1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Có những chuyện mình làm mà không biết trước được kết quà, nhưng có những chuyện ta vẫn biết trước được kết quả mà ta vẫn cứ làm Ngọc bội bạn ạh! Mọi chuyện câu hỏi đều có câu trả lời nhưng liệu câu trả lời nào là đúng đắn, chính xác nhất??
    Nắng lên rồi...Hà nội nắng lên rồi...vậy mà sao lòng cỏ may vẫn không nắng??!!...Cỏ may chịu thua Hà nội luôn đấy! Mới mưa xong Hà nội đã nắng lên rồi, nắng như chưa bao giờ mưa ấy. Còn cái tâm trạng dở hơi của cỏ may vẫn rơi rớt lại trong ngày mưa...Hà nội biết không, cỏ may chẳng phải là người lãng mạng đâu nhưng cỏ may thích đi dưới mưa mà không mang áo mưa lắm...vì khi đó cỏ may cảm thấy mưa rơi trên tóc cỏ may thấm vào từng sợi mát lạnh, mưa rớt trên má cỏ may như những giọt nước mắt vậy...lúc đó mà cỏ may khóc thì đố ai nhận ra đấy...khóc thoải mái nhé!!! Nước mắt lẫn nước mưa tràn vào môi mằn mặn, chan chát...chẳng phân biệt nổi giọt nào là nước mắt, giọt nào là nước mưa nữa...thú vị lắm Hà nội biết không??
    But If I wanna cry
    Cry on whose shoulder??...
    You can run away but you can''''t hide
    Through a storm and through a lonely night
  2. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện mình làm mà không biết trước được kết quà, nhưng có những chuyện ta vẫn biết trước được kết quả mà ta vẫn cứ làm Ngọc bội bạn ạh! Mọi chuyện câu hỏi đều có câu trả lời nhưng liệu câu trả lời nào là đúng đắn, chính xác nhất??
    Gửi lúc 14:18, 17/06/05
    Cỏ Mây ah! Câu trả lời đã có rồi đấy nhưng nó buồn và không có hậu. Ngọc Bội vẫn đang đi tìm một câu trả lời khác có hậu hơn nhưng điều đó đã vượt ra ngoài tầm tay của Ngọc Bội rồi ...Cảm ơn bạn nhé Cỏ Mây ....Và chúng ta lại gặp nhau ở đây !
    Cỏ Mây là Cỏ không hương nhiều người bảo thế ...nhưng không đúng họ không nhận ra hương của nó đó thôi !!! Hương của Cỏ Mây dịu dàng ,nhẹ nhàng và mộc mạc ....Bạn cũng vậy phải không Cỏ Mây Hà Nội !
    For Candle : Cả tuần rồi không gặp, em nhớ anh Candle ah ...Có lẻ nhớ để rồi phải quên hay sao mà nhớ anh nhiều đến thế! Gửi đến anh lá thư anh không reply lại như ngày xưa anh vẫn thường làm vậy. Buồn chỉ buồn thôi không giận được bởi lẻ giận là vô lí đúng không anh? Em đã nói tôn trọng mọi quyết định của anh rồi mà !!!. Không biết sao ngày xưa hay gặp nhau thế ( mỗi ngày anh nhỉ dù mình ở hai múi giờ khác nhau ....) Bây giờ mở YM chỉ thấy những dòng tin nhắn viết vội vàng của anh lạc nhẽo...Trong Tiếng Việt em ghét nhất từ BẬN và trong Tiếng Anh em ghét nhất BUSY....Chính nó đã làm anh không viết thư cho em nữa và anh có lẻ cũng không đủ thời gian để viết cho em một tin nhắn đường hoàng...!!!
    Candle ah...Em không khóc được bởi khóc vì lẻ gì đây???Khóc cho TY ? nhảm nhí...Khóc cho mình? vô lí ....Ai gây ra??? Vớ va vớ vẩn......Nhưng em buồn lắm thà một lần khóc rồi lau khô nước mắt đứng dậy mĩm cười đúng không anh??? Còn em thì bao giờ cười thật lại được đây??? Dạo này sao em hay cười giả tạo quá Candle ơi
  3. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện mình làm mà không biết trước được kết quà, nhưng có những chuyện ta vẫn biết trước được kết quả mà ta vẫn cứ làm Ngọc bội bạn ạh! Mọi chuyện câu hỏi đều có câu trả lời nhưng liệu câu trả lời nào là đúng đắn, chính xác nhất??
