1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định viết 1 chút .Huuuu....Hôm nay cảm xúc đang dâng chào .Nhưng tiếc quá ngày mai thi rồi phải học cái đã .......Thôi để dành ,thi xong rồi viết
    @hbb:Này anh ,ai là "cô nhóc " đấy nhỉ ???Hình như ở đây ko có ai đâu .Anh nhầm chỗ rồi
    Mà nghe câu "Công an bắt gián điệp" -->hình sự quá .Chậc chậc ...trông hiền lành thế mà độc ác thật .Bớ mọi người ơi!!!!!!!Ở đây có "ông ba bị " ..................
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn nhiều nhé...tớ rất thích quan điểm của bạn...bạn nói không sai về quan điểm và sở thích mỗi người khác nhau...nhưng những lời cỏ may viết ở trên không phải là do cỏ may tự bịa ra đâu mà của những thế hệ trước truyền lại đó......Còn về cỏ may không hề nghĩ mình ok bao giờ cả, cỏ may rất bình thường như bao người khác...cỏ may luôn nghĩ rằng việc từ chối chân thành cũng là một cách thể hiện việc tôn trọng mình và tôn trọng người bạn mình... Bạn có đồng ý với tui không??
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn nhiều nhé...tớ rất thích quan điểm của bạn...bạn nói không sai về quan điểm và sở thích mỗi người khác nhau...nhưng những lời cỏ may viết ở trên không phải là do cỏ may tự bịa ra đâu mà của những thế hệ trước truyền lại đó......Còn về cỏ may không hề nghĩ mình ok bao giờ cả, cỏ may rất bình thường như bao người khác...cỏ may luôn nghĩ rằng việc từ chối chân thành cũng là một cách thể hiện việc tôn trọng mình và tôn trọng người bạn mình... Bạn có đồng ý với tui không??
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ ,mắt cay đỏ .Vậy ma vẫn cố chui lên mạng .Mà thôi ,lên chút rồi về ngủ .Ngủ rồi ngày mai lại bước sang ngày mới ,với đầy sự cố gắng .Cuộc sống là những chuỗi ngày dài cố gắng mà .Cái gì cũng phải cố ....Uh ,cái gì cũng phải cố .Câu nói bạn hay nói để động viên tôi
    Đã gần 2 tháng tôi ko gặp bạn ,nhắn cho bạn nhiều mà ko thấy bạn trả lời .Vừa thấy lo & cũng vừa thấy mừng ,vui .Mừng vì nghĩ rằng giờ này chắc bạn đang vui vẻ ,hạnh phúc với 1 người nào đó .Thế là đủ .Nếu là trước đây ,chắc tôi sẽ nghĩ linh tinh , rồi suy luận thế này ,thế kia ......Bây giờ thực sự tôi đã quá mệt mỏi ,chẳng còn đủ sức để nghĩ ,để đoán ,để trách ,để giận ....bạn nữa .
    Trong suốt 5 năm qua ,tôi đã luôn tự hào vì có 1 người bạn là bạn ,1 tình bạn đẹp -1 tinh bạn dù cách xa nhưng vẫn bền vững ,1 tình bạn mà chẳng phải ai cũng có được .Vậy mà bây giờ ........Dù biết rằng ,rồi sẽ có lúc cả tôi và bạn đều có cuộc sống riêng ,bạn sẽ ko thể ở bên tôi mãi được .Nhưng tôi ko ngờ nó lại đến sớm như vậy .Có lẽ sau mọi chuyện vừa xảy ra ,đây chính là thời điểm đó .Tôi biết vậy mà khi đối diện với nó ,đối diện với sự thật ko có bạn ở bên ,tôi bàng hoàng ,lo sợ ,rồi cũng thấy hơi giật mình .Đúng là từ trước đến nay ,tôi chỉ có bạn .Tôi chẳng đặc biệt quan tâm đến ai ,cũng chẳng thân thiết với ai ca bởi đối với tôi chỉ cần có bạn là đủ ,bởi đối với tôi bạn là cả thế giới ......Vậy đấy ,thế liệu có quá cô đơn ko ???Bây giờ tôi tự đứng 1 mình ,tự đi 1 mình .Khi có niềm vui ,nỗi buồn tôi tự gặm nhấm 1 mình ,khi khó khăn ,vất vả tôi lai tự nhủ với mình " cố lên mày nhé,chẳng còn ai bên cạnh mày nữa đâu " .Ko như trước kia mỗi khi vui ,buồn ,người đầu tiên tôi tìm gặp đến là bạn .Thế là tôi lại chuốc lên đầu bạn bao ưu phiền dù biết rằng cuộc sống nơi ấy cũng đủ khó khăn vất vả lắm rồi .Nhưng bạn nói ko sao đúng ko bạn ??Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình liệu tôi có phụ thuộc vào bạn quá ko ???
