1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ đến ngày hôm qua_ta. Ừ, ta đã nghĩ gì nhỉ ? Nghĩ rằng mình đã từng là ngày hôm qua, mà không phải, mình mãi mãi vẫn là ngày hôm qua ( đối với ai đó ). Khi nhìn một thứ trong màn sương mờ, nó bỗng trở nên lung linh. Nhìn một thứ trong bóng tối hư hư thực thực, nó bỗng trở nên rất đẹp. Ngày hôm qua cũng vậy, bởi ngày hôm qua luôn được bao bọc trong lớp bụi kí ức, nên những hình ảnh lưu giữ có lẽ là đẹp đẽ và tuyệt vời nhất. Không quá xa xôi nhưng cũng chẳng thật gần, mối tình ngày hôm qua cứ âm thầm dai dẳng đeo trong lòng một nỗi nhớ nhung kì lạ. Cái cảm giác êm đềm bay bổng, hư hư thực thực quả là làm cho người ta mê mẩn, như đi trên những đám mây hồng ... nhưng ... ta cứ muốn giữ mãi cái êm đềm ấy trong tim, đôi khi cuồng điên muốn giữ chặt nó trong tay, trên môi ... nhưng không ... cái êm đềm bay bổng ấy cũng chẳng khi nào khít chặt bên ta, nó cũng chờn vờn như làn khói mỏng, quấn quít nhưng chẳng chạm được vào... thế đấy !
    Dù sao vẫn mãi mãi chỉ là ... ngày hôm qua !
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ngủ là một cách tạm quên đi những mệt mỏi, kiếm tìm giây phút thảnh thơi....NÓ NGỦ!!....chìm vào một giấc mơ không đầu không cuối...nó mơ thấy mình đang ngồi sau anh đi lang thang trên đường. Mà anh là ai nhỉ? Chẳng rõ nữa, nó chẳng nhớ khuôn mặt anh như thế nào? Anh có thể là người mà nó trông đợi từ lâu, là người mà nó chưa quen biết?....nó chỉ biết rằng trong giấc mơ nó cảm thấy anh thật gần gũi, nó mơ thấy nó đang dúi dúi đầu mình vào lưng anh, lặng yên cho tóc táp vào mặt nó, bay ngược lên mặt anh ran rát....rồi nó đặt tay nó vào tay anh để cảm nhận rằng tay nó bé nhỏ, nó nắm chặt lấy tay anh hòng chặn giây phút bàn tay anh tuột khỏi tay nó...cảm nhận sự rộng lớn của bàn tay mình tin tưởng...Nó quàng tay qua lưng anh, nó chợt trở lên bé nhỏ, khờ khạo, hạnh phúc đến lạ kỳ!!!...
    ...Rồi nó lại miên man chìm vào một giấc mơ khác...trong mơ, nó thấy mình lạc vào một tòa nhà sáng choang, mọi vật đều bóng loáng, mọi người đi lại như trong một thước phim quay chậm...còn nó, đang hoảng hốt tìm đường ra...Nó chạy!! Chạy quanh khắp các cánh cửa kính trong suốt, cố đẩy mạnh...thật mạnh nhưng cánh cửa vẫn đứng trơ lạnh lẽo....Bất lực, nó đập tay lên cánh cửa kính...mạnh...thật mạnh đến bật máu...Chiếc cửa kính vỡ choang tạo thành một lỗ thủng với những mảnh kính tua tủa, nhọn hoắt...máu tươi tràn trên những mảnh kính sắc nhọn ngạo ngễ nhìn nó...Nó thét lên!! Đau đớn!!!
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua đã là một chuỗi ngày thật dài và chìm vào với cái thể tên là quá khứ . Quá khứ trong từng giây phút trôi qua của cuộc sống này , những gì gửi vào gió mang đến cho anh , những khoảnh khắc đó dù chỉ mới trôi qua hay đã lâu thì nó cũng đã ngủ yên ở phía sau bước đường ta đang đi rồi . Không bao giờ ngoảnh lại nhìn , bước thẳng dù có quặn thắt tim vì đau lòng , để lại là những tích tụ của cảm xúc trên thân thể vỡ ào sau những lỗi lầm .
    Ngày hôm qua có gió , có nắng và thực sự đã được có anh nhưng thôi ...hãy để nó mãi là ngày hôm qua . Ngày hôm nay dù có cô đơn , buồn tủi thì cũng là những ngày phải sống , những chuỗi ngày đơn điệu hay quồng quoay thì cũng tốt hơn là em để mình sống mãi với những gì thuộc về ....ngày hôm qua .
