1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ như là gió..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matdemhn, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau... Rời xa nhau mãi mãi...Trái tim này vẫn đau vì nhớ.
  2. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng lòng đã quên mà sao vẫn nhói đau? Tôi đã sai khi hôm nay nhấc máy gọi người đó. Cứ tưởng lòng mình đã yên bình ai ngờ...
    Không nên yếu đuối như thế...
  3. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có cả một khoảng lặng vô hình
    ------------
    tuandat09 - 0983342638
  4. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Người ta vừa gặp sao lại len lỏi vào tim ta 1 niềm vui đến thế? Chỉ là 1 cơn say nắng hay sẽ là gì? Có lẽ không nên...Nhưng.....
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    HÃy làm những gì bản thân mình muốn , đừng bao giờ nói " ko nên " hay " nhưng .." chỉ cần điều đó làm tâm ta vững hơn , làm tim ta mạnh mẽ hơn & hồn ta nhẹ nhõm hơn ...Hãy làm !!!
  6. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ bạn ạ. Một trái tim đã tổn thương sợ lắm khi bắt đầu có cảm xúc với ai đó. Tôi muốn bình yên nhưng thực sự tôi nhớ người đó quá rồi
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    bạn nhớ ??? Nhớ vì cái gì ??? vì yêu ??? Đúng , chỉ có yêu mới nhớ !
    Nhưng bạn muốn bình yên thì bạn phải chọn 1 trong 2 cách.
    1 là hãy chấm dứt sự nhớ nhung này & cần thời gian để trái tim lành lặn !
    2 là hãy quay lại , bên cạnh người đó cho nỗi nhớ dịu đi !
    VÀ bạn ạ , tớ đã chọn cách 1 !
    Thân !
  8. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sẽ như là gió. Những cảm xúc đã có, những kỉ niệm, rồi sẽ cuốn theo gió. Cũng lúc đang lơ lửng thế này, chẳng biết sao trời đang yên ả bỗng nổi gió. Sẽ như là gió, cuốn đi và lặng trôi mãi về đâu?
  9. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tình xưa, người xưa đã như thoảng như cơn gió dù những kỷ niệm xưa đôi lúc vẫn ùa về làm trái tim này sợ yêu, sợ đau đớn. Hỡi người mới quen, "cố tình gây thương nhớ" thì nên bắt tội người ntn đây? Hay chỉ là 1 cơn say nắng của cả 2?
    Được matdemhn sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 02/09/2007
  10. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Người không muốn chỉ là cơn say nắng. Người muốn 1 quan hệ lâu dài. Đừng quá chân thành vòng quanh tôi như vậy chứ?Lỡ mai rồi tôi ham chơi mải vui nơi nào đó thì sao?

Chia sẻ trang này