1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua .....
    Em gạt đi tất cả nước mắt và cảm xúc yếu đuối , đến tận nơi mình đã ngồi, ngồi và cười nói với 1 người bạn.
    Chẳng thể nào ...
    Ừ , chẳng thế nào ..nó day dứt lắm anh à ...Nhớ và yêu thương anh vô cùng....My Sane.......
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua mình còn cảm thấy rất khó chịu ...Rất bức xúc khi có người nói với mình rằng ...Người ta ko thích mình ...Mình còn chẳng đủ can đảm như các bạn là đến gặp người ta và nhận về một câu trả lời như mình đã xác định ,...Một người bạn của người ta đã nói với người ta về tình cảm của mình ... Nói thực là vì bản thân mình cũng chưa xác định được tình cảm mình dành cho người ta là cái gì ...Nên mong thời gian sẽ trả lời được câu hỏi đó ...Nhưng một người bạn đã cắt đứt tất cả những điều đó ...Người đó đã nói với người ta ...Người ta bảo người ta có trái tim sắt ...Người ta vẫn muốn solo ...Nhưng bảo người ta trả lời thẳng thắn một câu "có thích hay ko" thì người ta ko trả lời ...Nếu thực sự tôi biết mình có tình cảm thật thì tôi cũng sẽ lao tới, dù điên cuồng dại dột một chút nhưng sẽ làm tôi thoải mái hơn ... Nhưng đến bản thân tôi cũng chẳng trả lời được .. Tôi cũng vẫn muốn solo ..Nhưng giá như người ta trả lời thẳng vào câu hỏi, có lẽ tôi sẽ chấm dứt chuyện này thoải mái hơn ...
    Nhưng dù sao ngày hôm nay tôi cũng đã rất thoải mái ...Tôi sẽ chẳng sao ...Một chút thất vọng thôi mà ...Cuộc sống còn nhiều niềm vui lắm ..Tại sao cứ cắm cúi đầu vào suy nghĩ về một con người ...Nếu tôi chẳng gặp người đó thì tôi cũng chẳng vấn đề gì, tôi vẫn luôn vui vẻ ,dù đó cũng là một sự cố gắng ....Nhưng nếu đứng ở một góc độ khác suy nghĩ, tôi chợt cảm thấy thoải mái hơn và sống vui vẻ !! Mong các bạn cũng vui vẻ ...Cố gắng nghĩ tích cực cuộc sống này sẽ đẹp hơn nhiều ! Have funs!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua mình còn cảm thấy rất khó chịu ...Rất bức xúc khi có người nói với mình rằng ...Người ta ko thích mình ...Mình còn chẳng đủ can đảm như các bạn là đến gặp người ta và nhận về một câu trả lời như mình đã xác định ,...Một người bạn của người ta đã nói với người ta về tình cảm của mình ... Nói thực là vì bản thân mình cũng chưa xác định được tình cảm mình dành cho người ta là cái gì ...Nên mong thời gian sẽ trả lời được câu hỏi đó ...Nhưng một người bạn đã cắt đứt tất cả những điều đó ...Người đó đã nói với người ta ...Người ta bảo người ta có trái tim sắt ...Người ta vẫn muốn solo ...Nhưng bảo người ta trả lời thẳng thắn một câu "có thích hay ko" thì người ta ko trả lời ...Nếu thực sự tôi biết mình có tình cảm thật thì tôi cũng sẽ lao tới, dù điên cuồng dại dột một chút nhưng sẽ làm tôi thoải mái hơn ... Nhưng đến bản thân tôi cũng chẳng trả lời được .. Tôi cũng vẫn muốn solo ..Nhưng giá như người ta trả lời thẳng vào câu hỏi, có lẽ tôi sẽ chấm dứt chuyện này thoải mái hơn ...