    Gửi lúc 14:18, 17/06/05
    Cỏ Mây ah! Câu trả lời đã có rồi đấy nhưng nó buồn và không có hậu. Ngọc Bội vẫn đang đi tìm một câu trả lời khác có hậu hơn nhưng điều đó đã vượt ra ngoài tầm tay của Ngọc Bội rồi ...Cảm ơn bạn nhé Cỏ Mây ....Và chúng ta lại gặp nhau ở đây !
    Cỏ Mây là Cỏ không hương nhiều người bảo thế ...nhưng không đúng họ không nhận ra hương của nó đó thôi !!! Hương của Cỏ Mây dịu dàng ,nhẹ nhàng và mộc mạc ....Bạn cũng vậy phải không Cỏ Mây Hà Nội !
    For Candle : Cả tuần rồi không gặp, em nhớ anh Candle ah ...Có lẻ nhớ để rồi phải quên hay sao mà nhớ anh nhiều đến thế! Gửi đến anh lá thư anh không reply lại như ngày xưa anh vẫn thường làm vậy. Buồn chỉ buồn thôi không giận được bởi lẻ giận là vô lí đúng không anh? Em đã nói tôn trọng mọi quyết định của anh rồi mà !!!. Không biết sao ngày xưa hay gặp nhau thế ( mỗi ngày anh nhỉ dù mình ở hai múi giờ khác nhau ....) Bây giờ mở YM chỉ thấy những dòng tin nhắn viết vội vàng của anh lạc nhẽo...Trong Tiếng Việt em ghét nhất từ BẬN và trong Tiếng Anh em ghét nhất BUSY....Chính nó đã làm anh không viết thư cho em nữa và anh có lẻ cũng không đủ thời gian để viết cho em một tin nhắn đường hoàng...!!!
    Candle ah...Em không khóc được bởi khóc vì lẻ gì đây???Khóc cho TY ? nhảm nhí...Khóc cho mình? vô lí ....Ai gây ra??? Vớ va vớ vẩn......Nhưng em buồn lắm thà một lần khóc rồi lau khô nước mắt đứng dậy mĩm cười đúng không anh??? Còn em thì bao giờ cười thật lại được đây??? Dạo này sao em hay cười giả tạo quá Candle ơi
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ngoc boi ah ,bạn cũng giống mình .Mình cũng ko biết nói thế nào nữa .Ngày trước khi vẫn chưa có chuyện gì xảy ra ,khi vẫn là những người bạn thân ,mình và anh ấy ngày nào cung nói chuyện ,cũng có thể kể lể ,tâm sự mọi điều .Khi nào mình nhớ anh ấy ,hay có chuyện gì buồn bực mình đều tìm đến anh ấy ,c,ó thể thoải mái nói nhớ anh ý như thế nào .......(dù 2 đứa mình cách nhau đến 3 múi giờ và xa nhau cũng đến 4 năm rồi )Còn bây giờ thì khác ...................Mỗi lần gặp nhau thì chỉ trao đổi những mẩu chuyện nhạt tếch ......dù rằng anh vẫn quan tâm đến mình .Ngay cả tin nhắn mình nhắn cho anh y ,để hỏi thăm thôi .Cũng 4 tuần rồi mà cũng ko thấy trả lời ...........,ko thấy online.Mình vừa trách ,vừa lo,vừa buồn .Trách vì anh y nhận được tin nhắn của mình mà ko trả lời ,buồn vì mình và anh ấy ko được như xưa ,và lo vì ko biết anh y thế nào ,có làm sao ko mà lâu rồi ko thấy online.....Rồi tự an ủi chắc anh ý bận .........Cũng chẳng dám trách anh vì những điều cư xử của anh cũng dễ hiểu thôi ..............
    Ngọc bôi ah , như cỏ may đã nói đấy ,cái gì cũng có giá của nó ,nếu cả mình và ngọc bội ko nói ra điều mình phải nói thì cả ấy và tớ đã làm tốt vai trò của người bạn thân ,của người bạn thân rồi .Nhưng liệu thế có đúng ko hay là chúng ta sẽ làm khổ bản thân mình hơn .Khổ do ta ko biết rõ tình cảm của phía kia thế nào,rồi mãi hoài nghi ,khổ vì sự vô tình của họ (chỉ là sự vô tình ).........
