1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì bông hoa ko nói được ...Hiiiiii......Mà thôi ,tiết lộ chút ...Người đó Cỏ may biết đó ....
    Uh,cỏ may nói đúng lắm ,con gái có nhiều cái thiệt thật .Nhiều cái ức đến phát khóc mà ko làm gì được ,kể ra trên đời cũng có lắm chuyện vô lý thậtĐơn giản 1 chuyện này thôi ,có người nói với bông hoa:Con gái học nhiều làm gì rồi cũng lấy chồng thôi ,học nhiều quá ,giỏi hơn người ta nhiều quá là ko ai theo đâu .....Giời ạh !!!Bây giờ thời đại nào rồi mà còn nói như vậy
    Cỏ may nhắc về bà làm bông hoa nhớ bà quá .Bà bông hoa mất hơn 1 năm nay rồi .Trước khi bà mất ,bà có dặn bông hoa là học hành đến nơi đến trốn rồi thíck đi đâu thì đi,Ko học thì con gái chỉ có khổ thôi .Vì tính bông hoa thíck bay nhảy ,đi khắp nơi mà ......
    @hbb: sao anh vào đây xem rồi mà ko viết lời nào vậy .Chỉ vào xem ,và lôi topic này lên hả .........?????
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Những dòng viết tiếp cho bạn...
    Something write for my friend who has cold head...
    Tớ đã hứa là sẽ viết một điều gì đó cho cậu và bây giờ là lúc tớ thực hiện lời hứa...

    Tớ đã xoá hết tin nhắn của cậu rồi. Xoá hết chẳng để lại gì dù là một dòng chữ nhỏ. Tớ trả về cho cậu thói quen bình thường của mình với những cuộc điện thoại mà cậu cho là có thể tiết kiệm được thời gian.../. Bởi những dòng tin nhắn lạnh lẽo đó thì tớ lưu lại làm gì phải không? Chúng lạnh như chính cậu vậy, tớ có thể sẽ chẳng hiểu được cậu, mà cũng có thể tớ hiểu cậu nhưng tớ không đánh thức được cậu...Cậu vẫn mãi là cậu, sẽ không có ai có thể thay đổi hay đánh thức được cậu như cậu vẫn nói đấy!! Một chút lạnh lùng tàn nhẫn của người lớn, một chút được nuông chiều của cậu con trai út tạo nên cậu, một người đến thời điểm này là vô cảm và độc đoán...
    Cậu nói tớ luôn bị chi phối bởi cảm xúc! Đúng vậy, càng lớn, tớ càng thấy cảm xúc của tớ càng đầy thêm và sự mạnh mẽ của tớ cũng nâng dần lên theo cảm xúc.Tớ mạnh mẽ lên để có thể có đủ dũng cảm bộc lộ cảm xúc của tớ ra bên ngoài, cho những người mà tớ yêu quý! Còn cậu, con người của lý trí, cái lý trí của cậu càng nâng dần lên thì sự vô cảm với mọi việc của cậu cũng nhiều lên mà cậu không hay biết!! Giờ đây, cậu luôn đánh giá mọi việc của cậu và của mọi người xung quanh bằng cái đầu của mình với sự vắng mặt của trái tim, cái mà cậu gọi là cảm xúc, là chuyện cười trên mạng... Cảm xúc của cậu luôn bị cậu kiểm soát, không bao giờ cạu cho phép nó vượt qua độ PH=7 cả. Cậu sợ nó sẽ trở thành cái lỗ nhỏ trong con đê chắn lũ của cậu...Đáng lẽ ra cậu nên học ngành Thuỷ Lợi...Cũng như cậu đã nói đúng, trong con người cậu, cảm xúc và lý trí không hề tồn tại cùng lúc. Tớ luôn băn khoăn trong cậu còn thiếu điều gì? Cậu biết không, tớ cảm nhận được trong cậu thiếu sự tha thứ và hi sinh vô điều kiện cho người khác. Chính vì thế, mọi người luôn không tìm thấy nơi cậu sự bình yên thật sự...Cậu chắc không đồng ý với tớ đâu nhỉ??!!!...Cũng như cậu không tán thành việc chúa Zesu tự đóng đinh mình vào cây thánh giá, việc đức Phật tổ cắt thịt mình chỉ vì cứu một con thỏ. Cậu biết không, trong khi cậu coi đó là hành động vô ích thì tớ lại nghĩ họ hi sinh không vô ích đâu. Bởi ở họ mọi người nhận ra một điều lớn lao rằng đó là sự hi sinh vô điều kiện, vì người khác...Sự hi sinh đó reo vào lòng chúng ta sự tin tưởng giữa con người và con người, tình yêu giữa con người và con người. Họ chứng minh rằng dù bạn xấu đến đâu vẫn còn có ai đó yêu thương bạn...Và những điều họ nhận lại được là sự yêu thương vô điều kiện từ những con chiên của họ. Cậu có hiểu sự kỳ diệu của tình yêu đã làm được giữa những con người xa lạ đó với nhau không?
    Cậu ạh! Cậu cứ sống như những gì cậu mong muốn, vì tó biết sẽ chẳng có ai có thể thay đổi cậu nếu bản thân cậu không muốn. Nhưng như cậu đã nói với tớ: nếu cậu không mở lòng mình ra với mọi người thì chính cậu đang đóng cửa mọi con đường tiếp nhận tình yêu thương của mọi người dành cho cậu đấy! Hãy đến với mọi người bằng thứ gọi là tình cảm chứ đừng bằng sự so sánh của lý trí. Trong con đường của tình yêu thương, cậu muốn có được tình cảm chân thành của người khác thì cậu nên đi bằng đôi chân của trái tim chứ không phải là cái đầu. Cũng như cái nuôi dưỡng con tim cậu là máu chứ không phải là cái chất xám lạnh lẽo trong chiếc đầu của cậu đâu. Cậu hãy tin rằng đôi khi để an ủi một người đang ở trong đau khổ, mất mát một cái ôm chặt lại có ý nghĩa hơn nhiều so với sự an ủi khô khan của lý trí. Bạn hãy chân thật hỏi mình xem có sống mãi được khi không cần tình yêu thương không? (Sỏi đá cũng cần có nhau mà...)
    Tớ luôn hãnh diện vì có một người bạn thông minh và có chiều sâu như cậu. Cậu lại là người làm tớ khóc đấy...
    Thân!
    Hương_cỏ_may
    Trả lại biển sâu tình con cá cạn....
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 27/06/2005
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Những dòng viết tiếp cho bạn...
    Something write for my friend who has cold head...
    Tớ đã hứa là sẽ viết một điều gì đó cho cậu và bây giờ là lúc tớ thực hiện lời hứa...