    Bây giờ cuộc sống của tôi -khi ko có bạn đã dần ổn định .Công việc ,học hành bận rộn cũng làm tôi ít nghĩ linh tinh hơn .Tôi đã biết tự giải quyết mọi vấn đề ,cũng mạnh mẽ ,cứng rắng hơn ,và cũng ít khóc hơn bạn àh !!!Tôi vẫn là đứa con gái hay cuời hay nói ...nhưng đôi khi thấy lòng trống rỗng quá...Nhưng bạn yên tâm đi ,tôi sẽ cố sống tốt ,học tốt ,và hạnh phúc .
    Trong những chuyện đã xảy ra,tôi ko hề trách bạn cũng ko hề trách mình .Bởi cả tôi và bạn đều ko có lỗi .Mà nếu có lỗi chỉ vì tôi và bạn quá yêu quý nhau.Chỉ khác nhau là tôi yêu qúy bạn hơn 1 người bạn thân còn bạn chỉ yêu qúy tôi như 1 người bạn thân .Nghĩ cũng thấy buồn cười ,chỉ khi ghen ghét nhau ngưòi ta mới làm tổn thương nhau ,còn tôi và bạn làm tổn thương nhau chỉ vì yêu quý nhau ....
    Dù sao cũng cám ơn những ngày đã qua ,cám ơn cuộc đời đã đưa bạn đến với tôi ,đưa đến cho tôi 1 tình bạn đẹp .........Dù có thể nó ko phải là mãi mãi ........................
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ ,mắt cay đỏ .Vậy ma vẫn cố chui lên mạng .Mà thôi ,lên chút rồi về ngủ .Ngủ rồi ngày mai lại bước sang ngày mới ,với đầy sự cố gắng .Cuộc sống là những chuỗi ngày dài cố gắng mà .Cái gì cũng phải cố ....Uh ,cái gì cũng phải cố .Câu nói bạn hay nói để động viên tôi
    Đã gần 2 tháng tôi ko gặp bạn ,nhắn cho bạn nhiều mà ko thấy bạn trả lời .Vừa thấy lo & cũng vừa thấy mừng ,vui .Mừng vì nghĩ rằng giờ này chắc bạn đang vui vẻ ,hạnh phúc với 1 người nào đó .Thế là đủ .Nếu là trước đây ,chắc tôi sẽ nghĩ linh tinh , rồi suy luận thế này ,thế kia ......Bây giờ thực sự tôi đã quá mệt mỏi ,chẳng còn đủ sức để nghĩ ,để đoán ,để trách ,để giận ....bạn nữa .