    Cũng lâu rồi mình ko có nụ cười thật sự .Đến nỗi thằng bạn hiếm khi gặp mình ,ko biết chuyện của mình cũng phải nói :gặp thấy bà buồn ,ít nói ,và ưu tư quá .Nó nói thế cũng làm mình phải suy nghĩ .....????
    @Huongcomay : Cỏ may nói đúng đó .Có những chuyện mình cũng đoán được kết quả rồi (dù ko có hậu lắm ) nhưng mình vẫn phải nói ,phải làm thôi.Chỉ có thế mình mới thoải mái được ,và 1 ngày nào đó ta sẽ ko phải nói "GIÁ NHƯ" -1 câu nói quá quen thuộc .Mọi câu hỏi đều có câu trả lời ,nhưng câu trả lời mới là chính xac .Trong chuyện này cũng vậy .Ko biết những điều chúng ta nói ra là đúng hay sai ???Nhưng hãy để thời gian trả lời .Biết đâu đấy .........................
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ngoc boi ah ,bạn cũng giống mình .Mình cũng ko biết nói thế nào nữa .Ngày trước khi vẫn chưa có chuyện gì xảy ra ,khi vẫn là những người bạn thân ,mình và anh ấy ngày nào cung nói chuyện ,cũng có thể kể lể ,tâm sự mọi điều .Khi nào mình nhớ anh ấy ,hay có chuyện gì buồn bực mình đều tìm đến anh ấy ,c,ó thể thoải mái nói nhớ anh ý như thế nào .......(dù 2 đứa mình cách nhau đến 3 múi giờ và xa nhau cũng đến 4 năm rồi )Còn bây giờ thì khác ...................Mỗi lần gặp nhau thì chỉ trao đổi những mẩu chuyện nhạt tếch ......dù rằng anh vẫn quan tâm đến mình .Ngay cả tin nhắn mình nhắn cho anh y ,để hỏi thăm thôi .Cũng 4 tuần rồi mà cũng ko thấy trả lời ...........,ko thấy online.Mình vừa trách ,vừa lo,vừa buồn .Trách vì anh y nhận được tin nhắn của mình mà ko trả lời ,buồn vì mình và anh ấy ko được như xưa ,và lo vì ko biết anh y thế nào ,có làm sao ko mà lâu rồi ko thấy online.....Rồi tự an ủi chắc anh ý bận .........Cũng chẳng dám trách anh vì những điều cư xử của anh cũng dễ hiểu thôi ..............
    Ngọc bôi ah , như cỏ may đã nói đấy ,cái gì cũng có giá của nó ,nếu cả mình và ngọc bội ko nói ra điều mình phải nói thì cả ấy và tớ đã làm tốt vai trò của người bạn thân ,của người bạn thân rồi .Nhưng liệu thế có đúng ko hay là chúng ta sẽ làm khổ bản thân mình hơn .Khổ do ta ko biết rõ tình cảm của phía kia thế nào,rồi mãi hoài nghi ,khổ vì sự vô tình của họ (chỉ là sự vô tình ).........
    Cũng lâu rồi mình ko có nụ cười thật sự .Đến nỗi thằng bạn hiếm khi gặp mình ,ko biết chuyện của mình cũng phải nói :gặp thấy bà buồn ,ít nói ,và ưu tư quá .Nó nói thế cũng làm mình phải suy nghĩ .....????
    @Huongcomay : Cỏ may nói đúng đó .Có những chuyện mình cũng đoán được kết quả rồi (dù ko có hậu lắm ) nhưng mình vẫn phải nói ,phải làm thôi.Chỉ có thế mình mới thoải mái được ,và 1 ngày nào đó ta sẽ ko phải nói "GIÁ NHƯ" -1 câu nói quá quen thuộc .Mọi câu hỏi đều có câu trả lời ,nhưng câu trả lời mới là chính xac .Trong chuyện này cũng vậy .Ko biết những điều chúng ta nói ra là đúng hay sai ???Nhưng hãy để thời gian trả lời .Biết đâu đấy .........................