    Tớ đã xoá hết tin nhắn của cậu rồi. Xoá hết chẳng để lại gì dù là một dòng chữ nhỏ. Tớ trả về cho cậu thói quen bình thường của mình với những cuộc điện thoại mà cậu cho là có thể tiết kiệm được thời gian.../. Bởi những dòng tin nhắn lạnh lẽo đó thì tớ lưu lại làm gì phải không? Chúng lạnh như chính cậu vậy, tớ có thể sẽ chẳng hiểu được cậu, mà cũng có thể tớ hiểu cậu nhưng tớ không đánh thức được cậu...Cậu vẫn mãi là cậu, sẽ không có ai có thể thay đổi hay đánh thức được cậu như cậu vẫn nói đấy!! Một chút lạnh lùng tàn nhẫn của người lớn, một chút được nuông chiều của cậu con trai út tạo nên cậu, một người đến thời điểm này là vô cảm và độc đoán...
    Cậu nói tớ luôn bị chi phối bởi cảm xúc! Đúng vậy, càng lớn, tớ càng thấy cảm xúc của tớ càng đầy thêm và sự mạnh mẽ của tớ cũng nâng dần lên theo cảm xúc.Tớ mạnh mẽ lên để có thể có đủ dũng cảm bộc lộ cảm xúc của tớ ra bên ngoài, cho những người mà tớ yêu quý! Còn cậu, con người của lý trí, cái lý trí của cậu càng nâng dần lên thì sự vô cảm với mọi việc của cậu cũng nhiều lên mà cậu không hay biết!! Giờ đây, cậu luôn đánh giá mọi việc của cậu và của mọi người xung quanh bằng cái đầu của mình với sự vắng mặt của trái tim, cái mà cậu gọi là cảm xúc, là chuyện cười trên mạng... Cảm xúc của cậu luôn bị cậu kiểm soát, không bao giờ cạu cho phép nó vượt qua độ PH=7 cả. Cậu sợ nó sẽ trở thành cái lỗ nhỏ trong con đê chắn lũ của cậu...Đáng lẽ ra cậu nên học ngành Thuỷ Lợi...Cũng như cậu đã nói đúng, trong con người cậu, cảm xúc và lý trí không hề tồn tại cùng lúc. Tớ luôn băn khoăn trong cậu còn thiếu điều gì? Cậu biết không, tớ cảm nhận được trong cậu thiếu sự tha thứ và hi sinh vô điều kiện cho người khác. Chính vì thế, mọi người luôn không tìm thấy nơi cậu sự bình yên thật sự...Cậu chắc không đồng ý với tớ đâu nhỉ??!!!...Cũng như cậu không tán thành việc chúa Zesu tự đóng đinh mình vào cây thánh giá, việc đức Phật tổ cắt thịt mình chỉ vì cứu một con thỏ. Cậu biết không, trong khi cậu coi đó là hành động vô ích thì tớ lại nghĩ họ hi sinh không vô ích đâu. Bởi ở họ mọi người nhận ra một điều lớn lao rằng đó là sự hi sinh vô điều kiện, vì người khác...Sự hi sinh đó reo vào lòng chúng ta sự tin tưởng giữa con người và con người, tình yêu giữa con người và con người. Họ chứng minh rằng dù bạn xấu đến đâu vẫn còn có ai đó yêu thương bạn...Và những điều họ nhận lại được là sự yêu thương vô điều kiện từ những con chiên của họ. Cậu có hiểu sự kỳ diệu của tình yêu đã làm được giữa những con người xa lạ đó với nhau không?
    Cậu ạh! Cậu cứ sống như những gì cậu mong muốn, vì tó biết sẽ chẳng có ai có thể thay đổi cậu nếu bản thân cậu không muốn. Nhưng như cậu đã nói với tớ: nếu cậu không mở lòng mình ra với mọi người thì chính cậu đang đóng cửa mọi con đường tiếp nhận tình yêu thương của mọi người dành cho cậu đấy! Hãy đến với mọi người bằng thứ gọi là tình cảm chứ đừng bằng sự so sánh của lý trí. Trong con đường của tình yêu thương, cậu muốn có được tình cảm chân thành của người khác thì cậu nên đi bằng đôi chân của trái tim chứ không phải là cái đầu. Cũng như cái nuôi dưỡng con tim cậu là máu chứ không phải là cái chất xám lạnh lẽo trong chiếc đầu của cậu đâu. Cậu hãy tin rằng đôi khi để an ủi một người đang ở trong đau khổ, mất mát một cái ôm chặt lại có ý nghĩa hơn nhiều so với sự an ủi khô khan của lý trí. Bạn hãy chân thật hỏi mình xem có sống mãi được khi không cần tình yêu thương không? (Sỏi đá cũng cần có nhau mà...)
    Tớ luôn hãnh diện vì có một người bạn thông minh và có chiều sâu như cậu. Cậu lại là người làm tớ khóc đấy...
    Thân!
    Hương_cỏ_may
    Trả lại biển sâu tình con cá cạn....
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 27/06/2005
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Người đó nói với bông hoa một sự thật đấy...con gái càng hiểu nhiều, càng học nhiều thì con trai càng trầm trồ ngưỡng mộ...rồi quay lưng hì hụi bỏ chạy tít ra xa...còn con trai lại ngược lại...vậy có bất công không cơ chứ??..,
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Người đó nói với bông hoa một sự thật đấy...con gái càng hiểu nhiều, càng học nhiều thì con trai càng trầm trồ ngưỡng mộ...rồi quay lưng hì hụi bỏ chạy tít ra xa...còn con trai lại ngược lại...vậy có bất công không cơ chứ??..,
  6. http555us

