1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Những người dễ hiểu sẽ có những lúc khó hiểu...và những người khó hiểu sẽ có những lúc dễ hiểu...cậu àh!
    Cậu đừng tự nói xấu mình thế! Chẳng có ai là hoàn toàn xấu và chẳng có ai là hoàn toàn tốt cả. Hãy đối xử với người cậu quý bằng cả tấm lòng thì cậu đã là người tuyệt vời đối với họ rồi...Rồi sẽ đến lúc có một người cảm nhận được điều đó... Và cậu sẽ hiểu được những điều này... Điều quan trọng nhất là phải thật lòng và không nên làm điều gì một cách nửa vời...hãy can đảm lên nhé! ...
    @ all: Đừng sợ đắng khi uống cafê bởi đằng sau vị đắng sẽ là vị ngọt, đừng sợ đau khi bước vào chuyện tình cảm vì đằng sau niềm đau sẽ là những phút giây hạnh phúc... For all nhé
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cỏ may ah !!Bạn cứ khóc đi !!!Khóc đi sẽ nhẹ người đó .Còn hơn mình ,mình ko khóc được .Chẳng biết tại sao .Có cái gì đó làm mình ko khóc được .
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cỏ may ah !!Bạn cứ khóc đi !!!Khóc đi sẽ nhẹ người đó .Còn hơn mình ,mình ko khóc được .Chẳng biết tại sao .Có cái gì đó làm mình ko khóc được .
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy hình bóng 1 người con trai xuất hiện trong topic này ....Mà tớ cũng thấy con trai các cậu cũng khó hiểu lắm chứ ko chỉ riênng con gái đâu ...
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy hình bóng 1 người con trai xuất hiện trong topic này ....Mà tớ cũng thấy con trai các cậu cũng khó hiểu lắm chứ ko chỉ riênng con gái đâu ...
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua dù đẹp hay ngọt ngào,dù giông tố hay phiền muôn .Nó đã thuộc về quá khứ ,hãy giữ nó như 1 kỉ niệm trrong tim .Ngày hôm nay mới là món quà lớn nhất ,hãy sống cho hôm nay và giành cố gắng cho ước mơ của những ngày mai ...[rose]
    Tặng cho mọi người ,cho bản thân tôi và cho cả anh nữa ,Hải Anh ah !!!!
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua dù đẹp hay ngọt ngào,dù giông tố hay phiền muôn .Nó đã thuộc về quá khứ ,hãy giữ nó như 1 kỉ niệm trrong tim .Ngày hôm nay mới là món quà lớn nhất ,hãy sống cho hôm nay và giành cố gắng cho ước mơ của những ngày mai ...[rose]
    Tặng cho mọi người ,cho bản thân tôi và cho cả anh nữa ,Hải Anh ah !!!!
  8. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ em có thói quen thức dậy giữa khuya nhớ về anh. Em nhớ về anh nhiều lắm Candle ah, nhưng mà công việc hằng ngày với những lo toan bận bịu và em tự nhủ lòng mình được ....Nhưng khi đêm đến nằm một mình trong phòng em lại nhớ về anh .... Em biết có lẻ trong mắt anh em là một đứa trẻ con ăn chưa no lo chưa tới.....nông nổi bốc đồng... Đúng rồi Candle à ! Em còn bé nhỏ lắm giữa cuộc đời này, nhưng có một điều là em cũng không còn ở tuổi dễ ngộ nhận và nông nổi trong tình cảm nữa ....
    Từ ngày biết được tình cảm của em, anh có vẻ như giữ khoảng cách hơn...cảm ơn anh đã " tốt" với em như vậy...Nhưng Candle ơi ...anh quên mất là em nhạy cảm lắm ah. Em biết vị trí của hai người mình trong cuộc sống này mà nó xa nhau và khác nhau quá phải không anh? Truyện cổ tích ngày xưa thì Lọ Lem biến thành Công Chúa và Chàng Cóc trở thành Hoàng Tử .... nhưng cổ tích thời hiện đại thì Lọ Lem vẫn mãi Lọ Lem anh ah không thể nhờ tình yêu hoá giải được dù tình yêu muôn đời vẫn vậy đúng không anh?!
    Mỗi đêm em nhận ra rằng những nghĩ suy của em về anh tích cực hơn...Em không trằn trọc mộng mơ về anh như nghĩ về một người yêu, em tỉnh táo hơn để nhận diện một vấn đề...ANH và EM mọi thứ không đơn giản đúng không anh. Không phải yêu nhau thì sẽ đến với nhau đâu....Mà có lẻ anh và em gặp nhau trong cuộc đời này chỉ để làm ......một người dưng đáng nhớ.