  6. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bông Hoa ah! người ấy ở Australia dúng không?! Tò mò một ti'' mà ( Chuối qua'' )
  7. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bông Hoa ah! người ấy ở Australia dúng không?! Tò mò một ti'' mà ( Chuối qua'' )
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mắt anh em kiêu kỳ là vậy
    Nhưng đêm về nước mắt tràn mi
    Rồi sau này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm trong ngàn tên khác
    Như 1 vật bình thường anh vô tình đánh mất
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ cay đâu
    18/6 Đúng 1năm sau ngày anh về chơi .Nhanh thật đấy . Trước khi anh về ,em có nói :"Em ko muốn anh về teo nào cả ,bởi anh về rồi anh lại đi ,em ko thíck như thế bởi lúc anh đi rồi em sẽ phải tập thói quen ko có mặt anh "Anh ah ,Hà Nội năm nay có lẽ diu mát hơn năm trước .Sau mấy ngày mưa ,trời mát hơn .Nhưng hôm nay lại nóng thêm chút ít rồi.Chứ ko nóng như năm trước đâu ??Vì vậy nếu anh có về cũng ko bị ốm ,ko bị nổi mụn như trước đâu .Anh về ,em thấy trong ánh mắt anh nỗi buồn ,sự lo lăng mà bình thường nói chuyện em ko nhận ra được .Em chẳng biết làm gì mà chỉ biết nói :cố lên anh àh ,chỉ cần anh học tốt rồi thành công là mọi người vui rồi .......Anh cũng biết tình cảm của em rồi nhưng cũng chẳng nghĩ nó dai dẳng thế này phải ko anh ...Anh chắc chẳng bao giờ đọc đuợc tâm sự của em nhi ??
    Đúng rồi đó .Sao Ngọc bội "xiêu" vậy ???Heee......Àh ,chắc là ngọc bội thấy mình viết cách 3 múi giờ chứ gì ??Hee...câu hỏi chẳng chuối tẹo nào ...mà cả 1 buồng chuối cơHiiiiiiĐùa ngọc bội thôi .Cám ơn Ngọc bội quan tâm nha .
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mắt anh em kiêu kỳ là vậy
    Nhưng đêm về nước mắt tràn mi
    Rồi sau này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm trong ngàn tên khác
    Như 1 vật bình thường anh vô tình đánh mất
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ cay đâu
    18/6 Đúng 1năm sau ngày anh về chơi .Nhanh thật đấy . Trước khi anh về ,em có nói :"Em ko muốn anh về teo nào cả ,bởi anh về rồi anh lại đi ,em ko thíck như thế bởi lúc anh đi rồi em sẽ phải tập thói quen ko có mặt anh "Anh ah ,Hà Nội năm nay có lẽ diu mát hơn năm trước .Sau mấy ngày mưa ,trời mát hơn .Nhưng hôm nay lại nóng thêm chút ít rồi.Chứ ko nóng như năm trước đâu ??Vì vậy nếu anh có về cũng ko bị ốm ,ko bị nổi mụn như trước đâu .Anh về ,em thấy trong ánh mắt anh nỗi buồn ,sự lo lăng mà bình thường nói chuyện em ko nhận ra được .Em chẳng biết làm gì mà chỉ biết nói :cố lên anh àh ,chỉ cần anh học tốt rồi thành công là mọi người vui rồi .......Anh cũng biết tình cảm của em rồi nhưng cũng chẳng nghĩ nó dai dẳng thế này phải ko anh ...Anh chắc chẳng bao giờ đọc đuợc tâm sự của em nhi ??
    Đúng rồi đó .Sao Ngọc bội "xiêu" vậy ???Heee......Àh ,chắc là ngọc bội thấy mình viết cách 3 múi giờ chứ gì ??Hee...câu hỏi chẳng chuối tẹo nào ...mà cả 1 buồng chuối cơHiiiiiiĐùa ngọc bội thôi .Cám ơn Ngọc bội quan tâm nha .
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này K. thích lắm đấy:
    Có khi... bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay
    Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
    Nếu ngày ấy và một phút giây khác
    Có chắc... mình đã trông thấy nhau?
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em: Người xinh đẹp ơi!
    Hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi
    Nếu không gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi
    Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe lời dịu dàng anh nói
    Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều....
    ....
    Nhìn theo đường hun hút còn xa
    Xin cảm ơn những điều đã qua.

Chia sẻ trang này