1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Yêu là không bao giờ phải nói hối tiếc...cỏ may tán thành với bạn...cỏ may luôn cảm ơn vì đã được gặp anh, biết anh...dù anh không hướng về mình... Nếu cho cỏ may chọn cỏ may vẫn chọn sẽ gặp anh, sẽ mến anh dù
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 14/06/2005
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Kể lể cùng anh (viết cho người ở tương lai)!!
    Anh ơi, em lại khóc nữa rồi!! Em đã tự nhủ mình là không được khóc vì nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu đuối, một kẻ thất bại. Vậy mà giờ đây em khóc như một kẻ yếu đuối, một kẻ thất bại. Em đã cố gồng mình cắn chặt môi đến bật cả máu để tiếng khóc không bật ra, vậy mà nước mắt cứ trào ra trong khi cả cơ thể cứ run lên, cổ họng nghẹn lại từng tiếng nấc đến khổ. Em chỉ có thể cắn chặt môi để không cho tiếng khóc bật ra khỏi cổ thôi, em quên mất là mình phải ngăn cả những dòng lệ nữa...dở quá! Quên mất phải không anh!
    Nhiều lần em đã tự rủa cái tính bướng bỉnh của mình, tự nhủ không được bướng vì điều này chẳng hay ho gì, chỉ làm thiệt thân mình thôi. Vậy mà lúc bị mắng, bị la thì em lại càng cứng đầu, càng xù lông chống đối...em đúng là con nhím không biết xù lông đúng lúc phải không anh?...
    Chẳng biết đã bao lần em tự hỏi, bướng làm gì để khi kết thúc chỉ còn một mình trong phòng, em lại nghẹn lên, tấm tức... mệt lả đi... để rồi nước mắt không trào ra nữa, chỉ còn những tiếng nấc đứt quãng...Khóc hết nước mắt rồi thì phải tự nín thôi đúng không anh?... Anh mà gặp em lúc này thì anh sẽ cười ngất mất!!... Đừng cười nhé, em chỉ khóc thêm lần này nữa thôi và chắc lâu lắm nữa em mới có thể khóc được tiếp!! Và anh có muốn cười thì cũng phải đợi lâu lắm!
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 15/06/2005
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Kể lể cùng anh (viết cho người ở tương lai)!!
    Anh ơi, em lại khóc nữa rồi!! Em đã tự nhủ mình là không được khóc vì nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu đuối, một kẻ thất bại. Vậy mà giờ đây em khóc như một kẻ yếu đuối, một kẻ thất bại. Em đã cố gồng mình cắn chặt môi đến bật cả máu để tiếng khóc không bật ra, vậy mà nước mắt cứ trào ra trong khi cả cơ thể cứ run lên, cổ họng nghẹn lại từng tiếng nấc đến khổ. Em chỉ có thể cắn chặt môi để không cho tiếng khóc bật ra khỏi cổ thôi, em quên mất là mình phải ngăn cả những dòng lệ nữa...dở quá! Quên mất phải không anh!
    Nhiều lần em đã tự rủa cái tính bướng bỉnh của mình, tự nhủ không được bướng vì điều này chẳng hay ho gì, chỉ làm thiệt thân mình thôi. Vậy mà lúc bị mắng, bị la thì em lại càng cứng đầu, càng xù lông chống đối...em đúng là con nhím không biết xù lông đúng lúc phải không anh?...
    Chẳng biết đã bao lần em tự hỏi, bướng làm gì để khi kết thúc chỉ còn một mình trong phòng, em lại nghẹn lên, tấm tức... mệt lả đi... để rồi nước mắt không trào ra nữa, chỉ còn những tiếng nấc đứt quãng...Khóc hết nước mắt rồi thì phải tự nín thôi đúng không anh?... Anh mà gặp em lúc này thì anh sẽ cười ngất mất!!... Đừng cười nhé, em chỉ khóc thêm lần này nữa thôi và chắc lâu lắm nữa em mới có thể khóc được tiếp!! Và anh có muốn cười thì cũng phải đợi lâu lắm!
