1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chị huongcomay giống em nhỉ .yêu Hà Nội từ cái nhỏ nhất ,thân thuộc nhất .........Chẳng biết yêu vì cái gì ,nhưng chỉ biết là yêu thôi .Nếu về sau phải đi xa chắc nhớ lắm đây .....Hee...Vì vậy quyết tâm chỉ lấy chồng & sống ở Hà Nội ,ko đi đâu cả ...........Đi Huế ,sài gòn rồi .vẫn thấy HN của mình là tuyệt nhất .......Nếu sống ở SG thì nhịp sống quá ồn ã ,sống ở Huế hình như buồn tẻ ...Còn ở Hà Nội em thấy có sự đan xen của ko khí ở Huế và SG .Nó vừa ồn ào ,vừa bình lặng ....Nếu chị để ý ,chị sẽ thấy cuộc sống hàng ngày ngoài xã hội ở Hà Nội dù có ồn ã ,bận rộn đến bao nhiêu thì mỗi người HN ,mỗi gia đình HN mỗi khi trở về đều giữ cho mình 1 nếp sống từ bao lâu nay (Nhưng có lẽ bây giờ đã hơi thay đổi ...) .................Nó bình lặng ,hay 1 cái gì đó mà em ko thể diễn tả được ....Có nhiều cái muốn nói mà chẳng biết nói từ đâu .Chị sang dạo quanh Public HN đi ,,,cẩn thận mọi người bên đó sang kiện chị em mình đây
    A,chị xem anh này ,em vừa thấy bên Public HN(ko biết thế có phải vi fạm bản quyền ko nhỉ)
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp nhỉ! Dường như đây là Phan Đình Phùng đi ngược chiều.
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thui chít...thui chít...em lấy cái ảnh to tổ chảng của người ta post lên đây...người ta ...thui chít...thui chít...họ không kiện mới là lạ đấy!!! Thiện tai! Thiện tai....phở bò...phở bò...wên...a mi pho pho...
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 08/07/2005
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1

    Bánh quế: Hà Nội sao hả anh? SGN lại vừa mưa nữa nhé!
    Kẹo lạc: Mát mẻ và yên ả, thanh bình đến mức? buồn ngủ
    Bánh quế:
    Kẹo lạc: Chủ nhật vắng vẻ hơn ngày thuờng em ạ.
    Kẹo lạc: Cơ quan anh là một dãy biệt thự Pháp cổ. Trầm mặc sâu thẳm, lá sấu vàng rực trên đường 3 hàng cây rộng mênh mông.
    Kẹo lạc: trời mát mẻ và có phần u ám
    Bánh quế: Ở đấy có ma đấy! Thật
    Kẹo lạc: Ừ! Anh gặp mấy lần rồi.
    Bánh quế: Thế ?ođứa nào? sợ ?ođứa? nào?
    Kẹo lạc: Ma ở đây toàn những tiểu thư con nhà khuê các và quý tộc. Họ biết chơi dương cầm và mặc những chiếc váy đăng ten trắng tinh. Thướt tha, nhẹ nhàng và yêu kiều giống như trong chuyện cổ tích.
    Bánh quế: Thế anh có.. tán không?
    Kẹo lạc: Không em! Họ đợi chờ những chàng sĩ quan trẻ tuổi, quân phục oai hùng, cưỡi ngựa và đội nón gù bay phấp phới.
    Kẹo lạc: Họ đã đợi như thế, mấy trăm năm nay rồi, em ạ.
    Bánh quế: Chuyện thật không anh? Nghe sợ thế!
    Kẹo lạc: Họ kể cho anh nghe về tình yêu và sự đợi chờ trong trầm mặc! Họ kể về những cơn mưa chiều hạ, ào vào và bất chợt.
    Bánh quế: Eh, đừng làm em sợ nha
    Kẹo lạc: Chỉ trong chốc lát, cả con đường biến thành thảm lá sấu vàng, nao lòng. Những hàng cây mang đậm dấu vết thời gian. Ghi lại những buồn vui trên thân xù xì. Nghe trong gió tiếng lá xào xạc. Làm rơi nốt những hạt mưa còn sót lại. Vào cổ áo của một đôi bạn trẻ vừa nắm tay đi qua dưới tán lá. Những hàng cây mang đậm dấu vết thời gian. Vẫn đứng đó! Suy tư và cảm nhận cuộc đời.
    ---------------------------------------------
    Ơi cô hàng rong, có bánh quế không? Bán cho người em thương, bán cho người em yêu... Cho tuổi thơ ngủ yên! Cho cuộc tình khờ ngủ yên! Cho nỗi đau vỡ vụn như chiếc bánh quế trên đôi môi trẻ thơ! Cho trái tim em nhỏ, bình yên!
    [nick]
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 09/07/2005
  5. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Kẹo lạc: Hà Nội hơi có chút nắng rồi em ạ.
    Sài Gòn còn mưa nữa không em?
    Bánh quế: Lại vừa mưa xong. À, em vừa gặp mấy chàng sĩ quan hôm trước anh nói đấy
    Kẹo lạc: Họ có mời lên ngựa đi cùng họ không ?
    Em thấy họ thế nào ?
    Bánh quế: Trông họ vẫn thoáng nét oai hùng nhưng có vẻ đượm một nỗi buồn cô quạnh.
