1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi con_vit_bau_chet_duoi, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa..... dạo này cảm thấy ngày ngày qua đi thật vô nghĩa và tẻ nhạt
    Chả biết làm thế nào để thoát ra khỏi bế tắc này nữa
    Trưa nay định rủ em vanluong đi ăn trưa mà trời lại chả chiều lòng người.... mưa mới ghét chớ
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê gớm, chưa khi nào thấy buồn như hôm nay mà chẳng hiểu tại sao. Anh iu Mình đã về có nghĩa là Mình có quà phải vui hơn chứ nhỉ sao thấy buồn thế
    Ngồi buồn mang tấm ảnh Mình chụp còn Anh dùng để học PS ra xem
    [​IMG]
    buồn....
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tìm về đâu trong em yêu thương một thời, chỉ còn trong mơ cô đơn lá rơi
    Một lần lời yêu em buông lơi giờ tan thành niềm đau mãi mãi

  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    mưa lại rơi, trời lại lạnh, mình lại buồn. Chẳng nhẽ cuộc sống của mình cứ thế trôi qua sao
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Thất bại rồi ơi cô bé Lọ Lem
    Hạnh phúc em mong manh hòa tan vào biển cả
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    tình cảm của tôi là chân thật, trong sáng, cuộc sống thật tuyệt vời biết bao... khi tôi nói ra được tình cảm của mình với em. Em không trả lời tôi, em còn dè dặt, suy nghĩ ư. Dù em cần thêm thời gian thì xin em hãy nói với tôi, đừng im lặng như thế. Tôi đã không còn tha thiết với cuộc sống của chính mình, nhưng nhờ có em mà tôi lại muốn tiếp tục sống, phải sống, em đã đem lại cuộc sống cho tôi. Hãy nói với tôi một lời, dù chỉ một lời thôi...
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Can đảm lên anh .
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    BUỒN
  9. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hoang mang
    chẳng bit mình muốn gì, mình cần làm gì lúc này nữa.
  10. tranhoanit

    tranhoanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hay qua

Chia sẻ trang này