1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua ...
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nhắn nhủ
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé!
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mưa mờ sẽ mọc một bình minh.
    Em cứ giận đã đời đi thật đấy!
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh.
    Em cứ tiếc đã đời đi em nhé!
    Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về
    Tiếc để rồi sống hết mình hơn thế
    Xưa cũ là chốn thương mến chở che...
    Em cứ nhớ đã đời đi em nhé!
    Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
    Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu.
    Và cứ khóc, cứ hờn, mong nhớ, tiếc...
    Những buồn vui xúc cảm rất người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Từ tim mình, hoa trái sẽ sinh sôi...
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 07/07/2005
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Trùi đúng tâm trạng quá
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Không chiến thắng nào vẻ vang bằng chiến thắng chính bản thân mình.
    Không gì vui sướng bằng việc luôn được là mình.
    Không gì đau khổ và ngọt ngào hơn một tình yêu đơn phương.
    Nhưng mà, đôi khi trong cuộc có những điều không đạt được lại là may mắn lớn nhất.
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Vậy thì chắc là cỏ may chỉ còn chưa được hưởng niềm vui chiến thắng to lớn và niềm vui sướng cũng to lớn chẳng kém thui...
    Cô đơn
    Chẳng còn gì ngoàn nỗi cô đơn
    Chợt thức dậy từ một nơi nào đó
    Như lữ khách giữa đời là quán trọ
    Ta bước lang thang cùng với mình ta
    Đừng hát người ơi những bản tình ca
    Những bản nhạc sao lắm lời dối trá
    Tình yêu chỉ là chiếc vòng nghiệt ngã
    Đừng hết sơn son rồi lại thiếp vàng.
    Đừng nói người ơi những lời dối gian
    Chỉ đẹp lòng nhau đầu môi chót lưỡi
    Ta chỉ muốn nghe những lời tim nói
    Hãy nói những gì hơn? Hay lặng thinh?
    Đêm nay ta nghe lặng giữa lòng mình
    Có một người vu vơ bật khóc
    Những giọt lệ chảy ngược vào tim óc
    Hóa thành nỗi buồn lặng lẽ xót xa...
    Còn lại gì khi dông bão đã qua?
    Lòng người bỗng trơ vơ như đồi núi
    Ngổn ngang trong tim mình hình hài đá cuội
    Cằn khô đất nhớ hoa hồng
    Khuya lặng lẽ về quanh những phố đông
    Những hàng cây cũng hóa chồng hóa vợ
    Quay quắt từ đâu nỗi cô đơn òa vỡ...
    Đường về chỉ một mình ta....
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Yêu Hà nội...
    Hà nội giờ này vắng những cơn mưa....chẳng hiểu được sao vài năm gần đây Hà nội lại nắng gắt và mưa xối xả như vậy...cỏ may chưa từng vào Sài Gòn nhưng nghe mọi người nói nắng Hà nội và mưa Hà nội đang dần giống Sài Gòn rồi đó...Hà nội thấy có phải không? Nếu đúng vậy thì Hà nội thay đổi nhiều quá!! Cỏ may ngạc nhiên lắm! Cỏ may nhớ Hà nội ngày cỏ may còn nhỏ nhỏ chút, cái mưa, cái nắng cũng khác ...mưa thì mưa liền 3-4 ngày luôn, mưa rả rích...mưa từ tốn, nhẹ nhàng....chậm chạp mà dai dẳng...còn nắng cũng không gắt như bây giờ...Hà nội khác xưa nhiều quá!!! Cũng phải vậy thôi, trách Hà nội sao được khi cỏ may cũng thế...cỏ may đã khác xưa nhiều quá...!!! Nếu như trước kia mỗi lần Hà nội đổ mưa cỏ may lại ru rú trong nhà lảm nhảm như trúng cảm ?omưa nhiều thế! mưa mãi không thôi...mưa vậy thì làm sao người ta còn đi chơi được?...còn bây giờ...mỗi lần Hà nội mưa, nếu ở VP thì cỏ may sẽ áp trán mình vào ô cửa kính tận hưởng cái cảm giác lành lạnh của mưa đang truyền từ trán mình lan