1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng kobiết là mình có đang hối hận vì những chuyện mình đã làm ko nữa???Trước đây ,mình chưa bao giờ thấy hối hận cả???
    Nhưng bây giờ ,sau bao chuyện xảy ra .Tình bạn thân của chúng mình đã thay đổi ,đã ko còn như trước nữa .Người ấy vẫn quan tâm đến mình nhưng dù sao cũng đã có những khoảng cách ,đã có những e ngại ........đã ko còn dễ dàng hỏi han ,tâm sự như trước ......... .Chính người ấy còn nói "Có lúc chính anh đang cố tình tạo ra khoảng cách trong tình bạn với em "...Buồn thật !! Mình cứ nghĩ mãi ,đắn đo mãi làm sao để vẫn như xưa .Cũng đã hơn 1 lần mình ước ,giá như trước đây mình đã ko nói ra tình cảm của mìnhh ,đã ko bộc lộ quá nhiều ...thì bây giờ sẽ ko như thế này ......
    Hình như chính mình đã là người phá đổ đi tình bạn thân bao nhiếu năm trời .Có người nói ,nếu là bạn thật sự của nhau thì người ấy sẽ hiểu ,sẽ vẫn có được tình bạn tốt ,thậm chí còn tổt hơn .....Hy vọng vậy ......Mọi chuyện sẽ qua ,sẽ trở lại như trước
  2. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là ngày hôm qua.......Vâng hi vọng là như vậy mọi thứ sẽ trở thành quá khứ.....Nhưng chỉ là hi vọng thôi bởi vẫn còn âm chỉ cháy....?! Cho đến bao giờ ta nói được "của ngày hôm qua ấy mà".... Hay lại thốt lên "ôi giá như không có ngày hôm qua"......
    Anh ah .... Em muốn mọi thứ trở về ngày hôm qua. Anh, Em và chuyện của anh và em nữa....Em muốn quên tất cả để em có thể cười tươi lại như xưa.....Nhưng đến khi nào hả anh ? khi mà anh vẫn là của hôm nay .....
    --------------------------------------------------------------------------------
    ngọc bội ơi, cỏ may không hề hối tiếc về ngày hôm qua của cỏ may đâu, nếu có lại ngày hôm qua thì cỏ may vẫn làm thế, cỏ may vẫn gặp anh, vẫn đối mặt với nỗi buồn này mà không hề hối tiếc...vì thế bạn cũng đừng hối tiếc về những gì mình đã làm nhé, dù đó chỉ là một giây phút bồng bột mà thôi...khi mọi chuyện đã qua đi, ta chỉ hối tiếc về những điều chúng ta chưa làm được chứ không hối tiếc nhiều về những điều chúng ta đã làm đâu....Chúc bạn một ngày tốt lành
    __________________________________________________
    Cảm ơn Cỏ Mây và Bông Hoa nhé . Đôi khi con người ta mâu thuẩn như vậy đấy và Ngọc Bội bây giờ đây cũng đầy mâu thuẩn. Muốn quên tất cả, muốn bình yên để sống , nhủ lòng thật nhiều nhưng sao lại thấy tiếc nuối ngày hôm qua... giận ngày hôm qua thật nhiều nhưng cũng cảm ơn nó thật nhiều. Nhờ có hôm qua mà hôm nay ta mới lớn hơn, khôn hơn, trưởng thành hơn.....và chịu đựng giỏi hơn. Nhưng có lẻ vì ngày hôm qua mà hôm nay trong ánh mắt ta có một nổi buồn, ta dè dặt hơn, đăm chiêu hơn và mất ngủ nhiều hơn....Nhưng nếu đổi ngày hôm qua để lấy ngày hôm nay không ?Câu trả lời vẫn là KHÔNG anh ah, bởi ngày hôm qua có cả anh trong đó nữa. Dẫu Candle của ngày hôm qua chưa biết rằng Bé Con lại thương Candle nhiều như vậy. Canlde của ngày hôm nay lại cứ sợ được Bé Con yêu nên Candle cứ giữ một khoảng cách.....
    Bé Con đã hứa rồi mà ....Bây giờ Candle có Bé Con thì Bé Con cũng chỉ xem Candle là thôi.
