1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ừh, bông hoa hỏi đúng quá...có ai trong này là "cô nhóc" đâu...họa hoằn lắm lắm chỉ có....bông hoa thui...
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ngọc bội àh, lâu rùi không thấy tin gì của cậu...tớ quan tâm quá...
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ngọc bội àh, lâu rùi không thấy tin gì của cậu...tớ quan tâm quá...
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất cho em, góc khuất cho ta
    Này cô bé đừng chui mình vào vỏ ốc
    Dẫu quanh em bao con người xa lạ
    Cũng sẽ có người nhìn thấy em thôi
    Góc khuất cho em, góc khuất cho tôi
    Góc khuất cho những tâm hồn yếu đuối
    Dẫu quanh em có bao người bước vội
    Cũng sẽ có người dừng lại đứng chờ em
    Góc khuất cho em, góc khuất bên thềm
    Ngắm sao nhé bầu trời rất đẹp
    Nếu em thấy lòng mình nhỏ hẹp
    Hãy mở lòng ra với nhân gian
    Tự nhiên đọc bài thơ lại nghĩ đến mình ....................
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất cho em, góc khuất cho ta
    Này cô bé đừng chui mình vào vỏ ốc
    Dẫu quanh em bao con người xa lạ
    Cũng sẽ có người nhìn thấy em thôi
    Góc khuất cho em, góc khuất cho tôi
    Góc khuất cho những tâm hồn yếu đuối
    Dẫu quanh em có bao người bước vội
    Cũng sẽ có người dừng lại đứng chờ em
    Góc khuất cho em, góc khuất bên thềm
    Ngắm sao nhé bầu trời rất đẹp
    Nếu em thấy lòng mình nhỏ hẹp
    Hãy mở lòng ra với nhân gian
    Tự nhiên đọc bài thơ lại nghĩ đến mình ....................
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Góc khuất cho anh, góc khuất cho tôi
    Góc khuất cho những tâm hồn yếu đuối
    Dẫu quanh em có bao người bước vội
    Ai sẽ là người dừng lại đứng chờ em....??!!
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 29/06/2005

Chia sẻ trang này