tình yêu mất đi. Cố gắng lên, bạn nhé.
  8. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể một phần nào tâm trạng của bạn đấy cỏ mây ah, bởi tôi cũng đang ở trong tâm trạng tựa giống bạn như bây giờ...Tôi cũng yêu một người và tôi cũng đã làm như bạn ấy nói ra tình cảm của mình rằng tôi đã nhớ người ấy như thế nào .....Dẩu tôi biết rằng người ấy chỉ im lặng lắng nghe những lời tôi nói thôi .....nhưng với tôi phản ứng của anh không quan trong bằng chính cảm xúc của mình. Ít ra tôi đã dám nói lên những điều mà mình đã trằn trọc suy nghĩ chứ không để nó "hành hạ" mình. Đến giờ này tôi vẫn không hề ân hận việc mình đã làm bởi ít ra tôi đã được sống thật với chính mình và tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn. Chẳng có lổi gì khi yêu một người đáng yêu phải không? và cũng chẳng mang tội khi từ chối tình cảm của một người !!!!! .Ấy là vì ta không duyên đó thôi...
    Người không nhưng thế là cũng đủ
    Người không yêu người cũng biết mà
  9. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể một phần nào tâm trạng của bạn đấy cỏ mây ah, bởi tôi cũng đang ở trong tâm trạng tựa giống bạn như bây giờ...Tôi cũng yêu một người và tôi cũng đã làm như bạn ấy nói ra tình cảm của mình rằng tôi đã nhớ người ấy như thế nào .....Dẩu tôi biết rằng người ấy chỉ im lặng lắng nghe những lời tôi nói thôi .....nhưng với tôi phản ứng của anh không quan trong bằng chính cảm xúc của mình. Ít ra tôi đã dám nói lên những điều mà mình đã trằn trọc suy nghĩ chứ không để nó "hành hạ" mình. Đến giờ này tôi vẫn không hề ân hận việc mình đã làm bởi ít ra tôi đã được sống thật với chính mình và tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn. Chẳng có lổi gì khi yêu một người đáng yêu phải không? và cũng chẳng mang tội khi từ chối tình cảm của một người !!!!! .Ấy là vì ta không duyên đó thôi...
    Người không nhưng thế là cũng đủ
    Người không yêu người cũng biết mà
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cỏ may không biết phải nói gì để cảm ơn luongtungoc, Jude Le, Ngoc boi và những người bạn luôn bên cạnh động viên cỏ may những lúc như thế này...nhờ có những lời động viên của mọi người mà cỏ may lại cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều, các bạn đã thông cảm chia sẻ cùng cỏ may, và không cười hành động của cỏ may là dại dột, bồng bột...Tặng các bạn nè. Hôm nay là Thứ sáu ngày 13, gửi tới các bạn lời chúc bình an...

Chia sẻ trang này