1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hà nội sang thu rồi, một chút lạnh gió heo may chợt ùa về làm ấm lòng người ...chỉ mới vừa hôm qua thôi, còn nắng nóng vậy mà sáng nay Hà nội đã trở lên mát mẻ hơn, một chút lạnh của mùa thu, một chút nắng vàng ươm thơm hương cốm đã làm cho bầu trời trở lên trong trẻo dịu mát....Hà nội giờ như cô gái đã qua tuổi thiếu nữ, không còn nghịch ngợm và đỏng đảnh nữa; nàng đã lớn hơn, dịu dàng, đằm hơn...với dáng vẻ của người phụ nữ với ánh mắt xa xăm, ưu tư và suy nghĩ...trời Hà nội hôm nay như mắt ai vậy... buồn sâu thẳm....thu Hà nội là thế...lắng sâu nơi trái tim ...làm xao xuyến hồn người với cái nắng dịu ngọt, cái gió nhẹ nhàng như cô gái thẹn thùng mỗi khi gặp người yêu... thu Hà nội khiến cho lòng cỏ may chợt dịu lại, cỏ may chợt thấy mình không còn trẻ con nữa, người lớn hơn chút, dịu dàng và xa xăm hơn chút...một phút lặng dừng nơi con đường đang đi...ngẫm nghĩ lại để rồi bước tiếp....thu Hà nội làm cỏ may trở nên lặng lẽ hơn để cho những yêu thương suy nghĩ của mình được lắng xuống, sâu hơn và đằm hơn...
    Hà nội thu về, hương hoa sữa cũng sẽ về...cái mùi hương nồng nồng ngửi mà hăng hắc đó không phải ai cũng có thể cảm nhận được gần...cái mùi hương khi xa thì vấn vương, gần thì hơi khó chịu....nhưng cỏ may lại rất thích cảm giác được đưa bông hoa sữa lên sát mũi ngửi...hắc nồng...choáng váng....bạn bảo...ngửi vậy có ngày mất thính giác vì sặc hương đó! Vậy mà cỏ may vẫn chẳng nghĩ nhiều....cầm được là đưa lên mũi hít hà thật sâu để ...lại sặc hương....Cỏ may yêu thu Hà nội, yêu như người con gái yêu người ******** của mình...mỗi lần xa nhớ đến quay quắt còn mỗi lần gặp lại là sung sướng đến rơm rớm nước mắt như trẻ con....Càng lớn, càng nghĩ nhiều cỏ may lại càng yêu Hà nội tệ...yêu nhất con đường Nguyễn Du mỗi khi thu về ngập tràn hoa sữa...yêu cả mùi hoa Hoàng lan nữa....yêu tất cả những góc phố, con đường....thời thơ dại của cỏ may và cả anh trong đó...yêu với tình yêu giờ đây không còn là của cô bé mới lớn sôi nổi ngày nào nữa, mà là của người phụ nữ đã trưởng thành, trầm ấm nhưng sâu lắng và dịu dàng hơn....
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua là ngày không thể bỏ, nó đã tồn tại và hiện hữu. Thế nhưng khi bước trên đường, chúng ta không thể cứ nhìn về phía sau hay đi giật lùi để tiến, như thế sẽ không biết mình đang đi đâu, có đi đúng đường hay không, không tránh được những chướng ngại vật hay vượt qua nó được. Như thế mình sẽ bị lạc, bị ngã mà không chống cự lại được.
    Ngày hôm qua là những dấu vết lưu lại, mình đừng cố xoá bỏ nó vì mỗi dấu vết cho ta thêm sức mạnh và nghị lực để đi một cách tự tin. Nhưng cũng đừng nhìn mãi vào dấu vết đó, vì nó sẽ bị ánh mắt tâm hồn làm cháy mãi, khoét sâu hơn......đau lắm.

    "Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn...."
