1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi con_vit_bau_chet_duoi, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    14h35 ngồi trên tàu đi Thái nguyên
    Đi ngang dòng sông Hồng chợt nhớ cách đây vài hôm mình đã hết chay ngược rồi lại chạy xuôi theo con sông đó. Hì hụi vật lộn với những con đường đại xấu chỉ để đến nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt nhìn 1 cái rồi về
    Ngồi buồn chả gì làm, bỏ máy đt nhắn 1 cái tin : Mời chị đi xem film đê
    tin trả lời : he
    Đọc lại tin chợt mỉm cười thắc mắc chả biết bao giờ Mình mới hết những trò vô bổ đó

  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Mệt..... chốt lại 1 câu là hôm nay rất mệt.
    1 buổi sáng chạy khắp nơi trên Thái nguyên.
    2 tiếng ngồi gật gù trên xe oto
    còn lại 1 buổi chiều và 1 buổi tối lượn lờ với zai
    Mà bọn nhà mình thật nhạy cảm thật.... mới có thế thôi mà đã đồn thành hót roài .
    Chắc quán trà đá tối nay chỉ xoay quanh chuyện Mình đi chơi với zai thoai. Chúng làm cho Mình có cảm tưởng như là Mình lần đầu tiên đi với zai nên mới thành chuyện lạ Việt Nam như vậy ....đi ngủ thoai....
    Hết ngày
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu
    Cơn mưa nhỏ một chiều nhút nhát!
    Chiếc lá rơi, nỗi buồn (tôi) em dẫm nát!
    Một chút chờ, một chút ngóng trông nhau
    Rồi tất cả sẽ qua thôi chẳng có gì đâu.
    Con sóng vỗ biển ồn ào nghiệt ngã.
    Chiếc thuyền trôi trên bến bờ xa lạ.
    Cánh phượng tàn theo gió lả tả rơi,
    Rồi tất cả sẽ qua thôi tất cả một thời
    Con sóng dữ đánh tan tành toà lâu đài cát.
    Tia sáng vỡ và hoàng hôn tím nhạt.
    Sẽ qua thôi thời để nhớ để thương.
    Rồi tất cả sẽ qua thôi, như chuyện đời thường.
    Chỉ còn em nhặt hết những yêu thương về làm kỷ niệm
    Ngày ấy bằng lăng tím như là hư ảo
    Nhặt nắng gió đầy tay
    Để bây giờ kí ức chợt lao xao
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều người khen Mình vô tư, có người còn thèm cái sự vô tư của Mình nữa chứ nghe mà đau hết cả lòng.
    Mẹ mà được nghe ng khác nói con gái Mẹ vậy thì chắc Mẹ sẽ chẳng phải lo đến gầy người vậy đâu Mẹ nhỉ ?!?!?
    Tối....... lang thang đi hát hò bia bọt với mọi người
    Tối ......bâng khuâng nhớ về 1 ngưòi và cảm thấy chán vì những sự trùng hợp vô lý trong cách nhìn
    Tối .... nhớ ...
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Lại tai nạn, lại 1 người nữa ra đi. Tuy cũng quen biết nhưng cũng làm Mình thấy trùng lòng lại.
    Người ra đi bình yên nơi vĩnh hằng... chỉ những người còn ở lại vật vã với nỗi đau
    Bất giác lẩm nhẩm mấy lời hát :
    Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
    Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
    Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn.
    Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc xa đời
    Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
    Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người.
    Rộn ràng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui
    Dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui.....
    Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
    Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay
    Trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương!
    Nếu nếu nếu... có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
    Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói
    Cát bụi làm sao mà biết mỉm cừơi!!!!

    ..... tự nhủ với lòng hãy cố gắng sống tốt với từng ngày đang có, trân trọng những gì đang ở bên
  6. thangbotao

