1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    [nick]
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 19/07/2005
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hôm qua...
    Chuyện hôm qua đã là quá khứ
    Đừng vương vấn mà hãy nghĩ đến mai
    Hãy nghĩ mai là một ngày tươi đẹp
    Để không buồn bởi những chuyện hôm qua
    Chuyện hôm qua đã là quá khứ
    Đừng vì quá khứ mà đánh mất tương lai
    Quá khứ đẹp sẽ là nền tảng
    Để niềm tin gửi trọn đến tương lai.....
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bốn mùa
    Lòng ngổn ngang giữa bao kỉ niệm cũ
    Nỗi nhớ dâng như ánh nắng phía Đông
    Hà Nội ơi, Hà Nội có biết không??...
    Ta bỗng tiếc những ngày lang thang phố...
    Khi thấy xuân, muôn hoa cùng đua nở
    Lúc Tết về rực rỡ màu trẻ trung
    Ngày xưa còn đốt pháo tưng bừng
    Nay bị cấm, tất nhiên là nhớ nó...
    Mùa hạ sang thắm màu hoa phượng đỏ
    Góc phố thơ nho nhỏ dưới chân ai
    Khi rúc rích cười trên quãng đường dài
    Giờ bỗng nhớ.. kỉ niệm xưa đẹp quá !!
    Rồi thu đến, nghĩa là mùa thay lá
    Một trời vàng rợp cả sắc hoàng hôn
    Gió heo may vi vút đến bồn chồn
    Rồi chợt thấy tâm hồn thêm yên ả..
    Rét từng cơn khi đông về buốt giá
    Gió cuối năm cuốn hết bụi nhạt nhòa
    Để mang năm mới đến từng nhà
    Mỗi góc phố đều ngân nga... hạnh phúc
  4. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc một bài thơ trên mạng:
    Em là viên than đỏ
    Nồng bnàn ngọn lửa nhỏ
    Anh một viên than đen
    Ẩm mốc ướt mềm
    Than đỏ than đen
    Cùng nhau cháy êm dềm
    Như anh và em
    Tình Yêu
    Rất lạ.
    Hic hic...thấy hơi giống em và anh nhỉ khác là mình không được cháy êm đềm, mà chỉ đỏ rực nơi em còn anh vẫn im lìm ẩm mốc....
    Dẫu không còn chim bao về anh nơi xa rất xa...nhưng lòng em còn nhớ mãi...Nghe Lệ Quyên hát xao lòng quá.....Ấy vậy mà nghe cả một buổi chiều..Thôi đừng chim bao nữa Nhóc ah....
    Em gặp anh tình cờ, liên lạc với anh cũng tình cờ....và tình cờ em nhận ra mình đã mến anh... Chỉ tình cờ thôi anh ah bởi em nghĩ rằng mình sai khiến được con tim của mình...Em luôn đặt ra cho mình một giới hạn anh ah, và cái giới hạn ấy được kiên cố bởi những điều khác xa nhau giữa anh & em ......Cho đến bây giờ em vẫn điều khiển được con tim của mình anh cho dù lí trí và con tim chúng nó đánh nhau làm em mệt lả....Em vẫn điều khiển được bởi anh vẫn ẩm mốc ướt mềm không bắt lửa....
    Em biết anh dần xa em .....Uh em buồn anh ah vì cảm giác dần mất anh .....Nhưng em vui vì có lẻ anh đã tìm được một another haft khác...Em vui khi anh hạnh phúc anh ah...Nói thật lòng đấy.....
    Em chỉ mong sao một ngày nào đó anh nói với em rằng anh đã thôi không phải ăn cơm một mình, thức dậy một mình đi dạo một mình nữa ....Em sẽ vui lắm anh ah...
