1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ như là gió..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matdemhn, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sẽ như là gió..

    Rồi tất cả sẽ qua đi. Không gì còn đọng lại...Đau nhói trái tim này.
  2. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hãy để em trốn ở đây nhé, ngồi thu lu 1 góc và ghi lại những cảm xúc cứ tuôn trào mãi không thôi. 1 góc thôi để vợi đi những chất chứa trong lòng. Nếu không sẽ có lúc nó đầy quá mà tràn. Làm sao em có thể quên đi tất cả anh y?
    Em nhớ anh nhiều lắm. Nỗi nhớ dâng tràn ngập con tim. Em sẽ xa anh xa anh mãi mãi
  3. ngonho

    ngonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão nào rồi cũng sẽ qua đi, bầu trời rồi sẽ lại xanh trong, đẹp đẽ như nó vốn có. Mong rằng tôi cũng vậy. Cứ bảo lòng phải quên, an ủi mình rằng điều đó không xứng đáng vậy mà nỗi nhớ vần trào dâng... Tôi đã có những tháng ngày như vậy và rồi một sáng ra chợt nhận thấy lòng mình thanh thản hơn, nhớ để biết quên, nhớ để biết tự khi nào mình đã không còn là hình bóng của người ấy... Chợt nhớ đến câu chuyện người mẹ dạy con gái... giữ gìn hạnh phúc cũng như nắm một vốc cát trong tay, khi càng lắm chặt, thì những hạt cát nhỏ bé sẽ càng tuột dần khỏi tay con, từng hạt, từng hạt.. tuy nhìn thấy mà không thể giữ lại được... Ôi sao bàn tay mình bé nhỏ thế... không giữ nổi một giấc mơ nho nhỏ.
    Rồi dông bão cũng sẽ đi qua.
  4. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đi đi, đừng bao giờ đến và làm phiền trái tim nhỏ nhoi này nữa. Hỡi con người ......, anh không xứng đáng với tình cảm tôi dành cho anh.
    Nếu tôi có thể lôi trái tim mình ra, gột rửa hết những yêu thương còn đọng lại. Nếu tôi có thể nào xóa sạch đi những ký ức còn mãi đây trong trí nhớ của mình. Làm sao đây??
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời, nghe mà cứ như bạn viết giúp tôi, cứ như tôi đã mộng du và làm cái nick matdem để viết vậy. Đồng cảm đến từng dấu chấm dấu phẩy. Xin chia sẻ với bạn!
    Rồi như là gió thôi. Đúng thế. Lau nước mắt đi thôi. "Em sẽ xa anh xa anh mãi mãi", quyết rồi mà. Không cần phải trách cứ ai nữa, không cần biết ai xứng đáng, ai không xứng đáng nữa. Tất cả theo gió cuốn đi.
    Gone with the wind...
  6. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Như thế này người ta gọi là tìm được bạn tri kỷ rồi đấy, hiếm lắm
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ như là gió....
    Anh sẽ như là gió
    Bay nhẹ như trong thu
    Anh sẽ như là mây
    Bay nhẹ trong xanh biếc
    Anh sẽ như là lá
    Chỉ lúc lắc lẳng lơ
    Anh sẽ như là mưa
    Ào ạt trong khuya váng
    Anh sẽ lại là gió
    Gió đưa mây, đưa mưa
    Để lá kia rơi rung
    Lại bay vào trong thu
  8. Kachi2005

    Kachi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, một chút đồng cảm đã thành tri kỷ rồi thì có mà bội thực tri kỷ à? Đúng là cái bọn đàn ông có khác, đồng cảm một tí là nghĩ đến chuyện ngày nào cũng rủ nhau đi bia bọt thắm tình tri kỷ ngay được. Hề hề. Đùa đấy.
    Quả thật là hiếm khi "bắt được" một topic khiến cho mình cảm thấy như thế này.
    Nàng ấy ơi, mai là một ngày mới nhé!
  10. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ta thật nhỏ bé trước những quyết định lớn lao của đời người. Con người ấy thực lòng ta đâu muốn vậy mà... Rồi sẽ là đồng sàng dị mộng... Với cả hai đúng không? Rồi sẽ lại an ủi mình rằng có điểm hội tụ đấy, hội tụ khi ta tiến tới vô cùng.
    Có ai hiểu trái tim kiêu hãnh của ta đang rỉ máu?

    Được matdemhn sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 01/02/2007

Chia sẻ trang này