1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Góc khuất cho anh, góc khuất cho tôi
    Góc khuất cho những tâm hồn yếu đuối
    Dẫu quanh em có bao người bước vội
    Ai sẽ là người dừng lại đứng chờ em....??!!
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 29/06/2005
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Miễn là chúng ta còn ký ức thì ngày hôm qua vẫn tồn tại....
    Miễn là chúng ta còn hi vọng thì ngày mai vẫn chờ đợi...
    Miễn là chúng ta có tình bạn thì không có ngày nào là lãng phí...
    Tình yêu như chơi đàn dương cầm, lúc đầu bạn phải học thuộc lòng và thể hiện từ con tim.
    Có một vài điều mà chúng ta không bao giờ muốn buông ra...
    Có những người mà chúng ta không bao giờ muốn để lại phía sau...
    Nhưng hãy nhớ rằng điều đó không phải là sự tận cùng của Thế giới. Nó chỉ là sự bắt đầu của một cuộc sống mới.
    Những sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc sống chúng ta là những cuộc mạ hiểm mà chúng ta không dám thực hiện. Nếu bạn nghĩ đến điều gì đó sẽ khiến cho mình hạnh phúc, hãy theo đuổi nó. Đừng quên rằng bạn chỉ sống một lần mà thôi!
    Sự tan vỡ của con tim sẽ tồn tại lâu như bạn muốn nó tồn tại và cắt sâu vào cõi lòng như bạn cho phép nó cắt. Vấn đề không phải là làm thế nào để sống sót mà chính là chúng ta học được những gì từ những chuyện đã xảy ra...
    Một tình yêu thật sự không có một kết thúc có hậu bởi một tình yêu thật sự sẽ không bao giờ kết thúc.
    Nhiều người sẽ bước vào và bước ra cuộc đời của bạn nhưng chỉ có những người bạn thật sự mới để lại dấu chân trong tim bạn.
    Một tình yêu thật sự sẽ không bao giờ đánh mất sự hy vọng, luôn tin vào những lời hứa của tình yêu bất kể thời gian bao lâu và quãng đường bao xa.
    Một người bình thường sẽ nói: ?oXin chào?
    Một người bạn thân sẽ thêm câu: ?oBạn có khỏe không??
    Một người bạn thật sự sẽ hỏi thêm: ?oMình có thể giúp gì không??
    Rất nhiều người sẽ muốn đi chung trên chiếc xe Mercedes với bạn nhưng những gì bạn cần là ai đó sẽ cùng đi xe buýt bới bạn khi chiếc Mercedes kia không còn nữa.
    Tình yêu có những thời giờ và lý do của riêng nó. Bạn không thể yêu cầu nó ở lại mà chỉ có thể ôm chầm lấy khi nó đến và hãy vui mừng vì trong một phút giây nào đó của cuộc sống nó là của bạn.
    Khi sự đau khổ đến, chúng ta không có quyền hỏi rằng: ?oTại sao chuyện này lại xảy đến với tôi?? trừ khi chúng ta cũng hỏi câu hỏi đó ở mỗi khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta có.
    Công thức của tình bạn: Một nuỗng của sự chia sẻ, hai muỗng của sự quan tâm, một muỗng cho sự tha thứ. Trộn tất cả những thứ này lại với nhau...sẽ tạo nên những người bạn mãi mãi...
    Ai đó không yêu bạn theo đúng cách mà bạn muốn, không có nghĩa là người đó không yêu bạn với tất cả những gì mà người đó có.
    Để khám phá những đại dương mới, bạn phải rời mắt khỏi bờ biển.
    Những người bạn giống như những ngôi sao, không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy chúng nhưng bạn biết chắc rằng chúng đang ở đó.
    Khi tôi nhìn lại quá khứ của mình, tôi nhớ đến những giọt nước mắt mà tôi đã khóc, những câu chuyện vui mà tôi đã cười, những điều tôi có được và những điều tôi đã đánh mất...nhưng có một điều mà tôi sẽ không bao giờ hối tiếc, đó là ngày mà bạn trở thành bạn tôi!!!