    Nhưng dù sao ngày hôm nay tôi cũng đã rất thoải mái ...Tôi sẽ chẳng sao ...Một chút thất vọng thôi mà ...Cuộc sống còn nhiều niềm vui lắm ..Tại sao cứ cắm cúi đầu vào suy nghĩ về một con người ...Nếu tôi chẳng gặp người đó thì tôi cũng chẳng vấn đề gì, tôi vẫn luôn vui vẻ ,dù đó cũng là một sự cố gắng ....Nhưng nếu đứng ở một góc độ khác suy nghĩ, tôi chợt cảm thấy thoải mái hơn và sống vui vẻ !! Mong các bạn cũng vui vẻ ...Cố gắng nghĩ tích cực cuộc sống này sẽ đẹp hơn nhiều ! Have funs!
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Cỏ May này, ai lại dùng biện pháp liệt kê như thế này nhỉ? Dỗi rồi đây này, trong số những người cô liệt kê nhằm mục đích cảm ơn không có Hoa tôi nhé! Trong khi Hoa tôi thì lúc nào cũng xì xụp động viên cô (trong đầu). Giận lắm nhưng chỉ để bụng một tuần thôi, tuần này hết giận rồi, lại muốn tặng cô cái gì đó. Chẳng nhẽ lại tặng cô một bài thơ dài và xóc như đường Trường Chinh đang sửa, thôi, tôi kể cho cô nghe một câu chuyện, về một người bạn của tôi:
    1/ Một người bạn thân của Hoa tên là "người xấu", nói là người xấu cho thân mật thôi, nhưng thực ra lại là một người đẹp, chắc cũng xinh ngang ngửa Cỏ May đấy. Người xấu của tớ yêu quý một bông hồng xanh, bông hồng ấy thuộc tuýp bông hồng quý, có gai, toả hương thơm ngào ngạt, ai đi qua cũng muốn ngắm nhìn. Nhưng mà Cỏ May biết đấy, hoa tuy thơm tuy đẹp nhưng chỉ để ngắm nhìn mà thôi, không phải là bông hoa của mình. "Người xấu" của tớ rất buồn vì chuyện này, nhưng vẫn nghĩ là mình không nên để tình cảm của mình trong lòng làm gì, bạn ấy dũng cảm nhắn tin cho bông hồng xanh, và đáp lại bạn ấy là sự im lặng, những sự im lặng vô tình. Cho đến một ngày, có một cú điện thoại gọi lại cho bạn ấy và nói là: Bông hồng xanh đã tìm được bông hồng nhung của mình rồi, đừng nhắn tin nữa (mặc dù đó không phải là sự thực). Trong một thời gian rất buồn và thất vọng, "người xấu" của tớ đã quyết tâm sẽ không làm phiền đến bông hồng xanh nữa. Tớ biết là có những lúc "người xấu" đã rất nhớ bông hồng xanh, và giống tớ lắm , thay vì nhắn tin cho bông hồng xanh, thì "người xấu" đã gửi tin nhắn đấy cho một số điện thoại xa lắc xa lơ nào đó mà mình không biết, cốt chỉ để giải toả nỗi nhớ trong lòng, và cũng quyết tâm mọi sự "sẽ là ngày hôm qua".
    Tớ kể chuyện này cho Cỏ May nghe và muốn nói với Cỏ May là những chuyện buồn trong cuộc sống của mình có nhiều lắm. Nhưng nếu cứ buồn và cứ gặm nhấm mình với những kỷ niệm cảm xúc của ngày hôm qua thì chưa biết đến bao giờ mới tìm được cho mình ngày hôm nay. Cái gì là kỷ niệm thì để nó ngủ yên là kỷ niệm.