    http555us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình từ chối nhiều người quá đâm ra nghĩ mình OK đây. Với mỗi người thì điểm quan tâm lại khác nhau. Tôi ( và nhiều người khác) thì thích tiền :D, một số thì thích xinh đẹp, số khác thì thích các bạn gái thông minh( thường là tưởng mình thông minh hơn các bạn gái), một số lại thích hiền lành. Hoặc là tổ hợp của những điều trên ( rất nhiều :D).
    Chúng ta sinh ra để hưởng thụ cuộc sống. Sống đơn giản là dễ dàng và có ý nghĩa nhất. Chúc vui.
    For more information, please click www.pnh.com.vn
  7. http555us

    http555us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình từ chối nhiều người quá đâm ra nghĩ mình OK đây. Với mỗi người thì điểm quan tâm lại khác nhau. Tôi ( và nhiều người khác) thì thích tiền :D, một số thì thích xinh đẹp, số khác thì thích các bạn gái thông minh( thường là tưởng mình thông minh hơn các bạn gái), một số lại thích hiền lành. Hoặc là tổ hợp của những điều trên ( rất nhiều :D).
    Chúng ta sinh ra để hưởng thụ cuộc sống. Sống đơn giản là dễ dàng và có ý nghĩa nhất. Chúc vui.
    For more information, please click www.pnh.com.vn
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Anh vào đây chơi trò " công an bắt gián điệp" .. Chuyên bắt những cô nhóc cứng đầu
    Sắp bắt được rồi
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Anh vào đây chơi trò " công an bắt gián điệp" .. Chuyên bắt những cô nhóc cứng đầu
    Sắp bắt được rồi
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định viết 1 chút .Huuuu....Hôm nay cảm xúc đang dâng chào .Nhưng tiếc quá ngày mai thi rồi phải học cái đã .......Thôi để dành ,thi xong rồi viết
    @hbb:Này anh ,ai là "cô nhóc " đấy nhỉ ???Hình như ở đây ko có ai đâu .Anh nhầm chỗ rồi
    Mà nghe câu "Công an bắt gián điệp" -->hình sự quá .Chậc chậc ...trông hiền lành thế mà độc ác thật .Bớ mọi người ơi!!!!!!!Ở đây có "ông ba bị " ..................

Chia sẻ trang này