    @Cảm ơn các bạn của tôi!!!
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Miễn là chúng ta còn ký ức thì ngày hôm qua vẫn tồn tại....
    Miễn là chúng ta còn hi vọng thì ngày mai vẫn chờ đợi...
    Miễn là chúng ta có tình bạn thì không có ngày nào là lãng phí...
    Tình yêu như chơi đàn dương cầm, lúc đầu bạn phải học thuộc lòng và thể hiện từ con tim.
    Có một vài điều mà chúng ta không bao giờ muốn buông ra...
    Có những người mà chúng ta không bao giờ muốn để lại phía sau...
    Nhưng hãy nhớ rằng điều đó không phải là sự tận cùng của Thế giới. Nó chỉ là sự bắt đầu của một cuộc sống mới.
    Những sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc sống chúng ta là những cuộc mạ hiểm mà chúng ta không dám thực hiện. Nếu bạn nghĩ đến điều gì đó sẽ khiến cho mình hạnh phúc, hãy theo đuổi nó. Đừng quên rằng bạn chỉ sống một lần mà thôi!
    Sự tan vỡ của con tim sẽ tồn tại lâu như bạn muốn nó tồn tại và cắt sâu vào cõi lòng như bạn cho phép nó cắt. Vấn đề không phải là làm thế nào để sống sót mà chính là chúng ta học được những gì từ những chuyện đã xảy ra...
    Một tình yêu thật sự không có một kết thúc có hậu bởi một tình yêu thật sự sẽ không bao giờ kết thúc.
    Nhiều người sẽ bước vào và bước ra cuộc đời của bạn nhưng chỉ có những người bạn thật sự mới để lại dấu chân trong tim bạn.
    Một tình yêu thật sự sẽ không bao giờ đánh mất sự hy vọng, luôn tin vào những lời hứa của tình yêu bất kể thời gian bao lâu và quãng đường bao xa.
    Một người bình thường sẽ nói: ?oXin chào?
    Một người bạn thân sẽ thêm câu: ?oBạn có khỏe không??
    Một người bạn thật sự sẽ hỏi thêm: ?oMình có thể giúp gì không??
    Rất nhiều người sẽ muốn đi chung trên chiếc xe Mercedes với bạn nhưng những gì bạn cần là ai đó sẽ cùng đi xe buýt bới bạn khi chiếc Mercedes kia không còn nữa.
    Tình yêu có những thời giờ và lý do của riêng nó. Bạn không thể yêu cầu nó ở lại mà chỉ có thể ôm chầm lấy khi nó đến và hãy vui mừng vì trong một phút giây nào đó của cuộc sống nó là của bạn.
    Khi sự đau khổ đến, chúng ta không có quyền hỏi rằng: ?oTại sao chuyện này lại xảy đến với tôi?? trừ khi chúng ta cũng hỏi câu hỏi đó ở mỗi khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta có.
    Công thức của tình bạn: Một nuỗng của sự chia sẻ, hai muỗng của sự quan tâm, một muỗng cho sự tha thứ. Trộn tất cả những thứ này lại với nhau...sẽ tạo nên những người bạn mãi mãi...
    Ai đó không yêu bạn theo đúng cách mà bạn muốn, không có nghĩa là người đó không yêu bạn với tất cả những gì mà người đó có.
    Để khám phá những đại dương mới, bạn phải rời mắt khỏi bờ biển.
    Những người bạn giống như những ngôi sao, không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy chúng nhưng bạn biết chắc rằng chúng đang ở đó.
    Khi tôi nhìn lại quá khứ của mình, tôi nhớ đến những giọt nước mắt mà tôi đã khóc, những câu chuyện vui mà tôi đã cười, những điều tôi có được và những điều tôi đã đánh mất...nhưng có một điều mà tôi sẽ không bao giờ hối tiếc, đó là ngày mà bạn trở thành bạn tôi!!!
    @Cảm ơn các bạn của tôi!!!
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì chỉ muốn nói rằng: Cỏ May, chúc cậu chiến thắng!
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì chỉ muốn nói rằng: Cỏ May, chúc cậu chiến thắng!