    Em biết anh không thương em nhiều như em thương anh đau ....Khi nói chuyện với anh là em bỏ hết công viẹc sang một bên anh ah dù sếp có hối thúc report ...mặc kệ ....em luôn ưu tiên cho anh mà...Anh thì luôn nói busy với em còn em thì ngược lại dấu nhẹm những bận bịu của mình.....Em biết chưa hẳn anh đã bận hơn em ....Ghét......
    Uh bao giờ anh có vợ nhỉ?....cũng có thể anh ở vây luôn ....hic hic...Em thì chắc sau vài năm nữa khi ổn định được rồi...Em không mãi nghĩ về anh đâu...(có mà bị tội chém đầu...) nhưng em sẽ nhớ về anh đó....Chỉ mong rằng em sẽ có được một cảm giác bình yên khi nghĩ đến anh...,Em sẽ bình yên khi biết sáng hôm đó anh sẽ mặc quần áo tươm tất đi đến cơ quan, Anh sẽ có một buổi trưa nghiêm túc chứ không phải là một khúc bánh mì nguội,...ANh sẽ có một buổi tối ấm áp hai người chứ không phải ăn một mình, giường anh nằm sẽ chật lại một chút chứ không còn thênh thang nữa ( Có đúng là nó đang rộng thênh thang không nhỉ?...)
    Hôm nay em buồn vì em biết anh đa không mong nhớ em như em đã...Lần trước em còn gục đầu trên bàn phím ( yếu đuối quá) nhưng lần này tim em se thắt lại ...và tiép tục làm việc như không có chuyện gì....Em luyện nó giỏi quá phải không anh?!....
    Anh Ah...Cho dù thế nào đi nữa tình cảm của em vẫn không thay đổi anh ah...Em đã gặp anh tình cờ, mến anh chân tình, và đơn phương nữa...Em vẫn luôn chân thành như vậy đấy dù anh có là anh trai, bạn, người dưng hay là gì gì như anh muốn đi nữa....thì em vẫn chân thành như vậy đấy anh ah..chỉ mong anh hiểu đúng cho....
    Em lại tiếp tục cuộc sống của em đây!...cuộc sống không có anh trong đó nữa...Em sẽ cố gắng để mình không phải gục đầu trên bàn phím lần nữa đâu anh....
    YOU GAVE ME STRENGTH TO STAND ALONE AGAIN !
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Có phải em không hiểu gì về tình yêu?
    Nên người ấy cười em vụng dại...
    Càng chân thật người ta càng xa mãi
    Như chính ta đi tìm bóng của mình
    Có phải em không hiểu về tình yêu?
    Không biết hờn dỗi như loài hoa mắc cỡ
    Nên đáng nhận một mảnh tình vụn vỡ !?
    Từ tim anh hoài nhỏ xuống lòng em
    Phải vì em ngộ nhận một mối tình?
    Như hoa cát ngộ nhận mình trong sáng
    Dưới ánh mặt trời ngỡ riêng mình lấp lánh
    Đâu hay rằng nắng là của nhân gian
    Giống như anh là của những ai
    Em đâu dám ước mình có được
    Ai là cát nắng đời anh tỏa xuống
    Ai hóa là mình để có thể quên anh?
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Em muốn ví tình yêu với mặt trời
    Làm rực rỡ rạng ngời bao hy vọng
    Và ánh nắng kia là con tim cháy bỏng
    Làm sáng tỏ cả thế giới xung quanh
    Dù chiều tà chớp nắng chỉ mong manh
    Rồi cũng đến một ngày mai ngập tràn ánh sáng
    Dù hôm nay ta chia lìa xa vắng
    Em vẫn đợi ngày ta lại ở gần nhau ...
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Anh đã đến trong giấc mơ em
    Trong giấc mơ anh chỉ cười không nói
    Bóng anh mờ dần theo làn khói
    Bỏ mặc em giữa ngã ba đường
    Anh đã đến trong giấc mơ em
    Mà giấc mơ có bao giờ là thật ?