    thangbotao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-EbxBkCozcqgxaQW2IKGISQ--?cq=1
    Sẽ là ngày hôm qua nhưng đừng bao giờ quên phấn đấu để ngày mai cũng sẽ có những kỉ niệm đẹp hơn ngày hôm qua ^^
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Mình tuy từ bé đến lớn cũng hay bố láo dưng chưa bao giờ gằn giọng với người lớn. Thế mà hôm nay Mình quát mấy người lớn mà họ vẫn cun cút ngồi nghe, lại còn gật đầu khen đúng nữa chứ.... iu thế ko biết
    Dưng công nhận hình như đã là con người thì phải kêu ca hay sao ấy, thế này cũng ko được,thế kia cũng ko vừa....nói chung là đau hết cả đâu.
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    9/12/2007 4:19:04 PM
    HT : có một ngày anh sẽ đến gõ cửa nhà em
    HT:
    HT: và bảo
    HT: anh là khách qua đường
    HT:
    TL:
    TL: em đuổi thẳng cổ
    HT:
    HT: hehe, thì về
    HT: đưa em bó hoa rồi về
    TL: nhà em ứ phải là quán trọ
    TL: để khách qua đường nghỉ chân
    HT: uh
    TL:
    HT:
    HT: anh chỉ vào tặng hoa thoai
    HT: rồi anh lại đi
    TL: tặng cái khác được ko anh
    HT: tặng gì thế
    TL: hoa em chỉ thích kèn thôi
    HT: nói đi anh nghe xem nào?
    TL: mà mùa anh về chưa có kèn
    HT: uh
    HT: phải nói anh mới biết cái khác có được hay ko chứ?
    HT: ừ ngay sao được
    TL: em thích nhiều thứ lắm
    HT: hehe
    HT: thế tức là chả phải mua gì à
    TL: chẳng hạn như hoa quả này
    HT:
    TL: kèn này
    HT: thích nhờ
    TL: nước ổi này
    HT:
    HT: nhiều xế
    TL: hay dẫn em đi ăn này
    TL: thế mới bõ công, chứ hoa em ứ thích
    TL:
    HT: uh
    HT: cơ mà chuyện phim nó là anh chàng vượt rào vào tay cầm mấy bông hoa và bảo "anh là khách qua đường"
    HT:
    HT: thế mình lại cải biên phim à
    TL: uh, phải có sự thay đổi cho phong phú
    HT: thế theo em thì đổi thế nào? và đỡ nhàm chán chớ
    TL:
    TL: đổi thế nào à?
    TL: anh thử nghĩ xem
    HT: hee
    HT: chịu
    TL: theo anh đổi thế nào cho lãng mạn
    HT: anh giốt lắm
    HT: anh thấy thế là lãng mạn lắm rồi
    HT:
    HT: "anh là khách qua đường''''
    TL:
    TL: nghèo nàn
    HT: uh
    HT:
    HT: thì nghèo mà
    TL: để post cái này vào nhà mình
    HT: cái nào?
    TL: hỏi xem đứa nào đạo diễn tiếp
    HT: thôi em ơi
    HT: chúng nó lại chê anh nghèo nàn
    HT:
    HT: mình em chê là đã buồn lắm roài
    TL: cho anh chết
    9/20/2007 7:58:03 PM
    Hoang Thuy: em à
    TL : dạ
    Hoang Thuy : đang làm gì đấy
    Hoang Thuy : anh có lịch về rồi nhá
    TL: em đang thay đồ chuẩn bị trà cháo
    TL: bao giờ vậy anh?
    Hoang Thuy : khoảng .................anh về tới nhà
    Hoang Thuy : lại đi trà cháo à
    Hoang Thuy : đi vui vẻ nhá
    Hoang Thuy : bb
    Hoang Thuy :
    TL:
    TL: thế à
    Hoang Thuy : sao cơ?
    TL: em đón anh ở cửa ngõ
    TL: nhà em nha
    TL:
    Hoang Thuy : thế .......... anh cầm hoa đến nhà em nhá
    Hoang Thuy :
    Hoang Thuy : gõ cửa bảo "anh là khách qua đường"
    Hoang Thuy :
    TL: đồng ý
    TL:
    TL: em đi đây
    Hoang Thuy : vữơn thích cái ý tưởng đấy chứ lị
    Hơ.... có đứa nó sắp từ Châu phi về, chả biết nó có cầm hoa tới cửa nhà Mình ko hay lại cầm hoa tới cửa nhà em vanluong trước. Nó là suốt ngày nó kêu nhớ em vanluong thế mới đểu chứ
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ....Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau....
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Trước không em bình thản sống vô tư Giờ trở lại không em đầy bão tố Tưởng rằng sẽ hoàn nguyên như cũ Ai có ngờ không lại chẳng là không
    _______**________


    Chưa đủ nhớ để gọi là yêuChưa đủ quên để thành xa lạAnh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngãNghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
     
    Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 23/09/2007

Chia sẻ trang này