1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi con_vit_bau_chet_duoi, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đón tuổi mới bằng 1 ngày không vui không buồn.
  2. yl16tt

    yl16tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu hết rồi. Em tin Người
    tuy nói cũng hơi run
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mình lại thấy mềm lòng trước gương mặt phụng phịu của Anh.
    Cứ thế thì Mình phải làm sao..... làm sao với cái quyết tâm chưa kịp hạ đã bị lung lay
  4. L100W100

    L100W100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chúc Weekend vui vẻ
    http://www.youtube.com/watch?v=Ce_DxJFdgM4
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tại sao cho dù là đường đi thực tế hay con đường tình cảm Mình lựa chọn đều  khúc khửu, ngoằn ngoèo thế này ?!?!?Anh giận rồi, Anh ko nói chuyện với Mình nữa, chẳng biết là nên vui hay nên buồn ? Vui vì Mình đã học được cách phũ phàng với Anh hay buồn vì ........... !Tại sao Mình lại phải nghĩ nhiều tới chuyện này như thế nhỉ ? chẳng phải bình thường Mình vẫn thế với các zai hay sao ? Anh ol rồi kiaLạnh quá, đi ngủ thôi
    Một mình lặng ngắm ánh nắng rơi vươn ngoài biển khơi Bạc đầu ngọn sóng cứ mãi xô bờ cát khô Lòng buồn một thoáng, nhớ những kỷ niệm đã qua Sóng đã xa bờ... em đã xa Dã tràng lặng lẽ cứ... xây lâu đài cát mơĐể mặc ngọn sóng mãi cuốn trôi miền dấu yêu
    Những ngày biển nhớ... sóng thét gào bên đảo hoang Biển buồn biển khóc, nước mắt thấm lòng cát khô Chuyện mình rồi sẽ mãi... mãi trôi vào lãng quên Chôn kín giọt sầu trong đáy tim, một ngày nàođó nếu có quay về chốn xưa Đừng buồn người nhé, chớ trách chi ngày tháng qua
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    KO biết diễn tả tâm trạng của Mình lúc này
    Mình nhớ Anh, thèm có anh bên cạnh, muốn được gối đầu trên tay Anh để cảm nhận sự ấm áp của Anh.
    Nhưng Mình lại đang làm gì, đang cố gắng đẩy Anh ra xa Mình
    Đau

Chia sẻ trang này