  3. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là ngày hôm qua.......Vâng hi vọng là như vậy mọi thứ sẽ trở thành quá khứ.....Nhưng chỉ là hi vọng thôi bởi vẫn còn âm chỉ cháy....?! Cho đến bao giờ ta nói được "của ngày hôm qua ấy mà".... Hay lại thốt lên "ôi giá như không có ngày hôm qua"......
    Anh ah .... Em muốn mọi thứ trở về ngày hôm qua. Anh, Em và chuyện của anh và em nữa....Em muốn quên tất cả để em có thể cười tươi lại như xưa.....Nhưng đến khi nào hả anh ? khi mà anh vẫn là của hôm nay .....
    --------------------------------------------------------------------------------
    ngọc bội ơi, cỏ may không hề hối tiếc về ngày hôm qua của cỏ may đâu, nếu có lại ngày hôm qua thì cỏ may vẫn làm thế, cỏ may vẫn gặp anh, vẫn đối mặt với nỗi buồn này mà không hề hối tiếc...vì thế bạn cũng đừng hối tiếc về những gì mình đã làm nhé, dù đó chỉ là một giây phút bồng bột mà thôi...khi mọi chuyện đã qua đi, ta chỉ hối tiếc về những điều chúng ta chưa làm được chứ không hối tiếc nhiều về những điều chúng ta đã làm đâu....Chúc bạn một ngày tốt lành
    __________________________________________________
    Cảm ơn Cỏ Mây và Bông Hoa nhé . Đôi khi con người ta mâu thuẩn như vậy đấy và Ngọc Bội bây giờ đây cũng đầy mâu thuẩn. Muốn quên tất cả, muốn bình yên để sống , nhủ lòng thật nhiều nhưng sao lại thấy tiếc nuối ngày hôm qua... giận ngày hôm qua thật nhiều nhưng cũng cảm ơn nó thật nhiều. Nhờ có hôm qua mà hôm nay ta mới lớn hơn, khôn hơn, trưởng thành hơn.....và chịu đựng giỏi hơn. Nhưng có lẻ vì ngày hôm qua mà hôm nay trong ánh mắt ta có một nổi buồn, ta dè dặt hơn, đăm chiêu hơn và mất ngủ nhiều hơn....Nhưng nếu đổi ngày hôm qua để lấy ngày hôm nay không ?Câu trả lời vẫn là KHÔNG anh ah, bởi ngày hôm qua có cả anh trong đó nữa. Dẫu Candle của ngày hôm qua chưa biết rằng Bé Con lại thương Candle nhiều như vậy. Canlde của ngày hôm nay lại cứ sợ được Bé Con yêu nên Candle cứ giữ một khoảng cách.....
    Bé Con đã hứa rồi mà ....Bây giờ Candle có Bé Con thì Bé Con cũng chỉ xem Candle là thôi.
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Bông hoa có nghĩ rằng nếu bông hoa, cỏ may và ngọc bội cứ để trong lòng, không nói ra thì kết quả sẽ ra sao? điều tất nhiên là họ sẽ không biết gì... chúng ta sẽ vẫn được họ đối xử như những người bạn rất tốt...cuối cùng chúng ta sẽ đóng trọn vẹn với vai diễn người bạn tốt của họ đến lúc họ rời xa chúng ta đi đến với một người khác...và không hề biết gì đến tình cảm của chúng ta dành cho họ....lúc đó chúng ta sẽ ra sao?...Vẫn trọn vẹn với vai diễn người bạn tốt à?? Cỏ may không nghĩ thế....cỏ may vẫn đối xử với anh như trước kia, mặc dù vẫn còn thấy ngượng, khó xử khi gặp anh...nhưng cỏ may nghĩ anh rồi sẽ hiểu cho cỏ may thôi...nếu cỏ may không nói thì giờ đây cỏ may không thể tìm thấy sự thênh thản như thế này....mặc dù ...
    @ngọc bôi: nếu người mà ngọc bội qúy mến mà thì cỏ may nghĩ bạn không nên ...vì như thế chẳng phải bạn lại tự dồn nén tình cảm của mình sao?