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 15/06/2005
  4. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nữa Cỏ Mây ah. Cố lên nhé khóc làm gì khi Cỏ Mây cũng là người lâu khô những giọt lệ của chính mình.
  5. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nữa Cỏ Mây ah. Cố lên nhé khóc làm gì khi Cỏ Mây cũng là người lâu khô những giọt lệ của chính mình.
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Anh à !!!
    Bây giơ đã là những ngày giữa tháng 6 rồi .Vậy là đã 1 năm kể từ khi anh về VN chơi sau gần 4 năm đi học .Lúc đó em đã rất vui và hạnh phúc vì em là người đầu tiên anh báo là anh sẽ về ,người bạn đầu tiên anh gặp khi trở về ,người đi chơi với anh nhiều nhất .........Đã có biết bao nhiêu kỉ niệm ,vui có ,buồn có .......Lúc đó em cũng chưa nhận ra tình cảm của mình là cái gì cụ thể cả...chỉ biết rằng đối với em anh là cả thế giới ,là người bạn quan trọng với em ,là chỗ dựa tinh thần ,là chỗ cho em tìm đến mỗi khi vui buồn khó khăn ....tất cả tình cảm của mình lúc đó em chỉ nghĩ rằng đó là tình cảm dành cho 1 người bạn thân xa cách đã lâu ....Vậy mà đã 1 năm rồi ,1 năm sau ngày anh trở về rồi lại ra đi
    1 năm ,đã có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong tình bạn của em và anh .Khi em nhận ra rằng tình cảm của em dành cho anh ko đơn thuần là tình cảm dành cho 1 người bạn thân mà nó có lẽ là còn hơn .....Vào ngày cuối năm cách đây 6 tháng em đã lấy đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình ..nói ra 1 thứ tình cảm mà em ko biết chắc có phải là tình yêu ko ???Em ko biết mình đã làm đúng hay sai ???Nhưng dù sao em cũng đã nói ra được tình cảm của mình ,nói ra những điều mình nghĩ ??Điều đó ko sai đúng ko anh???Và câu trả lời của anh ,là những điều em cũng đã nghĩ đến .Anh nói ,anh ko thể đi hơn ,chúng ta chỉ có thể là bạn ,đừng đợi anh vì có thể 1 năm hoặc 5 năm nữa anh mới trở về ....Dù em đã biết trước câu trả lời nhưng em vẫn buồn .Em chỉ buồn thôi anh ah!!Em muốn khóc mà ko khóc được .Chẳng biết làm sao .À mà ko ,em đã khóc 1 lần duy nhất ,1 lần khi em có ý nghĩ rằng từ nay em sẽ ko phụ thuộc vào anh nữa ,sẽ tập ko tìm đến anh khi gặp khó khăn ,vui,buồn .Lúc đó em ko ngờ mình lại khóc .............Em cũng chưa từng hỏi anh ,sao anh ko thể yêu em đuợc ???Mà hỏi cũng để làm gì???Rồi câu trả lời sẽ giống như bao câu trả lời khác :"Chúng ta ko hợp" mà thôi !!!! 1 câu bao quát được mọi câu trả lời .Ừ ,ko hợp...Đúng là em và anh có cuộc sống khác nhau nhiều quá ,rồi còn biết bao khó khăn trước mắt nữa........
    Rồi anh nói ,anh đã có người yêu -người ấy ở bên ấy học giống anh ,xinh đẹp ,học giỏi .......Em chỉ nói được câu : "vậy ah ,mừng cho anh ""Em nói mừng mà tự nhiên thấy nhói đau anh ah ,lúc đó nếu ko kìm nén được chắc em đã khóc oà lên ở hàng Net rồi .Buồn cười thật!!!Em đau nhưng nghĩ lại thì cũng thấy mừng cho anh ,cũng thấy yên tâm .Vì dù sao cũng có người bên cạnh anh ,chăm sóc anh ,quan tâm đến anh ,,trò chuyện với anh .....Như thế em cũng sẽ yên tâm hơn ,và sẽ nghĩ rằng anh được hạnh phúc vui vẻ .thế là em vui rồi .
