1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cỏ may không biết phải nói gì để cảm ơn luongtungoc, Jude Le, Ngoc boi và những người bạn luôn bên cạnh động viên cỏ may những lúc như thế này...nhờ có những lời động viên của mọi người mà cỏ may lại cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều, các bạn đã thông cảm chia sẻ cùng cỏ may, và không cười hành động của cỏ may là dại dột, bồng bột...Tặng các bạn nè. Hôm nay là Thứ sáu ngày 13, gửi tới các bạn lời chúc bình an...
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó .Đừng hối hận nhé !!!Bạn đã làm đúng .Chẳng có sai khi cho họ biết bạn yêu thương họ thế nào .Mình làm điều tốt cho họ chứ ko làm điều gì sai cả .Vì vậy ko có gì phải hối hận .
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó .Đừng hối hận nhé !!!Bạn đã làm đúng .Chẳng có sai khi cho họ biết bạn yêu thương họ thế nào .Mình làm điều tốt cho họ chứ ko làm điều gì sai cả .Vì vậy ko có gì phải hối hận .
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay, là một ngày nắng của Hà nội. Hà nội sau một buổi chiều âm u như nỗi lòng của cỏ may vậy mà hôm nay Hà nội đã nắng lên rồi. Trong lòng cỏ may cũng có một chút nắng (cỏ may cảm thấy nắng ở trong lòng là bởi các bạn của cỏ may và cả Hà nội đấy). Cỏ may thấy yêu Hà Nội ghê! Nếu cỏ may chỉ nói như thế mà mọi người chẳng cảm nhận được ngay thì chẳng có gì để nói cả. Nhưng cỏ may nghĩ mọi người sẽ không cảm thấy thế và ai đó có thể nói rằng ?onếu chỉ nói vậy thì tôi cũng có thể nói được có ai nhìn thấy được tình yêu đó đâu?...
    Ừ nhỉ! Nói thế thì ai chẳng nói được. Nếu ai đó chợt hỏi thêm ?ocỏ may bảo cỏ may yêu Hà nội, vậy cỏ may yêu Hà nội vì sao? yêu từ khi nào?? thì cỏ may biết trả lời sao nhỉ?... Để cỏ may nghĩ chút đã...Yêu vì sao nhỉ? Yêu từ khi nào nhỉ?.... để lục lại chút ký ức còn sót lại xem!...
    Khi cỏ may học lớp 1, nhà cỏ may ở khu Khâm Thiên mà trường cỏ may học ở tận đường Trần Nhân Tông lận... qua cả hồ Thuyền Quang... đối với một đứa trẻ thì quãng đường từ nhà đến trường sao mà xa thế! Mà ngày đó không được đi xe đạp hay được bố mẹ đèo như các em nhỏ bây giờ đâu! Đi bộ đấy! Hà nội ngày đó với một con bé lớp 1 thì thấy gì nhỉ? Chỉ thấy con đường từ nhà đến trường sao mà xa thế! Sao mà đáng ghét thế!... Nhưng đáng ghét thì sao nào? Xa thì sao nào? Vẫn phải đi thôi! Đi mãi rồi cũng quen, không cảm thấy xa nữa. Lâu dần cỏ may cảm thật thú vị khi thấy sự thay đổi cuả các mùa trên con đường mình đi học...Cỏ may nhớ nhất mùa đông vì khi ấy trên đường đi học phủ đầy những bông ?ođiếc tai? xoay xoay trong gió (lũ trẻ thời cỏ may gọi những hạt cây được bao quanh bởi những chiếc lông nhỏ trông như một nắm bông nhỏ xíu là bông ?ođiếc tai? vì có người dọa nếu nó rơi vào tai thì sẽ bị điếc! Hay thật!). Một cảm xúc bâng khuâng!...Không biết thế đã là tình yêu chưa nhỉ?...
    Chẳng biết nữa! Hay là tình yêu Hà nội của cỏ may bắt đầu khi cỏ may lên lớp 5? Thời mà lớp cỏ may rộ lên cái trò chơi kết nghĩa chị em, mấy đứa bạn chơi hợp nhau một chút rủ nhau ra bãi cát sau đảo nhỏ trên hồ Thuyền Quang hì hụi chôn những đồ vật yêu quý của mình để hứa hẹn kết nghĩa chị em và sau này lớn lên mới đào lấy lại. Nhưng rồi chỉ sau vài hôm, không biết là vì chuyện xích mích cỏn con hay vi tiếc đồ, mấy đứa lại cặm cụi đào lên mang đồ về... Đấy có phải tình yêu và khi đó là điểm bắt đầu chưa nhỉ?...
