1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã vượt qua nó chẳng chỉ kịp chào nó, không kịp quay mặt lại nhìn nó...vì bạn nhìn thấy ánh vàng nơi xa kia....bạn như cây cỏ, rễ cỏ chỉ say mê kiếm tìm những giọt sương mà đêm đã ban tặng, những dòng nước chảy tràn trề trên mặt đất được sót lại từ cơn mưa...bạn không thấy con nước ngầm nhỏ bé chảy chậm chạp phía dưới mặt đất ẩm ướt....nếu có vô tình thấy thì cỏ cũng nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là dòng nước mưa nhỏ bé lạc lối ...trên mặt đất tràn những dòng nước như vậy thì đâu cần phải bám rễ sâu vào lòng đất để kiếm tìm dòng nước đó làm gì?....Rồi cơn mưa sẽ qua, những dòng nước trên mặt đất một phần sẽ bốc hơi hòa cùng đám mây lơ lửng rong chơi tiếp, một phần sẽ thấm xuống đất...nhưng dòng nước ngầm sẽ mãi chảy mãi dưới lòng đất...dưới chỗ ngọn cỏ dại đang vươn những chiếc lá xanh của mình đón chào một cơn mưa mới....những dòng nước mới.....
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Sóng ơi, sóng nhớ sóng rồi nè
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Mẹ đang nằm ngủ đó, thiêm thiếp....mẹ của nó. Lâu lắm rồi nó mới ngắm mẹ ngủ, mẹ gầy đi nhiều...nó vẫn thường hay trêu mẹ, nó gọi mẹ ?oNgười đẹp ơi!?...và mỗi lần như vậy mẹ lại quay ra lườm yêu nó...nó lại gân cổ ?oNgười đẹp ơi!?....
    Vậy mà người đẹp của nó hôm nay đang nằm đây, đôi mắt sưng húp lên, đầu đau nhức....nhìn mẹ thiếp đi mà lòng nó chợt nhói. Nó cảm thấy một nỗi sợ vô hình đang rình rập quanh nó....Nó chợt cảm nhận thấy cái khoảnh khắc tim nó chợt thắt lại, mắt cứ ngân ngấn không sao ngăn nổi, nghẹn thở. Rồi cái khoảnh khắc như đẩy được tảng đá to đang đè nghẹn tim khi lời nguyện cầu bình an đã thấu....những giọt nước mắt cũng chảy tràn theo tiếng nấc khẽ....tất cả, tất cả khiến nó lo lắng....nó sợ khi nhìn thấy mẹ bị dao cứa vào tay, nó sợ khi mẹ bị va, nó sợ khi mẹ bị ngã...mỗi lần mẹ như vậy nó lại gắt lên, la lối um xùm...mẹ mắng nó...nó khóc...
    ....Giờ ngồi nhìn mẹ ghé môi đón từng thìa cháo, từng thìa nước cam từ tay nó, chợt thắt lòng....nó chợt cảm thấy mẹ không vĩnh cửu...mẹ mong manh hơn nó tưởng...nó bỗng sợ....nỗi sợ như bàn tay bóp nghẹt tim nó...không thở nổi....mẹ cười mà mắt nó rơm rớm...
    Nó khẽ ghé tai mẹ kêu người đẹp ơi!
    Mẹ mãi là người đẹp của riêng nó!....
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đèn vụt tắt....
    Đêm trở mình!
    Không gian tĩnh lặng, ánh mắt quen dần với các mảng sáng tối, mọi vật như dần rõ hơn lên...nó nằm đó nhìn trân trối lên trần nhà...chán rồi nhìn ra phía khung cửa.... ánh mắt của nó leo từ từ qua khung cửa sổ....tiến dần qua ban công, luồn lách qua những vật cản...rồi dừng lại ở ngôi sao nhỏ le lói trên bầu trời... đêm như đang thổi linh hồn vào những vật vô tri vô giác, những vật ban ngày nó chẳng để ý đến, một chiếc ghế đẩu cũ vất lăn lóc ngoài ban công, một chiếc chậu cảnh cũ với những mảng đất lật xới gồ ghề xám xám, vài thanh gỗ mục vất trỏng trơ...
    Nó ngồi dậy tự bao giờ, hai tay nó co ro ôm chặt lấy đầu gối cố phần nào làm vơi bớt cái lạnh của đêm đang làm vai nó khẽ rung lên....nó lặng nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng đồng ca của những con côn trùng nhỏ đang kêu váng lên sang sảng ...cái thứ tiếng mà ban ngày dù có dỏng tai lên cố nghe cũng chẳng thể thấy khi mà tiếng ôtô, xe máy đang ầm ầm, kin kít ngoài kia....
    .........Mắt nó rời khỏi chiếc ban công cũ kỹ hướng lên nhìn đắm đuối vào mảnh trăng....Trăng mùng tám! Mỏng manh như con thuyền bạc sơn màu cam chòng trành trôi trên sóng đêm .... cố le lói thắp sáng từng ô ban công cũ kỹ... Ánh trăng lướt trên mặt lá chầm chậm dừng lạnh trên những ô gạch rêu.... Một vài chiếc xe tải chạy đêm ầm ầm vụt lướt qua cố tìm điểm nhấn cho bức tranh đêm yên tĩnh...