    Candle ah...Sao lại có những chuyện như thế xảy ra trong cuộc đời này anh nhỉ....anh có thể giải thích cho em được không? Hãy nói cho em nghe như những điều mà anh hay giải thích rõ ràng cho em biết đấy em sẽ bắt đầu bằng một câu nói quen thuộc nhé " Anh ah em nghe!"
    Được ngocboi sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 17/06/2005
  9. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ em có thói quen thức dậy giữa khuya nhớ về anh. Em nhớ về anh nhiều lắm Candle ah, nhưng mà công việc hằng ngày với những lo toan bận bịu và em tự nhủ lòng mình được ....Nhưng khi đêm đến nằm một mình trong phòng em lại nhớ về anh .... Em biết có lẻ trong mắt anh em là một đứa trẻ con ăn chưa no lo chưa tới.....nông nổi bốc đồng... Đúng rồi Candle à ! Em còn bé nhỏ lắm giữa cuộc đời này, nhưng có một điều là em cũng không còn ở tuổi dễ ngộ nhận và nông nổi trong tình cảm nữa ....
    Từ ngày biết được tình cảm của em, anh có vẻ như giữ khoảng cách hơn...cảm ơn anh đã " tốt" với em như vậy...Nhưng Candle ơi ...anh quên mất là em nhạy cảm lắm ah. Em biết vị trí của hai người mình trong cuộc sống này mà nó xa nhau và khác nhau quá phải không anh? Truyện cổ tích ngày xưa thì Lọ Lem biến thành Công Chúa và Chàng Cóc trở thành Hoàng Tử .... nhưng cổ tích thời hiện đại thì Lọ Lem vẫn mãi Lọ Lem anh ah không thể nhờ tình yêu hoá giải được dù tình yêu muôn đời vẫn vậy đúng không anh?!
    Mỗi đêm em nhận ra rằng những nghĩ suy của em về anh tích cực hơn...Em không trằn trọc mộng mơ về anh như nghĩ về một người yêu, em tỉnh táo hơn để nhận diện một vấn đề...ANH và EM mọi thứ không đơn giản đúng không anh. Không phải yêu nhau thì sẽ đến với nhau đâu....Mà có lẻ anh và em gặp nhau trong cuộc đời này chỉ để làm ......một người dưng đáng nhớ.
    Candle ah...Sao lại có những chuyện như thế xảy ra trong cuộc đời này anh nhỉ....anh có thể giải thích cho em được không? Hãy nói cho em nghe như những điều mà anh hay giải thích rõ ràng cho em biết đấy em sẽ bắt đầu bằng một câu nói quen thuộc nhé " Anh ah em nghe!"
    Được ngocboi sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 17/06/2005
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Có những chuyện mình làm mà không biết trước được kết quà, nhưng có những chuyện ta vẫn biết trước được kết quả mà ta vẫn cứ làm Ngọc bội bạn ạh! Mọi chuyện câu hỏi đều có câu trả lời nhưng liệu câu trả lời nào là đúng đắn, chính xác nhất??
    Nắng lên rồi...Hà nội nắng lên rồi...vậy mà sao lòng cỏ may vẫn không nắng??!!...Cỏ may chịu thua Hà nội luôn đấy! Mới mưa xong Hà nội đã nắng lên rồi, nắng như chưa bao giờ mưa ấy. Còn cái tâm trạng dở hơi của cỏ may vẫn rơi rớt lại trong ngày mưa...Hà nội biết không, cỏ may chẳng phải là người lãng mạng đâu nhưng cỏ may thích đi dưới mưa mà không mang áo mưa lắm...vì khi đó cỏ may cảm thấy mưa rơi trên tóc cỏ may thấm vào từng sợi mát lạnh, mưa rớt trên má cỏ may như những giọt nước mắt vậy...lúc đó mà cỏ may khóc thì đố ai nhận ra đấy...khóc thoải mái nhé!!! Nước mắt lẫn nước mưa tràn vào môi mằn mặn, chan chát...chẳng phân biệt nổi giọt nào là nước mắt, giọt nào là nước mưa nữa...thú vị lắm Hà nội biết không??
    But If I wanna cry
    Cry on whose shoulder??...
    You can run away but you can''''t hide
    Through a storm and through a lonely night

Chia sẻ trang này