    Hay là tình yêu đó bắt đầu khi cỏ may lớn lên chút nữa, vào những buổi trưa đi học dưới cái nắng mùa hè oi ả giống ngày hôm nay, cỏ may cùng 2 đứa bạn gái thân leo lên một chiếc xe đạp mini nhỏ xíu đi vòng qua hồ cặm cụi đạp đến lớp học thêm. Chiếc xe dường như không thiết kế ra để đủ chỗ cho 3 đứa nên cỏ may phải bỏ dép ra gài vào dóng xe, mướt mồ hôi đạp phụ cùng với bạn...một lúc sau nhìn xuống thì ôi thôi! chẳng hiểu dép đi đâu nữa đành thất thểu đi chân đất về. Chẳng biết tình yêu Hà nội của cỏ may có rớt ra cùng đôi dép không nhỉ?...
    À, hay là tình yêu đó xuất hiện khi cỏ may 15 tuổi, cái tuổi đã biết mơ mộng, đã biết đạp xe lang thang một mình khi mùa đông Hà nội về trên đường Nguyễn Du chỉ để hít lấy hít để cái mùi hương hoa sữa đầu mùa đông thơm nồng, hăng hắc như thể mình hít vào nhiều là sẽ no bụng đến sáng mai vậy...
    Hay cỏ may yêu Hà nội từ ngày hôm qua? Khi mà cỏ may bị anh, người cỏ may thích, nói lời từ chối tình cảm khiến cỏ may thấy nhói nơi phía trái ngực...và Hà nội chiều qua cũng âm u, xầm xì như nỗi lòng cỏ may vậy...
    Cỏ may yêu Hà nội và mến anh như thế đấy...chỉ biết nói ra cho anh và Hà nội biết thôi...mà chẳng biết Hà nội có yêu cỏ may không? còn đối với anh thì không rồi...Ôi, cỏ may viết linh tinh gì thế nhỉ...lại cảm thấy sao sao rồi...
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay, là một ngày nắng của Hà nội. Hà nội sau một buổi chiều âm u như nỗi lòng của cỏ may vậy mà hôm nay Hà nội đã nắng lên rồi. Trong lòng cỏ may cũng có một chút nắng (cỏ may cảm thấy nắng ở trong lòng là bởi các bạn của cỏ may và cả Hà nội đấy). Cỏ may thấy yêu Hà Nội ghê! Nếu cỏ may chỉ nói như thế mà mọi người chẳng cảm nhận được ngay thì chẳng có gì để nói cả. Nhưng cỏ may nghĩ mọi người sẽ không cảm thấy thế và ai đó có thể nói rằng ?onếu chỉ nói vậy thì tôi cũng có thể nói được có ai nhìn thấy được tình yêu đó đâu?...
    Ừ nhỉ! Nói thế thì ai chẳng nói được. Nếu ai đó chợt hỏi thêm ?ocỏ may bảo cỏ may yêu Hà nội, vậy cỏ may yêu Hà nội vì sao? yêu từ khi nào?? thì cỏ may biết trả lời sao nhỉ?... Để cỏ may nghĩ chút đã...Yêu vì sao nhỉ? Yêu từ khi nào nhỉ?.... để lục lại chút ký ức còn sót lại xem!...
    Khi cỏ may học lớp 1, nhà cỏ may ở khu Khâm Thiên mà trường cỏ may học ở tận đường Trần Nhân Tông lận... qua cả hồ Thuyền Quang... đối với một đứa trẻ thì quãng đường từ nhà đến trường sao mà xa thế! Mà ngày đó không được đi xe đạp hay được bố mẹ đèo như các em nhỏ bây giờ đâu! Đi bộ đấy! Hà nội ngày đó với một con bé lớp 1 thì thấy gì nhỉ? Chỉ thấy con đường từ nhà đến trường sao mà xa thế! Sao mà đáng ghét thế!... Nhưng đáng ghét thì sao nào? Xa thì sao nào? Vẫn phải đi thôi! Đi mãi rồi cũng quen, không cảm thấy xa nữa. Lâu dần cỏ may cảm thật thú vị khi thấy sự thay đổi cuả các mùa trên con đường mình đi học...Cỏ may nhớ nhất mùa đông vì khi ấy trên đường đi học phủ đầy những bông ?ođiếc tai? xoay xoay trong gió (lũ trẻ thời cỏ may gọi những hạt cây được bao quanh bởi những chiếc lông nhỏ trông như một nắm bông nhỏ xíu là bông ?ođiếc tai? vì có người dọa nếu nó rơi vào tai thì sẽ bị điếc! Hay thật!). Một cảm xúc bâng khuâng!...Không biết thế đã là tình yêu chưa nhỉ?...