    6 tháng trôi qua ,nhưng lòng em vẫn chưa yên .Em luôn khẳng đinh với anh,tình cảm của em với anh chưa hẳn là tình yêu vì vậy em sẽ quên mau thôi .Nhưng đó chỉ là lời nói dối.Em đang tự dối mình ,dối anh ,dối mọi người .Em đã thật ngốc khi đòi anh phải nói đối với anh em la bạn như thế nào ???Mặc dù em vẫn biết anh luôn coi em là người bạn chân thành nhất ,là người bạn thân ,quan trọng nhất đối với anh ..vậy mà em vẫn cố ép anh trả lời .Biết rằng anh vốn là người rất ít biểu lộ tình cảm ,biết rằng nói ra với anh là rất khó khăn ,anh ko thíck nói với anh ........Em biết rồi vậy mà ......Em đã quá íck kỷ phải ko anh ?????Đúng là khi em ko đuợc làm vị trí số 1 trong lòng anh ,em muốn ở vị trí thứ 2 .Dưới người yêu anh nhưng là quan trọng nhất trong những người còn lại.Tất cả chỉ vì tình íck kỷ ????Em đã sai khi đòi hỏi quá nhiều ở anh
    Anh đang im lặng hoặc có khi gặp nhau chỉ nói chuyện vu vơ,ko như trước kia ......Điều đó làm em buồn ,và suy nghĩ nhiều hơn ....Em trách anh ,tai sao lại như vậy ....rồi lại tự trách mình .Uh ,làm sao trách anh được ,khi những điều anh làm chỉ muốn tốt cho em ,bởi anh luôn nghĩ cho em ,muốn em thoát khỏi chuyện này càng sớm càng tốt .Nhưng thà rằng anh cứ giả bộ như bình thường thì có lẽ em sẽ thấy thoải mái hơn ......Bây giờ lòng em luôn khắc khoải ,mong đợi .....Ko phải mong rằng anh sẽ chấp nhận tình cảm của em .Mà mong rằng anh và em sẽ trở về là bạn thân như trước .Nhưng khó lắm phải ko anh ???Có người nói với em rằng đừng mong chờ nhiều quá rồi lại thát vọng nhiều ....Ko biết có đúng ko ???Nhưng đó là những điều em mong đợi nhất .sẽ như ngày xưa ...........
    Đã hơn 3 tuần em nhắn cho anh mà ko thấy anh trả lời ,mà cũng ko gặp anh trên mang .Em nhớ anh mà chẳng biết làm sao ,chẳng thể như trước mỗi khi nhớ anh em vô tư kể lể ,nhắn tin ......Em sốt ruột ,ko biết ra sao
    Em hy vọng mọi vấn vướng trong lòng em sẽ qua mau .Em sẽ thoát ra khỏi nó càng sớm càng tốt vì chỉ có vậy em mới quên được anh .Tình yêu ,em dành cho anh ,ngủ cho ngoan nhé ........Sẽ là ngày hôm qua mau thôi
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Anh à !!!
