1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn Bông Hoa nhé!! Bông hoa đừng gọi tớ là chị trên diễn đàn kẻo tớ sẽ lém lém....
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ôi, cảm ơn lời động viên an ủi của cậu về cái sắc đẹp trò chơi mà trời đã ban cho của tớ.......Lời động viên của cậu thật hiệu nghiệm, khiến tớ cả ngày hôm nay phải đi ra đi vào phòng pantry đến mấy lần để nghía vô cái gương để thẩm định lại nhan sắc của mình....để cuối cùng thất vọng tràn trề.......Nhưng rù sao cũng cảm ơn những lời an ủi tốt đẹp mà cậu rành riêng cho tớ......nếu các men đều nghĩ được như cậu thì tớ từ quạ biến thành tiên...hi hi...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    hi!
    Cũng đã ngờ ngợ là một người quen nhưng chưa dám chắc chắn, nhưng bây giờ thì chắc roài.. Hôm nào có time thì lại đi view cái city một tí nhỉ để còn nghe sóng vỗ bờ, thả hồn mình theo câu ca của gió và ngắm sao trời nữa chứ....
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Sao bạn lại dám chắc?? Cậu nào đã xì pam tớ hả?? Hả?? Nói cho tớ đi tớ uýnh cậu đó phù mỏ!!! he he...
    @kẻ xấu: may mà hôm qua tui ngồi ở một nơi đẹp đẽ, được ngắm hồ, uống nước, ăn bánh, xem 03 bộ phim miễn phí...chứ nếu không thì 64x2...=31/2 của bọ đã đi tong roài...lần này phải phạt nặng cho chừa đi thui....
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực, bạo lực...
    Thiện tai, thiên tai...
    Thế này thì ai mà dám nói chuyện với cô cũng dễ bị phù mỏ lắm à?
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đanh đá cá cầy, mồm dầy bảy thước chính là cô đấy nhé! Nhưng mà tớ biết đằng ấy của tớ chỉ có mạnh mồm thôi, chứ còn nhìn thấy tớ hay là kẻ xấu của ấy là tim đập chân run ngay... Vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn... Làm cho bạn thangruoi sợ chạy mất dép kìa
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Bạn ới...bạn ời!!! Chạy chậm thôi...chạy chậm thôi...chờ tớ với...để tớ còn đi chạy theo ....lượm dép...
    Đùa vậy chứ...hôm nào rảnh Hoa, tớ và cậu phải lên city view lại một chuyến chứ nhể!!! Hoa cứ nhắc tới cậu luôn...
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp chị cỏ may thấy chị vui tính ,hay nói hay cười ,rất sôi nổi và còn uống rất giỏi ..hiii .Em thấy chị khác hẳn những gì chị viết trong này .Em thấy nó cứ buồn làm sao .....Khác quá .Nhưng cũng chẳng biết nói thế nào ,tình cảm mà ..Đôi khi chẳng thể lý giải được .Ngay cả em lúc nào cũng cười cũng nói vậy mà ,đôi khi cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì ,tâm trạng của mình ra sao .Vớ vẩn thật ...........Em đã nghe được ở đâu nói rằng những người nào vẻ ngoài vô tư ,hay nói ,hay cười ,mạnh mẽ thường là những người rất yếu đuối trong tình cảm .Chẳng biết có đúng ko nữa ....Nhưng mà dạo này em thấy chị cũng khá lên rồi .Ko như trước nữa chúc mừng chị nhé ........Ít ra vượt qua được tập 1 ....hiii
    Hôm qua em chỉ buồn cười khi anh HBB và anh Xung luôn miệng nói :đấy chị cỏ may ,hoa mùa hạ của em đấy ,đây 3 chị em nhà này thân nhau nhất đây ....Nghe như gia đình ấy nhỉ .....Mà mọi người cũng như trong gia đình rồi còn gì
    Em tự nhiên viết miên man linh tinh quá .Mà cũng do tại cái máy dở hơi ,mạng cũng dở hơi nốt,Post bài cả chục lần ko được làm đứt đoạn cảm xúc ......Tức thật ....Em viết thế này ko biết có đúng ko ,có làm chị giận ko .Nhưng nếu chị giận thì cũng hiiii```` 1 cái rồi quên luôn nhé ....Tự nhiên hôm nay em muốn cám ơn chị ,chị hoamùa hạ và mọi người .....vì mọi thứ
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa gửi bài ,thế mà mạng dở hơi thế nhỉ??Làm topic này chui tận cuối trang.Mà hôm nay chị cỏ may đâu rồi nhỉ .Im hơi lặng tiếng quá
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cỏ may đây...cỏ may đây...có cỏ may đây...ai gọi cỏ may đấy!!!......Bông hoa nhận xét về cỏ may trúng phóc...chẳng trật chút nào...có chăng chỉ chút chút thui...chẳng hề hấn rì...đấy là 1/2 con người của cỏ may đấy...còn 1/4 trong này, 1/4 nữa chưa bít......chẳng lẽ bông hoa muốn cỏ may đi chơi với bạn bè lại mang cả tâm trạng trong cái topic này đi nữa sao?? hic hic...vậy thì cỏ may sẽ mất thui....Mọi người hay bảo cỏ may trong topic như thế nào thì ngoài cũng hệt như vậy...đấy...chẳng hiểu sao răng rì nữa...

Chia sẻ trang này