1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cho tớ bày tỏ tình iu của tớ tới cỏ may với
    Tớ cũng iu Hương Cỏ May ghê .........gớm
    Mọi người chuyển hết topic sang đây để lôi kéo hết thành viên box tâm sự à, hay định xôm tụ box cuộc sống với nhà Canh thân. Theo mactoc thấy ở đâu cũng được, nhưng gần nhà mình đỡ phải đi xa vẫn hay hơn và trời lạnh rùi, đừng đi ra ngoài nhiều kẻo cảm lạnh đấy.
    Mọi người nhớ mặc ấm vào nhé, hắt xì, tớ bị lạnh rùi
  2. wampee

    wampee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Uh, sẽ là ngày hôm qua thôi nhỉ. Sáng ra nhận được một lời chúc, chúc một ngày ấm áp. Thấy ấm áp hơn thật.
    Từ hôm nay là một ngày mới. Sáng ngủ dậy đã nhắn tin rồi: ngày mới rồi, dậy đi thôi.
    Uh, fải dậy thôi. Ngủ quên thế cũng đã lâu rồi mà.
    Thấy lòng nhẹ nhàng quá. Mình cũng muốn được thế này mà. Ngày hôm nay là bắt đầu của fần còn lại của cuộc đời. Mình sẽ chọn một sự khởi đầu vui vẻ. Vừa nãy gặp đã tí toét rùi. Lát nữa, ngày mai, ngày kia... và mãi sau này, sẽ vẫn là toe toét như thế, nhỉ! Tất cả là ngày hôm qua. Ko giữ lại nữa. Nó có fải như "ngày fa lê" ko nhỉ? Đúng rồi, ko thể fá vỡ được đâu, vì nó trong trẻo lắm.
    Diễn đàn này về cuộc sống. Cám ơn người đã lập topic này, để cho mình được trải lòng và cảm nhận cuộc sống qua tâm sự của từng người. Cám ơn cái tiêu đề "Sẽ là ngày hôm qua...". Mình cũng còn hiểu là hôm nay sẽ là ngày hôm qua của ngày mai. Mình cần fải sống để mãi mãi ngày hôm qua sẽ là những "ngày fa lê" trong trẻo chứ nhỉ
    Chúc cho mọi người cũng có những ngày vui, để sẽ có những ngày hôm qua ngọt ngào và trong trẻo.
  3. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu nổi gió từ tối qua bạn ah, đứng trước ban công nghe lạnh buồn, đông đã về đến cây vú sữa trước hiên nhà, bắt đầu bằng các khớp chân tay đau nhức ....Liên tục những đêm không ngủ được.
    Bạn đang cho hành lí vào trong vali chuẩn bị về đón một mùa đông với bạn bè, bạn có lẻ đang hào hứng lắm phải không?!. Em lặng mình trước mùa đông, cảm xúc dâng trào đến nổi đông cứng lại .... Em không biết đây là lần thứ mấy em tự hỏi mình Bạn là ai? Ban là một người em không biết gọi là gi? là một người Dưng đáng nhớ chăng?.... Em huyễn hoặc mình, em tự an ủi mình là sẽ cố gắng thật nhiều ...Cuộc sống là một chuỗi ngày cố gắng... làm em mệt nhoài ...bạn ah .
    Em đã thôi không còn buồn nữa khi trong bạn nhiều ngõ nghách quá không đủ chổ để chia cho em một góc ...Em yên bình trong cái vỏ bọc của mình, tự cho mình một không gian bao la để chạy đùa cười cợt . Tự cho mình cả một mùa đông lạnh ...không chia sẻ .
    Cầu chúc một mùa đông bình yên cho em, một mùa đông sum họp hạnh phúc cho Bạn ...
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tại sao trăng cứ mãi không tròn?
    Tại sao nho vẫn mãi còn xanh?
    Tại sao sóng vẫn còn phải tìm ra tận bể?
    Tại sao ý cứ bị nhốt mãi trong lời và chịu sự chật hẹp của ngôn từ bó buộc ?
    Tại chưa giữa tháng nên trăng chưa tròn
    Tại chưa có nắng nên nho mãi còn xanh
    Tại sóng cứ khát khao rộng lớn nên sóng vẫn kiếm tìm ra bể