    2/ Chưa kể cho Cỏ May nghe một diễn biến tiếp theo của câu chuyện: Rồi có một lần, bông hồng xanh gọi điện lại một lần nữa cho "người xấu" và hỏi: em à, em là ai, cho anh biết với, anh muốn gặp mặt em. "Người xấu" của tớ chắc chắn là đã rất xúc động, nhưng nói là: điều đó không quan trọng anh à, nếu có cơ hội sau này em sẽ cho anh biết. Họ hỏi han nhau nhiều thứ mà tớ thì không nghe lỏm được nên không kể chuyện ra đây được. Chỉ biết là sau đó tớ và người xấu đã nhảy rồ lên, ôm chầm lấy nhau, vậy là dù sao những tình cảm của người xấu của tớ cũng đã được bù đắp phần nào. Câu chuyện này đến bây giờ vẫn chưa có hồi kết thúc vì nó mới chỉ xảy ra vào ngày cuối tuần vừa rồi thôi. Nhưng mà thay vì vui vẻ sau khi nhận được cuộc điện thoại hỏi han của bông hồng, người xấu của tớ lại băn khoăn và đăm chiêu, liệu anh ấy gọi như thế là có ý gì, liệu anh ấy có đem câu chuyện của "người xấu" để kể cho các bạn anh ấy nghe trên bàn nhậu và họ lại phá lên cười cùng nhau hay không, liệu... rất nhiều suy tư. Cỏ May à, cậu thấy đấy, cái mà "người xấu" của tớ mong chờ, khi nó xảy ra rồi thì lại đâm ra nghi ngờ với chính kết quả mà mình mong muốn có. Nếu mà Cỏ May lại ở trong tình huống như "người xấu" thế này thì cậu sẽ làm thế nào? Nếu có một điều kỳ diệu biến ngày hôm qua thành ngày hôm nay thì không suy tư mà làm gì đúng không? Tớ biết là hạnh phúc là phải mạo hiểm. Nếu cậu là một người tay trắng, cậu có dám đánh bạc không, tỷ lệ thắng thua 50 - 50, nếu cậu mất, cậu vẫn là cậu với hiện tại và tương lai. Nếu cậu được, cậu sẽ có cả ngày hôm qua, hôm nay và tương lai. Thay vì ngồi đây kêu ca sẽ là ngày hôm qua, thì mình mạo hiểm đi để cho ngày hôm nay của mình còn đẹp hơn ngày hôm qua.
    Cỏ May ơi, cậu đi ra cầu thang máy đi, đi lên đi xuống 10 vòng, thể nào cậu cũng gặp được một anh chàng, cười duyên với người ta, biết đâu đó sẽ là ngày mai của cậu?
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Cỏ May này, ai lại dùng biện pháp liệt kê như thế này nhỉ? Dỗi rồi đây này, trong số những người cô liệt kê nhằm mục đích cảm ơn không có Hoa tôi nhé! Trong khi Hoa tôi thì lúc nào cũng xì xụp động viên cô (trong đầu). Giận lắm nhưng chỉ để bụng một tuần thôi, tuần này hết giận rồi, lại muốn tặng cô cái gì đó. Chẳng nhẽ lại tặng cô một bài thơ dài và xóc như đường Trường Chinh đang sửa, thôi, tôi kể cho cô nghe một câu chuyện, về một người bạn của tôi:
    1/ Một người bạn thân của Hoa tên là "người xấu", nói là người xấu cho thân mật thôi, nhưng thực ra lại là một người đẹp, chắc cũng xinh ngang ngửa Cỏ May đấy. Người xấu của tớ yêu quý một bông hồng xanh, bông hồng ấy thuộc tuýp bông hồng quý, có gai, toả hương thơm ngào ngạt, ai đi qua cũng muốn ngắm nhìn. Nhưng mà Cỏ May biết đấy, hoa tuy thơm tuy đẹp nhưng chỉ để ngắm nhìn mà thôi, không phải là bông hoa của mình. "Người xấu" của tớ rất buồn vì chuyện này, nhưng vẫn nghĩ là mình không nên để tình cảm của mình trong lòng làm gì, bạn ấy dũng cảm nhắn tin cho bông hồng xanh, và đáp lại bạn ấy là sự im lặng, những sự im lặng vô tình. Cho đến một ngày, có một cú điện thoại gọi lại cho bạn ấy và nói là: Bông hồng xanh đã tìm được bông hồng nhung của mình rồi, đừng nhắn tin nữa (mặc dù đó không phải là sự thực). Trong một thời gian rất buồn và thất vọng, "người xấu" của tớ đã quyết tâm sẽ không làm phiền đến bông hồng xanh nữa. Tớ biết là có những lúc "người xấu" đã rất nhớ bông hồng xanh, và giống tớ lắm , thay vì nhắn tin cho bông hồng xanh, thì "người xấu" đã gửi tin nhắn đấy cho một số điện thoại xa lắc xa lơ nào đó mà mình không biết, cốt chỉ để giải toả nỗi nhớ trong lòng, và cũng quyết tâm mọi sự "sẽ là ngày hôm qua".
