1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Con viết cho ông nhé! Con viết cho ông lần cuối cùng này thôi, viết khi ông đã chẳng còn bên con, chẳng còn trả lời thì thào khi con hỏi ?oông có nhớ con là ai không? Con mẹ gì??. Ông đi thật nhẹ nhàng, nhanh chóng...nhanh đến mức mọi người không ai ngờ tới. Nhanh đến mức mà giờ đây con vẫn bảo mẹ con rằng ?oƠ, cuối tuần rồi mẹ không sang ông à??.
    ...Ông đi chẳng gặp ai cả, chẳng nói gì, đơn giản như khi ông sống vậy... Cả một đời tần tảo cùng bà nuôi đàn một đàn con, chăm bẵm một đàn cháu, nghiêm khắc nhưng cũng đầy độ lượng. Vậy mà ông chẳng đòi hỏi gì ở con cháu, đến việc cái chết của mình ông cũng nghĩ đến lũ cháu con ?okhi tao chết, chúng mày thiêu tao cho đỡ vất vả?...và cả đến lúc đi nữa ông cũng cố chọn cho mình một khoảng thời gian ..hai ngày nghỉ cuối tuần.... Vậy mà sao con lại giận ông! Giận ghê gớm! Giận kinh khủng! Giận vì ông cứ luôn chờ đợi lời hứa nơi con! Giận vì ông chẳng chịu mắng mỏ, phiền trách gì con cả! Giận vì ông chẳng chịu nghĩ đến bản thân! Giận ông kể từ khi con còn nhỏ, ông phơi thục ngoài sân, con trộm thục ăn đến đen nhẻm cả miệng mà ông vẫn không nói với bà, không mắng mỏ! Giận khi con mảng chơi không ghé qua ông, ông cũng chẳng phiền, chẳng trách! Giận ông khi con bảo ông nhớ sống thiệt lâu để chờ con lập gia đình, có con có cháu thì ông cũng ừ......ừ rồi ông thất hẹn! Giận ông nhiều... nhiều nữa........Nhưng mà thôi, con xí xóa cho ông đấy! Còn nếu ông giận gì con thì ông cứ phạt nhé! Phạt thật đau vào, cho chừa đi thì thôi! Nhưng con biết ông cũng không nỡ phạt con mà phải không ông?
    ...Con chào ông nhé! Ông đi mạnh khỏe! Ông không cần lo lắng, quan tâm phù hộ cho con đâu! Ông hãy giành thời gian trò chuyện cùng bà, đánh tổ tôm cùng bà đưa bà đi chơi đây đó (con biết rằng ông rất thích đi du lịch mà, từ Nam tới Bắc có chỗ nào mà ông chưa ghé đâu), cũng đã gần chục năm rồi ông không gặp bà còn gì! Cho con gửi lời hỏi thăm bà nhé! Tạm biệt ông! Thương và kính yêu ông!
    Tết này ai sẽ mừng tuổi cho con?...
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cậu đã sang mảnh đất mới này. Tôi nhìn thấy cậu và thấy vui không tả được. Chúng mình sẽ định cư tại đây và sẽ làm phong phú cuộc sống mới của mình đúng không cậu thân yêu? Chúc mừng!
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thanks! Và tôi đợi cậu!
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cậu chuyển topic của cậu qua đây rồi à. Mừng cho cậu mừng cho tớ vì đỡ phải chạy qua chạy lại giữa tâm sự với cuộc sống để đọc. Có ai muốn chuyển topic nữa ko chuyển càng nhiều càng tốt, cho tớ đỡ phải chạy đi chạy lại.
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    ơ, topic này lại không phù hợp với tâm sự hay sao mà chuyển sang đây, hay chủ topic xin chuyển để cho dễ..........gặp Canh Thân hì hì.
    Tớ vẫn đang dõi theo, cứ tiếp tục nhé
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đang muốn chuyển đây. Cỏ May ới ời ơi, mau ra đây đê, bày chị đê
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ui ui...thúc động quá, cảm ơn mọi người nhé! Vì nhớ mọi người quá nên tớ quyết định rủ rê một cô Khỉ nữa chuyển tuốt tuồn tuột topic của mình sang đây cùng CT cho vui!
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã đặt một đống câu hỏi cho nhà canh thân khi nhìn thấy cái topic của cô bên này. Tôi không ngờ rằng cô lại chuyển topic của cô sang đây . Định làm chủ cái box này hả toàn thấy nhân vật nhà canh thân thôi.
    Smkt chuyển topic tìm người cùng lang thang sang đây đi
    Hoa_mua_ha chuyển cái cảm xúc của hoa luôn đi nào
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị comay đã chuyển nhà riêng sang đây .Như thế này là hay nhất, nhất cử ...vô số cái tiện..., khỏi phải chạy qua chạy lại. Mọi người ơi, mau sang đây làm hàng xóm của nhau luôn đê, hìhì, vui quá, nhà mình lại sum họp rùi....
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Thanks Hương Cỏ May ...... vì tất cả .
    Ui tớ iu Hương Cỏ May ghê ...gớm.​

Chia sẻ trang này