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đa tạ, đa tạ...tớ sẽ cố gắng không những chiến thắng tập 1, tập 2 thôi đâu mà là chiến thắng toàn tập ấy chứ lị....
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đa tạ, đa tạ...tớ sẽ cố gắng không những chiến thắng tập 1, tập 2 thôi đâu mà là chiến thắng toàn tập ấy chứ lị....
  8. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu về cái link câu chuyện nhé Cỏ Mây .....Cảm ơn nhiều tớ thích câu đề tặng của cậu...
    Tớ chép tặng cậu bài thơ "Cỏ Mây Ơi" nhé ..tiếc quá tớ không có khiếu làm thơ nên đành chép lại của nhà thơ tặng cậu vậy ...
    Cỏ Mây Ơi....
    Có những buổi chiều
    Anh dắt em rong chơi
    Cho cỏ mây găm đầy
    Em khóc dẫu không đau
    Anh nhìn em thật sâu
    Chẳng nói gì
    Lặng lẽ gỡ... rất lâu!
    Rồi năm tháng qua mau
    Anh ở đâu?
    Có nhớ câu hẹn ước
    Những buổi chiều cỏ mây
    tím ngát...
    rưng rưng...
    Em ngập ngừng thả bước
    Rồi tự gỡ cho mình
    Những chiếc kim nhói buốt
    Em không khóc nổi
  9. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu về cái link câu chuyện nhé Cỏ Mây .....Cảm ơn nhiều tớ thích câu đề tặng của cậu...
    Tớ chép tặng cậu bài thơ "Cỏ Mây Ơi" nhé ..tiếc quá tớ không có khiếu làm thơ nên đành chép lại của nhà thơ tặng cậu vậy ...
    Cỏ Mây Ơi....
    Có những buổi chiều
    Anh dắt em rong chơi
    Cho cỏ mây găm đầy
    Em khóc dẫu không đau
    Anh nhìn em thật sâu
    Chẳng nói gì
    Lặng lẽ gỡ... rất lâu!
    Rồi năm tháng qua mau
    Anh ở đâu?
    Có nhớ câu hẹn ước
    Những buổi chiều cỏ mây
    tím ngát...
    rưng rưng...
    Em ngập ngừng thả bước
    Rồi tự gỡ cho mình
    Những chiếc kim nhói buốt
    Em không khóc nổi
  10. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong mấy ngày nghĩ phép về với gia đình....thời gian trôi nhanh quá ... muốn ở lại với mẹ thêm một đêm nữa mà cũng không được....Nhớ CL nhiều ở nơi ấy mình mới tìm thấy được sự bình yên ....Hôm tối ngồi trên xe qua mấy cánh đồng không hiểu do phù du bay vào mắt hay sao ma` nước mắt ngắn dài... Mọi người cứ bảo rằng lấy chồng đi sao thấy dạo này buồn thế ... Mình chỉ biết im lặng thôi cưới ai bây giờ đây? Người yêu mình hay người mình yêu ....Mẹ dặn con đủ điều nhưng lại thiếu mất một điều là đừng có đa đoan.....
    DN mấy hôm nay buổi chiều buồn thật có giông mẹ ah ...con gái mẹ lại sợ giông không dám ra đường ăn cơm tối.....Nhớ mẹ nhiều.....Sáng nay con gái bị đau .... nó khóc khi nghĩ đến hiện tại mẹ ah.... nó cô dơn giữa những người xung quanh nó....Không có bờ vai cho nó tựa đầu nó lại nghĩ đến mẹ, chỉ có mẹ thôi mẹ ah ....
    Nó muốn nói với Candle la` hôm nay nó bị bệnh nó đã khóc không phải vì đau mà vì nó tủi...nhưng mà thôi mới hôm trước nó bảo nó không biết khóc kia mà....Và Candle cũng chỉ an ủi nó như nghĩa vụ một ông anh trai có nhiều em gái thôi ....rồi lại gặp một câu cũ rích..." Anh bận lắm nói chuyện sau nghe...." buồn thêm....

Chia sẻ trang này