1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SẼ MÃI LÀ BẠN THÂN

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hienanny, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Thấy chưa, có người nhắc nhở rùi đấy, khoanh tay xin lỗi đê rùi đi ra kia ngồi 1 chỗ hóng đê (Cho tớ lên mặt 1 tý nhá )
    Còn chủ topic, nhận ra đc điều đó là may lắm rùi, đặc biệt là khi tuổi còn đang trẻ thế này, vẫn có thể quay đầu làm lại từ đầu đc. Thời gian sẽ trả lời tất cả.
    Chả hiểu có nói linh tinh gì ko nữa, đang đau hết cả đầu, nghĩ đc cái gì thì viết cái đó
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Là bạn khéo lại tốt hơn là người yêu đó
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ có một người trên diễn đàn này nói tình yêu xuất phát từ tình bạn, một tình yêu bền vững xuất phát từ một tình bạn trong sáng và chân thành
    tớ không nhớ ai nhưng biết câu đó đúng
    tớ nhìn thấy nhiều điều để chứng minh câu nói đó và sắp nhìn thấy nó ngay tại nhà mình
    mong có phép màu xảy ra...
    tớ nhìn thấy những tình cảm nhạt phai nhanh chóng, sự nguội lạnh sau khi cưới và chẳng bao giờ có thể là bạn khi tan vỡ, tớ nhận ra đó không phải là yêu, hay đơn giản tớ nghĩ thế.Ham muốn được sở hữu, được làm chủ, khao khát được thỏa mãn, rồi nhanh chóng lãng quên , cho đến khi nỗi sợ cô đơn khiến họ bám vào một người và chấp nhận như muôn đời vẫn thế...có phải đó là tình yêu sau hàng lọat phép thử vô tội vạ..
    chả có gì đáng buồn khi có thêm một người bạn thân....
    ngốc thật ...
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ mãi mãi là bạn
    còn yêu ...ko thể mãi mãi yêu , khi mất đi tình yêu thì mất luôn , con số 0 , ko bạn , ko yêu...đơn giản , là bạn thì tốt hơn !
  5. JunYeuDeko

    JunYeuDeko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    90% thôi
    em đây nè, vẫn làm bạn được với người yêu cũ, có sao đâu

Chia sẻ trang này