  4. Sharina

    Sharina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    NÓ MỎI!!!
    Không nó không có quyền mỏi, không có quyền từ bỏ!!! Nó phải đứng lên!!
    Đừng gục xuống như vậy!!!
    Đồ hèn nhát!!
    Mau đứng lên!!!!
    Xin mày đấy!! Hãy mau đứng lên đi!!! Xin ...mày... đấy!!
    ...Một giây, một phút thôi, nó thèm một bờ vai để tựa, thèm một vòng tay ôm chặt lấy nó, lặng yên để nước mắt nó chảy dài trên má....chỉ một giây, một phút thôi...nó xin được trở về với sự yếu ớt nguyên thủy của loài người...rồi mọi chuyện sẽ ổn cả mà!!!
    ....Nhưng.... không có ai, không có ai xung quanh nó cho nó mượn một bờ vai, đôi tay của mình dù chỉ trong giây lát!? Không có hay nó không thể!? Nó cố vực mình dậy! Cố nhét đầy xung quanh mình công việc và ước mơ. Cố làm cho mình không còn một giây phút thảnh thơi để QUÊN ĐI, BỎ ĐI những mỏi mệt!!
    ....Có ai đó không?... Đỡ tôi với!!!
    Được sharina sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 16/12/2005
  5. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa mưa ....liên tục, ẩm ướt và lạnh ...Anh đến và không nắng được ...
    Anh hỏi em có buồn không? câu trả lời là KHÔNG và CÓ
    Em không buồn bởi anh đã đến DN này thăm em và lần đầu tiên mình nói chuyện không cần bất kì một phương tiện kỷ thuật hổ trợ nào . Em vui vì anh đã giúp em xoá bỏ nghi hoặc về anh ( Nếu có ). Em vui vì anh là anh...chính anh ....
    Cảm ơn anh nhiều về lòng tin, chân thành và thân ái ... Em đã không sai khi chọn một người bạn phải không anh?
    Hỏi có buồn không? buồn chứ một chút thôi ...nhưng sâu lắng lắm ...sẽ luôn luôn nằm ở góc khuất trong em ...sâu thẳm và tha thiết ...không thay đổi
  6. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông gặp anh hai tay lạnh cóng nhưng thấy lòng ấm áp lạ. Dấu yêu ơi! ngày mùa đông ấm áp ...một cảm giác tin yêu thân thiện ..không dể gì tìm thấy được trong cuộc sống đầy những lo toan tính toán phải không anh?
    Lần đầu tiên em dám đi trong chơi xa trong mưa như vậy đó anh ah...không biết sau này có bao giờ gặp lại một cảm giác ấm áp trong ngày đông như vậy không? chưa bao giờ em có một cảm giác an tâm và bình yên như vậy .

    Lại đứng trước biển thân thuộc nhưng không là một mình nữa một cảm giác nối liền nhưng không xa xôi ...Sóng có hiểu không? gió có nhớ không?
    Nhưng rồi tất cả cũng sẽ rời xa phải không anh? em lại trở về với một mình sâu thẳm và không chia sẻ được ... Em vẫn vậy vẫn một mình đứng trước biển ngày mai lạnh và nhớ ...được nối liền nhưng lại quá xa ...
    Em lại trở về với nổi nhớ của em mình em thôi quen rồi trong mong đợi dù biết rằng điều đó quá xa xôi, quá mong manh, quá hoang đường
    Nằm xuống nhắm mắt lại cố ru mình trong giấc ngủ như cố ru những nổi niềm riêng ... Sáng mai ra vẫn cười vẫn nói khoát lên mình một khuôn mặt vui lắm không mệt mỏi cứ thế rồi sống rồi tồn tại rồi đẩy thời gian trôi qua ...chợt rùng mình
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chào Mắt buồn! Tôi gọi bạn là Mắt buồn, bạn không giận chứ?!
    Này, lúc nào bạn cũng buồn như vậy àh?? Tôi thấy lúc nào bạn cũng hướng về xa xăm, nhíu lại suy nghĩ, trầm ngâm!! Tại sao bạn cứ lặng im buồn bã trong khi bạn có những một đôi??!! Hãy nhìn kìa, cô Miệng bé nhỏ đang nở nụ cười kìa, cô ấy đang líu lo pha trò kìa, cô ấy đang kể những chuyện vui, chuyện tám với những cô Miệng, cô mắt khác kìa... đó đó, xem đi, mọi người đang thích thú, đang cười rõ tươi, pha trò, tám cùng cô Miệng, hàng xóm của bạn đó. Cả anh chàng Mũi nữa, đấy đấy, anh ta đang nhún nhẩy theo điệu bộ của cô Miệng mới đáng buồn cười làm sao...ha ha ...bạn cũng cười theo đi chứ?