    Nó trở mình!
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hạ qua, thu sang dần kéo theo đông ghé! Trong cái lành lạnh người ta lại thèm tê một bờ vai, một mái đầu ấm lòng lạnh đông. Chẳng phải thế sao?....
    .... Những cơn mưa cuối hạ ngày một thưa thớt, họa hoằn lắm mới đổ rơi rớt lại một vài cơn, chẳng còn mưa xóa trời, xóa đất như tháng trước.... Hai bàn tay, bàn chân bỗng thấy cái lạnh thu về chợt giá....Nó đưa tay lên cố hà chút hơi ấm cơ thể sang đôi bàn tay...những ngón tay vẫn xám lại....nó nhớ lại giấc mơ đêm qua, nó mơ thấy thời thơ dại của nó, ngồi đó nhìn nó lạ lẫm....còn nó, nó của hiện tại vẫn len lén nhìn....cái cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ...vừa yêu thương vừa hờn tủi, trách móc.. xót xa....lâu lắm rồi nó mới cảm nhận lại, nó cố co chân dúi dúi vào chiếc chăn mỏng hòng kéo dài thêm cảm giác đó...nhưng cái lạnh đã gọi nó tỉnh giấc...nó chẳng nhớ nó đã nói gì trong mơ, chỉ cảm thấy thèm ngủ thêm chút nữa....nó dụi đầu vào tay cố kéo lại cảm giác thèm ngủ, nhưng cơn ngủ đã tan đi từ lúc nào...
    Cuộc tình hờ
    Bống chốc
    Nghiêm trang....
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    ....* Khi đôi tay lạnh, người mang thêm đôi găng. Khi cơ thể lạnh, người mặc thêm áo ấm. Khi đôi chân lạnh, người xỏ thêm đôi tất. Khi trái tim lạnh, người....làm sao?
    - Phải làm sao nữa? Thì phải sưởi ấm lên chứ còn làm sao nữa?
    - Sưởi ấm bằng cách nào?
    - Ừh, bằng cách nào nhỉ?... Àh hay là bằng những con đường cổ điển thử xem....thử cái gọi là tình yêu xem.... đó là con đường cổ nhất người thường làm để ủ ấm lại con tim mình...
    - Người thử rồi!
    - Kết quả sao?
    - ....Một tập rỗng...!!
    - Ôi chà! Nan giải nhỉ? Làm sao để dòng máu tựa như dòng nham thạch được ủ dưới những lớp băng giá của núi băng kia được bật ra, tuôn trào xối xả nhỉ?
    - Thôi, đừng để nham thạch của ngọn núi lửa đó chảy ra, nó sẽ thiêu trụi vạn vật mất!!!
    - Nhưng cũng phải làm sao để nó ấm lên chứ!! Chẳng lẽ cứ để cho lớp băng dầy mãi lên sao?...Cỏ cây xung quanh đang phủ lớp bạc rồi đấy!! ... Àh...mặt trời có thể làm tan băng?!! Nhờ mặt trời đi!!!
    - Nhờ rồi!!! Mặt trời cũng không thể làm nó tan được....vì mặt trời còn chiếu sáng cho vạn vật và mặt trời chỉ làm lớp băng mỏng đi khi ngày đến...còn đêm dài lại làm cho nó dầy và cứng chắc hơn....
    - Vậy thì đuổi đêm đi!!
    - Người không thể!!...
    - Tại sao?
    - Vì đêm khiến cho mọi vật đều không màu và tim người cũng không còn màu trắng của băng, của tuyết nữa...người sẽ cảm thấy bớt lạc lõng hơn....
  7. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ...Biển mùa bão, những con sóng đục ngầu giận dữ... ào ạt xô xối xả vào bờ...nơi mà chỉ vài phút trước đây sóng còn ve vuốt, thì thào hát nghe những lời thầm kín...Những con sóng nối tiếp, tiếp nối nhau trắng xóa ... ào lên rồi phụt xuống, cuốn xối tung cát bờ, xóa nhòa những vết chân sóng trước...Gió! Hất tung đám lá, kéo còng những thân cây, xô dạt những tiếng cười, kéo dài những tiếng thét ... Màu trời hòa cùng màu đất... Bão, trò đùa hay sự giận dữ của biển?...Em, tình yêu hay sự tiếc nuối của anh?
    ....Biển lỗi lầm để cho con sóng mang đầy bão dông, anh lỗi lầm để cho con tim em mang bao đớn đau...
  8. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn Songđanaminh01 có Avata đáng yêu thật đấy!...Tặng cho bạn thay cho nỗi nhớ nhé!
    Được Songs sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 21/10/2005
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    uh, cái Avata đáng yêu nhỉ? Nhìn trẻ con ngủ thấy gương mặt hồn nhiên đáng yêu vô cùng. Mình mong sóng cũng có được giấc ngủ bình yên như thế
  10. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nước chảy thì mặc nước chảy
    Em đợi cứ đợi anh quyết không về

Chia sẻ trang này