dần xuống tay và tràn vào sâu trong cơ thể...còn nếu ở nhà thì vội vàng hì hụi đẩy mạnh cánh cửa sổ cho hơi gió mang theo bụi mưa ùa vào...chạy vội ra ban công hít hà cái mùi mưa đang ngấm cùng mùi bụi của nắng...Hà nội thấy cỏ may có khác không?? Khác nhiều lắm đấy...cỏ may chỉ còn giữ lại được cái tính vô tâm thôi...mặc dù đã sửa chữa nhiều rùi nhưng bản chất vẫn không thay đổi được...chán lắm...vẫn cái thói quen từ xưa ấy mừ...cái thói quen mà khi làm rì chẳng chịu tập trung, toàn tâm toàn ý rì cả...nhất là khi ngắm Hà nội...giống như bữa trước đó, khi cỏ may đang đi trên đường vắng... đang trải lòng ra với Hà nội thì đột nhiên chiếc mũ của cỏ may có cơ may bay khỏi chiếc đầu của cỏ may, vậy là cuống cuồng đưa hai tay lên giữ mũ mà quên phéng rằng cỏ may đang đi trên con ngựa già của mình.. trùi ui, cỏ may thấy mình chao đảo, chao đảo xém té, may sao lấy lại được bình tĩnh chứ không thì...chút xíu nữa thì thành...Hai sẹo mất rùi...Hà nội đừng cười nhé!!... đừng buồn nhé!... vì giờ đây cỏ may cũng chỉ còn giữ được bấy nhiêu thôi...cũng như Hà nội cũng chỉ còn bấy nhiêu thôi....
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 07/07/2005
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không yêu Hà Nội nếu Hà Nội không có anh; em sẽ không yêu con đường nếu con đường không gắn liền với kỷ niệm. Vạn vật sẽ không là gì cả nếu không có tình trong cảnh. Khi vắng anh, khi không còn anh, em vẫn yêu Hà Nội, vì em biết Hà Nội là một phần nhắc em nhớ đến anh. Em đang cố gắng vô tâm với Hà Nội để có thể trở nên vô cảm với anh, nhưng càng quên càng nhớ, tình yêu càng lắc càng đầy; và em càng mạnh mẽ lại càng chứng tỏ mình yếu đuối, Hà Nội thì mãi vẫn là Hà Nội, và em vẫn mãi là em đang nhớ anh.
    Tôi thích thơ của Lam Luyến, thơ rất mạnh mẽ, ngang tàng, nhưng rốt cuộc thì vẫn không thoát ra khỏi cái ?obi kịch? của phận làm người nói chung và phận làm con gái nói riêng. Tôi thích đặt mình vào tâm trạng của người khác, và hôm nay ngứa ngáy chắp bút viết vài dòng để xem có giống tâm trạng của Cỏ May hiện giờ không?
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Trúng...trúng phóc tâm trạng của cỏ may...trúng được một câu duy nhất...hi hi......còn lại toàn trúng sang tâm trạng của cô HMH thui...thế mới chít chứ.......(nhưng câu trúng phóc này đáng tặng cho một )
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hu.....chị cỏ may ơi .Hà Nội đang mưa to hối hả này .Báo hại em đang định lấy xe đi về ,bị cơn mưa đuổi chạy té khói vào lớp....Ko biết bao giờ tạnh đây ....Chắc phải ngồi đến 7h trường đóng cửa đuổi về .............Ôi đói quá ,trưa nay chưa ăn gì cả .Hà Nội dạo này thất thường thật .Trưa thì nắng chang chang ,thế mà bây giờ lại mưa hối hả .....Đúng là ông trời đỏng đảnh thật như tính người vậy .Mà chẳng biết người đỏng đảnh như ông trời hay ông trời đỏng đảnh như tính người nhỉ?????????
    A,mà chị cỏ may còn quên chưa vote cho em (đấy là em nói nhỏ đấy ) Chị ko nhanh nhanh là em loa loa lên đó .......
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hỏi
    Đến bao giờ tôi có thể
    Viết được cái gì mới?
    Làm được cái gì mới?
    Yêu được cái gì mới?
    Sống được cái gì mới?
    Đến bao giờ tôi tìm được
    Giá trị đích thực của tình yêu?
    Giá trị đích thực của cuộc đời?
    Giá trị đích thực của con người?
    Giá trị đích thực của tôi?
    Câu trả lời nằm ở hành trình
    Tôi đi tìm giải đáp.
    (Trương Quế chi)
    Bây giờ phải tranh thủ post bài......Cả sáng ngồi post mà ko được

Chia sẻ trang này