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ngọc bội àh ,tự nhiên em lại tìm đến cái topic này ...Ko đọc lại ,cũng chẳng suy nghĩ gì ......Em đã nói với chị là ko muốn ai vào đây viết ,ko muốn nó được kéo lên .....Vậy mà .
    .......Mong chị luôn bình yên nhé!Em sẽ làm đúng như lời chị nói ,cười thật nhiều nhưng ko phải cười gượng .........Hì..hì
  4. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi .........Chừng nào con tim mình biết yêu thương thì chừng đó mình còn hạnh phúc phải ko chị ???
    Miền Trung bây giờ mùa mưa bão rùi !!!Hà Nội cũng chỉ ảnh hưởng chút ít ......Hee........Chẳng hiểu sao em lại thích mùa mưa bão chứ???Lúc nào có cơ hội chỉ Ngọc bội gửi ít mưa bão ĐN ra HN nhé
    Ừ ,chị nhắc em mới nhớ..........Bây giờ bên đó trời bắt đầu chuyển mùa ,hết mùa đông giá lạnh rồi ....Thời tiết Mel đỏng đảnh như thời tiết HN vậy nhưng lại trái mùa với HN .......Tự nhiên nhớ quá ,Ngọc bội àh !
  6. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến một lúc nào đó, như sóng giờ đây, ngày hôm qua luôn là một kỷ niệm đẹp, trong sáng, đáng để nhớ...và rồi lại đến lúc nào đó, như ba mẹ sóng bây giờ thì ngày hôm qua những đầy ắp niềm vui mỗi khi nhắc đến...một miền thương nơi sóng đã qua sẽ là động lực đẩy sóng bước tới, sóng trân trọng ngày hôm qua của mình, trân trọng những người đã góp phần tạo ra ngày hôm qua của sóng vì nhờ có họ mà ngày hôm qua của sóng không còn là mảng trắng mà hiện lên sinh động tràn trề màu sắc...sóng nhìn lại ngày hôm qua không phải để lại khổ đau hay sung sướng cùng những buồn vui đã qua mà để cảm nhận hạnh phúc khi biết rằng những cảm xúc của mình lúc đó mới sống làm sao, đáng trân trọng làm sao và sóng thầm cảm ơn rằng sóng đã đã sống trọn vẹn cùng cảm xúc đó...
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy sóng trở lại ....................
  8. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi .........Chừng nào con tim mình biết yêu thương thì chừng đó mình còn hạnh phúc phải ko chị ???
    Miền Trung bây giờ mùa mưa bão rùi !!!Hà Nội cũng chỉ ảnh hưởng chút ít ......Hee........Chẳng hiểu sao em lại thích mùa mưa bão chứ???Lúc nào có cơ hội chỉ Ngọc bội gửi ít mưa bão ĐN ra HN nhé
    Ừ ,chị nhắc em mới nhớ..........Bây giờ bên đó trời bắt đầu chuyển mùa ,hết mùa đông giá lạnh rồi ....Thời tiết Mel đỏng đảnh như thời tiết HN vậy nhưng lại trái mùa với HN .......Tự nhiên nhớ quá ,Ngọc bội àh !
    _________________________________________________-
    Ôi em Bông Hoa này nắng ấm không thích lại đi thích mưa bão làm chi cơ chứ...đường trơn, ẩm ướt, lạnh lẽo, ngập lụt ...chưa nói mà bão như Katrina thì chít em ah..hehhe...mà Bông Hoa ơi đi thời tiết ở Hà Nội cũng đang đỏng đảnh phải không? Ngọc Bội gửi ra ngoài ấy cho Bông Hoa đấy...đi tắm mưa đi nhé....
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hì..........Chị Ngọc bội àh ,Bông hoa nhận được rùi nhé!!!Hà Nội đang mưa nè.........Hí........Vui thật
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mãi sẽ là những kí ức em ạ ! Mỗi ngày , anh lại cố gắng hơn , cố gắng hơn nữa để anh sẽ bình yên ... Thèm mãi 2 chữ bình yên bây giờ .

Chia sẻ trang này