    Chẳng biết nữa! Hay là tình yêu Hà nội của cỏ may bắt đầu khi cỏ may lên lớp 5? Thời mà lớp cỏ may rộ lên cái trò chơi kết nghĩa chị em, mấy đứa bạn chơi hợp nhau một chút rủ nhau ra bãi cát sau đảo nhỏ trên hồ Thuyền Quang hì hụi chôn những đồ vật yêu quý của mình để hứa hẹn kết nghĩa chị em và sau này lớn lên mới đào lấy lại. Nhưng rồi chỉ sau vài hôm, không biết là vì chuyện xích mích cỏn con hay vi tiếc đồ, mấy đứa lại cặm cụi đào lên mang đồ về... Đấy có phải tình yêu và khi đó là điểm bắt đầu chưa nhỉ?...
    Hay là tình yêu đó bắt đầu khi cỏ may lớn lên chút nữa, vào những buổi trưa đi học dưới cái nắng mùa hè oi ả giống ngày hôm nay, cỏ may cùng 2 đứa bạn gái thân leo lên một chiếc xe đạp mini nhỏ xíu đi vòng qua hồ cặm cụi đạp đến lớp học thêm. Chiếc xe dường như không thiết kế ra để đủ chỗ cho 3 đứa nên cỏ may phải bỏ dép ra gài vào dóng xe, mướt mồ hôi đạp phụ cùng với bạn...một lúc sau nhìn xuống thì ôi thôi! chẳng hiểu dép đi đâu nữa đành thất thểu đi chân đất về. Chẳng biết tình yêu Hà nội của cỏ may có rớt ra cùng đôi dép không nhỉ?...
    À, hay là tình yêu đó xuất hiện khi cỏ may 15 tuổi, cái tuổi đã biết mơ mộng, đã biết đạp xe lang thang một mình khi mùa đông Hà nội về trên đường Nguyễn Du chỉ để hít lấy hít để cái mùi hương hoa sữa đầu mùa đông thơm nồng, hăng hắc như thể mình hít vào nhiều là sẽ no bụng đến sáng mai vậy...
    Hay cỏ may yêu Hà nội từ ngày hôm qua? Khi mà cỏ may bị anh, người cỏ may thích, nói lời từ chối tình cảm khiến cỏ may thấy nhói nơi phía trái ngực...và Hà nội chiều qua cũng âm u, xầm xì như nỗi lòng cỏ may vậy...
    Cỏ may yêu Hà nội và mến anh như thế đấy...chỉ biết nói ra cho anh và Hà nội biết thôi...mà chẳng biết Hà nội có yêu cỏ may không? còn đối với anh thì không rồi...Ôi, cỏ may viết linh tinh gì thế nhỉ...lại cảm thấy sao sao rồi...
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tôi có thể một phần nào tâm trạng của bạn đấy cỏ mây ah, bởi tôi cũng đang ở trong tâm trạng tựa giống bạn như bây giờ...Tôi cũng yêu một người và tôi cũng đã làm như bạn ấy nói ra tình cảm của mình rằng tôi đã nhớ người ấy như thế nào .....Dẩu tôi biết rằng người ấy chỉ im lặng lắng nghe những lời tôi nói thôi .....nhưng với tôi phản ứng của anh không quan trong bằng chính cảm xúc của mình. Ít ra tôi đã dám nói lên những điều mà mình đã trằn trọc suy nghĩ chứ không để nó "hành hạ" mình. Đến giờ này tôi vẫn không hề ân hận việc mình đã làm bởi ít ra tôi đã được sống thật với chính mình và tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn. Chẳng có lổi gì khi yêu một người đáng yêu phải không? và cũng chẳng mang tội khi từ chối tình cảm của một người !!!!! .Ấy là vì ta không duyên đó thôi...
