1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ như là gió..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matdemhn, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nửa đêm,anh nhắn tin.Cái se lạnh của trời sg ko bằng cái lạnh buốt từ trong ***g ngực.Cái tin vừa ai oán vừa trách móc,làm cho bao nhiêu ý nghĩ trong đầu nó đảo lộn.Đã hơn một lần,nó cố gắng làm cho anh hiểu,nhưng rồi.. anh cố chấp hay nó cứng đầu.Mọi thứ nghiêng ngả,nó chông chênh,anh cũng như sụp đổ.
    Nhưng rồi,xin Chúa giúp cho cả anh và nó,để cho những tháng ngày ấy...trôi theo gió,đến một miền đất ko còn hai đứa,để mãi chỉ là lãng quên..
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nên đổi lại là "Trái tim rỉ máu của ta đang kiêu hãnh"
  3. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em hong khô nỗi nhớ anh... Biết là vậy sao vẫn yêu?
  4. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tưởng sẽ như là gió... Cuốn đi mãi mãi. Nhưng... lại là bão, là giông.
    Em nhớ anh nhớ đau nhói con tim. Hôm nay, anh ơi...em nhớ anh.
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tên Topique này hay óa :)
    Chợt thấy lòng áy náy.
    Mơ hồ sợ. Sợ. Lại sợ.
  6. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Gió sẽ cuốn đi tất cả
    Sẽ chỉ là dĩ vãng mờ........xa........
    Tất cả trong em trống........rỗng......
    Được matdemhn sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 28/02/2007
  7. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi trên đường vắng, phố khuya. Bản nhạc quen thuộc làm em nhớ anh da diết. Lần đầu khi chúng ta cùng đi xem phim với nhau. Lúc đó chúng ta mới chỉ là bạn bè, anh yêu quý em nhưng chưa dám nói. Vừa đi qua cửa sóat vé, phòng chiếu tắt điện, tối om. Em sợ bóng tối. Bàn tay anh đột nhiên tìm đến tay em mạnh mẽ và nồng ấm dẫn em đi trong rạp chiếu phim tối om. Ngay giây phút đó em cảm nhận tình cảm nơi anh đơn giản nhưng sâu sắc. Em đã tin tưởng anh....đi theo anh...như trong rạp chiếu phim khi đèn tắt.
    Trời không mưa mà em muốn bật cần gạt nước...Nhớ người yêu tài hoa...
  8. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Điều gì còn lại sau 1 cuộc tình? Đối với em đó là nỗi nhớ. Em không thể hiểu nổi sao em vẫn nhớ người yêu đến vậy . Mặc dù chúng ta tự nguyện nói lời chia tay nhau. Nỗi nhớ như cơn mê dài... và em sợ mình sẽ chìm đắm trong đó khó có thể dứt ra (hay không muốn dứt ra???!!) Em cứ chìm đắm vào trong đó nhớ anh mà sau đó giật mình không biết mình nhớ cụ thể cái gì điều gì. Không một cái gì cụ thể. Chỉ là nhớ hình bóng anh. Chỉ là nỗi nhớ không có anh ở bên. Nỗi nhớ không định hình.

  9. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em nhắm mắt cố quên... Mà sao ký ức cứ trào ra hình bóng anh. Không rõ rệt dáng hình anh nhưng đau nhói trong tim. Và lan tỏa khắp các đầu ngón tay.
    Giờ naỳ anh làm gì? Có nhớ em không??? Có biết em đã phải kiềm chế biết bao nhiêu để không cầm điện thoại và bấm số.... Em nhớ anh
  10. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em muốn bàn tay em mãi mãi được ấm êm trong bàn tay anh....

Chia sẻ trang này