    Bây giơ đã là những ngày giữa tháng 6 rồi .Vậy là đã 1 năm kể từ khi anh về VN chơi sau gần 4 năm đi học .Lúc đó em đã rất vui và hạnh phúc vì em là người đầu tiên anh báo là anh sẽ về ,người bạn đầu tiên anh gặp khi trở về ,người đi chơi với anh nhiều nhất .........Đã có biết bao nhiêu kỉ niệm ,vui có ,buồn có .......Lúc đó em cũng chưa nhận ra tình cảm của mình là cái gì cụ thể cả...chỉ biết rằng đối với em anh là cả thế giới ,là người bạn quan trọng với em ,là chỗ dựa tinh thần ,là chỗ cho em tìm đến mỗi khi vui buồn khó khăn ....tất cả tình cảm của mình lúc đó em chỉ nghĩ rằng đó là tình cảm dành cho 1 người bạn thân xa cách đã lâu ....Vậy mà đã 1 năm rồi ,1 năm sau ngày anh trở về rồi lại ra đi
    1 năm ,đã có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong tình bạn của em và anh .Khi em nhận ra rằng tình cảm của em dành cho anh ko đơn thuần là tình cảm dành cho 1 người bạn thân mà nó có lẽ là còn hơn .....Vào ngày cuối năm cách đây 6 tháng em đã lấy đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình ..nói ra 1 thứ tình cảm mà em ko biết chắc có phải là tình yêu ko ???Em ko biết mình đã làm đúng hay sai ???Nhưng dù sao em cũng đã nói ra được tình cảm của mình ,nói ra những điều mình nghĩ ??Điều đó ko sai đúng ko anh???Và câu trả lời của anh ,là những điều em cũng đã nghĩ đến .Anh nói ,anh ko thể đi hơn ,chúng ta chỉ có thể là bạn ,đừng đợi anh vì có thể 1 năm hoặc 5 năm nữa anh mới trở về ....Dù em đã biết trước câu trả lời nhưng em vẫn buồn .Em chỉ buồn thôi anh ah!!Em muốn khóc mà ko khóc được .Chẳng biết làm sao .À mà ko ,em đã khóc 1 lần duy nhất ,1 lần khi em có ý nghĩ rằng từ nay em sẽ ko phụ thuộc vào anh nữa ,sẽ tập ko tìm đến anh khi gặp khó khăn ,vui,buồn .Lúc đó em ko ngờ mình lại khóc .............Em cũng chưa từng hỏi anh ,sao anh ko thể yêu em đuợc ???Mà hỏi cũng để làm gì???Rồi câu trả lời sẽ giống như bao câu trả lời khác :"Chúng ta ko hợp" mà thôi !!!! 1 câu bao quát được mọi câu trả lời .Ừ ,ko hợp...Đúng là em và anh có cuộc sống khác nhau nhiều quá ,rồi còn biết bao khó khăn trước mắt nữa........
    Rồi anh nói ,anh đã có người yêu -người ấy ở bên ấy học giống anh ,xinh đẹp ,học giỏi .......Em chỉ nói được câu : "vậy ah ,mừng cho anh ""Em nói mừng mà tự nhiên thấy nhói đau anh ah ,lúc đó nếu ko kìm nén được chắc em đã khóc oà lên ở hàng Net rồi .Buồn cười thật!!!Em đau nhưng nghĩ lại thì cũng thấy mừng cho anh ,cũng thấy yên tâm .Vì dù sao cũng có người bên cạnh anh ,chăm sóc anh ,quan tâm đến anh ,,trò chuyện với anh .....Như thế em cũng sẽ yên tâm hơn ,và sẽ nghĩ rằng anh được hạnh phúc vui vẻ .thế là em vui rồi .
    6 tháng trôi qua ,nhưng lòng em vẫn chưa yên .Em luôn khẳng đinh với anh,tình cảm của em với anh chưa hẳn là tình yêu vì vậy em sẽ quên mau thôi .Nhưng đó chỉ là lời nói dối.Em đang tự dối mình ,dối anh ,dối mọi người .Em đã thật ngốc khi đòi anh phải nói đối với anh em la bạn như thế nào ???Mặc dù em vẫn biết anh luôn coi em là người bạn chân thành nhất ,là người bạn thân ,quan trọng nhất đối với anh ..vậy mà em vẫn cố ép anh trả lời .Biết rằng anh vốn là người rất ít biểu lộ tình cảm ,biết rằng nói ra với anh là rất khó khăn ,anh ko thíck nói với anh ........Em biết rồi vậy mà ......Em đã quá íck kỷ phải ko anh ?????Đúng là khi em ko đuợc làm vị trí số 1 trong lòng anh ,em muốn ở vị trí thứ 2 .Dưới người yêu anh nhưng là quan trọng nhất trong những người còn lại.Tất cả chỉ vì tình íck kỷ ????Em đã sai khi đòi hỏi quá nhiều ở anh
    Anh đang im lặng hoặc có khi gặp nhau chỉ nói chuyện vu vơ,ko như trước kia ......Điều đó làm em buồn ,và suy nghĩ nhiều hơn ....Em trách anh ,tai sao lại như vậy ....rồi lại tự trách mình .Uh ,làm sao trách anh được ,khi những điều anh làm chỉ muốn tốt cho em ,bởi anh luôn nghĩ cho em ,muốn em thoát khỏi chuyện này càng sớm càng tốt .Nhưng thà rằng anh cứ giả bộ như bình thường thì có lẽ em sẽ thấy thoải mái hơn ......Bây giờ lòng em luôn khắc khoải ,mong đợi .....Ko phải mong rằng anh sẽ chấp nhận tình cảm của em .Mà mong rằng anh và em sẽ trở về là bạn thân như trước .Nhưng khó lắm phải ko anh ???Có người nói với em rằng đừng mong chờ nhiều quá rồi lại thát vọng nhiều ....Ko biết có đúng ko ???Nhưng đó là những điều em mong đợi nhất .sẽ như ngày xưa ...........
