1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1

    Sẽ là ngày hôm qua
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ngày hôm qua, ngủ yên nhé vì đã thề với lòng mình...Vĩnh biệt anh...
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ngày hôm qua, ngủ yên nhé vì đã thề với lòng mình...Vĩnh biệt anh...
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nếu tôi đứng trước bậc thềm nhà bạn và khóc, bạn có để tâm không?
    Nếu tôi gọi bạn và nhờ bạn đến đón tôi vì đã có gì đó xảy ra với tôi, bạn có đến không?
    Nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống, bạn có thể trở thành một phần trong cái ngày cuối cùng ấy không?
    Nếu tôi cần một bờ vai để tựa vào, bạn có đưa bờ vai của bạn cho tôi ko?
    Ðây là 1 bài test để xem ai là người bạn thật của bạn, hay họ chỉ coi bạn là 1người để nói chuyện khi họ buồn chán?
    .....Còn với riêng tôi khi tôi cần đã có một bờ vai, có một bàn tay nắm chặt...và tôi sẽ không quên bờ vai, bàn tay ấy dù bây giờ sóng đã xô bật chúng rời xa...
    ....nhưng luôn ở nơi đây, tôi sẽ chờ câu ?oMày! Tao đã về!?
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cô để đấy cho tôi,, always ready
    Hôm nào hẹn hò uống trà nhé, nhớ cô rùi đấy
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    NỤ TẦM XUÂN
    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước ra vườn cà hái nụ tầm xuân

    Chủ nhật.
    Điện thoại rung lên, một số lạ.
    Giọng nam: Sao không bắt máy vậy?
    Giọng nữ: Ủa... trời, lâu ngày quá. Khỏe không?
    Giọng nam: Ừ. Khỏe. Sao lâu rồi không liên lạc?
    Giọng nữ: Xin lỗi mà. Bị mất hết số.
    Giọng nam: Khi nào rảnh, cafe. Nghe nói sắp lên xe hoa...
    Giọng nữ: Ừa. Khi nào cũng được. Dạo này sao rồi?
    Giọng nam: Ờ, thì... đẹp trai. Ha ha
    Giọng nữ: À, hóa ra vậy. Vậy thì xinh gái gặp đẹp trai cũng được. Ha ha. Có ai chưa?
    Giọng nam: Vẫn để không, ai thích thì cứ việc thích. Giống như thị trường tự do. Ha ha.
    Giọng nữ: Rồi, mai đi ăn trưa đi. Để còn gặp bạn bè, mời đi đám cưới.
    Giọng nam: Ừ. Mai nhé.
    Giọng nữ: Nếu mai trời mưa to, thì sao?
    Giọng nam: Cũng đi.
    Nụ tầm xuân, ơi nụ tầm xuân
    Nở ra xanh biếc
    Em lấy chồng,
    Anh tiếc lắm thay!

    Thứ hai
    Cô gái: Sao rồi, dạo này thế nào?
    Chàng trai: Vẫn vậy.
    Cô gái: Thấy tui có khác gì không, nhìn cười hoài vậy?
    Chàng trai: Khác.
    Cô gái: Sao cười hoài vậy?
    Chàng trai: Thì ở cạnh phụ nữ, hay cười thế.
    Cô gái: Không cần phải làm duyên với tui đâu. Để dành làm duyên với người khác đi. Không cười cũng duyên lắm rồi.
    Một miếng trầu cay, hỡi chàng
    Chàng ơi chàng hỡi, nào khó?
    Một miếng trầu cay, hỡi chàng
    Chàng ơi, chàng ơi khó gì?

    Chàng trai: Cả năm trời rồi không gặp.
    Cô gái: Ủa, lâu dữ vậy rồi cơ à. Mới đây mà.
    Chàng trai: Đúng ra là 8 tháng
    Cô gái: Vậy à.
    Chàng trai: Không nhớ số điện thoại à? Không thấy liên lạc gì.
    Cô gái: Điện thoại hư. Đổi số. Không còn số ai. Không có ngoại lệ.
    Chàng trai: Biết. Có khi nhậu xỉn, tính nhắn tin lung tung hỏi thăm. Nhưng thôi.
    Sao anh không hỏi
    Sao anh không hỏi
    Sao anh không hỏi
    Những ngày em còn không?

    Cô gái: Tết về, qua nhà tui chơi. Dẫn đi ăn đặc sản.
    Chàng trai: Năm nào cũng qua mà. Nhưng bà đi chơi. Chỉ gặp mẹ bà.
    Cô gái: Ủa, vậy à. Đâu biết đâu.
    Chàng trai: Ừ. Năm nay sẽ hẹn trước... Nếu được.
    Cô gái: Ừh, qua đi.
    Cô gái: Đám cưới tui, có đi không?
    Chàng trai: Đi chứ. Đi để gặp chú rể.
    Cô gái: Đi để ngắm cô dâu xinh như thế nào chứ. Gặp chú rể làm gì. Nhìn vậy nhưng làm cô dâu xinh lắm đó.
    Chàng trai: Biết mà.
    Cô gái: Thôi về, còn đi làm.
    Chàng trai: Ừ, đám cưới sẽ đi.
    Cô gái: Ừ, không đi là có chuyện
    Chàng trai: Chắc chắn sẽ đi mà.
    Cô gái: Vẫn chưa chịu quen ai sao?
    Chàng trai:... (cười) Cứ để từ từ!
    Giờ đây, đây giờ đây
    Giờ đây, đây giờ đây
    Đây em đã có chồng
    Như chim, chim vào ***g
    Như cá ngậm mồi câu
    Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ
    Chim vào ***g, biết thuở nào ra.

    (st)
  7. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chào mày, chào cái thuở vui đùa ngày xưa của chúng mình. Cái nick kia tao khoá mất rồi. Tất cả rồi là ngày hôm qua mày nhỉ. Tất cả! Kể cả những thứ mình đã tưởng là mãi mãi.
  8. Tsubame79

    Tsubame79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã thành ngày hôm qua, ngày của quá khứ. Tất cả gom lại thành kỷ niệm của ngày hôm qua. Rồi sẽ quên, sẽ đi vào dĩ vãng thực sự sẽ không cofn cảm giác chông chênh như thế này nữa. Quá khư srồi sẽ ngủ yên, chắc chắn là thế
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thấm thoắt đã nửa thập niên, ngoảnh đi ngoảnh lại chợt thấy mình đã già tự bao giờ mày nhỉ??!!!....
  10. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Còn duyên, kẻ đón người đưa
    Hết duyên, đi sớm về trưa một mình
    Còn duyên kẻ đợi người chờ,
    Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh
    Còn duyên đóng cửa kén chồng,
    Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa
    Còn duyên kén những trai tơ
    Hết duyên ông lão cũng quơ làm chồng
    Còn duyên như tượng tô vàng
    Hết duyên như ổ ong tàn ngày mưa

Chia sẻ trang này