    Tại ý chưa đủ mạnh và vững để được thoát ra bằng hành động nên vẫn còn chịu bó buộc bởi ngôn từ...
    Tại tôi tại anh....tại con tim chúng ta.....
    @all: tớ yêu cả nhà CT đặc biệt là yêu gớm ghê NHÍM và MẮC TÓC...
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Một mùa đông bình yên cho chị .............. ​
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Vui lên đi em, hát câu ca xưa người ơi người ở, người về. Trong đêm phiêu diêu, mắt em long lanh tình ơi tình ở, tình...về.... Thương thay cho câu hát! Thương thay cho em,....thương cho đôi mắt em giờ đã không còn long lanh như xưa. Nó đã mờ đi bởi bụi đường, mờ đi bởi thời gian, mờ đi bởi những giọt nước mắt, mờ đi bởi sự ngóng trông và chờ đợi...
    ....Em vẫn vui, em vẫn cười, cái cười vẫn lúng liếng, nhưng nụ cười đã cay cay ....
    ....Anh! Vẫn vui, vẫn cười, cái cười vẫn ấm áp, nhưng nụ cười vẫn say say....
    Câu hát vẫn nối tiếp câu hát...cuộc đời vẫn nối tiếp cuộc đời...
  7. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm hôm nay Mẹ gọi điện nhắc nhở sao không gọi về nhà, có biết là Mẹ lo lắm không ?Mẹ con xin lổi Mẹ nhé không phải con ham chơi mà quên gia đình đâu mẹ ah con không muốn mẹ phải nghe cái giọng đang thật buồn buồn của con lúc này ...Mẹ nhạy cảm nên sẽ biết con không ổn đúng không Mẹ?.
    Con đang cố Mẹ ah cố không nghĩ ngợi nhiều nữa Mẹ nhé ....tất cả mọi thứ con sẽ để lại sau lưng, để lại ở ngày hôm qua và bước tiếp con sẽ phải tự mình đưa ra quyết định đúng không Mẹ?.
    Khi người lớn nói mà không giữ được lời hứa của mình trẻ con sẽ không còn tin vào người lớn nữa ....Trẻ con thấy thế giới sao ngờ vực thế ...Trẻ con thất vọng vào người lớn ......và rồi trẻ con dần lớn lên và cảm nhận được rằng không phải lời nói dối nào cũng xấu. Trẻ con không buồn khi người lớn nói không thật mà chỉ thấy buồn cười thôi bởi người lớn quên rằng trẻ con giờ đã lớn ....
    Mùa đông rồi sẽ đi qua và nhường chổ cho mùa Xuân đó là qui luật. Em luôn tin vào một cuộc sống tươi đẹp hơn ở phía trước anh ah. Em biết bây giờ đây em đang phải đối diện với một mùa đông nhưng rồi mọi thứ sé tốt đẹp lên khi những tia nắng mùa xuân bắt đầu xuất hiện tất cả chỉ là thời gian thôi anh ah ....
    Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, ngày mai của em sẽ khác ngày hôm nay, nhưng để đến được ngày mai em biết em cần phải nổ lực thật nhiều, cố gắng thật nhiều và còn có cả sự mất mát nữa ....Nhưng mong sao em vẫn là em không thay đổi.
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ừ thì tất cả cũng chỉ là ngày hôm qua ....mới hôm qua thôi..hôm qua rất gần với hôm nay nhưng lại xa hơn ngày mai..1 ngày đủ để ta dọn dẹp lại tất cả..va biết rằng tất cả đã khép lại
  9. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hic, có phải mình hoa mắt không nhỉ??
    kéo cả tiểu đội sang đây ah??
  10. 183_tahi

    183_tahi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    sẽ là ngày hôm qua thôi nhé,để hôm nay là một ngày mới...
    ...quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    nhưng không phải là điều em luyến tiếc...

Chia sẻ trang này