    Em trẻ con, em mộng mơ quá đỗi
    Cứ ôm hoài hình bóng của anh
    Xin anh đừng đến trong giấc mơ em
    Để em khỏi hoảng hốt sau mỗi lần thức dậy
    Hãy đến bên em giữa cuộc đời thật vậy
    Thắp cho em ngọn lửa tình yêu
    Để thấy cuốc đời đáng sống biết bao nhiêu
    Thấy tình yêu mãi là tất cả
    Để lòng mình được bao dung cao cả
    Không có gì chia rẽ được đôi ta
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Có phải em không hiểu gì về tình yêu?
    Nên người ấy cười em vụng dại...
    Càng chân thật người ta càng xa mãi
    Như chính ta đi tìm bóng của mình
    Có phải em không hiểu về tình yêu?
    Không biết hờn dỗi như loài hoa mắc cỡ
    Nên đáng nhận một mảnh tình vụn vỡ !?
    Từ tim anh hoài nhỏ xuống lòng em
    Phải vì em ngộ nhận một mối tình?
    Như hoa cát ngộ nhận mình trong sáng
    Dưới ánh mặt trời ngỡ riêng mình lấp lánh
    Đâu hay rằng nắng là của nhân gian
    Giống như anh là của những ai
    Em đâu dám ước mình có được
    Ai là cát nắng đời anh tỏa xuống
    Ai hóa là mình để có thể quên anh?
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Em muốn ví tình yêu với mặt trời
    Làm rực rỡ rạng ngời bao hy vọng
    Và ánh nắng kia là con tim cháy bỏng
    Làm sáng tỏ cả thế giới xung quanh
    Dù chiều tà chớp nắng chỉ mong manh
    Rồi cũng đến một ngày mai ngập tràn ánh sáng
    Dù hôm nay ta chia lìa xa vắng
    Em vẫn đợi ngày ta lại ở gần nhau ...
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Anh đã đến trong giấc mơ em
    Trong giấc mơ anh chỉ cười không nói
    Bóng anh mờ dần theo làn khói
    Bỏ mặc em giữa ngã ba đường
    Anh đã đến trong giấc mơ em
    Mà giấc mơ có bao giờ là thật ?
    Em trẻ con, em mộng mơ quá đỗi
    Cứ ôm hoài hình bóng của anh
    Xin anh đừng đến trong giấc mơ em
    Để em khỏi hoảng hốt sau mỗi lần thức dậy
    Hãy đến bên em giữa cuộc đời thật vậy
    Thắp cho em ngọn lửa tình yêu
    Để thấy cuốc đời đáng sống biết bao nhiêu
    Thấy tình yêu mãi là tất cả
    Để lòng mình được bao dung cao cả
    Không có gì chia rẽ được đôi ta
  7. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    To bongxinh: chuyện Bánh quế và Kẹo lạc chỉ thế thôi phải không bongxinh. Bạn đã tự xóa hết những kỷ niệm của Bánh quế và Kẹo lạc một cách âm thầm như thế này ư?
    To mọi người: ai biết cách nào liên lạc với bôngxinh, vui lòng cho mình biết nhé. Xin cảm ơn.
    Được sevendaffodils sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 25/07/2005
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chỉ có hôm nay vì đã đem bỏ tờ lịch mất rồi. Sẽ chỉ có hôm nay vì ngày hôm qua ko có gì là đặc biệt. Sẽ chỉ có ngày mai vì hôm nay là sự chuẩn bị. Và ko có hôm qua vì quên hôm qua làm gì rồi.
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nếu chỉ xé bỏ một tờ lịch xuống là ngày hôm qua có thể biến mất thật sao?
  10. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Uh nếu như xé bỏ một tờ lịch mà quên được ngày hôm qua thì nhẹ nhàng quá nhỉ....!!!....xé....xé...xé...Xé không biết bao nhiêu tờ lịch rồi nhưng sao....???

Chia sẻ trang này