1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi khi chúng ta bên nhau!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi khi chúng ta bên nhau!!!!

    Từ trước tới giờ, đã có 2 lần tớ có cảm giác như hôm nay.
    Một lần là ở đại hội TTVN FPT 2000 vào dịp Tết. Khi đó, tất cả mọi người đã cùng nhau đứng lên hát vang bài Happy new year.
    Và một lần là hôm nay, khi tất cả chúng ta cùng nhau hát ?oSẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau?.?. Quân đã khóc. Tớ cũng thấy gai gai mắt. Và chắc mọi người cũng cảm thấy thế.
    Những giây phút đó thật không thể nào quên. Tất cả chúng ta như tan ra, hoà vào làm một.
    Hơi văn vẻ một tí, nhưng đó là sự thực. Ngày hôm nay sẽ là một ngày không thể nào quên.
    Ngày mai không thể ra sân bay tiễn được, tao chúc mày lên đường may mắn, học hành thành công. Tiếng Đức khó lắm đấy, nhưng hãy cố lên. (Hic, tao nói những câu này, cũng là để cho chính mình nữa, tao cũng còn nhiều việc phải làm quá, nhưng luôn luôn, hãy cố lên!!!).
    Chả biết đến bao lâu nữa, có thể là sang năm, khi mày nghỉ hè về chơi, nhưng cũng có thể 5, 7 năm nữa. Khi đó chúng ta tất cả chắc đã?có một cái gì đó rồi. Nhưng, hi vọng, đối với nhau, mọi người sẽ mãi mãi giữ được tình cảm như hiện nay.
    Tất cả những lời nói trên đều là những lời cực kì thật lòng của tớ. Khi đọc xong, chắc có người sẽ cảm thấy ?osến?, nhưng đó là những suy nghĩ thực của tớ bây giờ. Mọi người nếu có suy nghĩ gì, hãy viết lên đi, hôm nay đã chơi nói thật, nhưng viết thì bao giờ cũng dễ hơn nói, để tất cả chúng ta thực sự trở thành một FAMILY!!!!!!!!!!


    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    he he, thằng bò gà này yếu lòng quá... hay là nó khóc vì hối hận khi đã bán mất con đàn tao định mua nhỉ? :D
    [​IMG]
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    blue...
    ...chips...
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Moi aussi,"blue..."

    Huong
  5. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    hay là vì đã chót chuyển nhượng ngổ ngáo cho tui rồi....he..he

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN

Chia sẻ trang này