    ...Bạn chẳng vui ưh?!! Vẫn đang buồn àh?? Ừh,....thì thôi vậy, nếu buồn quá thì thử lặn ngụp trong dòng nước trong trong mằn mặn thử xem,... rồi sau đó lấy lại tinh thần để cùng lúng liếng, tươi vui với mọi người nhé!!...không ưh??!! Đừng có bướng bỉnh vậy!!...
    ...Sao? Bạn sài hết quỹ nước của bạn rồi àh?? Sài sang thế!!! Không để dành àh?? Biết làm sao bây giờ??!! Bạn sài hết rồi thì phải làm sao đây??!!...Khờ quá!!...
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị Ngọc bội !!!!
    ?..Em đã khóc quá nhiều cho một mối tình đã qua
    Nỗi đau trong lòng khiến em co mình lại
    Khép cửa trái tim trước tiếng gõ cửa của tình yêu?.
    Có thể giờ đây vết thương lòng đã qua
    Nhưng dường như trong em vẫn còn một khoảng trống?.
    Một điều gì đó chưa thể lấp đầy?
    I?Tve been holding on, to a love gone wrong it?Ts true, for too long
    The hurt it left inside, has made me wanna hide too much and I do
    I?Tm not afraid to be alone; the truth is I?Tm alright
    But something has been missing from my life
    And maybe tonight
    Maybe I?Tll fall
    Maybe he?Tll crash through my walls
    Maybe a last love will come back and take me deep into its arms
    Maybe the heart, that comes apart, finally mends
    Maybe tonight I?Tll finally fall in love again​
    [​IMG]
    Cried a lot of tears, faced a lot fears together, right here
    Every chapter ends, before the right one can begin again, in the story of life
    Nỗi đau quá khứ làm em ngần ngại với tình yêu?.
    Nhưng em biết?
    Rồi nỗi đau cũng sẽ lành lại
    Rồi câu chuyện quá khứ cũng sẽ nhạt dần đii
    Mở ra một chương mới trong cuộc đời em?.
    Có thể lắm chứ trong một đêm tình cờ ?
    Trái tim em sẽ lại rung động
    Đón tình yêu vào lòng ấm áp
    Và em sẽ lại một lần nữa yêu hết mình
    [​IMG]
    I?Tm ready for another chance, and right now that?Ts enough
    I know I will survive what ever comes
    Maybe tonight
    Maybe I?Tll fall
    Maybe he?Tll crash through my walls
    Maybe a last love will come back and take me deep into its arms
    Maybe the heart that comes apart will finally mend
    Maybe this time, I?Tm gonna find love that never ends
    (Maybe tonight) I?Tll finally fall in love again​

    p/s:thanks sis WP

    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 25/12/2005
  9. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cỏ may ạ !
    Nói thật nhé ! Ừ ! Thì đó là cảm xúc thật của bạn ! Mình cũng nghĩ vậy , lại còn rất cảm động nữa .
    Nhưng cỏ may à !
    Bạn có thấy trên nét hiện giờ rất nhiều web có " nhật kí online " ko ?
    Ừ phải !
    Chả sao cả khi ta viết nhật kí ở trên mạng , như bạn nói !
    Nhưng mà mình đã đọc dc 1 đoạn trong " mãi mãi tuổi 20 " của Ng.V.Thạc có đoạn đại loại như " Mình đã đọc NK của nhiều người ... nếu người viết là viết NK cho 1 mình mình đọc thôi , cho 1 mìnhn mình biết thôi thì nó sẽ chân thực và đúng sự thật biết bao nhiêu .... còn người viết mà viết để cho người khác đọc thì vô tình nó đã làm mất 2 từ " Nhật kí " rồi , vì người viết ko dám viết tất cả những gì mà mình đã trải qua , đã từng xảy ra .. " Lúc ấy thì người viết đang tự lừa dối chính bản thân mình , lừa dối những suy nghĩ của mình .
    Mình là 1 người rất hay nói thẳng , hi vọng những câu nói này sẽ không làm bạn phiền lòng .
    Tính nói thẳng của mình rất dễ làm giận người ta ! Mình ko muốn ! Thế nhé !
    Dù cuộc sống có làm cho bạn phải vấp ngã , dù tình yêu có làm cho bạn phải khóc oà , thì ... bạn vẫn phải sống thật mạnh mẽ .!
  10. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này