1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khucmuathu178

    khucmuathu178 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc và tự nhiên nghĩ đến giai điệu này :)

    [YOUTUBE]cLkHQlV85XY[/YOUTUBE]
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    LẺ LOI...

    [​IMG]
    Bỗng chốc trở thành lẻ loi
    Tự nhiên cô đơn gõ cửa
    Trái tim đột nhiên hằn sâu vết cứa
    Rỏ máu ròng khi chưa kịp biết đau

    Bỗng chốc mình chẳng ở bên nhau
    Tự nhiên chia thành hai nửa
    Mỗi người một bên, giữa là lời hứa
    Hứa đến bạc đầu vẫn mãi cùng nhau

    Bỗng chốc mình tụt hậu về phía sau
    Tự nhiên người đàn ông của mình trở thành phía trước
    Ước mong giản đơn giờ trở nên bạc nhược
    Cố giữ lại lòng một chút bình yên

    Bỗng chốc mình thấy hóa phát điên
    Tự nhiên bản thân trở thành cổ quái
    Cứ giữ khư khư chút tình còn lại
    Để được gì? Lại chất chứa niềm đau...

    Bỗng chốc chỉ còn đơn lẻ buồng cau
    Tự nhiên lá trầu héo úa
    Hai nhẫn giờ đây chỉ còn một nửa
    Một nửa đây rồi, một nửa vắng đâu???

    [rose]
    Lần cập nhật cuối: 29/05/2014
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Vài Lần Đón Đưa

    Ai đi theo em mấy lần phố mưa
    Mưa bay theo em áo dài đón đưa
    Hồn tựa là mưa, mưa vọng hát

    Ai đi theo em mấy chiều phố xa
    Hương hoa bay vây lối về thiết tha
    Lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ

    Vài lần đón đưa, lặng im trên phố mưa rơi triền miên.
    Vài lần đón đưa, em về nụ cười giấu kín
    Vài lần đón đưa, đường quen hương gió bay qua lòng em
    Chiều nào bước chân vô tình người không đến
    Vài lần đón đưa, rồi quen hồn nhiên đến gọi buồn phiền
    Chiều nay thoáng nghe lẻ loi bên hàng me

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vai-Lan-Don-Dua-Nam-Khanh/ZWZ99I0O.html
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Trong nhân gian, có hai điều không thể dấu được: đó là kẻ say rượu và người đang yêu.[rose]
    Lần cập nhật cuối: 29/05/2014
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    HUYỀN THOẠI TRONG TAY

    (Phạm Anh)
    Ngày xưa Trọng Thủy đã nắm tay Mỵ Châu thế nào?
    mà Cổ Loa chìm trong dâu bể?
    Con gái ngàn năm vẫn khờ dại thế...
    hóa kiếp ngọc trai còn đau đáu một chuyện tình.

    Người ta có thể cầm tay nhau băng qua cuộc tử sinh
    hoặc có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt
    Khi Orphée cố giữ người yêu đừng tan biến mất
    mở tay chỉ còn một chút hư không...

    Có một lần sau tất cả những chờ mong
    anh đã nắm tay em đặt tình yêu vào đó
    Từ thưở ấy Prométhée mang lửa
    xuống trần gian sưởi ấm trái tim người.

    Để từ ngày đó....

    Em lang thang suốt một cõi đời
    lạnh như mùa đông, vô hình như gió
    vẫn rải lông ngỗng bằng lá thu rực đỏ
    để nhớ đường tìm lại
    ....một
    bàn

    tay…
    Lần cập nhật cuối: 29/05/2014
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nghe Tôi Kể Này
    (Lê Cát Trọng Lý)

    Xin hãy đến đây , tôi kể về cho nghe
    Câu chuyện về một người em gái xinh
    Em là mùa xuân chín, trong nụ cười tươi sáng
    Em rạo rực như nắng, trong mùa hạ tình yêu
    Em nhìn tựa mùa thu ,trao tình cùng cây lá
    Đông dành tặng riêng em, những khát khao miên trường

    Và xin hãy đến đây , tôi kể về cho nghe
    Câu chuyện về một người điên rất vui
    Cô yêu từng hàng cây , trò chuyện cùng hòn đá
    Cô mong làm mây bay, hóa kiếp thành con gió
    Cô yêu vạn người dưng , yêu thêm ngàn người điên
    Yêu tuổi trẻ bỏ hoang ,cùng kiếp sống ơ hờ

    Là la lá la la lá là , tôi yêu người em gái
    Là la lá la la lá là , tôi thèm làm người điên
    [rose]
    http://www.youtube.com/watch?v=CaC0KGP0zg8
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Có những người hay lật lại những trang sách đã ố vàng! Bới lại những kỷ niệm cũ nâng lên đặt xuống để rồi bật cười vu vơ hay rơm rớm nước mắt...Họ ... chỉ là những người Già .....
    thanksanyway_bn thích bài này.
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    K hiểu nhầm về NN nhiều, K ko hiểu NN : ((
    Tại NN ko biết K có phải là người tốt hay không : ((
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Làm sao mà NN ko nghĩ cho được khi mà hỏi thì K ko chịu nói, sự tôn trọng ko phải là điều cần nhất trong mối quan hệ hay sao?
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Đọc nhanh mấy bài trên đây mà bạn Hương CM giới thiệu, Phong thấy chúng cũng đều là khá thú vị, đáng đọc mà.:)
    huong_co_may thích bài này.

Chia sẻ trang này