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 31/05/2005
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Bông hoa có nghĩ rằng nếu bông hoa, cỏ may và ngọc bội cứ để trong lòng, không nói ra thì kết quả sẽ ra sao? điều tất nhiên là họ sẽ không biết gì... chúng ta sẽ vẫn được họ đối xử như những người bạn rất tốt...cuối cùng chúng ta sẽ đóng trọn vẹn với vai diễn người bạn tốt của họ đến lúc họ rời xa chúng ta đi đến với một người khác...và không hề biết gì đến tình cảm của chúng ta dành cho họ....lúc đó chúng ta sẽ ra sao?...Vẫn trọn vẹn với vai diễn người bạn tốt à?? Cỏ may không nghĩ thế....cỏ may vẫn đối xử với anh như trước kia, mặc dù vẫn còn thấy ngượng, khó xử khi gặp anh...nhưng cỏ may nghĩ anh rồi sẽ hiểu cho cỏ may thôi...nếu cỏ may không nói thì giờ đây cỏ may không thể tìm thấy sự thênh thản như thế này....mặc dù ...
    @ngọc bôi: nếu người mà ngọc bội qúy mến mà thì cỏ may nghĩ bạn không nên ...vì như thế chẳng phải bạn lại tự dồn nén tình cảm của mình sao?
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 31/05/2005
  6. thehe8X

    thehe8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn cỏ mây, tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy bạn là một người mạnh mẽ đấy, biết lạc quan và đối mặt với những gì mình đã làm, thật sự nếu tôi ở trong trường hợp của bạn tôi cũng chưa dám chắc rằng có được những suy nghĩ như bạn.
    Tôi rất chia sẽ với nỗi đau của bạn, và mọi người dù chưa hề gặp nhau cũng rất quan tâm đến bạn đấy, bạn có thấy cuộc sống này cũng còn nhiều ý nghĩa lắm đấy. Câu nói rất hay mà tôi đọc được ở bạn "cỏ may không hề hối tiếc về ngày hôm qua của cỏ may đâu, nếu có lại ngày hôm qua thì cỏ may vẫn làm thế, cỏ may vẫn gặp anh, vẫn đối mặt với nỗi buồn này mà không hề hối tiếc...", hãy để những nỗi buồn phiền ngủ yên trong kỷ niệm nhé, cuộc sống này tươi đẹp lắm và tôi tin rằng bạn sẽ vượt qua và tìm được hạnh phúc đích thực của mình nhé. Chào bạn
  7. thehe8X

    thehe8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn cỏ mây, tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy bạn là một người mạnh mẽ đấy, biết lạc quan và đối mặt với những gì mình đã làm, thật sự nếu tôi ở trong trường hợp của bạn tôi cũng chưa dám chắc rằng có được những suy nghĩ như bạn.
    Tôi rất chia sẽ với nỗi đau của bạn, và mọi người dù chưa hề gặp nhau cũng rất quan tâm đến bạn đấy, bạn có thấy cuộc sống này cũng còn nhiều ý nghĩa lắm đấy. Câu nói rất hay mà tôi đọc được ở bạn "cỏ may không hề hối tiếc về ngày hôm qua của cỏ may đâu, nếu có lại ngày hôm qua thì cỏ may vẫn làm thế, cỏ may vẫn gặp anh, vẫn đối mặt với nỗi buồn này mà không hề hối tiếc...", hãy để những nỗi buồn phiền ngủ yên trong kỷ niệm nhé, cuộc sống này tươi đẹp lắm và tôi tin rằng bạn sẽ vượt qua và tìm được hạnh phúc đích thực của mình nhé. Chào bạn
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đã là quá khứ không thể thay đổi được. Ngày hôm nay thì đang diễn ra... chỉ còn ngày mai để ta cố gắng... Hãy vui lên bạn nhé.... tương lai luôn ở phía trước mà...
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 31/05/2005
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đã là quá khứ không thể thay đổi được. Ngày hôm nay thì đang diễn ra... chỉ còn ngày mai để ta cố gắng... Hãy vui lên bạn nhé.... tương lai luôn ở phía trước mà...
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 31/05/2005
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Uh. Tất cả sẽ là ngày hôm qua, vậy sống ngày hôm nay để làm gì?
    Cái gì cũng là phù du, hư ảo, vậy cái gì là thực?

Chia sẻ trang này