    Đã hơn 3 tuần em nhắn cho anh mà ko thấy anh trả lời ,mà cũng ko gặp anh trên mang .Em nhớ anh mà chẳng biết làm sao ,chẳng thể như trước mỗi khi nhớ anh em vô tư kể lể ,nhắn tin ......Em sốt ruột ,ko biết ra sao
    Em hy vọng mọi vấn vướng trong lòng em sẽ qua mau .Em sẽ thoát ra khỏi nó càng sớm càng tốt vì chỉ có vậy em mới quên được anh .Tình yêu ,em dành cho anh ,ngủ cho ngoan nhé ........Sẽ là ngày hôm qua mau thôi
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy con trai nhiều lúc có những hành động không giải thích nổi nhưng con gái các cậu cũng có những suy nghĩ không thể nào hiểu nổi
    Có lẽ tớ phải đem lý thuyết " Cái phiễu" đi diễn thuyết chắc thu được kha khá đấy. Các cậu còn may mắn chán khi đặt tình cảm của mình ( tuy không đúng chỗ ) vào những anh chàng "tử tế"... chứ gặp phải những tên như tớ thì không có cảm xúc để lên trên này post đâu
    @ Hoa : có một girl .. có lẽ giống Hoa .. tin nhắn lúc 1h26 AM ... " Sometimes I wish I were a man to be stronger !... Maybe it''s funny U know, at time I wish I could live and think it in simple way like U do. Plz del this mes after read ... ". Môt con người dễ hiểu nhưng có những suy nghĩ không hiểu nổi
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy con trai nhiều lúc có những hành động không giải thích nổi nhưng con gái các cậu cũng có những suy nghĩ không thể nào hiểu nổi
    Có lẽ tớ phải đem lý thuyết " Cái phiễu" đi diễn thuyết chắc thu được kha khá đấy. Các cậu còn may mắn chán khi đặt tình cảm của mình ( tuy không đúng chỗ ) vào những anh chàng "tử tế"... chứ gặp phải những tên như tớ thì không có cảm xúc để lên trên này post đâu
    @ Hoa : có một girl .. có lẽ giống Hoa .. tin nhắn lúc 1h26 AM ... " Sometimes I wish I were a man to be stronger !... Maybe it''s funny U know, at time I wish I could live and think it in simple way like U do. Plz del this mes after read ... ". Môt con người dễ hiểu nhưng có những suy nghĩ không hiểu nổi
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Những người dễ hiểu sẽ có những lúc khó hiểu...và những người khó hiểu sẽ có những lúc dễ hiểu...cậu àh!
    Cậu đừng tự nói xấu mình thế! Chẳng có ai là hoàn toàn xấu và chẳng có ai là hoàn toàn tốt cả. Hãy đối xử với người cậu quý bằng cả tấm lòng thì cậu đã là người tuyệt vời đối với họ rồi...Rồi sẽ đến lúc có một người cảm nhận được điều đó... Và cậu sẽ hiểu được những điều này... Điều quan trọng nhất là phải thật lòng và không nên làm điều gì một cách nửa vời...hãy can đảm lên nhé! ...
    @ all: Đừng sợ đắng khi uống cafê bởi đằng sau vị đắng sẽ là vị ngọt, đừng sợ đau khi bước vào chuyện tình cảm vì đằng sau niềm đau sẽ là những phút giây hạnh phúc... For all nhé

Chia sẻ trang này