    Trong suốt 5 năm qua ,tôi đã luôn tự hào vì có 1 người bạn là bạn ,1 tình bạn đẹp -1 tinh bạn dù cách xa nhưng vẫn bền vững ,1 tình bạn mà chẳng phải ai cũng có được .Vậy mà bây giờ ........Dù biết rằng ,rồi sẽ có lúc cả tôi và bạn đều có cuộc sống riêng ,bạn sẽ ko thể ở bên tôi mãi được .Nhưng tôi ko ngờ nó lại đến sớm như vậy .Có lẽ sau mọi chuyện vừa xảy ra ,đây chính là thời điểm đó .Tôi biết vậy mà khi đối diện với nó ,đối diện với sự thật ko có bạn ở bên ,tôi bàng hoàng ,lo sợ ,rồi cũng thấy hơi giật mình .Đúng là từ trước đến nay ,tôi chỉ có bạn .Tôi chẳng đặc biệt quan tâm đến ai ,cũng chẳng thân thiết với ai ca bởi đối với tôi chỉ cần có bạn là đủ ,bởi đối với tôi bạn là cả thế giới ......Vậy đấy ,thế liệu có quá cô đơn ko ???Bây giờ tôi tự đứng 1 mình ,tự đi 1 mình .Khi có niềm vui ,nỗi buồn tôi tự gặm nhấm 1 mình ,khi khó khăn ,vất vả tôi lai tự nhủ với mình " cố lên mày nhé,chẳng còn ai bên cạnh mày nữa đâu " .Ko như trước kia mỗi khi vui ,buồn ,người đầu tiên tôi tìm gặp đến là bạn .Thế là tôi lại chuốc lên đầu bạn bao ưu phiền dù biết rằng cuộc sống nơi ấy cũng đủ khó khăn vất vả lắm rồi .Nhưng bạn nói ko sao đúng ko bạn ??Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình liệu tôi có phụ thuộc vào bạn quá ko ???
    Bây giờ cuộc sống của tôi -khi ko có bạn đã dần ổn định .Công việc ,học hành bận rộn cũng làm tôi ít nghĩ linh tinh hơn .Tôi đã biết tự giải quyết mọi vấn đề ,cũng mạnh mẽ ,cứng rắng hơn ,và cũng ít khóc hơn bạn àh !!!Tôi vẫn là đứa con gái hay cuời hay nói ...nhưng đôi khi thấy lòng trống rỗng quá...Nhưng bạn yên tâm đi ,tôi sẽ cố sống tốt ,học tốt ,và hạnh phúc .
    Trong những chuyện đã xảy ra,tôi ko hề trách bạn cũng ko hề trách mình .Bởi cả tôi và bạn đều ko có lỗi .Mà nếu có lỗi chỉ vì tôi và bạn quá yêu quý nhau.Chỉ khác nhau là tôi yêu qúy bạn hơn 1 người bạn thân còn bạn chỉ yêu qúy tôi như 1 người bạn thân .Nghĩ cũng thấy buồn cười ,chỉ khi ghen ghét nhau ngưòi ta mới làm tổn thương nhau ,còn tôi và bạn làm tổn thương nhau chỉ vì yêu quý nhau ....
    Dù sao cũng cám ơn những ngày đã qua ,cám ơn cuộc đời đã đưa bạn đến với tôi ,đưa đến cho tôi 1 tình bạn đẹp .........Dù có thể nó ko phải là mãi mãi ........................
