1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là ngày hôm qua.......Vâng hi vọng là như vậy mọi thứ sẽ trở thành quá khứ.....Nhưng chỉ là hi vọng thôi bởi vẫn còn âm chỉ cháy....?! Cho đến bao giờ ta nói được "của ngày hôm qua ấy mà".... Hay lại thốt lên "ôi giá như không có ngày hôm qua"......
    Anh ah .... Em muốn mọi thứ trở về ngày hôm qua. Anh, Em và chuyện của anh và em nữa....Em muốn quên tất cả để em có thể cười tươi lại như xưa.....Nhưng đến khi nào hả anh ? khi mà anh vẫn là của hôm nay .....
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tất cả rồi sẽ là ngày hôm qua thôi bạn ạ!! Kể cả những vui và buồn, giận dữ và chán ghét, hạnh phúc và bất hạnh ....rồi sẽ là ngày hôm qua... cỏ may hi vọng hai bạn không chỉ như trước mà tốt hơn trước, hãy coi đây chỉ là sự thử thách nhỏ thôi "những thử thách sẽ dập tắt đi những ngọn lửa nhỏ nhưng sẽ thổi bùng lên ngọn lửa lớn"
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tất cả rồi sẽ là ngày hôm qua thôi bạn ạ!! Kể cả những vui và buồn, giận dữ và chán ghét, hạnh phúc và bất hạnh ....rồi sẽ là ngày hôm qua... cỏ may hi vọng hai bạn không chỉ như trước mà tốt hơn trước, hãy coi đây chỉ là sự thử thách nhỏ thôi "những thử thách sẽ dập tắt đi những ngọn lửa nhỏ nhưng sẽ thổi bùng lên ngọn lửa lớn"
  4. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    .... Ước gì ngài mai đến nhanh một chút, để ngày hôm qua đi thật nhanh.
  5. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    .... Ước gì ngài mai đến nhanh một chút, để ngày hôm qua đi thật nhanh.
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Giá như tìm là sẽ thấy nhi???Sẽ ko phải đau khổ ..thì cuộc sống tốt biết bao
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Giá như tìm là sẽ thấy nhi???Sẽ ko phải đau khổ ..thì cuộc sống tốt biết bao
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    ngọc bội ơi, cỏ may không hề hối tiếc về ngày hôm qua của cỏ may đâu, nếu có lại ngày hôm qua thì cỏ may vẫn làm thế, cỏ may vẫn gặp anh, vẫn đối mặt với nỗi buồn này mà không hề hối tiếc...vì thế bạn cũng đừng hối tiếc về những gì mình đã làm nhé, dù đó chỉ là một giây phút bồng bột mà thôi...khi mọi chuyện đã qua đi, ta chỉ hối tiếc về những điều chúng ta chưa làm được chứ không hối tiếc nhiều về những điều chúng ta đã làm đâu....Chúc bạn một ngày tốt lành
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    ngọc bội ơi, cỏ may không hề hối tiếc về ngày hôm qua của cỏ may đâu, nếu có lại ngày hôm qua thì cỏ may vẫn làm thế, cỏ may vẫn gặp anh, vẫn đối mặt với nỗi buồn này mà không hề hối tiếc...vì thế bạn cũng đừng hối tiếc về những gì mình đã làm nhé, dù đó chỉ là một giây phút bồng bột mà thôi...khi mọi chuyện đã qua đi, ta chỉ hối tiếc về những điều chúng ta chưa làm được chứ không hối tiếc nhiều về những điều chúng ta đã làm đâu....Chúc bạn một ngày tốt lành
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng kobiết là mình có đang hối hận vì những chuyện mình đã làm ko nữa???Trước đây ,mình chưa bao giờ thấy hối hận cả???
    Nhưng bây giờ ,sau bao chuyện xảy ra .Tình bạn thân của chúng mình đã thay đổi ,đã ko còn như trước nữa .Người ấy vẫn quan tâm đến mình nhưng dù sao cũng đã có những khoảng cách ,đã có những e ngại ........đã ko còn dễ dàng hỏi han ,tâm sự như trước ......... .Chính người ấy còn nói "Có lúc chính anh đang cố tình tạo ra khoảng cách trong tình bạn với em "...Buồn thật !! Mình cứ nghĩ mãi ,đắn đo mãi làm sao để vẫn như xưa .Cũng đã hơn 1 lần mình ước ,giá như trước đây mình đã ko nói ra tình cảm của mìnhh ,đã ko bộc lộ quá nhiều ...thì bây giờ sẽ ko như thế này ......
    Hình như chính mình đã là người phá đổ đi tình bạn thân bao nhiếu năm trời .Có người nói ,nếu là bạn thật sự của nhau thì người ấy sẽ hiểu ,sẽ vẫn có được tình bạn tốt ,thậm chí còn tổt hơn .....Hy vọng vậy ......Mọi chuyện sẽ qua ,sẽ trở lại như trước

Chia sẻ trang này