    Em không đi theo họ được vì bên cạnh họ là những cô gái mặc quần áo cưỡi ngựa, cá tính, đầy sức sống và lôi cuốn, có lẽ khác với những tiểu thư đài các đài các đang mỏi mắt chờ mong họ
    Kẹo lạc: Có lẽ nào lại như thế em ?
    Những lời thề ngày xưa vẫn theo gió vất vương cùng họ. Những hạt mưa năm nào không thể bị đánh rơi !
    Bánh quế: Thế đấy anh. Những cô gái ấy cho họ cảm giác mới mẻ.
    Trong ngóc ngách trái tim họ có chút sóng gió, phiêu lưu.
    Họ đã dần quên đi tiếng dương cầm ngày trước, trên gương mặt họ chất chứa sự hài lòng với vạt nắng mới
    Kẹo lạc: Em đã nói rằng họ có chút cô quạnh ?
    Bánh quế: Vâng, có lẽ họ quá tham lam.
    Đôi khi họ muốn tìm lại những gì đã đánh rơi nhưng họ không muốn mất đi luồng gió mới mẻ, đầy hấp dẫn mà họ đang có.
    Kẹo lạc: Vì thế lòng họ vẫn có gì quạnh quẽ, khắc khoải phải không em ?
    Mưa lại rơi rồi em ạ. Mưa rơi như tiếng dương cầm từ ngàn năm vọng lại. Có những đợi chờ trong khát khao, lặng lẽ mà cháy bỏng. Vẫn một tình yêu sâu đậm đến vô chừng. Gió vẫn ào ạt, mưa vẫn bay trên thảm sấu vàng héo hắt. Có tiếng thở dài của ánh nắng xác xơ. Tình yêu vẫn thế! Vẫn ngọt ngào như bản nhạc da diết muôn đời.
    Được sevendaffodils sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 09/07/2005
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết 1 cái gì đó mà ko viết được ......Tự nhiên hôm nay tôi lại nhớ đến bạn .......Ko biết bây giờ bạn ra sao ,như thế nào nữa .............Ngày nào tôi cũng chờ.....
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    _Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.
    _Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất.
    _Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.
    _Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.
    Và, cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.
    Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.
    _Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai.Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.
    _Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
    _Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương.
    Tôi luôn cầu mong bạn được hạnh phúc ,thành công .....Dù thế nào ,bạn hãy luôn nghĩ rằng ...tôi luôn dõi theo bạn .......
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn vẫn bình thường .....bạn đã nhận được tin nhắn của tôi nhưng ko trả lời ......Vậy đấy .......Vậy là bạn chỉ trả lời tôi bằng cách im lặng ....1 sự im lặng đáng sợ.............Vậy mà bấy lâu nay ,ngày nào tôi cũng chờ .....trong khi đó bạn lại ko sẵnlòng trả lời tôi dù là 1 câu ........Buồn cười thật ....Tôi đang làm gì thế này ,tôi điên mất rồi .....Bây giờ lòng tôi rối bời quá ,tôi chỉ muốn hét ,muốn khóc thật to ................
    Từ trước đến nay .......Tôi chẳng biết tin vào ai, ngoài bạn ....Tôi ko ngờ người tôi tin nhất ,yêu quý nhất lại làm cho tôi tổn thương nhiều nhất .Bây giờ...........................................................tôi sợ phải yêu qúy 1 ai ,sợ đặt lòng tin vào 1 ai ,sợ dành tình cảm cho 1 ai quá nhiều......................Tôi sợ ......sợ cho chính bản thân mình .......
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Trăm năm, ngàn năm, chinh phụ đợi! Những ngón tay sẽ lướt mãi trên những phím dương cầm, cho đến khi bật máu! Thấm đẫm chiến bào chinh phu sạm đen khói súng!Cho trái tim bối rối hiểu được lý lẽ của riêng mình! Cho khúc nhạc về một tình yêu đích thực hòa chung tiếng vó ngựa rộn ràng của người đi xa, đang ca khúc khải hoàn! Chinh phụ đợi! Dù Chinh phu chỉ trở về trong da ngựa bọc thây!
    To [nick]ưsevendaffodils[/nick]: Cảm ơn vì đã chia sẻ và... phóng tác thêm câu chuyện của Bánh quế và Kẹo lạc
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Sâu lắng, buồn và đầy cảm xúc... đó là cảm xúc khi cỏ may đọc bài kẹo lạc và bánh quế ...của bạn các bạn.... nhưng băn khoăn quá.... vì đoạn kết đây là đoạn kết có hậu hay một đoạn kết bi kịch...vì kết lại vẫn thế...vẫn luôn là một chinh phụ mỏi mòn đợi chờ một chinh phu ...trở về khi chỉ còn da ngựa bọc thây... sự chờ đợi vô tận ... để rồi hóa đá... để rồi bất tử...nhưng vọng phu vẫn chỉ có thể là vọng phu...biết bao giờ nàng mới có thể nhìn lại người mình trông đợi ....mọi người mong nàng là đá để muôn đời tồn tại một tình yêu vĩnh cửu...nhưng nàng có mong chờ một tình yêu vĩnh cửu không? Hay là nàng chỉ mong người đó trở về để mình tan đá thành người mà thôi....??!!

Chia sẻ trang này