    Tớ kể chuyện này cho Cỏ May nghe và muốn nói với Cỏ May là những chuyện buồn trong cuộc sống của mình có nhiều lắm. Nhưng nếu cứ buồn và cứ gặm nhấm mình với những kỷ niệm cảm xúc của ngày hôm qua thì chưa biết đến bao giờ mới tìm được cho mình ngày hôm nay. Cái gì là kỷ niệm thì để nó ngủ yên là kỷ niệm.
    2/ Chưa kể cho Cỏ May nghe một diễn biến tiếp theo của câu chuyện: Rồi có một lần, bông hồng xanh gọi điện lại một lần nữa cho "người xấu" và hỏi: em à, em là ai, cho anh biết với, anh muốn gặp mặt em. "Người xấu" của tớ chắc chắn là đã rất xúc động, nhưng nói là: điều đó không quan trọng anh à, nếu có cơ hội sau này em sẽ cho anh biết. Họ hỏi han nhau nhiều thứ mà tớ thì không nghe lỏm được nên không kể chuyện ra đây được. Chỉ biết là sau đó tớ và người xấu đã nhảy rồ lên, ôm chầm lấy nhau, vậy là dù sao những tình cảm của người xấu của tớ cũng đã được bù đắp phần nào. Câu chuyện này đến bây giờ vẫn chưa có hồi kết thúc vì nó mới chỉ xảy ra vào ngày cuối tuần vừa rồi thôi. Nhưng mà thay vì vui vẻ sau khi nhận được cuộc điện thoại hỏi han của bông hồng, người xấu của tớ lại băn khoăn và đăm chiêu, liệu anh ấy gọi như thế là có ý gì, liệu anh ấy có đem câu chuyện của "người xấu" để kể cho các bạn anh ấy nghe trên bàn nhậu và họ lại phá lên cười cùng nhau hay không, liệu... rất nhiều suy tư. Cỏ May à, cậu thấy đấy, cái mà "người xấu" của tớ mong chờ, khi nó xảy ra rồi thì lại đâm ra nghi ngờ với chính kết quả mà mình mong muốn có. Nếu mà Cỏ May lại ở trong tình huống như "người xấu" thế này thì cậu sẽ làm thế nào? Nếu có một điều kỳ diệu biến ngày hôm qua thành ngày hôm nay thì không suy tư mà làm gì đúng không? Tớ biết là hạnh phúc là phải mạo hiểm. Nếu cậu là một người tay trắng, cậu có dám đánh bạc không, tỷ lệ thắng thua 50 - 50, nếu cậu mất, cậu vẫn là cậu với hiện tại và tương lai. Nếu cậu được, cậu sẽ có cả ngày hôm qua, hôm nay và tương lai. Thay vì ngồi đây kêu ca sẽ là ngày hôm qua, thì mình mạo hiểm đi để cho ngày hôm nay của mình còn đẹp hơn ngày hôm qua.
    Cỏ May ơi, cậu đi ra cầu thang máy đi, đi lên đi xuống 10 vòng, thể nào cậu cũng gặp được một anh chàng, cười duyên với người ta, biết đâu đó sẽ là ngày mai của cậu?
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Honey, I love you more than yesterday but less than tomorrow!
    Mượn đất xì pam một tí
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Honey, I love you more than yesterday but less than tomorrow!
    Mượn đất xì pam một tí
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Tớ kể chuyện này cho Cỏ May nghe và muốn nói với Cỏ May là những chuyện buồn trong cuộc sống của mình có nhiều lắm. Nhưng nếu cứ buồn và cứ gặm nhấm mình với những kỷ niệm cảm xúc của ngày hôm qua thì chưa biết đến bao giờ mới tìm được cho mình ngày hôm nay. Cái gì là kỷ niệm thì để nó ngủ yên là kỷ niệm.
