1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cỏ may chỉ tặng bông hoa thế thôi hả.
  2. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày 22/06/2005.
    Đi làm về: mệt, leo lên giường nằm xem tivi, em biết e ko thể khóc được lúc này, bởi chỉ một lúc nữa thôi, chị cùng phòng sẽ đi chơi về. Bật ti vi lên để xem nhưng chẳng có gì đáng xem cả, e rất ghét cái chương trình gặp nhau cuối tuần, thế mà hôm nay e phải ngồi xem nó vì em chẳng biết phải làm gì hơn.
    Khi những bóng đèn trong phòng tắt cũng là lúc bắt đầu e khóc, em ko thể khóc lên tiếng vì ngay giường bên cạnh có một người. E rất đau đớn, lần đầu tiên e đau đớn đến vậy, bởi đây là lần đầu em dám đối diện với nó, ko né tránh, ko trốn chạy. E thầm gọi tên chị và em xin chị cho em được yếu đuối và khóc cho mình một lần này nữa thôi, từ ngày mai e hứa em sẽ sống khác. Chị nói đúng nó chỉ là quá khứ thôi, em ko thể để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của mình. Từ ngày mai em sẽ sống tự tin và vui vẻ hơn. Em đã chìm vào trong giấc ngủ với nỗi đau và với câu nói của nhân vật mà em rất thích "Dù sao ngày mai cũng là một ngày mới"
    Ngày 23/06/2005
    Em ngủ dậy với đôi mắt sưng to, tác phẩm của đêm qua. Toàn người mỏi nhưng em thấy bình yên, em nghĩ lại chuyện đêm qua nhưng e ko khóc nữa. Dường như em đã khác, em nghĩ mình ko thể đến cơ quan với bộ dạng như thế này, em đã dành thời gian trang điểm và vui vẻ đi làm, đúng là một ngày mới đã bắt đầu. Hãy tin ở em, chắc chắn em sẽ làm được.
    Em sẽ giữ anh lại bên mình như một người bạn, e đã có thêm niềm tin và sức mạnh vì thế em sẽ đứng vững. Em ko còn là em của ngày hôm qua và em sẽ để anh ra đi.
    Em sẽ bắt đầu lại từ đầu, từ ngày hôm nay.
    Được scarlet80 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 23/06/2005
  3. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày 22/06/2005.
    Đi làm về: mệt, leo lên giường nằm xem tivi, em biết e ko thể khóc được lúc này, bởi chỉ một lúc nữa thôi, chị cùng phòng sẽ đi chơi về. Bật ti vi lên để xem nhưng chẳng có gì đáng xem cả, e rất ghét cái chương trình gặp nhau cuối tuần, thế mà hôm nay e phải ngồi xem nó vì em chẳng biết phải làm gì hơn.
    Khi những bóng đèn trong phòng tắt cũng là lúc bắt đầu e khóc, em ko thể khóc lên tiếng vì ngay giường bên cạnh có một người. E rất đau đớn, lần đầu tiên e đau đớn đến vậy, bởi đây là lần đầu em dám đối diện với nó, ko né tránh, ko trốn chạy. E thầm gọi tên chị và em xin chị cho em được yếu đuối và khóc cho mình một lần này nữa thôi, từ ngày mai e hứa em sẽ sống khác. Chị nói đúng nó chỉ là quá khứ thôi, em ko thể để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của mình. Từ ngày mai em sẽ sống tự tin và vui vẻ hơn. Em đã chìm vào trong giấc ngủ với nỗi đau và với câu nói của nhân vật mà em rất thích "Dù sao ngày mai cũng là một ngày mới"
    Ngày 23/06/2005
    Em ngủ dậy với đôi mắt sưng to, tác phẩm của đêm qua. Toàn người mỏi nhưng em thấy bình yên, em nghĩ lại chuyện đêm qua nhưng e ko khóc nữa. Dường như em đã khác, em nghĩ mình ko thể đến cơ quan với bộ dạng như thế này, em đã dành thời gian trang điểm và vui vẻ đi làm, đúng là một ngày mới đã bắt đầu. Hãy tin ở em, chắc chắn em sẽ làm được.
    Em sẽ giữ anh lại bên mình như một người bạn, e đã có thêm niềm tin và sức mạnh vì thế em sẽ đứng vững. Em ko còn là em của ngày hôm qua và em sẽ để anh ra đi.
    Em sẽ bắt đầu lại từ đầu, từ ngày hôm nay.
    Được scarlet80 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 23/06/2005
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tên của Topic này thật hay, Scarlet nhỉ? "Sẽ là ngày hôm qua", vâng, MÃI MÃI LÀ NGÀY HÔM QUA, Scarlet ạ. KHÔNG BAO GIỜ CHÚNG LÀ CỦA HÔM NAY VÀ CỦA NGÀY MAI TƯƠI SÁNG CỦA EM. KHÔNG BAO GIỜ! EM HÃY TIN CHẮC CHẮN VÀO ĐIỀU ĐÓ.