    Người không nhưng thế là cũng đủ
    Người không yêu người cũng biết mà
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Đúng là cỏ may không có lỗi khi mến anh...nếu có chăng chỉ tại con tim của cỏ may cứ đập không đúng chỗ mà thôi...Giận mình quá!!...
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tôi có thể một phần nào tâm trạng của bạn đấy cỏ mây ah, bởi tôi cũng đang ở trong tâm trạng tựa giống bạn như bây giờ...Tôi cũng yêu một người và tôi cũng đã làm như bạn ấy nói ra tình cảm của mình rằng tôi đã nhớ người ấy như thế nào .....Dẩu tôi biết rằng người ấy chỉ im lặng lắng nghe những lời tôi nói thôi .....nhưng với tôi phản ứng của anh không quan trong bằng chính cảm xúc của mình. Ít ra tôi đã dám nói lên những điều mà mình đã trằn trọc suy nghĩ chứ không để nó "hành hạ" mình. Đến giờ này tôi vẫn không hề ân hận việc mình đã làm bởi ít ra tôi đã được sống thật với chính mình và tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn. Chẳng có lổi gì khi yêu một người đáng yêu phải không? và cũng chẳng mang tội khi từ chối tình cảm của một người !!!!! .Ấy là vì ta không duyên đó thôi...
    Người không nhưng thế là cũng đủ
    Người không yêu người cũng biết mà
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Đúng là cỏ may không có lỗi khi mến anh...nếu có chăng chỉ tại con tim của cỏ may cứ đập không đúng chỗ mà thôi...Giận mình quá!!...
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện trong lòng mình tưởng đã yên .Vậy mà khi đọc những tâm sự của cỏmay mình lại thấy buồn ,trống trải thế này ...1 cảm giác mình cũng ko rõ nữa .Nhói đau ,buồn ,muốn khóc mà chẳng khóc được .
    Vậy là cũng gần 6 tháng kể từ ngày mình nói ra những điều phải nói .Mình đã từng giống bạn ,đã rất day dứt , đã phải suy nghĩ rất nhiều xem có nên nói ra tình cảm hay ko ,xem tình cảm của mình có phải ngộ nhận ko ,..... bởi mình và người ấy là bạn thân của nhau , là bạn thân cách xa nhau đến nửa vòng trái đât ,....bởi mình sợ khi nói ra mình sẽ mất đi người bạn ,mất đi tình bạn này .Mình đã rất sợ và hoang mang ......
    Rồi cuối cũng mình đã quyết dịnh nói ra ,nói ra tất cả tình cảm ,nói ra tẩt cả những gì mình nghĩ ..........Câu trả lời mình nhận được ko ngòai những gì mình dự đoán .Nhưng mình thấy nhẹ nhàng ,thoải mái hơn ...dù đôi lúc cũng thấy hối hận 1 chút .Nhưng mình nghĩ ,đã là bạn thân thì lại càng thẳng thắn với nhau ,và ko có gì sai khi mình yêu thương người đó , cho người đó biết mình yêu quý họ như thế nào .Và mình đã dám sống thật với chĩnh tình cảm của mình ....Mình đã ko sai ,ko sai chút nào .Nếu có sai , thì sai ở chỗ mình đã đòi hỏi wá nhiều ......
    Cũng 6 tháng rồi , mình và người ấy vẫn còn có gì đó ,vẫn còn thấy ngại khi gặp nhau .Mình đã nhiều lần tự nghĩ mình nên điều chỉnh tình cảm của mình với người ấy xuống mức thành bạn bình thuờng .Nhưng mình ko biết mình làm thế có đúng ko ????Mình sợ ,mình sẽ lần nữa lại bị tổn thương ,,,,,,thà rằng mình ở thế chủ động ....còn hơn .Có người nói mình như con nhím vậy ,xù lông lên để tránh tổn thương đến mình vậy ,xem lại đi .Mình nghĩ ..........
    Mọi chuyện rồi ko biết thế nào ,nhưng mình hài lòng vì những gì mình làm mặc dù trong lòng vẫn chưa yên .........Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua ,chỉ cần cố thôi mà .Can đảm lên nhé!!!!