    Cỏ May ơi, cậu đi ra cầu thang máy đi, đi lên đi xuống 10 vòng, thể nào cậu cũng gặp được một anh chàng, cười duyên với người ta, biết đâu đó sẽ là ngày mai của cậu? [/font=Times New Roman][/size=3]
    [/quote]
    -ý thứ 1 của hoamuaha rất đúng ,rất rất đúng .
    -ý thứ 2,nghe có vẻ rất hay .Heee.......hôm nào mình cũng phải lên Vicom hay Tràng tiền Plaza làm thế nhỉ??????Biết đâu
    A,thằng bạn mình có nói với mình 1 câu thế này :"nếu mà N có thể quên đi được, thì có cả 3 tỷ con trai trên thế giới và 40 triệu con trai ở Việtnam,,,mà trong đấy có thể có những người dành cho N.Rồi ngày đó sẽ đến thôi .Đừng nhìn về ngày hôm qua quá nhiều ,rồi lại vô tình đánh mất những cái của ngày hôm nay,mà biết đâu đấy những cái ngày hôm nay lại là những cái quý giá của ngày mai thì sao ???!!!!"
    Chúc mọi người hạnh phúc với mỗi ngày mình sống .Việc gì đã qua thì cũng đã qua rồi (đang nói với mình hay nói với mọi người thế nhể)
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Tớ kể chuyện này cho Cỏ May nghe và muốn nói với Cỏ May là những chuyện buồn trong cuộc sống của mình có nhiều lắm. Nhưng nếu cứ buồn và cứ gặm nhấm mình với những kỷ niệm cảm xúc của ngày hôm qua thì chưa biết đến bao giờ mới tìm được cho mình ngày hôm nay. Cái gì là kỷ niệm thì để nó ngủ yên là kỷ niệm.
    Cỏ May ơi, cậu đi ra cầu thang máy đi, đi lên đi xuống 10 vòng, thể nào cậu cũng gặp được một anh chàng, cười duyên với người ta, biết đâu đó sẽ là ngày mai của cậu? [/font=Times New Roman][/size=3]
    [/quote]
    -ý thứ 1 của hoamuaha rất đúng ,rất rất đúng .
    -ý thứ 2,nghe có vẻ rất hay .Heee.......hôm nào mình cũng phải lên Vicom hay Tràng tiền Plaza làm thế nhỉ??????Biết đâu
    A,thằng bạn mình có nói với mình 1 câu thế này :"nếu mà N có thể quên đi được, thì có cả 3 tỷ con trai trên thế giới và 40 triệu con trai ở Việtnam,,,mà trong đấy có thể có những người dành cho N.Rồi ngày đó sẽ đến thôi .Đừng nhìn về ngày hôm qua quá nhiều ,rồi lại vô tình đánh mất những cái của ngày hôm nay,mà biết đâu đấy những cái ngày hôm nay lại là những cái quý giá của ngày mai thì sao ???!!!!"
    Chúc mọi người hạnh phúc với mỗi ngày mình sống .Việc gì đã qua thì cũng đã qua rồi (đang nói với mình hay nói với mọi người thế nhể)
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    -Ý thứ 1 của hoamuaha rất đúng ,rất rất đúng .
    -Ý thứ 2,nghe có vẻ rất hay .Heee.......hôm nào mình cũng phải lên Vicom hay Tràng tiền Plaza lượn mấy vòng thang máy và làm theo lời hoamuaha cái nhỉ.....??????Biết đâu
    A,thằng bạn mình có nói với mình 1 câu thế này :"nếu mà N có thể quên đi được, thì có cả 3 tỷ con trai trên thế giới và 40 triệu con trai ở Việtnam,,,mà trong đấy có thể có những người dành cho N.Rồi ngày đó sẽ đến thôi .Đừng nhìn về ngày hôm qua quá nhiều ,rồi lại vô tình đánh mất những cái của ngày hôm nay,mà biết đâu đấy những cái ngày hôm nay lại là những cái quý giá của ngày mai thì sao ???!!!!"
    Chúc mọi người hạnh phúc với mỗi ngày mình sống .Việc gì đã qua thì cũng đã qua rồi (đang nói với mình hay nói với mọi người thế nhể)
    Phần trên sorry do lỗi kĩ thuật ,mình post lại hen

Chia sẻ trang này