    Ừ, em cứ khóc đi, khóc một lần cho "đã" thì thôi, khóc cho bao đau đớn, tủi cực trôi ra theo dòng nước mắt. Bởi chính em không khóc, không phải vì em mạnh mẽ mà là em rất yếu đuối, em không dám đối diện với nỗi đau của mình, chưa một lần nào, đúng không? Khi em đối diện được với nó thì em sẽ thấy nó cũng là một trong trăm ngàn nỗi đau mà mỗi con người phải gánh chịu, không cách này thì cách khác, không hoàn cảnh này thì hoàn cảnh khác, không chỉ một mình em. Em hãy nhớ điều đó, không chỉ một mình em. Nhưng tại sao mọi người vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ, vui vẻ thật sự chứ không phải đau dớn cả trong những tiếng cười như em, mà em không thể làm được? Em có gì thua họ chăng? Không, em không thua sút ai cả, chỉ vì bản thân em, vì em cứ tự buộc mình trong cái quá khứ đen tối kia nhưng lại không dám nhìn thẳng vào nó. Bây giờ thì khác rồi, phải không em? Em có tin là chị rất yêu thương em ngay từ ngày đầu tiên đọc những dòng chữ lạ huơ lạ hoắc của em và thấy đau đớn cả cõi lòng. Nhưng ngay từ lúc đó, chị có một quyết tâm thôi thúc trong lòng sẽ bằng cách nào đó kéo em về thực tại, đối diện với quá khứ và mỉm cười với tương lai. Em có sẵn lòng giúp cho cái quyết tâm của chị thành hiện thực?
    "Em sẽ bắt đầu lại từ đầu, từ ngày hôm nay..." Chị thật vui mừng vì câu nói này của em, thương tặng em triệu triệu đóa hồng .................................(trời ơi, còn nhiều lắm Scarlet ơi nhưng tay chị click chuột mỏi quá, lần sau tiếp vậy nhé )
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tên của Topic này thật hay, Scarlet nhỉ? "Sẽ là ngày hôm qua", vâng, MÃI MÃI LÀ NGÀY HÔM QUA, Scarlet ạ. KHÔNG BAO GIỜ CHÚNG LÀ CỦA HÔM NAY VÀ CỦA NGÀY MAI TƯƠI SÁNG CỦA EM. KHÔNG BAO GIỜ! EM HÃY TIN CHẮC CHẮN VÀO ĐIỀU ĐÓ.
    Ừ, em cứ khóc đi, khóc một lần cho "đã" thì thôi, khóc cho bao đau đớn, tủi cực trôi ra theo dòng nước mắt. Bởi chính em không khóc, không phải vì em mạnh mẽ mà là em rất yếu đuối, em không dám đối diện với nỗi đau của mình, chưa một lần nào, đúng không? Khi em đối diện được với nó thì em sẽ thấy nó cũng là một trong trăm ngàn nỗi đau mà mỗi con người phải gánh chịu, không cách này thì cách khác, không hoàn cảnh này thì hoàn cảnh khác, không chỉ một mình em. Em hãy nhớ điều đó, không chỉ một mình em. Nhưng tại sao mọi người vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ, vui vẻ thật sự chứ không phải đau dớn cả trong những tiếng cười như em, mà em không thể làm được? Em có gì thua họ chăng? Không, em không thua sút ai cả, chỉ vì bản thân em, vì em cứ tự buộc mình trong cái quá khứ đen tối kia nhưng lại không dám nhìn thẳng vào nó. Bây giờ thì khác rồi, phải không em? Em có tin là chị rất yêu thương em ngay từ ngày đầu tiên đọc những dòng chữ lạ huơ lạ hoắc của em và thấy đau đớn cả cõi lòng. Nhưng ngay từ lúc đó, chị có một quyết tâm thôi thúc trong lòng sẽ bằng cách nào đó kéo em về thực tại, đối diện với quá khứ và mỉm cười với tương lai. Em có sẵn lòng giúp cho cái quyết tâm của chị thành hiện thực?
    "Em sẽ bắt đầu lại từ đầu, từ ngày hôm nay..." Chị thật vui mừng vì câu nói này của em, thương tặng em triệu triệu đóa hồng .................................(trời ơi, còn nhiều lắm Scarlet ơi nhưng tay chị click chuột mỏi quá, lần sau tiếp vậy nhé )
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em thấy chị nói câu này rất đúng, mong chị luôn là người bạn lớn, là chỗ dựa tinh thần cho 2 cô Khỉ đáng yêu này và cả những người cần chị nữa nhé.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em thấy chị nói câu này rất đúng, mong chị luôn là người bạn lớn, là chỗ dựa tinh thần cho 2 cô Khỉ đáng yêu này và cả những người cần chị nữa nhé.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đúng như những gì mình muốn nói với scarlet. Thấy có người nói rồi nên thôi vậy. Chúc scarlet80@ sớm vượt qua!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đúng như những gì mình muốn nói với scarlet. Thấy có người nói rồi nên thôi vậy. Chúc scarlet80@ sớm vượt qua!
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cỏ may rất yêu câu cuối này của bạn...Vâng, em sẽ để anh ra đi...bởi thực tế em có muốn hay không thì quyền quyết định không thuộc về em nữa kể từ khi em quyết định nói điều đó với anh phải không?? ....Cỏ may đã lựa chọn và cỏ may sẽ không hối khi làm điều đó....và cỏ may biết bạn cũng sẽ thế...vì chúng ta không nên nhìn lại về phía sau mãi...hãy là ngày hôm qua nhé!!!

Chia sẻ trang này