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn huong_co_may@ cứ nói thế, bạn chỉ đưa ra được vài mặt khác nhau và bất lợI cho bạn thế thôi, chứ bạn đâu biết con trai bọn này cũng muốn được như con gái lắm bạn biết không? Con trai thong minh, đào hoa thì được các cô tíu tít theo đuôi, nhưng mấy ai được như vậy cơ chứ? Và thế là bọn con trai bọn này vẫn cứ phải tò tò theo đuổI các cô, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lấy lòng và trái tim các nàng. Trời ạ, nhiêu khê cực kỳ! Chưa nói đến những lúc các cô buồn hay giận dỗI là bọn tôi phảI cuống quit cả lên, không biết lý do vì sao trong khi các cô thì mặc tình làm tộI ******** bọn con trai. Đi đâu cũng phảI canh cánh nỗI lòng là có đủ kinh phí để đãi các cô hay không? Và đương nhiên là đi đâu cũng phảI đèo các cô rồI, chứ chuyện các cô đòi đèo thì hiếm vô cùng hiếm. Họa là có huong_co_may@ thôi. Ôi thôi, bọn con trai cũng có ít nhất 1 lần mơ ước được như các cô đó các ngườI đẹp ơi!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn huong_co_may@ cứ nói thế, bạn chỉ đưa ra được vài mặt khác nhau và bất lợI cho bạn thế thôi, chứ bạn đâu biết con trai bọn này cũng muốn được như con gái lắm bạn biết không? Con trai thong minh, đào hoa thì được các cô tíu tít theo đuôi, nhưng mấy ai được như vậy cơ chứ? Và thế là bọn con trai bọn này vẫn cứ phải tò tò theo đuổI các cô, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lấy lòng và trái tim các nàng. Trời ạ, nhiêu khê cực kỳ! Chưa nói đến những lúc các cô buồn hay giận dỗI là bọn tôi phảI cuống quit cả lên, không biết lý do vì sao trong khi các cô thì mặc tình làm tộI ******** bọn con trai. Đi đâu cũng phảI canh cánh nỗI lòng là có đủ kinh phí để đãi các cô hay không? Và đương nhiên là đi đâu cũng phảI đèo các cô rồI, chứ chuyện các cô đòi đèo thì hiếm vô cùng hiếm. Họa là có huong_co_may@ thôi. Ôi thôi, bọn con trai cũng có ít nhất 1 lần mơ ước được như các cô đó các ngườI đẹp ơi!
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cậu ơi, cậu cũng phải nghĩ cho những người con gái kém xinh xắn như cỏ may chứ... chỉ những cô xinh xắn, mới có hàng tá vệ tinh quay xung quanh khiến cho các chàng cứ phải tò tò theo đuổI các cô, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lấy lòng và trái tim các nàng thôi]. Trời ạ, bất công cực kỳ! Chưa nói đến những lúc các cô buồn hay giận dỗI là các chàng phảI cuống quit cả lên, không biết lý do vì sao trong khi các cô ấy thì mặc tình làm tộI ******** họ. Còn những người như cỏ may thì đâu có được vậy... Đi đâu cũng phảI canh cánh nỗI lòng là có đủ kinh phí để đề phòng các chàng bất tử đứng lên cáo lỗi ra về? Và đương nhiên là đi đâu cũng phảI đi một mình trên con ngựa già của mình rồI (tớ liên tưởng tớ giống Đôn _ky _hô _tê quá trời ), chứ chuyện các anh đòi đèo thì hiếm vô cùng hiếm. Họa là có cậu mới thương tình chịu cho tớ ngồi sau thôi. Ôi thôi, bọn con gái như tôi cũng có ít nhất vài lần mơ ước được như các anh đó các anh hùng ơi!
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cậu ơi, cậu cũng phải nghĩ cho những người con gái kém xinh xắn như cỏ may chứ... chỉ những cô xinh xắn, mới có hàng tá vệ tinh quay xung quanh khiến cho các chàng cứ phải tò tò theo đuổI các cô, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lấy lòng và trái tim các nàng thôi]. Trời ạ, bất công cực kỳ! Chưa nói đến những lúc các cô buồn hay giận dỗI là các chàng phảI cuống quit cả lên, không biết lý do vì sao trong khi các cô ấy thì mặc tình làm tộI ******** họ. Còn những người như cỏ may thì đâu có được vậy... Đi đâu cũng phảI canh cánh nỗI lòng là có đủ kinh phí để đề phòng các chàng bất tử đứng lên cáo lỗi ra về? Và đương nhiên là đi đâu cũng phảI đi một mình trên con ngựa già của mình rồI (tớ liên tưởng tớ giống Đôn _ky _hô _tê quá trời ), chứ chuyện các anh đòi đèo thì hiếm vô cùng hiếm. Họa là có cậu mới thương tình chịu cho tớ ngồi sau thôi. Ôi thôi, bọn con gái như tôi cũng có ít nhất vài lần mơ ước được như các anh đó các anh hùng ơi!
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ừh, bông hoa hỏi đúng quá...có ai trong này là "cô nhóc" đâu...họa hoằn lắm lắm chỉ có....bông hoa thui...

Chia sẻ trang này