    Buồn quá ........hôm nay thứ 6 ngày 13 ....trời Hà Nội nóng quá !!!!
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện trong lòng mình tưởng đã yên .Vậy mà khi đọc những tâm sự của cỏmay mình lại thấy buồn ,trống trải thế này ...1 cảm giác mình cũng ko rõ nữa .Nhói đau ,buồn ,muốn khóc mà chẳng khóc được .
    Vậy là cũng gần 6 tháng kể từ ngày mình nói ra những điều phải nói .Mình đã từng giống bạn ,đã rất day dứt , đã phải suy nghĩ rất nhiều xem có nên nói ra tình cảm hay ko ,xem tình cảm của mình có phải ngộ nhận ko ,..... bởi mình và người ấy là bạn thân của nhau , là bạn thân cách xa nhau đến nửa vòng trái đât ,....bởi mình sợ khi nói ra mình sẽ mất đi người bạn ,mất đi tình bạn này .Mình đã rất sợ và hoang mang ......
    Rồi cuối cũng mình đã quyết dịnh nói ra ,nói ra tất cả tình cảm ,nói ra tẩt cả những gì mình nghĩ ..........Câu trả lời mình nhận được ko ngòai những gì mình dự đoán .Nhưng mình thấy nhẹ nhàng ,thoải mái hơn ...dù đôi lúc cũng thấy hối hận 1 chút .Nhưng mình nghĩ ,đã là bạn thân thì lại càng thẳng thắn với nhau ,và ko có gì sai khi mình yêu thương người đó , cho người đó biết mình yêu quý họ như thế nào .Và mình đã dám sống thật với chĩnh tình cảm của mình ....Mình đã ko sai ,ko sai chút nào .Nếu có sai , thì sai ở chỗ mình đã đòi hỏi wá nhiều ......
    Cũng 6 tháng rồi , mình và người ấy vẫn còn có gì đó ,vẫn còn thấy ngại khi gặp nhau .Mình đã nhiều lần tự nghĩ mình nên điều chỉnh tình cảm của mình với người ấy xuống mức thành bạn bình thuờng .Nhưng mình ko biết mình làm thế có đúng ko ????Mình sợ ,mình sẽ lần nữa lại bị tổn thương ,,,,,,thà rằng mình ở thế chủ động ....còn hơn .Có người nói mình như con nhím vậy ,xù lông lên để tránh tổn thương đến mình vậy ,xem lại đi .Mình nghĩ ..........
    Mọi chuyện rồi ko biết thế nào ,nhưng mình hài lòng vì những gì mình làm mặc dù trong lòng vẫn chưa yên .........Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua ,chỉ cần cố thôi mà .Can đảm lên nhé!!!!
    Buồn quá ........hôm nay thứ 6 ngày 13 ....trời Hà Nội nóng quá !!!!
  10. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay thứ 7, một ngày sau thứ 6 ngày 13.
    Tối qua Hà Nội trời mưa 1 chút, cũng thấy mát mát, không nóng nực như cả ngày nữa. Hôm qua mặc dù ngủ khá khuya nhưng lại ngủ khá là ngon.
    Sáng nay lò mò vào TTVN, vào box này, một box mà mình rất ít vào, mà lại vào đúng lúc mà mình ... chẳng có tâm sự gì . Đọc bài của mọi người viết, thấy tự nhiên có nhiều cảm xúc.
    Mình là người không hay viết được dài, nếu không muốn nói là thwưòng viết quá ngắn.
    Cỏ may à, mình cũng nghĩ giống như mọi người vậy. Bạn đã làm đúng, và chẳng cần phải suy nghĩ hay hối tiếc vì những việc mình làm. Được yêu là một hạnh phúc, nhưng biết yêu cũng đã là một hạnh phúc rất lớn rồi phải không? . Đừng chỉ nói, mà tình yêu còn thể hiện qua hành động nữa. Hãy yêu hết mình, để dù tình yêu không được đáp lại thì mình vẫn có thể cảm thấy vui, vì đã yêu, đã thật lòng, với mình và với chính tình cảm của mình.
    Ma mình tin là người con trai kia chắc chắn cũng sẽ cảm động nếu một ngày nào đó nhận ra tình cảm chân thành của bạn đấy. Con trai cũng không phải là những người sắt đá đâu ( Not only Iron and Rock )
    Chúc Cỏ may thành công

Chia sẻ trang này